Dinh thự cổ tích của Elena Perminova

Elena Perminova đang sống trong một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, nơi cô là biểu tượng phong cách mới.

Previous Next

Sinh ra và lớn lên ở Siberia, biểu tượng thời trang mới của Nga, Elena Perminova đã trải qua tuổi trẻ không mấy suôn sẻ. Cô đã gặp nhà tài phiệt, ông trùm truyền thông Nga, Alexander Lebedev trong hoàn cảnh như truyện cổ tích Lọ Lem và hoàng tử, rồi trở thành vợ ông. Elena rất biết ơn Alexander, người đã giúp cô thoát khỏi cuộc sống trong tù và đưa cô đến với thế giới xa hoa đầy đặc quyền. “Anh ấy là thiên thần của tôi. Không còn từ nào khác để diễn tả điều đó”, cô nói.

 

CHỐN NGHỈ DƯỠNG MÙA HÈ

Nữ đại sứ của thương hiệu Chanel thường chụp ảnh chung với người bạn nổi tiếng Miroslava Duma. Elena sẽ mặc những trang phục xuất hiện trên sàn diễn của Chanel, Mary Katrantzou hoặc Giambattista Valli. Ngay lập tức những tấm ảnh này sẽ lan rộng như virus trên hàng nghìn blog trước khi tạo thành cơn sốt trên Instagram. Những tín đồ thời trang phân tích vẻ đẹp huyền thoại của Perminova với độ chính xác đáng ngờ: Quấn quanh chiếc quần jeans H&M mỏng là bộ lông cáo vằn màu vàng chanh của nhà thiết kế Helen Yarmak. Chiếc mũ rộng vành màu đỏ burgundy của Maison Michel cùng với hoa tai Repossi là hai chi tiết làm hài hòa cho đôi bốt khóa cài phong cách rất punk của Balenciaga.

“Thật thú vị khi mọi người trên toàn thế giới tập trung lại trong một tuần và tự giới thiệu bản thân bằng chính trang phục của họ”, Elena nói trong bữa trưa ngoài trời tại Palazzo Terranova. Dinh thự được xây từ thế kỷ XVIII ở Umbria, Ý này là nơi cô và Alexander hay nghỉ dưỡng vào mùa hè. Với làn da trắng như sữa, mái tóc hoe và đôi chân mỏng, Elena xuất hiện rất thoải mái trong khung cảnh cổ tích này. Chồng cô, Alexander, 53 tuổi, có mái tóc hoa râm gọn gàng, mang kính và giày thể thao, trông giống bậc thầy cờ vua hơn là một tỷ phú.

Câu chuyện của ông hấp dẫn không kém Elena. Từng là người điều hành KGB, Alexander đã gây dựng gia sản bằng việc kinh doanh chứng khoán trong những năm 1990. Năm 2006, ông đã thay đổi bất ngờ và chuyển hướng tham gia vào chính trị và truyền thông. Ông đã mua 49 phần trăm cổ phần của Novaya Gazeta (một trong những tờ báo ở Nga sẵn sàng vạch trần nạn tham nhũng và chỉ trích những người cầm quyền). Vài năm sau đó, ông mua tờ London Evening Standard và tờ The Independent của Anh. Năm 2013, Alexander dính vào một vụ rắc rối phải ra tòa. Trong tháng Bảy, ông bị kết tội bạo hành và kết án thực hiện 150 giờ dịch vụ công ích. Tuy nhiên những điều này dường như không ảnh hưởng đến thế giới của ông và Elena ở Palazzo Terranova. Thế giới của ông là những vườn cam, ô-liu và những tán cây bách đổ bóng xuống mảnh đất xa xôi của miền quê nước Ý. Nơi đó còn có cậu con trai bốn tuổi, Nikita, đang chơi rượt đuổi xung quanh đồng cỏ mượt.

Nổi tiếng là người bảo trợ những kiến trúc đổ nát khắp châu Âu, Alexander đã phát hiện ra Palazzo Terranova mười năm trước. Ông đã cho tu sửa và phục hồi nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng. Buổi sáng, cả gia đình đi máy bay riêng từ Perugia đến Paris, không phải để uống rượu sâm banh trên đại lộ George V mà là đến Disneyland Paris để bọn trẻ gặp chú chuột Mickey. Sau đó, họ sẽ tiếp tục bay qua lại giữa nhà riêng ở Moscow, căn nhà có 16 phòng ngủ và dinh thự từ thế kỷ XVIII ở Hampton Court Park, London.

 

BIỂU TƯỢNG PHONG CÁCH MỚI

Ngay cả khi cuộc chiến pháp lý của mình kéo dài, Alexander vẫn bình thản và thích thú theo dõi sự xuất hiện và vươn lên nhanh chóng của Elena như một ngôi sao thời trang quốc tế. “Cô ấy rất nhạy cảm về tỷ lệ và tính cân đối”, ông nói với giọng điệu thán phục về người vợ xinh đẹp. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng với Elena, khi cô sống trong một ngôi nhà lộng lẫy và mặc các trang phục tuyệt đẹp. Cô cũng thường được mời ngồi ở hàng ghế đầu trong các chương trình thời trang cao cấp. Nhưng bất chấp sự xa hoa đó, Elena luôn ấm áp, ngọt ngào và không hề tỏ vẻ giả tạo. “Tủ quần áo hàng ngày của tôi khá khiêm tốn. Tôi thích sưu tập sách hơn là quần áo”, cô cử nhân kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow nói. Cô cũng tự hào khi là một người mẹ. “Chúng là tất cả với tôi”, cô nói về Nikita và bé Egor một tuổi.

Elena vẫn luôn sở hữu bản năng của một nhà thiết kế khác thường. Lúc chín tuổi, cô đã nhuộm tóc màu xanh. Khi không có đủ tiền mua quần jeans hiệu, cô đính những viên kim cương giả vào quần jeans cũ của mình. Chính điều này đã khơi dậy sở thích tự làm (DIY) trong cô. Cô cũng có trực giác sắc bén để pha trộn hoàn hảo giữa thời trang cao cấp và thời trang bình dân.

“Trong chuyến đi New York đầu tiên, Alexander bảo tôi hãy đến Bergdorf và mua một cái gì đó. Nhưng tôi đã quá choáng ngợp bởi quần áo ở đây nên không thể quyết định được”, cô nhớ lại. “Cuối cùng tôi mua quần jeans, mặc với áo len trùm đầu và đeo chiếc vòng thánh giá khổng lồ của Stephen Webster. Khi tôi đi bộ, tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi bắt đầu hiểu những gì mình muốn và tại sao bộ trang phục này là lựa chọn tốt nhất ở New York. Tôi đã có thể đã mua một chiếc váy Dolce nhưng lại thôi đấy!”, bà mẹ hai con cười và nói.

 

PHONG CÁCH NGA TRÊN ĐẤT Ý

Chẳng bao lâu, các nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia đã vây quanh Elena. Cô đã ra mắt giới thời trang thượng lưu trong bộ trang phục của Rodarte tại sự kiện Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) năm 2008. Giambattista Valli là người hâm mộ đầu tiên. Ông nhanh chóng nhận thấy tố chất người mẫu của cô. Sau đó Elena trở thành khách mời ở hàng ghế đầu trong các show diễn của ông. Hiện nay trên Instagram có hơn 155.000 thành viên bị mê hoặc bởi phong cách của cô. “Nó gần như một tạp chí”, Elena nói về những hình ảnh của mình trên Instagram. Đó có thể là chân dung cô vui tươi cạnh những nhà thờ đầy màu sắc của Moscow. Hay lúc khác, đó là những tấm ảnh gợi cảm chụp cô mặc những chiếc đầm dạ hội ren dài, đi giày cùng tông với họa tiết kẻ ô sáng màu của Louis Vuitton.

Điều làm Elena nổi bật là khả năng kết hợp những trang phục mà không ai dám nghĩ đến, từ quần shorts kẻ sọc với một chiếc áo khoác viền lông quá khổ của Tommy Hilfiger đến trang phục hình học của Giambattista Valli. Nhưng Elena cũng rất vui sướng khi khoác lên mình các bộ trang phục của Zara hay Givenchy. Cô sẽ kết hợp một chiếc áo của thương hiệu Kenzo với một chiếc quần cut-off nhỏ xíu của Levi’s để tạo nên cá tính của mình.

“Phong cách Nga đã thay đổi rất nhiều. Trong quá khứ mọi người chú ý quá nhiều đến thương hiệu. Mọi người đều muốn khoe sự giàu có của mình. Tôi không bao giờ thích điều đó. Thời trang luôn là cách thể hiện bản thân, dù là những bộ trang phục kết cườm từ Siberia hay các thương hiệu thời trang cao cấp. Khi lên chín, mọi người đều muốn trở thành một nàng công chúa trong ngày Giáng Sinh. Riêng tôi đã hóa trang thành một chú gà con. Tôi nhận ra điều quan trọng là phải có cá tính. Nếu không bạn sẽ bị hòa lẫn trong đám đông”, Elena nhớ lại và chia sẻ.

Bài: J.J. Martin. Ảnh: Christopher Sturman. Chuyển ngữ: Khánh Dung.

Xem thêm