Gwyneth Paltrow làm người thầy của chính mình

Ở độ tuổi 40, ngôi sao nữ vừa được bình chọn là người đẹp nhất thế giới năm 2013 đã sẵn sàng đón nhận những cột mốc quan trọng của đời mình

Vào một ngày tháng Tư lạnh giá ở London, trong ngôi nhà sơn rất nhiều tông màu xám nằm ở phía Bắc của thành phố, bà chủ nhà Gwyneth Paltrow đi chân trần băng qua lò sưởi cháy bập bùng để mang cho tôi chút bánh gừng. Như thách thức thời tiết, chị chỉ mặc chiếc áo thun mỏng màu đen và quần legging xanh lá (cả hai đều là sản phẩm mẫu bán trên website Goop đang rất phát triển của chị), trên cổ là sợi dây chuyền vàng theo phong cách funky của Jennifer Meyer (cũng là đối tác của chị trên trang Goop). Táo bạo hơn, chị còn đeo thêm sợi dây chuyền vàng to bản của cậu con trai bảy tuổi, Moses, mua ở cửa hàng hipster Blue & Cream tại New York.

“Thằng nhóc rất mê hip-hop và luôn muốn có một vòng cổ như bác Jay”, chị vừa nói vừa cười, dĩ nhiên là Paltrow đang đề cập đến ca sỹ, người bạn thân Jay-Z.

 

CHƯA BAO GIỜ THỎA MÃN VỚI CHÍNH MÌNH

Gwyneth-Paltrow-2

Sau khi sinh hai con, Gwyneth Paltrow vẫn tự tin mặc bikini vì vóc dáng của cô hiện giờ còn cân đối hơn thời con gái nhờ những giờ tập thể hình với Tracy Anderson. Áo croptop, quần tây và nhẫn, Balenciaga

Đã trải qua mùa đông thứ mười ở London (chị gọi tháng Một lạnh lẽo hàng năm là tháng ở nước ngoài vì luôn phải dẫn hai con đi du lịch để tránh rét, hết đến Ý tham quan các nhà hàng và làm quen với những vị bếp trưởng nổi tiếng rồi sang Nhật xem phim hoạt hình, học cách làm món sushi bằng tay), Paltrow thừa nhận rằng càng lúc chị càng mong sớm được chuyển về sống ở ngôi nhà mới mua tại Brentwood, California. “Tôi muốn mỗi ngày các con đều được tận hưởng ánh nắng mặt trời, đi hái bơ và đi bơi”, chị nói, “Có thể chúng tôi sẽ sống ở đó trong hai năm hoặc hơn nữa và sẽ trở về London khi nào hai đứa nhóc lên cấp ba”.

Vào mùa thu năm ngoái, Paltrow đã chính thức bước qua tuổi 40 sau một thời gian dài khá lặng lẽ với vai trò làm vợ, làm mẹ. Chị cảm thấy như đang ở trên đỉnh của sự thay đổi: “Tôi đang ở một cột mốc khá quan trọng. Chắc lúc này bạn đang thắc mắc tôi có muốn quay trở lại đóng phim nhiều hơn? Tôi muốn có thêm em bé? Hay tôi muốn quay trở lại Mỹ?”. Bỗng chị nháy mắt với tôi, đôi mắt to tròn màu xanh xám ánh lên vẻ thích thú: “Bạn có thể viết gì về tôi cũng được, nhưng bạn không thể nói tôi đã thỏa mãn với chính mình đâu đấy nhé!”.

Sở hữu một gia tài điện ảnh đồ sộ từ vai nàng Viola trong phim Shakespeare in Love đoạt giải Oscar đến vai nhà soạn kịch Margot xinh đẹp trong The Royal Tenenbaums, Paltrow vẫn giữ thói quen lựa chọn hợp đồng đóng phim rất “chiến lược” và tìm thấy “điểm G” hoàn hảo của cuộc sống: là mẹ của hai đứa con, vừa là nữ doanh nhân điều hành trang web Goop, lại vừa là ngôi sao điện ảnh.

Lạ lùng thay, khoảng thời gian tham gia đóng bộ phim bom tấn Iron Man lại tạo điều kiện để chị cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình trong suốt năm năm qua. Nhờ các cuộc phiêu lưu trong lãnh thổ siêu anh hùng, Paltrow và bọn trẻ tha hồ tận hưởng ánh nắng mặt trời ở  Hollywood trong thời gian chị quay phim. Paltrow thú nhận đã bị bạn diễn Robert Downey Jr. cuốn hút. “Quay phim về robot hay người ngoài hành tinh, thậm chí cả Shakespeare đều không quan trọng. Quan trọng là bạn đang làm việc với một người có năng lực và truyền cho bạn cảm hứng”, chị giải thích.

Trong bộ phim Iron Man 3 vừa ra mắt trong tháng Tư, Paltrow thủ vai người phụ nữ có mái tóc vàng bốc lửa Pepper Potts: “Trong phim có cảnh Pepper bị bắt, mất quần áo, cô chỉ mặc một chiếc áo ngực và cái quần dài. Đạo diễn có những yêu cầu nhất định về hình thể cho cảnh quay này, may mắn là thân hình tôi trông cũng tạm được nhờ tập thể dục rất thường xuyên. Vào buổi tối trước khi quay, tôi chỉ cần kiêng ăn hai món yêu thích: mì ống và khoai tây chiên”.

 

LÀ NGƯỜI THẦY CỦA CHÍNH MÌNH

Gwyneth-Paltrow-3

Áo tắm, Lanvin

Bạn bè đều biết sau khi sinh hai đứa con, Paltrow bị những tác động về thể chất lẫn tinh thần. Chị đã thẳng thắn chia sẻ mình bị trầm cảm sau khi sinh Moses. Sau một thời gian tập thể dục theo phương pháp của huấn luyện viên Tracy Anderson, chị đã lấy lại được vóc dáng cũng như tâm trạng đã được giải tỏa. Ngày hôm nay, ngồi đối diện với Paltrow ở chiếc bàn cà-phê bày đầy sách, tôi dám nói chắc nịch rằng chị trông rạng rỡ hơn ở bất kỳ cuộc gặp mặt nào trước đó và cơ thể tuyệt đẹp.

Tôi cảm nhận có một sự thẳng thắn, không sợ hãi toát ra từ Paltrow ở độ tuổi tứ tuần. Chị nói: “Tôi không còn lo sợ nhiều như trước đây nữa. Tôi đã nhận ra rằng mình không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Tôi học được điều này từ Jay-Z. Cách sống của anh ấy phần  nhiều là do anh ấy muốn chứ không bị chi phối bởi những người ngoài. Tôi cảm thấy tự do và mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

Bây giờ, Paltrow lại đóng vai trò nhà tư vấn cho một số cô bạn nổi tiếng như Liv Tyler, Kate Hudson, Cameron Diaz… từ những việc nhỏ như làm đẹp, thời trang đến cả vấn đề lớn như xử lý chuyện ngoại tình hay bí quyết giữ hạnh phúc gia đình. Năm 2002, bố của chị, nhà sản xuất tài năng Bruce Paltrow, qua đời do ung thư phổi. Tôi hỏi: “Ai là người dẫn dắt trong cuộc sống hiện tại của Gwyneth?”. Chị thốt lên: “Thật thú vị khi bạn hỏi câu này”, rồi kể, nhân dịp sinh nhật 40 tuổi, chị tự thưởng một chuyến nghỉ dưỡng một mình ở Sedona, Arizona.

“Trong ba ngày đó, mỗi ngày tôi lập ra một mục đích, đến ngày thứ ba, tôi nói: Tôi đang cần sự chỉ dẫn về những quyết định đang đến trong cuộc sống”. Và tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút đã xảy ra. Khi đang leo lên núi Red Rocks, bạn tin không, tôi nghe thấy những tảng đá nói rằng: “Paltrow, bạn đã có câu trả lời vì bạn chính là người thầy của mình”.

 

Bazaar (BZ): Nếu có quyền năng của một siêu anh hùng trong một ngày, chị sẽ làm gì?
Gwyneth Paltrow (G.P): Tôi sẽ nhân đôi mình ra vì tôi luôn có rất nhiều việc để làm.

BZ: Nếu tổ chức một bữa tiệc và chỉ được mời ba người tham dự, chị sẽ mời ai?
G.P: Katharine Hepburn, người phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh, Leonardo da Vinci vì ông ấy dường như biết mọi bí mật của vũ trụ và Sigmund Freud, người đã thay đổi thái độ của con người.

BZ: Chị có thể tiết lộ vai diễn sắp tới của mình?
G.P: Vai nữ họa sỹ Dora Maar trong bộ phim 33 dias về danh họa Pablo Picasso.

Bài: Như Hạ – Ảnh: Daniel Jackson

Xem thêm