Nhà Đẹp của Sydney Finch, Giám đốc Truyền thông và Báo chí của Dior

Người phụ nữ tài năng của nhà Dior - Sydney Finch khiến những ai yêu mến cô ngạc nhiên khi tiết lộ: "Tôi từng làm việc cho nhiều thương hiệu cao cấp nhưng lại không thích chạy theo hàng hiệu"

sydney-at-living-room

Ngôi nhà nơi Sydney Finch đang ở là sự pha trộn độc đáo giữa phong cách thời trang và nghệ thuật hiện đại với nét cổ điển, thanh lịch. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào tổ ấm của cô ở Westbourne Grove này.

“Tôi luôn cảm thấy những người phụ nữ có chính kiến rất thú vị”, Sydney Finch, Giám đốc Truyền thông và Báo chí của Dior, mở đầu buổi gặp gỡ trong ngôi nhà bốn tầng tráng lệ của cô.

Sydney Finch hinh anh 1

Không gian sống ngập tràn ánh sáng

Sydney_Finch_11

Cô đang sống cùng con gái Oona, 12 tuổi, và hai chú chó dễ thương Hudson, Whiskey. Suốt cuộc trò chuyện, Sydney chia sẻ về tuổi thơ gắn liền với các tác phẩm của Gloria Steinem và Joan Didion. Sau đó là quyết định nghiên cứu về Jane Austen và Maya Angelou khi cô học Văn học Anh tại Đại học Columbia.

“Những người phụ nữ có khả năng thể hiện bản thân, độc lập và năng động luôn luôn thu hút tôi”. Dường như tính cách này chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công đầy phi thường của Sydney.

Sydney Finch hinh anh 3

Sydney diện trang phục của Dior

Sau khi nghỉ công việc biên tập mảng làm đẹp ở một tạp chí. Sydney bắt đầu bước vào hành trình với thời trang. Đó là thời điểm cô được Estée Lauder tuyển dụng làm truyền thông trước khi tiếp tục chuyển qua Frédéric Fekkai tại Mỹ.

Cô nhớ lại: “Sự thay đổi này thực sự giúp tôi mở mang tầm mắt trong lĩnh vực thời trang. Sau khoảng năm năm, tôi đã gặp Giambattista Valli khi ông ấy còn ở Ungaro. Tôi bắt đầu làm việc với ông”. Sydney cũng dành bảy năm cống hiến với cương vị cố vấn cho các dự án đặc biệt của Miucca Prada. “Tôi bị quyến rũ bởi bà ấy. Bà là một người phụ nữ luôn đi theo lối riêng của mình”, cô đúc kết.

Bình dân có thể đi cùng cao cấp

Sydney đảm nhiệm vị trí hiện tại sau một buổi gặp mặt ngẫu nhiên với người đứng đầu kênh thông tin thế giới của Dior – Olivier Bialobos, trong chuyến đi tới Morocco. Cảm nhận của cô là: “Dior giống như một giấc mơ. Nó là một ngôi nhà kiểu Pháp mang đậm dấu ấn lịch sử, quyến rũ và cổ điển. Càng làm việc lâu ở đây, tôi càng cảm nhận được truyền thống giàu lịch sử của nó”.

Bảy năm qua, Sydney có cơ hội hợp tác với những giám đốc sáng tạo tài năng, từ John Galliano đến Raf Simons, gần đây nhất là Maria Grazia Chiuri. Bà là người nắm bắt được tư tưởng thời đại trong bộ sưu tập đầu tiên của mình. Đó là các thiết kế Xuân Hè 2017 với sự xuất hiện của mẫu áo T-shirt in dòng chữ: “We Should All Be Feminist”.

Sydney_Finch hinh anh 5

Sydney trong căn phòng ngủ với bộ sưu tập ảnh nghệ thuật

“Thật thú vị khi được làm việc với hai người phụ nữ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Đầu tiên là Victoire de Castellane (nhà thiết kế trang sức của Dior) và hiện tại là Maria Grazia. Họ là những phụ nữ trưởng thành, có con cái, có sự nghiệp và chính kiến riêng của mình”. Sydney nói, “Thời gian là tấm gương phản chiếu thời đại mà chúng ta đang sống. Cách chúng ta ăn mặc chính là cách chúng ta thể hiện phong cách sống cá nhân. Thật tuyệt vời khi được dấn thân vào thế giới thời trang một cách thực sự”.

Sinh ra và lớn lên tại New York nhưng thực ra, Sydney được đặt theo tên thành phố nơi bố mẹ cô gặp nhau. Khi Sydney còn nhỏ, mẹ cô, một người gốc Úc, đã đưa chị em cô về Sydney trong các kỳ nghỉ hàng năm. Nơi đây cuộc sống chỉ xoay quanh các bãi biển và lướt sóng.
Sydney_Finch

“Tôi nghĩ việc mang hai quốc tịch đã mang lại cho mình sự phân tách trong tính cách thời trang. Điều đó liên quan trực tiếp đến nơi tôi từng sống. Trong tôi có một phần nét thời thượng đặc trưng của New York. Phần còn lại là phong cách phóng khoáng của miền Sydney”, cô chia sẻ.

“Điểm thú vị là cho đến nay, sự phân tách trong tính cách thời trang của tôi vẫn tồn tại. Con gái tôi nói: “Con có thể biết khi nào mẹ ở Los Angeles, mẹ ạ. Quần áo của mẹ ở Los Angeles rất khác với London”. Dù mặc trang phục gì, tôi cũng hướng tới vẻ lịch sự, giản dị với tông đen chủ đạo. Có lẽ đó là phong cách gần với con người thật của tôi hơn cả”.

Sydney_Finch hinh anh 7

Mặc dù cô có vị trí cao tại Dior. Sydney lại gây bất ngờ khi chia sẻ cô không phải là người chạy theo các thương hiệu lớn. Thay vào đó, cô thích khám phá những thương hiệu mới có thể cộng hưởng với phần bohemian trong con người mình, bao gồm Soler và Duro Olowu. Sydney Finch giải thích: “Tôi nghĩ mình có xu hướng phối các món đồ cao cấp và bình dân cùng nhau. Tôi không bao giờ mặc nguyên cây Dior. Thay vào đó, tôi sẽ kết hợp một món Dior với chiếc áo hoặc đôi giày Zara”. Quả đúng như vậy. Hôm nay, phong cách của Sydney hoàn hảo với việc phối giày Converse cùng quần jeans Dior và áo phông màu xám nhạt hiệu Isabel Marant.

Tình yêu với những món đồ giản dị

“Tôi từng làm cho các nhãn hiệu cao cấp. Tuy nhiên, tôi lại thường xuyên đi mua sắm ở những nơi không nổi tiếng”, Sydney tiếp tục chia sẻ. Cô mua khá nhiều đồ phong cách vintage tại các cửa hàng trên khắp thế giới, từ Rellik ở London tới Venice Vintage Paradise và Decades ở LA. Trong số đó, không phải bộ trang phục nào cũng đắt tiền. Một vài thứ chỉ có giá khoảng 20 đô-la Mỹ.

Tương tự như cách ăn mặc, Sydney Finch kết hợp khá lạ mắt các vật dụng nội thất. Ví dụ như những chiếc đèn chùm đầy tinh xảo và những chiếc gương bóng lộn. Đó là kết quả của sự nỗ lực tìm kiếm tại các chợ như Alfies Antiques và chợ trời tại Paris Clignancourt.

Sydney Finch hinh anh

Sydney thừa nhận cô có phần bị thu hút bởi đồ trang sức vintage. Cô luôn tìm kiếm những món nữ trang độc đáo. Sydney khoe ngay đôi hoa tai kim cương tinh tế của thế kỷ XVIII mà cô mua trong chuyến đi đến Lisbon gần đây. Ngoài ra, Sydney còn có đam mê sưu tập các tác phẩm nhiếp ảnh.

Sydney_Finch_9

Bộ sưu tập ảnh treo dọc tường nhà

Dạo một vòng quanh nhà Sydney, bạn sẽ thấy nhận xét này rất đúng. Trong phòng tắm của cô là một bức ảnh chụp của Brigitte Lacombe. Một bức chân dung bạn cô, Tierney Gearon, chiếm hết cả bức tường phòng, và một bức chụp người mẫu Jacquetta Wheeler. Xung quanh nhà treo các tác phẩm của Lartigue, Weegee và Terry O’Neil. Thêm vào đó còn có set ảnh chân dung của Sydney và Oona do Lord Snowdon chụp.

Sydney_Finch_living-room_logo

Một góc trong phòng khách

Phần lớn các bức ảnh trên tường nhà Sydney là của những phụ nữ chụp cho nhau. Vì sao? “Tôi học tại các trường học chỉ dành cho nữ sinh, trong đó có ngôi trường ở Columbia. Những vấn đề liên quan tới phụ nữ luôn chạm đến trái tim tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng có ý nghĩa vô cùng. Theo tôi nghĩ, các bộ sưu tập nên gồm những gì mình yêu thích và chúng sẽ được làm giàu thêm bởi niềm đam mê của bạn”.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm