Maison Martin Margiela âm thầm… đổi tên

Nhà mốt với cái tên dài 3 chữ đã bất ngờ bỏ đi một chữ ở giữa

Ngày hôm qua, mọi sự chú ý đều dồn vào John Galliano với bộ sưu tập couture đầu tiên cho Maison Martin Margiela. Ít ai nhận ra nhà mốt này đã lẳng lặng bỏ đi một chữ ở giữa trong tên thương hiệu, chỉ còn “Maison Margiela”. Có vẻ như việc đổi tên này không có gì là to tát nên thương hiệu không hề thông báo cho giới truyền thông, mặc nhiên sử dụng cái tên mới trong show diễn hôm qua, thông cáo báo chí và cả trên Instagram.

Việc rút gọn tên này chẳng rõ có phải là ý của John Galliano không, do đại diện của Maison Margiela từ chối bình luận, nhưng trường hợp đổi tên thương hiệu khi có Giám đốc sáng tạo mới đã từng xảy ra với Yves Saint Laurent. Khi Hedi Slimane trở về nhậm chức, dòng thời trang của thương hiệu này đã đổi thành Saint Laurent Paris theo yêu cầu của anh (mặc dù hiện nay mọi người đều gọi vắn tắt là Saint Laurent). Tuy nhiên, hai trường hợp này khác nhau ở chỗ, nhà sáng lập Yves Saint Laurent là một tên tuổi lớn đã định hình danh tiếng và hình ảnh trong làng thời trang, trong khi Martin Margiela là một nhà thiết kế khá kín tiếng, ẩn mình trước công chúng trong thời gian còn đương nhiệm. Sau 6 năm rời khỏi nhà mốt, ít người biết được Margiela trông như thế nào, người ta chỉ nhớ đến những chiếc mặt nạ đặc trưng mà ông đã sáng tạo nên.

Theo: Fashionista.com. Ảnh: Instagram @maisonmargiela

Xem thêm