20 show diễn trứ danh của thương hiệu Chanel dưới thời Karl Lagerfeld (phần 1)

Hãy cùng Harper's Bazaar Việt Nam điểm lại 20 show diễn đáng nhớ nhất trong suốt 30 năm phục vị của nhà thiết kế Karl Lagerfeld tại thương hiệu Chanel

Ngày 19/2 vừa qua, Karl Lagerfeld vĩnh viễn chia tay người hâm mộ thời trang trên toàn thế giới. Kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Chanel vào năm 1983, nhà thiết kế người Đức Karl Lagerfeld luôn nỗ lực tìm tòi, kế thừa và phát huy những di sản của thương hiệu thời trang danh tiếng nước Pháp.

Suốt hơn 30 năm phục vị cho nhà mốt Chanel, Karl đã miệt mài với các thiết kế duy mĩ, trưng trổ kỹ nghệ tài ba của mình trong việc xử lý phom dáng và chất liệu. Các sáng tạo của ông luôn đạt được sự hài hoà về tính sáng tạo và yếu tố thương mại. Chính vì vậy, các bộ sưu tập lớn nhỏ của Chanel luôn tạo được tiếng vang và gặt hái được con số doanh thu khổng lồ, bất kể sự chao đảo của nền công nghiệp thời trang thế giới.

Để tưởng nhớ nhà thiết kế tài danh – một biểu tượng xuất chúng của nền công nghiệp thời trang quốc tế, chúng ta hãy cùng điểm lại 20 show diễn ấn tượng nhất trong suốt thời đại Karl Lagerfeld nắm giữ vị trí Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Chanel.

Chanel RTW Xuân Hè 2008

Là một trong những bộ sưu tập thể hiện sự trẻ trung và sáng tạo của nhà thiết kế Karl Lagerfeld, giới yêu thời trang sẽ không thể nào quên những thiết kế mang âm hưởng miền Viễn Tây của mùa Xuân Hè 2008 khi Karl kết hợp chất liệu denim bụi bặm cùng chiếc áo khoác vải tweed của nhà Chanel.

Các thiết kế phá cách trong bộ sưu tập “Nuits d’Été” RTW Xuân Hè 2008

Chanel Haute Couture Xuân Hè 2008

Gây choáng ngợp cho toàn bộ khách mời tại Grand Palais với bức tượng hình áo khoác vải tweed khổng lồ, thông điệp mà Karl muốn gửi tới cho công chúng chính là giá trị vĩnh hằng của thời trang cũng như của thương hiệu Chanel.

Giới mộ điệu ai cũng biết thiết kế áo khoác vải tweed chính là một trong những biểu tượng gắn liền với nhà mốt Chanel từ những ngày đầu tiên cho tới nay. Dưới mái vòm kính của Grand Palais, chiếc áo khoác hiện lên như một lời thách thức với thời gian, với sự xoay vần không ngừng của các xu hướng.

Chanel Thu Đông 2008

Vẫn là thiết kế sàn diễn vòng tròn tôn lên vẻ xa hoa cho sân khấu, Karl đã đặt một vòng quay (merry-go-round) lấp lánh ánh ngọc trai ở giữa sân khấu show diễn BST Thu Đông 2008 của Chanel. Được mô phỏng theo vòng quay ngựa gỗ tại các công viên, vòng quay đặc biệt của Chanel được trang trí bởi các biểu tượng đặc trưng của thương hiệu như những chuỗi vòng ngọc trai, phiên bản túi xách 2.55, chai nước hoa Chanel No.5, đôi giày mũi đen, những chiếc nơ xinh xắn và những bông hoa trà được làm rất tinh xảo.

Chanel RTW Xuân Hè 2010

Ắt hẳn giới mộ điệu vẫn còn ấn tượng với show diễn RTW mùa Xuân Hè 2010 khi toàn bộ cung điện Grand Palais được biến hoá thành một nông trại đầy nên thơ. Show diễn cũng gây bất ngờ với khách mời khi nữ ca sỹ Lily Allen xuất hiện và trình diễn ca khúc “It’s not fair” ngay trên sân khấu.

Show diễn RTW Xuân Hè 2010 của nhà mốt Chanel

Chanel RTW Thu Đông 2010

Mùa Thu Đông cùng năm, nhà Chanel tiếp tục gây kinh ngạc khi đặt giữa sân khấu khối băng 265 tấn được chuyển trực tiếp từ Scandinavia. Show diễn kỳ công này đã khiến báo giới thời điểm bấy giờ vô cùng choáng ngợp bởi sự đầu tư và tính tỉ mỉ mà Karl Lagerfeld đặt ra cho thương hiệu Chanel.

35 thợ điêu khắc băng đã được huy động để đục đẽo khối băng 265 tấn được Chanel nhập từ Scandinavia

Đây cũng là một trong những show diễn đánh nhớ nhất trong lịch sử nhà Chanel khi Karl mạnh dạn kết hợp lông thú cùng chất liệu tweed trứ danh

Chanel Haute Couture Thu Đông 2010 

Để tôn vinh Coco Chanel, Karl Lagerfeld đã chọn cung hình ảnh hoàng đạo của bà – cung sư tử (Leo) – với tượng đài hình sư tử khổng lồ gác chân lên viên ngọc trai tại trung tâm sàn diễn BST Haute Couture Thu Đông 2010. Hình ảnh này được lấy cảm hứng theo những bức tượng sư tử tại căn phòng của Coco Chanel. Sân khấu đơn giản nhưng cô đọng và đầy ý nghĩa.

Chanel RTW Xuân Hè 2011

Từ cung điện Versailles, nhà thiết kế Karl Lagerfeld đã biến hoá toàn bộ khuôn viên của Grand Palais trở thành một khu vườn đầy thơ mộng với những thác nước cùng các hàng cây uốn lượn dọc theo hai bên sân khấu. Các thiết kế trong Bộ sưu tập này là những sáng tạo bay bổng, lãng mạn, đậm chất quý tộc.

Các thiết kế bay bổng, lãng mạn trong bộ sưu tập Xuân Hè 2011 của Chanel

Chanel RTW Thu Đông 2011

Hoang vắng, kỳ bí và lạnh lẽo – đó là những cảm xúc xuyên suốt bộ sưu tập RTW 2011 của nhà Chanel. Từ giữa khu rừng bạt ngàn với những rặng thông cao vút, các người mẫu sải bước trong những bộ trang phục mang gam màu trầm buồn.

Show diễn RTW Thu Đông 2011 của nhà mốt Chanel

Chanel Haute Couture Thu Đông 2011

Sàn diễn mùa này đã tái hiện lại hình ảnh của Quảng trường Vendôme, với tượng Chanel được đặt trên đỉnh đài tưởng niệm (thay vì tượng Napoleon như ngoài đời thực). Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng hắt bóng, khung cảnh huyền ảo của Paris về đêm hiện lên đầy bí ẩn xen lẫn nét thơ mộng qua những thiết kế được thực hiện bởi Karl Lagerfeld.

Sân khấu đầy tráng lệ và thơ mộng của nhà Chanel mùa Haute Couture Thu Đông 2011

Chanel RTW Xuân Hè 2012

Được đánh giá là một trong những sân khấu ngoạn mục nhất của Chanel, sàn diễn Xuân Hè 2012 tại Grand Palais dưới “bàn tay ma thuật” của Lagerfeld đã biến thành không gian thủy cung bao la ngập tràn màu trắng và sắc xanh sáng đặc trưng của biển cả. Những rặng san hô, vỏ sỏ trải dọc sàn diễn cùng với giọng hát mê hồn của Florence Welch khiến người xem được đắm mình trong câu chuyện xuyên suốt BST Xuân Hè 2012 của Chanel.

Sân khấu thuỷ cung do kiến trúc sư Zaha Hadid sáng tạo cho BST Xuân Hè 2012 của Chanel

>>>Xem thêm phần 2

>>> Xu hướng thời trang mới nhấtBí quyết phối đồ

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm