Mâu Thanh Thủy – Cô gái thích đi chinh phục

Mâu Thanh Thủy - quán quân Vietnam's Next Top Model mùa thứ tư - tỏ ra là một "phượt thủ" chuyên nghiệp trên vạn lý đường xa mà cô sắp khởi hành

 

Lần đầu tiên, Bazaar chọn một người mẫu thuộc thế hệ trẻ của người mẫu Việt Nam lên bìa. Sở dĩ trước đây chúng tôi ưu tiên chọn nhân vật trang bìa là gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng hoặc doanh nhân thành đạt vì bạn đọc của Bazaar là những người phụ nữ thành công, tự tin, sắc sảo, có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội nên nhân vật trang bìa cần có sự tương đồng nào đó. Nhưng lần này là một ngoại lệ!

Và chúng tôi có lý do để đưa Mâu Thanh Thủy – quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 – lên trang bìa.

Áo kiểu tay dài màu đỏ dập nổi họa tiết mặc bên trong, áo dệt sợi không tay in họa tiết digital mặc bên ngoài, quần tây màu đỏ, mũ bằng da lộn, khăn cột trên cổ tay và khăn cột trên tóc, Hermès. Sweater cổ lọ mặc trong cùng của stylist.

Áo kiểu tay dài màu đỏ dập nổi họa tiết mặc bên trong, áo dệt sợi không tay in họa tiết digital mặc bên ngoài, quần tây màu đỏ, mũ bằng da lộn, khăn cột trên cổ tay và khăn cột trên tóc, Hermès. Sweater cổ lọ mặc trong cùng của stylist.

Cô gái thích đi chinh phục

Năm giờ sáng Chủ nhật, tôi ngồi trên taxi tới địa điểm đón ê-kíp Bazaar lên Đà Lạt chụp bìa. Tay lướt trên điện thoại lần tìm số điện thoại của Thủy, tôi nghĩ nên đánh thức cô nàng sớm một chút vì đêm qua tôi biết Thủy có show diễn kết thúc rất trễ, có thể giờ này siêu mẫu còn đang cuộn mình trong chăn? Vậy mà tôi đã lầm.

“Dạ chị, hai phút nữa em tới nơi rồi đây. Em đang trên xe”. Đúng như lời hẹn, Thủy xuất hiện trước mặt tôi tươi tắn, áo sweater cổ lọ hợp mốt phối cùng quần shorts, giày sandal đế thô đang phổ biến trên mọi sàn diễn và headphone màu trắng ốp trên tai trông như một món phụ kiện cho tóc.

Nhìn quanh chẳng thấy chiếc túi to hay vali nào của Thủy, tôi hỏi thì em nhoẻn cười: “Mình lên Đà Lạt chụp bài có 2 ngày 1 đêm, em chỉ có mỗi bộ đồ này là xong rồi. Hì!”. Ai nói người mẫu đi đâu là cũng phải “na” theo quần là áo lụa cùng cả tá mỹ phẩm? Thủy khác hoàn toàn. Một cô gái khỏe khoắn, giản dị và có phần “men” đang đứng trước mặt tôi.

Áo cổ lọ dáng dài và quần dài chấm bi, túi xách, Bottega Veneta.

Áo cổ lọ dáng dài và quần dài chấm bi, túi xách, Bottega Veneta.

Xe bon bon chạy. Tôi hỏi em về chế độ ăn để chuẩn bị chọn quán ăn cho phù hợp, bởi tôi biết các người mẫu cần ăn kiêng giữ dáng và tôi muốn ưu ái Thủy một chút. Trong chuyến đi này, em là người cần được chăm sóc nhất để có thần thái tươi tỉnh cho các shoot chụp. “Gì cũng được, em không ăn kiêng chị ơi. Em ăn thoải mái và tập thể dục đều đặn, em là người mẫu curvy (đầy đặn, có đường cong) chứ không phải skinny (siêu gầy)”. “Em không nghĩ là người mẫu curvy sẽ khó chinh phục các nhà thiết kế New York à? Chẳng phải em sắp đi chinh chiến thị trường New York sao?”.

“Ở đâu cũng có sự ngoại lệ chị ạ và cũng tùy quan điểm nhà thiết kế. Vóc dáng không phải là điều kiện tiên quyết để người mẫu được chọn diễn ở show nào đó, thần thái có phù hợp với tiêu chí bộ sưu tập hay không mới là số một”. Okie, cô gái này nói đúng. Tôi vẫn nhớ tuần lễ thời trang xuân hè năm 2016 đang diễn ra đã chào đón những cô gái có vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống ra sao. Các siêu mẫu khoe xương quai xanh và bộ ngực phẳng lì hầu như đang trở thành quá khứ trên các sàn diễn quốc tế của các hãng thời trang.

Không may mắn lắm, chuyến đi của chúng tôi gặp trời mưa và khá âm u. Ở xứ lạnh này, đã mưa là lạnh âm ỉ vào xương. Tôi muốn mượn áo choàng ấm cho Mâu Thủy nhưng cô từ chối với một cái phẩy tay: “Trời, nhằm nhò gì với em. Dạo em đi Paris diễn show, trời -2°C, em đứng ngoài đường vẫy taxi mà gió thổi bay luôn, tay phải níu chặt đèn đường. Về sau đợi mãi không chịu nổi, mấy bạn nữ đứng nép vào cầu thang ngoài phố để mấy bạn nam đứng đợi xe thôi”. Sức chịu đựng của cô gái sinh năm 1992 đúng là khá thật. Sáng sớm hôm sau, ai trong nhóm chúng tôi cũng khoác áo ấm to sụ mà Thủy vẫn điềm nhiên mặc quần shorts, rồi sau đó thay đồ diễn là một chiếc áo dệt kim không tay in họa tiết digital tuyệt đẹp của Hermès cùng quần âu mỏng manh. Thủy tạo dáng trước một chiếc thuyền gỗ, đằng sau là gió lạnh thổi phần phật từ hồ Dankia, Suối Vàng. Hết đứng rồi lại ngồi, chỉnh cái này một tí, nhích chỗ kia một tẹo, hơn nửa giờ cho tới khi photographer có tấm ảnh hài lòng mà Thủy vẫn hăng hái thực hiện. Bạn hãy nhìn tấm ảnh ở trang 179 nhé, có thấy ánh mắt của Thủy ánh lên sự kiêu hãnh cùng chút phiêu lãng của một nàng lữ khách cá tính, áo choàng chỉ hờ hững trên vai và chiếc khăn Hermès trứ danh tung gió đằng sau như lá cờ cắm mốc ở vùng đất mới? Thần thái của một người đi chinh phục miền xa này đã được Thủy thể hiện xuất sắc ở từng shoot ảnh, đúng như ý đồ của biên tập và sẽ thật khó hoàn thành nếu chúng tôi chọn một người mẫu không có sẵn tố chất của người thích mạo hiểm và không ngại đương đầu trước khó khăn.

Áo kiểu màu trắng dập nổi họa tiết xẻ hông, thắt lưng dạng dây mảnh, quần tây, khăn lụa khổ lớn buộc trên tóc, Hermès.

Áo kiểu màu trắng dập nổi họa tiết xẻ hông, thắt lưng dạng dây mảnh, quần tây, khăn lụa khổ lớn buộc trên tóc, Hermès.

Women we love. Women she loves

Khi tôi chia sẻ về chủ đề chung của số báo là Women We Love để kỷ niệm tháng ca ngợi người phụ nữ và kêu gọi phòng chống căn bệnh ung thư vú toàn cầu diễn ra vào tháng Mười hàng năm, tôi hỏi Thủy rằng em yêu và chịu ảnh hưởng của người phụ nữ nào? Tôi nghĩ câu trả lời có lẽ là mẹ của Thủy hay nữ doanh nhân đang đỡ đầu cho em để em bước tới những tuần lễ thời trang danh giá. Tuy nhiên, tôi lại được một phen bất ngờ.

Thủy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: “Em chưa cảm thấy ai là hình mẫu hay là người dìu dắt đến mức em phải chịu sức ảnh hưởng từ họ. Đúng là em đã nhận được sự giúp đỡ, em cám ơn vì điều đó rất nhiều nhưng việc câu được con cá hay không là do em tự thân nỗ lực, mọi người đã trao cho em cần câu rồi và em tin rằng mình sẽ tự bắt được những mục tiêu đã đề ra”.

Một lúc sau, Thủy lại bổ sung: “Nếu nói là em thích ai trong giới showbiz thì có đấy chị. Em thích Hồ Ngọc Hà và Cara Delevingne. Mở nhạc dance của chị Hà lên là em posing hay đi catwalk “phiêu” lắm. Em cũng rất ấn tượng với phong cách ăn mặc của Hà Hồ và học hỏi được ít nhiều. Bình thường, em sẽ chọn đồ đơn giản nhưng có chi tiết đẹp, nữ tính. Thế nhưng, khi cần xuất hiện trước công chúng, em sẽ chọn những món làm cho mình thật nổi bật và người đối diện sẽ phải bất ngờ. Cách mix & match của chị Hà cũng như vậy đấy. Chị ấy biết cách làm người khác choáng ngợp khi biến hóa từ dịu dàng, đằm thắm đến táo bạo và ấn tượng.

Áo dệt sợi in họa tiết, áo khoác chất liệu dạ, quần tây dáng suôn, giày sandal quai vải, khăn vuông, Hermès.

Áo dệt sợi in họa tiết, áo khoác chất liệu dạ, quần tây dáng suôn, giày sandal quai vải, khăn vuông, Hermès.

Còn Cara thì em thích gương mặt với đôi chân mày rậm có chút nam tính. Cô ấy giải nghệ làm người mẫu rồi và chuyển sang đóng phim. Em thấy mình cũng giống giống Cara. Em cũng từng đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình, nhưng mà em còn phải học diễn xuất nhiều. Đóng phim cũng hay nhưng đó không phải là mục tiêu của em. Cara nói với báo chí rằng không thích những mặt trái của nghề người mẫu, mắc bệnh về da do make-up nhiều hay luôn phải sống vội vã theo guồng quay của thời trang. Em cũng nếm trải những điều đó mấy năm nay nhưng chỉ thấy càng bị kích thích. Kiểu như nghiện. Tuy nhiên, em cũng chuẩn bị đôi chút cho tương lai vì nghề người mẫu không lâu dài. Em thích kinh doanh ẩm thực vì em mê ăn uống. Chắc trong quán sẽ có câu nhắc nhở thực khách “ăn ngon và ăn khỏe, nhớ tập thể dục để giữ dáng!”.

Nói rồi, Thủy bật cười. Nụ cười đầy lạc quan khoe hàm răng đều tăm tắp trên làn da nâu tự nhiên mạnh khỏe.

Chúc em có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trên thị trường thời trang quốc tế mà em sắp bay đến. Với cô gái này, tin rằng sẽ không dừng ở mức “trải nghiệm” mà có thể sẽ làm nên chuyện lớn với cá tính quyết liệt và tự lập.

Áo khoác dạng cape, găng tay da, bốt cổ thấp phối hai màu, Hermès

Áo khoác dạng cape, găng tay da, bốt cổ thấp phối hai màu, Hermès

Bộ suit chấm bi, áo kiểu cổ thắt nơ, ví cầm tay Knot, Bottega Veneta.

Bộ suit chấm bi, áo kiểu cổ thắt nơ, ví cầm tay Knot, Bottega Veneta.

Sơ-mi trắng cổ tròn mặc bên trong, áo khoác da, váy nhung dập họa tiết, khăn lụa, túi hộp và bốt, Hermès

Sơ-mi trắng cổ tròn mặc bên trong, áo khoác da, váy nhung dập họa tiết, khăn lụa, túi hộp và bốt, Hermès

Bài: Minh Thủy. Chỉ Đạo Buổi Chụp: Phạm Ngọc Lưu Uyên. Ảnh: Dannyson Phạm.

Chỉ đạo mỹ thuật: Đào Thị Anh Thư. Ý tưởng: Coco Thủy. Stylist: Emil Ty. Trang Điểm Và Làm Tóc: Việt Vũ

Xem địa chỉ mua sắm tại đây

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 10/2015

Xem thêm