Make up artist, người vẽ nên những điều đẹp đẽ (P.1) ĐINH TRẦN

Nhân số báo đặc biệt Beauty Special, Bazaar đã có cuộc trò chuyện thú vị với những người phía sau tấm màn nhung hoàn mỹ. Trong phần 1, mời bạn gặp chuyên gia trang điểm Đinh Trần

ĐINH TRẦN

Bazaar: Khách hàng đầu tiên?

Đinh Trần (ĐT): Tạp chí đầu tiên mà tôi may mắn được cộng tác chính là Harper’s Bazaar Vietnam và Phan Linh là người mẫu đầu tiên tôi make-up.

Bazaar: Lời khen/chê đáng nhớ nhất mà anh từng nhận?

ĐT: “Make-up gì tự nhiên quá vậy!”, tôi thấy đây rõ là vừa chê, vừa khen.

Bazaar: Nếu có chương trình truyền hình thực tế về make-up artist, anh nghĩ nó sẽ có tên gì?

ĐT: “Họa Mặt Thần Thánh” (cười)

Bazaar: Nghề anh làm trước đây?

ĐT: Retoucher (cũng có liên quan chút chút)

Bazaar: Tại sao anh lại đổi sang nghề make-up?

ĐT: Bởi vì khi make-up tôi không có cảm giác rằng mình đang làm việc.

Bazaar: Tật xấu của anh là gì?

ĐT: Muốn điều gì cũng phải theo ý mình.

Bazaar: Nếu được nhấn nút reset và sống một cuộc đời khác, anh có làm không?

ĐT: Tôi vẫn là tôi. Nhưng nhất định, tôi sẽ chọn con đường make-up artist sớm hơn nữa.

Bazaar: Cảm hứng của anh là gì?

ĐT: Cảm hứng của tôi là cuộc sống.

Bazaar: Xu hướng make-up nào anh thích nhất và chọn để đi theo?

ĐT: Tôi thích xu hướng make-up tối giản, trang điểm như không trang điểm.

Bazaar: Trong túi anh luôn có thứ gì?

ĐT: Điện thoại để sống ảo. (cười)

Bazaar: Cuối cùng, anh sẽ nói gì nếu muốn từ chối một công việc mà mình không hề yêu thích?

ĐT: Tôi đang bận trả lời phỏng vấn cho tạp chí Harper’s Bazaar! (cười lớn)

Mời bạn đón xem tiếp phần 2 cuộc trao đổi thú vị giữa Bazaar và chuyên gia trang điểm Ruan Đặng.

Bài: AMY

Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 5/2017

Xem thêm