Fashionable Women: Đường Thu Hương và mẹ – Like Mother Like Daughter

Vẻ đẹp và phong cách của người phụ nữ thành đạt trong xã hội là vô biên. Tìm được một phụ nữ đẹp đúng nghĩa, cảm xúc của Harper’s Bazaar thật hạnh phúc, giống như tìm được một viên ngọc quý vô vàn màu sắc...

Trong lần đến nhà một nữ doanh nhân, chúng tôi đã tình cờ gặp một viên ngọc quý như thế. Đó là một phụ nữ ở tuổi 82 trong chiếc đầm voan màu kem điểm họa tiết hoa, trên cổ là chuỗi ngọc trai nhã nhặn. Người phụ nữ thanh lịch ấy đang ngồi theo dõi say mê một trận đá bóng trên ti vi. Cảm xúc của tôi đã không lọt khỏi ánh mắt tinh tường của bà. Đôi mắt bà nheo lại hóm hỉnh: “Đá bóng là bộ môn tôi thích xem từ hồi còn là thiếu nữ 17 tuổi đấy”. Thần thái và phong cách ấy khiến tôi reo lên trong tâm trí “fashionable woman đây rồi!”.

Người xưa có câu “Like mother, like daughter – Mẹ nào, con nấy”. Thật dễ hiểu vì sao chị Đường Thu Hương được ca ngợi là xinh đẹp, có phong cách riêng.  Bởi vì người phụ nữ 82 tuổi phong cách ngời ngời tôi vừa đề cập, chính là mẹ của chị, bà Nguyễn Thúy Hường.

Người phụ nữ 82 tuổi phong cách

Người phụ nữ 82 tuổi phong cách

Từ câu chuyện của quá khứ

Đĩnh đạc, mặn mà nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung đầy sức sống qua từng bước chân, cử chỉ, thần thái rất riêng. Ở bà gợi lên hình ảnh của fashion icon 95 tuổi Iris Apfel với cái nhìn về thời trang độc đáo và cũng rất gần gũi. Tôi cười, thử trêu bà: “Bà ơi, tuổi này mà bà còn đẹp như thế, chắc hồi còn trẻ, bà làm ngất ngây nhiều ông lắm đây?”.

Bà cười to: “Ôi giời. Ngày xưa tính cách tôi như con trai ấy. Mạnh mẽ lắm. Suốt ngày ra sân ngồi xem đá bóng, vài lần còn đi đánh nhau…”. Nụ cười của bà bỗng trở nên dịu dàng khi nói tiếp: “Vậy mà định mệnh lại cho tôi gặp ông ấy, một người tế nhị và ít nói…”.

Bà kể ngày ấy ông là bộ đội ở Quảng Yên: “Ở xa thế mà ngày nào ông cũng ra giếng Chanh lấy nước bốn lần để tìm cơ hội gặp tôi. Chả là giếng Chanh ở ngay trước nhà bố mẹ tôi mà!”. Vừa nói bà vừa nhìn ông bằng ánh mắt còn chứa đầy sự ngọt ngào của 58 năm chung sống hạnh phúc. Ngồi trên chiếc sa-lông dài, bà vừa trang điểm vừa nhẹ nhàng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bà. Tôi thật không thể không ngưỡng mộ khi bà kể về một ca sinh ngược giữa đêm mà bà là bác sỹ chịu trách nhiệm hộ sinh: “Lúc ấy tình thế nguy cấp, máy bay địch ngay trên đầu, căn phòng mù mịt trong bóng tối, mà mới chỉ có chân đứa bé đưa ra. Chỉ bằng cảm giác và sự quyết tâm, tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay đứa bé rồi lựa thế kéo bé ra. Giây phút ấy tôi vui mừng khôn xiết vì biết đứa trẻ đã bình an rồi!”.

Tôi lại hỏi: “Bà ạ, ngày xưa khó khăn, làm việc áp lực như vậy, chắc bà chẳng có thời gian mà nghĩ đến thời trang nhỉ? Vậy thì phong cách tuyệt vời của bà bây giờ do đâu mà có?”. Bà lại cười to: “Tôi ấy à? Cũng chẳng biết tính chỉn chu, điệu đàng có từ lúc nào. Chắc sau lúc gặp ông ấy quá (lại cười). Tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn, căng thẳng như thế nhưng tôi vẫn có sự đam mê với thời trang. Vì muốn mình xinh đẹp hơn mà. Không hài lòng với những mẫu quần áo lúc bấy giờ, tôi mua vải rồi tự cắt may cho mình những trang phục phù hợp nhất”.

Nếu như Iris Apfel nổi tiếng với cặp kính ngoại cỡ và cách chơi đùa, sáng tạo không giới hạn với mọi loại trang phục, phụ kiện thì với bà Nguyễn Thuý Hường, phong cách cổ điển và tao nhã đậm chất riêng luôn đi cùng bà từ thời thiếu nữ cho tới bây giờ. Đặc biệt, áo dài là trang phục bà ưa thích nhất: “Bởi nó chứa đựng đầy đủ từ sự kín đáo, quyến rũ đến nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Việt”.

093-BZ000_Fashionable_Woman_ThuHuong_7_16-output

Đến phong cách sống hiện tại

82 tuổi! Tôi chưa thể tự tin khi nói rằng vào lứa tuổi này, tôi cũng sẽ toát ra một nguồn năng lượng dồi dào, mạnh mẽ như bà. Chị Đường Thu Hương tiết lộ: “Chị còn chưa theo kịp bà nữa là. Một ngày của bà tràn ngập những hoạt động thể dục. Sáng bà tập chạy trên máy, chiều bà lại đi bộ hoặc đi bơi, đều đặn như vậy phải được hơn chục năm rồi đấy. Trước đây mỗi ngày bà đều lắc vòng 2000 cái, nhưng vì bác sỹ yêu cầu phải tiết chế lại do tuổi tác nên bà giảm xuống còn khoảng 500 cái”. Chị lè lưỡi tỏ vẻ thán phục mẹ.

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, sự chỉn chu và tính tự giác trong tác phong của bà làm không ít người ngạc nhiên. Bất cứ ở môi trường nào, trong cả những công việc thường ngày, bà luôn ăn mặc tươm tất, lịch sự, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Chị Thu Hương kể, một lần trong lúc xuống bếp, ba chị hỏi: “Mẹ nó có cần nấu bếp mà đeo đồng hồ và mặc áo đầm đẹp như vậy không?”, bà dí dỏm đáp: “Phải đẹp thế cho ông Táo vui mắt chứ suốt ngày thấy khói đen xì xì, ông Táo buồn”.

“Phải đẹp” là hai từ bà Nguyễn Thúy Hường luôn nhắc mọi người trong nhà. Bản thân bà thực hiện hai từ ấy bằng cách  tự trang điểm, tự chọn trang phục. Ngoài 80, bà vẫn có thể tự tin ăn mặc trẻ trung, thời thượng như bao cô gái tuổi đôi mươi. Bà luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những chiếc đầm có thiết kế kinh điển, đẳng cấp từ những hãng thời trang của Ý. Bà sở hữu một bộ sưu tập những loại trang sức, vòng, trong đó ngọc phỉ thúy luôn được bà ưu ái. Có một câu nói ở phương Tây: “You are what you wear”, tạm dịch “Những gì bạn mặc nói lên con người bạn”, thật đúng với những rung cảm về thời trang của bà Nguyễn Thúy Hường.

“Phải đẹp” là hai từ bà Nguyễn Thúy Hường luôn nhắc mọi người trong nhà

“Phải đẹp” là hai từ bà Nguyễn Thúy Hường luôn nhắc mọi người trong nhà

Trong chiếc đầm đỏ, đôi giày cao gót lấp lánh dưới chân, vừa nhìn mình đeo bông tai trong gương, bà nhẹ nhàng bảo: “Còn yêu cái đẹp là còn lạc quan và có nghị lực sống”. Sự lạc quan của bà là hàng ngày xem ti vi, đọc sách báo trên iPad để theo dõi tình hình thế giới, mở mang trí tuệ. Tôi từng nghe ai đó nói rất đúng, một tâm hồn trẻ chính là một tâm hồn không ngừng học hỏi. Chính tâm hồn không biết mệt mỏi, luôn tò mò và khao khát kiến thức mới đã thôi thúc bà đi qua nhiều miền đất, khám phá nhiều nền văn minh khác nhau.

Nhìn mẹ một cách âu yếm, chị Đường Thu Hương kể một cách hãnh diện: “Đâu ai nói rằng lớn tuổi nghĩa là sẽ đánh mất con tim trẻ trung? Bà là người sống để chứng tỏ điều đó. Cách đây vài năm, dọc bãi biển Nha Trang, ai cũng vừa sợ vừa nể khi nhìn bà đèo chị trên chiếc mô tô nước, vượt qua những con sóng cao nghệu đấy”. Có lẽ tuổi tác với bà cũng chỉ là một con số.

Chị Đường Thu Hương kể một cách hãnh diện: “Đâu ai nói rằng lớn tuổi nghĩa là sẽ đánh mất con tim trẻ trung? Bà là người sống để chứng tỏ điều đó."

Chị Đường Thu Hương kể một cách hãnh diện: “Đâu ai nói rằng lớn tuổi nghĩa là sẽ đánh mất con tim trẻ trung? Bà là người sống để chứng tỏ điều đó.”

“Tôi mặc đẹp không vì ai cả”

Trong buổi chụp ảnh, nhìn bà Thúy Hường và con gái trao đổi ý kiến để tạo dáng sao cho đẹp, tôi cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai mẹ con, như không hề có khoảng cách thế hệ. Câu nói “đằng sau một phụ nữ thành công, là một người mẹ vĩ đại” thật đúng, khi chính bà đã vun đắp cho các con hình ảnh người phụ nữ quý phái từ trong cốt cách. Mấy cô bạn thân của chị Đường Thu Hương hay đùa với chị rằng: “Sao Hương chẳng hoàn hảo giống mẹ tí nào?”. Vậy mà nghe xong chị không hề thấy chạnh lòng. Chị nói: “Học cả đời cũng chưa chắc bằng được mẹ!”. Trong câu nói ấy là cả một sự hãnh diện vô cùng khi chị có được người mẹ như vậy.

Trước mỗi sự kiện, bà mất hàng giờ để lựa chọn được trang phục phù hợp cùng những món đồ trang sức ưng ý. Bà luôn tâm niệm rằng để đẹp, mình thực sự phải bỏ rất nhiều công sức. Và bà cũng chính là người đưa ra những góp ý về trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm cho chị Hương. Với chị, bà là đặc ân tối thượng và cũng là hình mẫu để chị luôn hướng về. Bằng sự nhẹ nhàng, khôn khéo và nhạy cảm, bà là người nắm giữ được nhiều bí mật của các anh chị em trong nhà nhất. Ở bà như có một ma lực kỳ lạ, làm người khác thu hút, như muốn được trút hết bầu tâm sự.

Trang phục, phụ kiện thời trang cao cấp là kết tinh giá trị tinh hoa nghệ thuật, tuy nhiên ai có tiền cũng có thể sở hữu. Với bà Nguyễn Thúy Hường, chính phong cách, thần thái của người mặc mới làm cho trang phục trở nên hoàn hảo, sống động. Mặc đẹp như lẽ tự nhiên, diện đẹp theo cách riêng của mình, bà nói: “Tôi mặc đẹp không vì ai cả, mà vì chính mình”.

Screen Shot 2016-06-24 at 2.53.16 PM

Bài: Huy Nguyễn
Ảnh: Kỳ Anh
Trang điểm & Làm tóc: Phước Lợi

Chỉ đạo thời trang: Sarah Nguyễn
Stylist: Emil TY

Chân thành cảm ơn Park Hyatt Saigon đã hỗ trợ địa điểm

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm