Trương Ngọc Ánh: Vượt qua vùng an toàn

Trong trang phục của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, Trương Ngọc Ánh hóa thân thành nàng quý tộc sang trọng và kiêu kỳ của thời đại flapper

Hoa tai vàng, vòng tay hình rắn, vòng tay đính đá sapphire, nhẫn vàng, Damian by Mischelle

Lần trở lại với Bazaar hôm nay, Trương Ngọc Ánh đã có buổi chụp ảnh với 9 bộ trang phục của nhà thiết kế đoạt giải quán quân Project Runway Việt Nam mùa thứ nhất Hoàng Minh Hà.

Với bất cứ ý tưởng nào mà ê-kíp Bazaar đưa ra như tạo dáng cùng chú vẹt Nam Mỹ, nhảy múa trước phông nền của những tấm thảm Ấn Độ hay thả hồn trong không gian nội thất sang trọng theo phong cách retro… Trương Ngọc Ánh đều hào hứng thực hiện theo từng yêu cầu của stylist. Chị nói mình thích làm việc với những thử nghiệm sáng tạo, dù đó có thể chưa chuẩn mực nhưng luôn mang đến năng lượng mới và có được kết quả ngoài mong đợi.

Sau gần mười giờ làm việc với cường độ cao, chị vẫn dành cho phóng viên Bazaar một buổi phỏng vấn cởi mở tại tổ ấm của mình.

Chòm sao Thần Nông quyết đoán

truong-ngoc-anh-2

Cài tóc hình hoa lan đính đá sapphire và ruby, hoa tai đính ngọc trai và kim cương, vòng cổ ngọc trai đính hình rắn, vòng tay màu đỏ, nhẫn đính đá spinel, Damian by Mischelle

Ngôi nhà của nữ doanh nhân Trương Ngọc Ánh nằm dưới bóng cây xanh mướt, có lối kiến trúc hiện đại vững chãi, nội thất kiểu châu Âu, bể cá lộ thiên được chăm sóc kỹ lưỡng… Tất cả thể hiện phong cách Đông Tây hòa quyện, đồng thời cho thấy chủ nhân của nó đã dành cho chốn đi về một sự quan tâm đặc biệt.

Đến giờ hẹn, nữ chủ nhân tự tin xuất hiện với áo thun, quần jeans khỏe khoắn. Mái tóc chị nhuộm đỏ, nhấn highlight nên chỉ cần vén tóc theo một ngôi khác là một phong cách tóc mới xuất hiện. Chị Ánh mỉm cười và mời tôi dùng trà, với mật ong hay ăn kèm trái cây. Ánh nói lúc nào cũng nên có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống, đừng bao giờ cho mình vào ngõ cụt.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng chủ đề: “Vượt qua vùng an toàn”. Trương Ngọc Ánh đầy hào hứng với chủ đề này vì trong cuộc đời chị, không ít lần người đẹp đã thực hiện những công việc mạo hiểm, không được đào tạo, không có thời gian chuẩn bị.
Chị cười thoải mái và chốc chốc lại quay sang trả lời thêm những câu hỏi của cô con gái Devon. Cô nhóc có nụ cười ngọt ngào và những thắc mắc tinh tế vượt xa lứa tuổi.

truong-ngoc-anh-3

Hoa tai ngọc trai đen, vòng cổ ngọc trai trắng, vòng cổ ngọc trai đen, vòng tay kim cương, nhẫn đính ngọc trai đen (tay phải), nhẫn đính đá zircon màu xanh xám (tay trái), Damian by Mischelle

Trương Ngọc Ánh luôn biết mình cần gì trong mỗi giai đoạn cuộc đời. Người phụ nữ sinh dưới chòm sao Thần Nông này tự nhủ trong cuộc sống, đã làm gì là sẽ làm hết mình, nhưng đã dừng thì lại dừng luôn. Trong tình cảm, chị cũng dứt khoát không kém. Điều chị không bao giờ tha thứ chính là sự phản bội. Và một khi đã từ bỏ một mối quan hệ nào đó, chị sẽ không bao giờ quay lại vì chị đã nhẫn nại, yêu thương đến tận cùng sự chịu đựng rồi.

BAZAAR (BZ): Lần thứ hai trở lại với Bazaar, cảm xúc của chị thế nào?
TRƯƠNG NGỌC ÁNH (TNA): Thân quen và tươi mới. Ê-kíp Bazaar là những người giàu năng lượng, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của các bạn.

BZ: Nghe nói chị đã từng làm truyền thông?
TNA: Đúng, tôi từng làm truyền thông, in ấn, thực phẩm, nhà hàng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bất động sản. Tôi không một mình đứng ra thầu một dự án mà đầu tư thứ cấp, luôn cần đến sự quyết đoán và cả sự linh cảm – sở trường của người phụ nữ.

BZ: Chị có từng lý giải vì sao mình có nhiều ngã rẽ trong cuộc sống như thế không?
TNA: Tôi không duy tâm nhưng dường như mọi cơ duyên trong cuộc đời đều do ông trời sắp đặt. Khi còn nhỏ, tôi rất mê làm cô giáo dạy trẻ, suốt ngày gom trẻ con trong xóm chơi trò cô giáo – học sinh.
Ngày đó, tôi thần tượng một người phụ nữ, là bạn gái của chú tôi. Cô ấy là một cô giáo dạy trẻ, rất đẹp và hay chở tôi đến chỗ cô làm ở phố Hàng Bông, Thợ Nhuộm. Tôi vẫn giữ ấn tượng về cô giáo ấy: tóc dài quá hông, mặc áo dài rất đẹp. Tôi đã ước gì mình cũng được làm cô giáo như cô ấy. Sau này, khi tôi quen người bạn trai ở tuổi học trò, mẹ anh ấy cũng là hiệu trưởng trường mẫu giáo. Thật tình cờ, bạn nhỉ?
Sau đó, khi tôi tham gia ca hát, kịch câm, đi thi người mẫu, sinh hoạt ở Nhà Văn hóa Thanh niên, tham gia trung tâm điện ảnh trẻ rồi được đóng phim thì những niềm đam mê khác lại trỗi dậy. Dù không được đào tạo chính quy nhưng tôi luôn học hỏi và nhanh nhạy thích ứng. Quan trọng là tôi rất quyết tâm, không làm cái gì chơi chơi, đã nhận là làm cho tới cùng. Nhưng cũng cần tỉnh táo nhé, không phải cái gì mình làm cũng thành công. Đừng háo thắng, cố chấp. Thế là tự vẫn!

truong-ngoc-anh-4

Hoa tai đính ngọc lục bảo đỏ, vòng cổ vàng trắng, ngọc trai và kim cương, vòng tay ngọc trai, nhẫn kim cương và đá spessartine màu đỏ (tay trái), nhẫn kim cương (tay phải), Damian by Mischelle

BZ: Tôi thấy chị hành động có phần giống đàn ông. Điều này có khiến chị mất đi những mối quan hệ bạn bè với nữ giới?
TNA: Tôi không có nhiều bạn nhưng tôi tự hào vì có những người bạn thực sự, đúng nghĩa bạn bè, không phân biệt nam hay nữ.

BZ: Với cá tính mạnh mẽ ấy, chị đã từng gây cú sốc nào cho đối phương chưa?
TNA: Cũng đã từng có một, hai người bị sốc với tôi nhưng thực sự là do họ thôi. Tôi sống nội tâm, cần sự quan tâm, dù có thể bình thường sống rộng rãi, không để ý tiểu tiết nhưng tôi luôn cần người đàn ông của mình chăm sóc, quan tâm. Dường như đàn ông đôi khi chủ quan, họ cứ nghĩ người phụ nữ sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi không thể rời xa. Họ đã không cảm nhận được nguy cơ, không ý thức được và khi mình ra đi thì họ bị bất ngờ, vậy thôi!

Trương Ngọc Ánh tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày

BZ: Chị từng luyện tập tennis rất hăng, giờ vừa tập yoga vừa tập fitness. Sao một người bận rộn lại có nhiều thời gian luyện tập như vậy?
TNA: Mỗi ngày, tôi ngủ rất ít. Tối hôm trước, dù thức muộn đến mấy nhưng sau giấc ngủ sâu, chỉ sáu hay bảy giờ sáng là tôi đã thức. Hiện giờ, tôi dành nhiều thời gian cho việc luyện tập, khám sức khỏe đều đặn. Theo tôi, có sức khỏe mới là yêu mình và đủ điều kiện để lo lắng, yêu thương mọi người xung quanh.

BZ: Chị thường bị thu hút bởi vẻ đẹp như thế nào?
TNA: Các cụ nhà mình đã nói: “Cái răng cái tóc là góc con người”, cái góc ấy còn là móng tay móng chân, sự gọn gàng, chỉn chu ở mỗi cá nhân. Với tôi, có thể không điệu, không bóng bẩy nhưng phải chuyên nghiệp, chỉn chu. Tôi rất thích những người có bàn tay đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

truong-ngoc-anh-5

Hoa tai vàng hồng, vòng cổ đôi bằng vàng hồng và đính ngọc trai màu, vòng tay vàng hồng và kim cương, nhẫn hình hoa đính kim cương (tay phải), nhẫn vàng hồng (tay trái), Damian by Mischelle

BZ: Ở thời điểm kinh doanh khó khăn như hiện nay, chị có muốn thay đổi môi trường sống và làm việc không?
TNA: Với tôi, Việt Nam vẫn là thiên đường và tôi hài lòng với cuộc sống ở Sài Gòn. Tại đây có mọi thứ tôi cần. Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng vẫn luôn là chốn đi về. Nhiều khi tôi thèm một tô phở trong hẻm nhà bố mẹ ở Lý Nam Đế và nghĩ mình ra Hà Nội có thể ăn cả tuần toàn phở của cô bán hàng ấy thôi. Tôi yêu Sài Gòn, hạnh phúc trong từng ngày ở thành phố này và vẫn giữ một góc hoài niệm về Hà Nội thân thương.

BZ: Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị sẽ đạt được những thành công mới trong các dự án sau này.

truong-ngoc-anh-6

Hoa tai kim cương, vòng cổ dài kết ngọc trai đeo cùng vòng cổ kim cương, nhẫn kim cương tấm (tay phải), nhẫn kim cương 18 carat (tay trái), Damian by Mischelle

Tán gẫu với Trương Ngọc Ánh

Thể loại nhạc yêu thích của chị?
Tôi nghe nhạc tùy tâm trạng. Sáng dậy, có thể mở nhạc dance trẻ trung, tối nghe nhạc cổ điển để đi vào giấc ngủ.

Nghe nói chị đã từng đi hát?
Vâng, cùng với những người bạn Trịnh Kim Chi, Minh Anh, Chung Vũ Thanh Uyên, chúng tôi đã thành lập một nhóm nhạc. Vì có nhiều duyên tình cờ nên nhóm nhạc đã được nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Sâm Thương đặt tên là tứ ca Ngẫu Nhiên.

Chị còn muốn đi hát tiếp?
Trịnh Kim Chi đang ở Việt Nam, còn hai bạn kia vẫn ở nước ngoài, khi nào về cả rồi tính tiếp chăng?! (cười).

Khoảnh khắc nào khiến chị hạnh phúc nhất trong ngày?
Ở nhà, khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất là chơi với con gái. Bé Devon rất hiểu chuyện và tình cảm. Còn sau một ngày bộn bề công việc, tôi muốn được thư giãn trong bồn tắm, đốt nến, nghe nhạc lãng mạn và uống một ly rượu chát.

Chị có thích nấu ăn không?
Tôi thích chỉ đạo nấu ăn hơn. Tôi sẽ đứng cạnh người nấu đến khi nào cho ra đúng mùi vị mình mong muốn mới thôi.

Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của chị?
Bữa sáng. Tôi thường dậy sớm, uống cà-phê, ăn sáng thật no. Tôi thích ăn bánh mì đen với cà chua và trứng.

**Êkíp thực hiện**

 Bài: MỸ TRANG
Ảnh: BOBBY NGUYỄN
Stylist: EMIL VY, LINA GONYZ
Trang điểm: NHẬT BÌNH

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm