Moschino Xuân Hè 2018: Kẻ ngông nghênh luôn làm điều dị biệt

Jeremy Scott vốn thích điều khác biệt. Chính vì thế, anh mới là cái tên được chọn vào vị trí Giám đốc Sáng tạo của Moschino mà không phải ai khác, để tạo nên một Moschino Xuân Hè 2018 làm người xem mãn nhãn.

Ở thời điểm này trong sự nghiệp thiết kế, dường như không có gì là quá lạ; quá nổi bật hay quá gây bất ngờ đến từ Jeremy Scott nữa. Vì anh đã làm hết chúng trong gần trọn quãng đời bước đến với mảnh đất thời trang. Nhưng với show diễn Moschino Xuân Hè 2018; một lần nữa, “kẻ dị biệt” trong làng mốt đương đại tiếp tục đẩy xa mọi giới hạn thông thường; để lần nữa thiết lập nên tiêu chuẩn cái đẹp mới.

Đầu tiên và cũng dễ thấy nhất, anh đã khiến cho lịch sử lặp lại; khi mở màn show diễn với nàng mẫu Kaia trong chiếc áo khoác da; nón đinh cùng giày bốt. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hình ảnh đó trông giống như những gì mẹ cô; siêu mẫu Cindy Crawford; từng mặc trong bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh năm 1991. Hai mươi lăm năm trôi qua, và vòng xoáy thời trang trở lại tựa như điểm ban đầu. Chỉ khác đôi chút là Kaia giờ đây đã mặc vào chiếc áo kỳ lân nhỏ – món mới nhất trong dòng đồ phá bỏ mọi giới hạn của Scott, với quy mô mà nhà sáng lập Franco chỉ có thể mơ ước.

Mang chiếc váy phồng từa tựa đồ ballet, phối cùng áo khoác da và đôi bốt đinh hầm hố, những nàng thơ của Moschino bước ra trong tiếng nhạc sôi động, náo loạn và gây sốc theo đúng như tính cách của Jeremy. Có thể thấy rõ bộ sưu tập Moschino Xuân Hè 2018 lần này thiếu vắng tầm nhìn khôn ngoan như Scott từng làm được trong mùa mốt trước ở Milan; với hàng loạt cái tát trên diện rộng đến rất nhiều những vấn đề nhức nhối; từ lãng phí trong nền công nghiệp thời trang; cho đến sự thay đổi trong khí hậu toàn cầu. Mà theo như lời Scott nói, là ông đang đi theo hướng chính trị hơn bao giờ hết.

Và cách mà ông nhìn nhận vai trò thiết kế trong chín tháng vừa qua ở kỷ nguyên Trump; chính là một người mang đến niềm tin và hy vọng.

“Bạn có biết rằng trong thời kỳ suy thoái, mọi người bị buộc phải đau đớn thừa nhận thực tế rằng họ không có đồ ăn và công việc?” ông nói từ phía sau hậu trường. “Tôi phải giữ cho mình vô cùng lạc quan. Vì tôi phải mang sự lạc quan đó đến với mọi người.”

Đúng như vậy. Scott đã không thất bại, khi tạo nên nụ cười trên gương mặt mỗi người. Đặc biệt là trong phần cuối màn trình diễn, khi các nàng mẫu xuất hiện như những bó hoa. Và Anna Cleveland thậm chí còn đi xa hơn khi rứt đi từng cánh hoa trong bộ đồ đang mặc để tung nó về phía ghế khán giả. Trong cuộc sống thực, thật khó tưởng tượng ai sẽ mặc những bộ quần áo này bất cứ đâu, trừ dạ tiệc hoá trang. Nhưng trong một thế giới tưởng tượng, điều đó thật đẹp đẽ, mơ mộng biết mấy.

Và một lần nữa, Jeremy Scott lại làm được điều tưởng chừng như không tưởng; khi nhìn nhận thời trang qua lăng kính màu hồng; và biến cả sàn diễn thành một thế giới diệu kỳ như của nàng Alice. Điều mà, thật hiếm thấy trong kỷ nguyên của thời trang nhanh và see-now-buy-now.

Bộ sưu tập Moschino Xuân Hè 2018:

moschino xuan he 2018 02 moschino xuan he 2018 03 moschino xuan he 2018 05 moschino xuan he 2018 06 moschino xuan he 2018 07 moschino xuan he 2018 09 moschino xuan he 2018 10 moschino xuan he 2018 12 moschino xuan he 2018 13 moschino xuan he 2018 14 moschino xuan he 2018 15 moschino xuan he 2018 18 moschino xuan he 2018 19 moschino xuan he 2018 20 moschino xuan he 2018 21 moschino xuan he 2018 22 moschino xuan he 2018 23 moschino xuan he 2018 25 moschino xuan he 2018 26 moschino xuan he 2018 27 moschino xuan he 2018 28 moschino xuan he 2018 31 moschino xuan he 2018 32 moschino xuan he 2018 33 moschino xuan he 2018 34

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm