Paris trong trái tim fashionista người Việt Thythu

Cùng lắng nghe fashionista Thythu chia sẻ về hình ảnh Paris trong cô cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong những mùa Tuần lễ thời trang tại Paris

Đối với những ai đam mê thời trang và hay theo dõi tuần lễ thời trang tại Paris thì có lẽ cái tên Thythu không còn xa lạ. Fashionista người Việt này luôn bộc lộ những nét cá tính riêng biệt mà khó có thể gặp được ở bất kỳ một ai khác. Sở hữu một gu thẩm mỹ độc đáo và đậm chất nữ tính, phong cách của Thythu là sự tổng hoà giữa một cô nàng Paris thanh lịch và sự nổi loạn bằng sắc màu theo một cách riêng biệt và tinh tế.

Nhân dịp Tuần lễ thời trang Paris sắp diễn ra vào cuối tháng 9, hãy cùng Bazaar trò chuyện với cô nàng fashionista cá tính này để tìm hiểu thêm về những khía cạnh khác biệt của kinh đô ánh sáng Paris cũng như những trải nghiệm đáng nhớ của cô tại Tuần lễ thời trang nhé!

BAZAAR: Paris được biết đến như thủ phủ của nghệ thuật, thời trang và văn hoá. Chị có thể chia sẻ những cảm nhận riêng của chị về thành phố xinh đẹp này hay không?

Thythu: Tôi đặt chân đến Pháp theo học đại học từ năm 18 tuổi nên có lẽ cách sống và văn hoá của người Paris đã khá ăn sâu vào tư duy của bản thân. Thật khó để có một nhận xét khách quan về một thành phố bạn đã coi là quê hương thứ hai. Paris đốn tim du khách bởi vẻ đẹp đơn giản, lãng mạn của từng con đường, góc phố, hàng cây… Đâu đó lan toả một mùi hương rất riêng, lạ lắm, đậm chất Paris. Có người nói là mùi của nước hoa Coco Chanel, tôi thì chả biết gọi tên nó thực sự là gì, vì nó là một mùi cộng hưởng của tình yêu và nghệ thuật.

Người dân Paris thì rất lạc quan và yêu đời, trong câu chuyện của chúng tôi, hiếm lắm mới nhắc đến những sự việc đau thương đã diễn ra. Câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh về các buổi hoà nhạc, những cuộc triển lãm nghệ thuật, những sự kiện giải trí và thời trang nữa chứ. Cuộc sống vẫn thản nhiên thế thôi.

edi_nvcc_escape_CQ2A0010

BAZAAR: Nếu vẽ lên bức tranh Paris qua đôi mắt của Thythu thì sẽ có những gì?

Thythu: Một ngày của tôi không thể bắt đầu hoàn hảo nếu như thiếu bữa sáng với bánh viennoiserie (như sừng bò, bánh chocolat..) Đó là thói quen dùng bữa sáng ngọt của người Paris mặc dù biết những món này rất béo và nhiều calorie.

Công việc của tôi khá thoải mái về thời gian nên tôi không có một khuân mẫu cho một ngày làm việc của mình. Tôi không thích làm việc tại văn phòng chỉn chu mà thích thay đổi không khí trong những không gian tạo nhiều cảm hứng.Buổi trưa tôi cố gắng thu xếp dành thời gian ăn trưa với ekip để có dịp gần gũi, trao đổi nhiều với các bạn hơn. Mặc dù không biết dùng cà phê, nhưng tôi có thói quen la cà ở quán café để thưởng thức…trà chiều và bánh ngọt. Tôi thường xuyên đi bộ như một cách tôi len lỏi vào Paris nhiều hơn.

BAZAAR: Một số kinh nghiệm cá nhân của Thythu cho những độc giả mong muốn ghé thăm Paris?

Thythu: Lần đầu tiên đến Paris, các bạn nên chú ý giữ gìn đồ đạc của mình tại những điểm du lịch hoặc trong tàu điện ngầm, tránh chen chúc dễ bị móc túi. Dù không nói tiếng Pháp hãy cố học nói chuẩn lời chào «Bonjour». Người Pháp rất trân trọng lời chào, bạn sẽ thấy sức mạnh của câu thần chú này với một nụ cười niềm nở.

Paris là điểm xuất phát tuyệt vời cho chuyến đi khám phá Châu Âu của bạn, có rất nhiều chuyến bay đi từ Paris đến các nước trong EU. Nếu bạn yêu vẻ đẹp vùng Địa Trung Hải Méditerrané, nên đi các nước phía Nam như Ý, Tây Ban Nha, Bồ đào Nha. Hãy mua vé tàu điện tử xuống miền nam nước Pháp, đến Marseille, rồi từ đó đi tàu sang các nơi khác. Nếu bạn thích vẻ đẹp cổ tích của vùng Đông Âu, chỉ hơn một giờ đồng hồ, chuyến bay từ Paris đến Praha sẽ đưa bạn đến xứ sở cổ tích. Có những bạn bị mê hoặc bởi cái sự lạnh lẽo cổ kính của Bắc Âu, bạn có thể trải nghiệm văn hoá Stockholme, Copenhague trước khi dừng chân ở Berlin và Bruxelle trên đường về lại Paris.

edi_nvcc_escape_Thythu

BAZAAR: Tháng 9 Paris sẽ náo nhiệt hơn bao giờ hết với Tuần lễ thời trang quốc tế với các tín đồ yêu thời trang trên toàn thế giới đổ về. Chị có thể chia sẻ một số kỉ niệm đáng nhớ và không khí của Tuần lễ thời trang hay không?

Thythu: Nhắc đến không khí của Tuần lễ thời trang ở đây có lẽ phải dùng từ “Crazy”. Tôi không bao giờ quên kỉ niệm lần đầu tiên tôi tham dự tuần lễ thời trang Paris năm 2010, khi ấy tôi mới chỉ là cô thực tập viên lơ ngơ bị choáng ngợp với không khí tấp nập như chạy show. Sau này quen rồi thì tự tin hơn hẳn, sẵn sàng mọi thứ trong khung giờ sát sao của các buổi biểu diễn.

Thỉnh thoảng nghĩ đến lại thấy buồn cười cái lần đầu tiên tôi gặp nhiếp ảnh gia Chanh Nguyễn tại tuần lễ thời trang Xuân hè năm ngoái. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì bạn ấy ăn mặc cực kỳ thời trang, khác xa với những suy nghĩ cũ kĩ của tôi về thời trang Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ một người làm thời trang nước nhà. Sau đó mỗi ky Fashion Week, tôi lại được gặp gỡ rất nhiều những người Việt có cùng tình yêu đến thời trang như NTK Thuỷ Nguyễn, anh Dũng Yoko, nữ doanh nhân Lưu Nga, chị Tuyết Anh, stylist Hoàng Ku, stylist Travis… Cứ như mỗi năm lại có vài cuộc hẹn gặp đồng hương bất ngờ nơi kinh đô thời trang này.

BAZAAR: Cảm nhận của chị về cách tổ chức của Tuần lễ thời trang quốc tế?

Thythu: Tuần lễ thời trang Paris (PFW) là sự kiện có nhiều địa điểm diễn ra show thời trang độc đáo và đa dạng nhất. Khó có nơi nào ta có thể được chiêm ngưỡng những show diễn đình đám như Chanel ở Cung điện lớn (Grand Palais), Martin Margiela ở vườn thượng uyển Tuilleries, Dior ở khuôn viên bảo tàng Louvre…Đây không chỉ là điểm đặc sắc trong tổ chức của PFW mà còn mang đậm bản sáng văn hoá tôn thờ nghệ thuật và lịch sử văn hoá của người Pháp.

Những ngày này ở Paris rất đông tín đồ thời trang đổ về, hầu hết họ là khách thường niên nên khách sạn đều giữ phòng riêng cho họ. Nên khi các bạn đến Paris dịp này, hãy chú ý book khách sạn sớm, chọn những khách sạn ở trung tâm Paris (khu Tuillerie, Opéra, hay Champs Elysée chẳng hạn) để tiện… chạy show vì các nhà Mốt tổ chức tại các nơi khác và thời điểm này tắc đường tại Paris rất nghiêm trọng.

CQ2A0013

BAZAAR: Chị có thể chia sẻ một số tip thú vị ví dụ như những quán cafe có thể bắt gặp các ngôi sao nổi tiếng hoặc fashionista, những địa điểm mua sắm thú vị mà chỉ có dân bản địa mới biết?

Thythu: Hãy đến với Café de Flore hay Café L’Avenue, biết đâu bạn lại may mắn gặp được Cara Delavigne, Kim Kadashian, thậm chí là Beyoncé hay Jean Paul Gaultier… Họ đều là những vị khách ruột ở quán này, Kate Moss lại hay lui tới quán bar Montana. Rất dễ bắt gặp David Lynch ở quán bar Silencio, cũng là quán ruột tôi thường xuyên la cà… và còn nhiều địa điểm khá bất ngờ khác nữa là nơi lui tới của các biên tập viên thời trang như Starbucks ở quận 1 hay hiệu sách WH Smith ở Rivoli…

Tôi thích đi mua sắm tại các concept store Parisian như l’Éclaireur, le Merci, le Colette hay những boutique nhỏ ở khu Marais vì ở đây thường chỉ có dân sành sỏi người Paris. Dân thời trang chính hiệu thường rất thích thú lục bới những của hàng vintage trên đồi Montmatre. Hay bạn có thể đến mua sắm ở Le Bon Marché ở quận 6, nơi mua sắm của dân Paris chính hiệu thay vì chen chúc mua đồ ở Galeries Lafayette là một địa điểm mà khách du lịch thường xuyên lui tới.

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 9/2016

Xem thêm