Trương Ngọc Ánh: Tự tin bước vào vùng trời mới

Biến cố lớn trong cuộc sống không lấy đi vẻ tươi trẻ của Trương Ngọc Ánh mà trái lại còn tiếp cho cô thêm nhiều sức mạnh...

Nhẫn, Vivek Calvin

Ấn tượng của tôi về Trương Ngọc Ánh là một người đàn bà mạnh mẽ luôn làm chủ không gian xung quanh mình. Dù gặp chị ở đâu, vẫn là dáng ngồi nghiêng nheo mắt, thể hiện sự chuyên chú lắng nghe mà vẫn không mất đi uy quyền mềm mại của một người phụ nữ luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình.

ĐỔ VỠ À, BUỒN NHƯNG KHÔNG BI LỤY
Hiếm có cuộc chia ly nào được giới truyền thông để ý như cuộc chia tay của cặp đôi tài sắc Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn. Ngay trong buổi họp báo công bố Project Runway Việt Nam, vị host xinh đẹp đã phải đối mặt với câu hỏi khó khi một phóng viên đánh thẳng vào chuyện riêng tư của chị: chị đối mặt thế nào với nghi án ly hôn. Nở nụ cười bình tĩnh, Ngọc Ánh nói khi đến với chương trình chị luôn phân biệt đâu là chuyện tư, đâu là chuyện công, hẳn là ban tổ chức có lý khi chọn chị và chị sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc đó.

Khi cuộc thi bước vào giai đoạn căng thẳng nhất cũng là lúc thông tin chính thức về cuộc ly hôn của chị được công bố. Thế nhưng ê-kíp chưa bao giờ thấy chị mệt mỏi bực bội trên trường quay. Thậm chí có những đêm quay muộn, chị là người mua thức ăn đến, động viên mọi người giữ sức đối mặt với áp lực công việc.

Đến giờ, chị không né tránh các câu hỏi đời tư mà bình thản trả lời mọi thắc mắc với lượng thông tin vừa đủ: “Mọi thứ đến như một điều không mong đợi nhưng tôi đã chấp nhận nó. Nói là không buồn thì không đúng nhưng tôi đã cố gắng vững vàng và cân bằng lại mọi thứ. Tôi có điểm tựa là gia đình, con cái và công việc. Mọi việc vẫn bình thường, con gái tôi vẫn được ba hoặc mẹ đưa đón tới trường học. Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng dành mọi thời gian rảnh hoặc sớm xong việc để về với con. Chúng tôi cũng không còn sống chung nhà nữa nhưng chưa ai vướng bận tình riêng, nên con gái vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Sơn vì trong những ngày căng thẳng nhất vẫn chung hành trình với tôi. Cuộc chia tay của chúng tôi êm đẹp vì không ai muốn đối phương tổn thương thêm nữa.”

trunog-ngoc-anh-1

Vòng tay, Dior

 

Nghệ thuật của chị là biết mình là ai, đang ở đâu và quan trọng là biết mình muốn gì. Trong lần trò chuyện trước, Trương Ngọc Ánh nói với Bazaar về sự quyết đoán của mình trong công việc và tình cảm: còn thì hết mình, dứt thì dứt hẳn. Nhưng chị mạnh mẽ không có nghĩa là không nặng tình. “Cảm xúc là thứ khó lừa dối và khó điều khiển nhất.  Nhưng chúng ta hơn nhau ở chỗ biết dùng lý trí để kiểm soát những cảm xúc của mình thật tốt. Tôi đang sống cuộc đời duy nhất và cuộc đời ấy vẫn đang tiếp tục”, chị khẳng định. Trương Ngọc Ánh tin rằng sự gặp gỡ, kết hợp tốt lành giữa con người, sự kiện trong cuộc đời này là có nguyên nhân như một yếu tố vô hình sâu xa ràng buộc. Nói theo triết lý nhà Phật là “duyên”. “Chúng ta đến với nhau, hội ngộ hay chia ly, đều có duyên” – chị đúc kết.

Cách chị nhìn trực diện vào nỗi cô đơn, tiếp tục hành trình tìm kiếm chính mình và tạo dựng lòng tin vào bản thân luôn khiến những ai biết được câu chuyện của chị cũng phải thấy khâm phục. Ly hôn là điều không ai muốn nhưng nó vẫn diễn ra và chắc chắn nếu nhìn lại cũng có những sai lầm đã không thể cứu vãn. “Chúng ta không phải thánh thần  nên sẽ gặp những thử thách, nó giống như một bài thi về lòng tin mà tạo hóa giăng ra để kiểm nghiệm vậy. Tạm thời, tôi chưa muốn bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới nào, tôi có  quá nhiều việc phải làm”.

Chị nói rằng từ đầu năm nay, những dự án đến với chị dồn dập. Vốn tham công tiếc việc nên chị đã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, từ phim ảnh, thời trang, truyền hình thực tế… Và cũng nhờ những gì đã trải qua mà chị đã có được cái nhìn tươi sáng hơn, không bi quan hay khổ lụy trước những biến cố của đời sống.

YÊU BẢN THÂN VÀ KHÔNG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC
Đến với buổi chụp ảnh, mái tóc Trương Ngọc Ánh đã ngắn đi nhiều. Chị nói thời gian vừa rồi bận quá không có thời gian dưỡng tóc, phải cắt ngắn để nuôi lại. Nhưng chị vẫn sẽ tiếp tục trung thành với kiểu tóc suôn dài mượt từ bao năm nay. Có thời gian chị sẽ tập yoga và thiền, vừa giúp tâm hồn tĩnh tại lại tăng độ dẻo dai cho cơ thể.

Nếu biết được lịch trình “khủng khiếp” vừa qua của chị chắc nhiều người sẽ phải e sợ và tự hỏi tại sao người đàn bà này vẫn giữ được hương sắc như vậy. Liên tục trong những tháng quay đêm chương trình Project Runway, chị vẫn xếp lịch xen kẽ nhiều chuyến công tác trong nước và nước ngoài. Gần đây nhất, chuyến đi Pháp dự Liên hoan phim Việt Nam tại Paris của chị chỉ vẻn vẹn trong 36 tiếng. Hỏi bí quyết, chị chia sẻ: “Cố gắng đảm bảo hai yếu tố ngủ được và rửa mặt thật sạch, đắp mặt nạ. Khi không có nhiều thời gian để ngủ, tôi tranh thủ ngả lưng suốt chuyến bay. Ngoài ra, tôi cũng chăm dùng mặt nạ dưỡng da, xịt khoáng và kem chống nắng để giữ làn da luôn được tươi tắn”.

Trương Ngọc Ánh cho hay chị luôn thưởng cho mình những món đồ thời trang đáng giá sau mỗi giai đoạn công việc. Tiếp xúc với thời trang ở nhiều góc độ trong thời gian qua càng làm chị thấy trân trọng những tác phẩm tuyệt vời và không tiếc khi bỏ tiền mua nó. Chị cũng không muốn gọi nó là “hàng hiệu”. Chị quan niệm hãy tự thưởng cho mình một cách xứng đáng sau khi làm việc vất vả, như chiếc đồng hồ Cartier chị đeo trên tay là một phần thưởng cho chuyến đi Paris vừa rồi.

trunog-ngoc-anh-2

Nhẫn, Vivek Calvin

 

Với những ý kiến trái chiều về chị ở vai trò host của chương trình Project Runway Việt Nam, Trương Ngọc Ánh bảo có dịp là chị đọc hết, những góp ý đúng thì tiếp nhận, mà nặng nề ác ý quá thì bỏ qua. Chị chia sẻ làm truyền hình thực tế rất vất vả và không dễ chút nào. Tất cả phải theo format chung, dù giám khảo có muốn thể hiện cá tính cũng không được đi chệch ra ngoài để đảm bảo kịch tính… Ngay cả việc ban giám khảo có muốn ứng tác cũng phải thống nhất để bàn bạc trước. Chị ấn tượng với tính sáng tạo của các thí sinh ở mùa này, cách họ bày tỏ quan điểm và chính kiến trong một chương trình truyền hình thực tế sẽ giúp chương trình chân thật và thu hút khán giả hơn. Cái khó của chị là làm sao để họ bộc lộ được cá tính, thẳng thắn bày tỏ những điều chưa hài lòng nhưng đồng thời cũng khơi gợi lên trong họ niềm vui, sự hy vọng về công việc và nghề nghiệp, từ đó có động lực vươn tới thành công.

VẪN BƯỚC TIẾP TỚI NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI
Hai mươi năm vào Sài Gòn, khởi nghiệp với điện ảnh, thời trang, từng kinh doanh bất động sản, làm quảng cáo, nay lại điều hành cụm nhà hàng, Trương Ngọc Ánh đã và đang để lại dấu ấn trên nhiều phương diện.

Thời gian này chị dồn sức tập trung cho phim Hương Ga, đưa phim tới các liên hoan phim quốc tế, phát hành tại nước ngoài rồi quảng bá trong nước. Sau đó chị sẽ tham gia một  bộ phim hợp tác nước ngoài với diễn viên Kim Lý, người đóng vai nam chính trong phim Hương Ga. Và nếu không có gì thay đổi. Ngọc Ánh sẽ tham gia vai nữ chính trong một  phim mới của đạo diễn Lưu Huỳnh.

trunog-ngoc-anh-3

Hoa tai và nhẫn, Dior

 

Tiếp đến, chị sẽ cùng diễn viên hải ngoại Kim Lý và vài người bạn khác thành lập một công ty điện ảnh, chính thức hoạt động vào tháng Tám. Mở công ty vào giai đoạn khó khăn, nhiều thách thức của điện ảnh nước nhà, Trương Ngọc Ánh không khỏi dè dặt khi chia sẻ về những dự định sắp tới. Nhưng nàng Hương của Hương Ga sẽ trở thành mạnh thường quân mới của nền nghệ thuật thứ 7 Việt Nam với những dự án ra mắt thời gian tới.

Trong câu chuyện sự nghiệp của chị vẫn không thiếu bóng dáng Bảo Tiên, con gái yêu và dường như là tài sản vô giá của người phụ nữ này. Cô bé sinh cùng tháng với mẹ, cũng có tính cách mạnh mẽ và cầu toàn của một người phụ nữ Thần Nông. Trương Ngọc Ánh kể về Bảo Tiên với niềm tự hào khi cô bé biết tự chọn quần áo, phối đồ và có chính kiến rõ ràng về việc làm đẹp của mẹ. Nào là Tiên không thích mẹ đánh móng tay đen, thích mẹ tô son đỏ và mặc màu thật rực rỡ. Chị cũng thích thú kể về trường học mới của con, nơi các bé có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, khám phá thế giới đầy háo hức và vui thích…

Tôi hỏi chị có hạnh phúc không, người đàn bà mắt nâu anh ánh mắt cười.

Bài: Việt An – Ảnh: Tang Tang – Stylist: Mì Gói – Concept: Hồng Hạnh – Tóc: Vân Salon

Trang điểm: Quân Phạm – Trang phục: Lý Giám Tiền – Quán quân Project Runway 2014

Xem thêm: Hậu trường thực hiện ảnh bìa Trương Ngọc Ánh

Xem thêm