Emily Blunt – Hoa hồng duyên dáng của nước Anh

Nữ diễn viên Emily Blunt chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc, công việc và cuộc sống viên mãn của mình với Bazaar

Emily Blunt mặc Váy và áo, Roksanda Ilincic; Vòng tay, Dior

Hè năm nay, hoa hồng nước Anh Emily Blunt gây ngạc nhiên trong vai diễn mới: nữ anh hùng phim hành động đóng cùng Tom Cruise. Trong buổi phỏng vấn dành cho Harper’s Bazaar, cô đã chia sẻ về cuộc hôn nhân lãng mạn, sức mạnh của tình mẫu tử và niềm vui với sự nghiệp đóng phim nhiều triển vọng của mình.

Emily Blunt tận hưởng cuộc sống viên mãn

Kế hoạch ban đầu của tôi là hẹn gặp Emily ở Ojai, cách Los Angeles 1,5 giờ lái xe. Emily Blunt và chồng, diễn viên John Krasinski, sở hữu một khu điền trang ở Ojai từ năm 2012. Với Emily, nơi đây đúng là một thiên đường.

Điền trang nằm trên mảnh đất rộng 2 héc-ta, có khu đất để cưỡi ngựa, lối đi bộ và nhìn toàn cảnh ra những ngọn núi. Thoạt đầu, vợ chồng Emily muốn dùng nơi đây để nghỉ dưỡng vào cuối tuần, nhưng kể từ lúc John không phải quay phim năm ngày một tuần nữa thì gia đình họ đến ở điền trang thường xuyên hơn.

Không chỉ gia đình Emily và John yêu thích Ojai. Bạn bè của họ sau khi được mời đến chơi đều có ý định mua nhà ở đây. Ngay cả bố của Emily, ông Oliver Blunt QC, một luật sư tiếng tăm ở London, cũng thích Ojai. “Ấn tượng duy nhất của ba tôi về nước Mỹ là khu vui chơi Disney World khi tôi lên 4, nhưng giờ ông ấy hoàn toàn say mê và không muốn rời xa Ojai”, Emily mỉm cười kể tôi nghe.

Dự định gặp gỡ ở Ojai của chúng tôi bị hủy vào phút cuối vì John có cuộc họp đột xuất nên vợ chồng cô phải quay về thành phố. Và bây giờ, chúng tôi  đang ngồi kế bên bể bơi của khách sạn Sunset Tower, nhìn ngắm một vùng rộng lớn rực rỡ của phía Tây Hollywood và khu sầm uất của LA.

Emily-Blunt-BazaarVN

Áo, Altuzarra; Váy, Roksanda Ilincic; Vòng tay, Alexis Bittar; Nhẫn, Cartier

Nữ diễn viên xinh đẹp hẹn tôi vào lúc 3 giờ chiều vì đó là thời gian Hazel, con gái 5 tháng tuổi của cô, ngủ trưa. Tôi hơi e ngại vì điều này nhưng cô bảo ngay rằng con gái đang ở nhà của họ ở Hollywood Hills gần nơi hẹn. “Đừng lo”, Emily nói bằng một giọng nghịch ngợm, “Con bé không ở trong xe hơi đâu”.

Dù tỏ ra bình thản nhưng sau khi gọi thức uống, Emily đặt chiếc điện thoại cầm tay trên bàn. “Trước đây, tôi chưa bao giờ có thói quen mang điện thoại để ra ngoài thế này. Tôi E cũng không thích khi thấy người khác dùng điện thoại trong bữa trưa. Tuy vậy, bạn biết đấy, từ ngày có con nhỏ, có một cảm giác thật lạ là tôi luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, tôi cần biết khi nào thì con cần mình”, Emily nêu lý do cho thói quen mới này.

Sau khi sinh con 2 tháng, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng một cách đáng ngạc nhiên. Ngay lúc này đây, Emily trông thật thanh mảnh tuyệt vời. Cô mặc quần jeans kiểu skinny bó sát cùng với chiếc áo bồng bềnh màu beige của Isabel Marant và mang giày cao gót màu nâu vàng. Thân hình gọn gàng của cô có được từ kết quả của việc tập luyện Pilates và yoga thường xuyên.

Sự nghiệp của Emily Blunt

Vai diễn nữ thư ký nanh nọc trong bộ phim The devil wears Prada (2006) đã mang lại một bước tiến mới cho Emily trong sự nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, cô còn có nhiều vai diễn đa dạng, thể hiện tính cách khác nhau như lạnh lùng, bí ẩn trong phim My Summer of Love, Gideon’s Daughter hay ấm áp và vui vẻ trong The Young Victoria. Với The Adjustment BureauSalmon Fishing in the Yemen… Cô gây ấn tượng với hình ảnh nghịch ngợm, tự nhiên cùng sự uy nghiêm, đầy thông minh trong công việc.

Emily-Blunt-BazaarVN-1

Đầm, Preen by Thornton Bregazzi

 Với đôi mắt xanh trong vắt và vóc dáng thanh mảnh, vẻ đẹp và sự duyên dáng của Emily còn được thành hình từ dòng dõi gia đình quý tộc. Cô cũng dễ khiến người khác cảm mến vì tính cách cởi mở, hay trêu đùa và có giọng cười sảng khoái tự nhiên. “Trong sáng, tự tin và có tính khôi hài bản năng, rất duyên dáng nữ tính gợi nhớ đến Carole Lombard” là nhận xét của diễn viên Meryl Streep dành cho Emily khi họ đóng The devil wears Prada. Lúc này, cô chỉ mới 21 tuổi.

Tháng 5 vừa qua, phim Edge of Tomorrow do Emily diễn xuất cùng Tom Cruise đã trình chiếu toàn thế giới. Lần đầu diễn xuất bên cạnh nam diễn viên điển trai và gạo cội của Hollywood, Emily đã gây ấn tượng mạnh khi tự mình thực hiện nhiều pha mạo hiểm mà không cần diễn viên đóng thế.

Trong vai Rita Vrataski, cô phải mặc những bộ áo giáp nặng nề. “Bộ phim là thử thách lớn nhất với tôi về tình trạng thể lực. Ngay cả Tom cũng bảo đây là phim hành động vất vả nhất mà anh từng đóng”, Emily cho hay.

Để đảm trách vai diễn này, trước khi bấm máy, Emily đã dành 3 tháng để tập luyện võ thuật với các môn chạy, cử tạ, yoga và thể hình. “Hai tuần đầu rất gian nan. Khắp người tôi đau ê ẩm, bước đi lom khom như bà già. Lúc mặc bộ áo giáp nặng nề, tôi cố gắng lắm mới vượt qua được nỗi sợ hãi như bị giam cầm”, người đẹp mỉm cười chia sẻ.

Emily-Blunt-BazaarVN-3-ok

Đầm, Nina Ricci; Nhẫn, Alexis Bittar

Có một điều khiến Emlily rất vui là bộ phim được quay ở London, gần gia đình của cô. Emily nói: “Bố mẹ có thể đến thăm tôi thường xuyên. Lúc này tôi được nghỉ nhân dịp Giáng Sinh nên ăn uống thoải mái và sau đó phải mất 2 tuần để giảm cân lại. Bố tôi đến phim trường và cảm thấy rất ấn tượng”. “Thế bố mẹ cô có gặp Tom Cruise không?”, tôi hỏi Emily. “Ồ có chứ. Tom rất thân thiện. Mọi người đều bị anh ấy cuốn hút. Ngay cả mẹ tôi cũng thế. Còn bố tôi thì vẫn “cool”, kiểu như: Chào Tom. Rất vui được gặp anh”, Emily cho hay.

Sau Edge of Tomorrow, năm nay Emily sẽ tiếp tục xuất hiện trong phim Into the Woods. Đây là bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch về một câu chuyện cổ tích, cũng được quay ở London. Có một chi tiết thú vị và bất ngờ đến với cô khi bắt đầu quay phim này: “Sau khi tham gia thử vai và được nhận, tôi mới biết mình mang thai. Tôi nói với đạo diễn Rob Marshall tin này và bảo ông, nếu cần thì hãy tuyển lại diễn viên mới. Rất may, Rob vẫn không thay đổi ý định”, Emily nhớ lại.

Niềm hạnh phúc làm mẹ

Khi bộ phim Into the Woods đóng máy, Emily đã mang thai tháng thứ 7. “Tôi thấy mình quá nặng nề. Thân thể căng phồng như quả bóng nhưng tôi thật vui vì đã được tận hưởng cảm giác mới mẻ này. Tôi biết không phải ai cũng thế. Mọi người khen tôi đẹp và còn hay sờ bụng tôi nữa chứ”, nữ diễn viên chia sẻ niềm hạnh phúc của mình khi lần đầu tiên làm mẹ.

Chắc hẳn rằng trở thành cha mẹ sẽ thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời bạn. Với Emily cũng thế. Cô nói: “Mọi thứ dường như chậm lại. Tôi nhận ra không có gì thật sự quan trọng hơn nữa. Công việc, thành phố, thế giới ngắn ngủi và những cơn giận dữ, thành công hay tranh đấu đều chẳng còn là vấn đề. Trước đây, tôi thấy mình bị nhấn chìm trong mớ bòng bong khi nghĩ đến những điều đó. Nhưng sau khi có con, mọi thứ thay đổi hẳn. Những vấn đề trên chẳng còn là điều khiến tôi bận tâm”.

Emily-Blunt-BazaarVN-4-ok

Đầm, Antonio Berardi; Nhẫn, Kenneth Jay Lane

Tháng 7 này, con gái Hazel của cô tròn 5 tháng. Emily cũng đã sẵn sàng quay lại với công việc, trước hết là quảng bá cho phim Edge of Tomorrow. Tháng 9 tới đây có lẽ là thời điểm lý tưởng nhất để cô bắt đầu cho dự án phim mới. Đó là phim Sicario của đạo diễn Denis Villeneuve. Phim được quay tại New Mexico và cô cùng đóng với Benicio Del Toro.

“Tôi nghĩ rằng khi trở thành người mẹ, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh. Ngay cả John cũng nói với tôi điều đó. Một số bạn diễn đã làm mẹ cũng nói như thế. Tôi có những kinh nghiệm hoàn toàn mới, từ cảm xúc yêu thương đến sợ hãi, quan tâm…”, Emily hào hứng kể.

Trong một bài phỏng vấn với Bazaar năm 2011, vài tháng sau khi cô kết hôn, Emily cho biết giữa vợ chồng cô có một lời hứa sẽ không xa nhau quá 2 tuần. Tôi hỏi Emily liệu họ có còn thực hiện được việc đó không. Cô nói: “Chỉ có vài lần chúng tôi phải xa nhau 3 tuần. Thật chẳng vui chút nào nên  chúng tôi cố gắng hạn chế chỉ 2 tuần là tối đa. Thời gian đóng Edge of Tomorrow cũng thế. Từ Los Angeles tới London quá xa. Lúc đó, John lại đang bận rộn với phim The Office, nhưng bây giờ thì xong rồi. Hơn nữa, New Mexico và California chỉ cách nhau chưa đến 2 giờ bay”.

“Nhưng tại sao lại có lời hứa đó?”, tôi thắc mắc. “Bởi vì chúng tôi nhớ nhau. Và đấy cũng là một điều khoản mà chúng tôi cố gắng giữ. Tôi nghĩ đó không phải là sự chịu đựng mà là điều chúng tôi muốn làm. Tôi muốn cả hai luôn ở gần nhau. Ngoài ra, khi ở bên cạnh John, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi không muốn hôn nhân làm mất đi tính lãng mạn. Tôi rất hạnh phúc khi được làm vợ”, nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống gia đình viên mãn của mình.

**Êkíp thực hiện**

Bài: Ajesh Patalay
Ảnh: Alexi Lubomirski
Stylist: Miranda Almond
Làm tóc: Laini Reeves
Trang điểm: Jenn Streicher
Làm móng: Debbie Leavitt

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm