Có hay không thuyết âm mưu trong thời trang cao cấp?

Thuyết âm mưu vốn là thuật ngữ quen thuộc trong quan hệ quốc tế. Nhưng trong thế giới thời trang cao cấp, vốn đặc trưng với những điều mộng mơ và đẹp đẽ, liệu có tồn tại thuật ngữ này?

2017 là năm đặc biệt của nhiều thuyết âm mưu. Từ các phe cánh hữu trong giới chính trị Mỹ, cho đến cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngay trên dãy Himalaya, có thể thấy thuyết âm mưu đang bao trùm cả cuộc sống, gây ra sự hỗn mang trong tư duy mỗi người. Và giới thời trang cũng không phải ngoại lệ.

Thuyết âm mưu số một: Marc Jacobs ăn cắp mẫu mã từ nhà thiết kế Hungary

thuyet am muu 02

Năm 2013, nhà thiết kế kiêm người mẫu 21 tuổi ở Hungary tên Angel Barta bắt đầu để lại nhiều lời bình luận công kích Marc Jacobs trên các trang thời trang. Cô khẳng định thiên tài thiết kế của thế giới cũng chính là kẻ cắp vĩ đại nhất thế kỷ, vì sao chép các thiết kế của cô trong suốt 7 năm qua.

Tuy nhiên, giả định trên bị lung lay ít nhiều. Một bài viết “lột trần sự thật”, hoá ra lại xuất phát từ blog tên StyleAngelique, được vận hành bởi chính Barta. Chưa dừng lại ở đó, cô còn viết ra cuốn sách dày đến 500 trang để phát triển luận thuyết; khi cho rằng Marc Jacobs đã bắt đầu sao chép sau lần gặp gỡ cô năm 2008. Cuốn sách cũng mô tả lại cuộc tình ướt át mà cô và Jacobs đều không thể cưỡng lại. Nhưng, điều trớ trêu là “người tình” cô nhắc tới, đã công khai đồng tính trong suốt nhiều năm qua.

Và mục tiêu của Barta chưa dừng lại ở đó. Blog của Barta không chỉ là nơi công kích Marc Jacobs; mà Rei Kawabuko, huyền thoại thiết kế đến từ Nhật Bản cũng bị buộc đạo nhái. Và nàng công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift, đã một lần bắt chước bộ phục trang cô mặc trên bãi biển.

Trong thế giới thời trang, các cáo buộc về đạo nhái trở nên rất phổ biến. Và cũng có những trường hợp kiện thành công, nhưng không phải với cô nàng Barta. Theo tờ New Yorker, Jacobs và Barta đúng là có gặp nhau; nhưng là trong phòng gym của Marc Jacobs, nơi Barta tỏ ý muốn trở thành người mẫu. Trên thực tế, các thiết kế của Marc Jacobs không có gì giống với các sản phẩm của Barta. Và điều kỳ quặc nhất, là Barta buộc tội Jacobs việc bắt chước một tư thế chụp ảnh không hề có bản quyền.

Thuyết âm mưu số hai: Kanye West là một phần trong thí nghiệm kiểm soát tâm trí của CIA

thuyet am muu 03

Mái tóc vàng hoe của Kanye West đã làm dậy lên nhiều thuyết âm mưu ly kỳ, bí ẩn.

Hai phiên bản thuyết này từng làm mưa làm gió trên Reddit năm ngoái. Khi rapper và nhà thiết kế của Yeezy, Kanye West nhập viện tháng 12 năm 2016, cùng lúc huỷ 21 show diễn ở trong nước, nhiều người cho rằng anh đã bị đổi lịch trình bởi chính CIA.

“Kanye West bị buộc phải nhập viện trong cùng một cơ sở nơi thực hiện các thí nghiệm của MK Ultra”, một người khẳng định rõ, trong đó ám chỉ đến dự án MKUltra, một thử nghiệm thực tế, phi đạo đức về hành vi con người do CIA tiến hành từ năm 1953 đến năm 1973. Tuy nhiên, như Vocativ đã khẳng định, có rất ít bằng chứng cho thấy các thí nghiệm của MKUltra đã từng diễn ra tại Trung tâm Y tế Ronaldo Reagan UCLA, nơi West điều trị vì kiệt sức.

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ vẫn không từ bỏ nghi ngờ rằng một cuộc thử nghiệm bất chính của chính phủ có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành vi thất thường của West trong hai tháng trước khi anh nằm viện.

Và phiên bản số hai? Trên Twitter, nhiều người dùng cho rằng chính phủ Mỹ đã cố tình tạo ra một bản sao Kanye West; vì Kanye từng tuyên bố không bao giờ nhuộm tóc.

Thuyết âm mưu số ba: Claudia Schiffer là đại diện của Satan

thuyet am muu 04

Vào tháng giêng năm 1994, Karl Lagerfeld từng lên tiếng xin lỗi vì thêu đoạn văn từ kinh Koran lên trên ba bộ váy. Để thực hiện cho bộ sưu tập couture 94, “nhà giả kim” của thời trang thế giới đã sắp các viên ngọc trai thành đoạn văn tiếng Ả rập, thứ được ông tìm thấy trong cuốn sách ở đền Taj Mahal. “Tôi nghe nói đó là một bài thơ tình yêu, để tưởng niệm maharani”. Ông trả lời, sau khi chia sẻ về nỗi buồn vì lỡ xúc phạm người Hồi giáo.

Trong khi giám đốc điều hành Chanel tới nhà thờ Hồi giáo lớn ở Paris để nói lời xin lỗi; Claudia Schiffer, người mẫu trình diễn một trong ba bộ váy, cũng bị kéo vào vụ bê bối. Một thuyết âm mưu lúc này đề cập đến cô như “con rối của Illuminati”; được tôn thờ như thần tượng, bởi đám đông vô thần có đầu óc trống rỗng. Chiếc corset đen mà cô mặc có thêu dòng Koran; cũng bị tờ báo Pháp “Journal du Dimanche” đặt cho biệt danh mới: “bộ ngực của quỷ Satan”.

Đọc thêm: Chanel Haute Couture 2018: Khúc ca hồi hương của Karl Lagerfeld.

Thuyết âm mưu số bốn: Riccardo Tisci là một thành viên của Illuminati

thuyet am muu 05

Chiếc áo do Tisci thiết kế có biểu tượng đặc trưng của Illuminati.

Beyoncé. Madonna. Lady Gaga. Theo các nhà “thuyết âm mưu học”; gần như không có ai trong số các nghệ sĩ không phải là thành viên của Illuminati. Trong danh sách những thành viên có khả năng nằm trong tổ chức bí mật ấy còn có cả nhà thiết kế Riccardo Tisci, một phần nhờ ảnh bìa cho album 2011 của Kanye và Jay-Z: Watch the Throne.

Theo như lý luận này, Tisci đã sử dụng hình tượng huyền bí Baphomet; từng được sử dụng trong Nhà thờ Satan. Và điều thú vị là, bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Tisci cho Givenchy lại gắn bó mật thiết với các thuyết về Illuminati: mô hình kim tự tháp, hình ảnh đồng đô la, và những từ ngữ như “REALIZE/REAL LIES”.

Trái với mọi cáo buộc, nhà thiết kế khẳng định ông chỉ muốn khám phá tâm linh của chính mình.

Thuyết âm mưu số năm: Choupette Lagerfeld là đầu não của kế hoạch trốn thuế

thuyet am muu 06

Nàng mèo Choupette Lagerfeld trong chiến dịch quảng cáo.

Choupette Lagerfeld, con mèo của Karl Lagerfeld; là nàng mèo nổi tiếng đến độ có cả một đội ngũ chăm sóc. Cô cũng là nàng mẫu mèo bận rộn, từng kiếm đến 3,3 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo năm 2015 – con số được khui ra vào năm 2016, khi tờ L’Express khẳng định Karl Lagerfeld là đối tượng của một cuộc điều tra về thuế của các cơ quan Pháp. Tin tức này ngay lập tức đưa Choupette vào âm mưu trốn thuế; khi nhiều người cho rằng cô rõ ràng là chiến lược rửa tiền rất tinh vi.

Theo tờ New York Times, Lagerfeld không phải là nhà thiết kế duy nhất từng bị kiểm tra tài chính. Chính sách thắt lưng buộc bụng của các cơ quan thuế châu Âu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã có tác động lớn lên thế giới của những người siêu giàu, mà Lagerfeld chỉ là một trong số đó. Phát biểu với truyền thông, đại diện của Lagerfeld khẳng định rõ ông chưa từng có ý định trốn thuế. Điều đã được minh chứng qua kết quả điều tra ngay sau đó.

Còn Choupette, chú mèo nổi tiếng và giàu nhất thế giới; cũng không cần thiết nhúng chân vào những thứ như vậy.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm