Cuộc sống đa sắc màu của Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn – họa sỹ, nhà thiết kế thời trang chia sẻ về cuộc sống của cô với Harper's Bazaar Việt Nam

Thủy Nguyễn trong phòng khách với đầm Thủy Design House, vòng tay (phải) FREY WILLE, hoa tai 77th Ethophen

Hơn 8 giờ sáng cuối tuần, khu biệt thự Thảo Điền, quận 2 vẫn còn yên tĩnh. Sự xanh mát của các con đường rợp bóng cây chung quanh khiến tôi quên mất mình đang ở giữa Sài Gòn những ngày tháng Năm sôi động.

Thủy biết tôi đến nên mở sẵn cổng. Tôi cứ mường tượng sẽ có con chó béc giê to xù sủa ầm ĩ chào đón mình nhưng không phải vậy. Chỉ có Thủy đang ngồi giữa phòng khách dạo trên phím đàn piano khiến không gian nơi đây trở nên thánh thót lạ kỳ. Thấy tôi, Thủy cười thật tươi, mời vào phòng khách trò chuyện. “Thủy biết chơi cả piano à. Đa tài quá nhé!”, tôi mở đầu câu chuyện. Thủy vui vẻ: “Tôi học piano cũng hơn 10 năm nhưng lâu rồi ít chơi lại”.

THUY-NGUYEN-1

Thủy Nguyễn mặc đầm Thủy Design House, áo khoác Minh Hạnh, giày Juhan Hakes London

SẮC XANH CUỘC SỐNG

Tôi khen không gian nhà Thủy yên ả quá, Thủy cười thật to bảo: “Vì các con Thủy vẫn còn đang ngủ đấy”. Quả thật tôi quên mất trước mắt mình là họa sỹ, nhà thiết kế và chủ thương hiệu thời trang Thủy Design House, Thủy Nguyễn, là một bà mẹ bốn con. Lúc này Thủy đang mặc chiếc đầm cổ yếm gấm đen, mái tóc đen trở nên nổi bật hơn nhờ những vệt highlight với các lọn xoăn mềm mại.

THUY-NGUYEN-7

Phòng làm việc của Thủy Nguyễn cũng là phòng học, giải trí của các con. Đầm, Thủy Design House, dây chuyền, Hermès

Thủy ngỏ ý đưa tôi ra vườn ngắm hoa. “Chúng tôi dọn về đây sống mới khoảng hơn 3 năm thôi nhưng tôi thích nơi này lắm”, Thủy bắt đầu câu chuyện về mái ấm của hai vợ chồng chị cùng 4 đứa con. Cô kể: “Sau nhiều năm đi học ở nước ngoài, giờ tôi về Việt Nam sống vì tôi muốn lập nghiệp ở đây”.

Đi ngang qua một góc vườn, Thủy giới thiệu: “Trước đây góc này là vườn rau của tôi nhưng giờ bị các bóng cây to che nắng quá nên tôi đổi sang trồng cỏ và hoa”. Tôi hơi ngạc nhiên vì người phụ nữ này lấy đâu ra thời gian cho những việc như thế. Như hiểu được thắc mắc của tôi, Thủy kể: “Hầu hết thời gian làm việc của tôi là ở nhà để tiện chăm sóc con cái. Xưởng may và xưởng vẽ của tôi cũng ở nhà”.

THUY-NGUYEN-2

Thủy Nguyễn trong vườn nhà, cô mặc đầm do mình thiết kế, vòng cổ Marni, vòng tay Hermès

“Làm việc ở nhà Thủy không sợ bị chị phối à?”, tôi hỏi cô. “Ồ không đâu, trái lại tôi còn thích và làm việc tốt khi ở nhà nữa”, Thủy mời tôi sang phòng làm việc để minh họa cho câu nói vừa rồi. Phòng làm việc của Thủy nằm tách biệt với khu nhà chính, thiết kế theo kiểu nhà kính nằm kế bên khu vườn để nữ chủ nhân vừa làm việc vừa có thể ngắm cây cối và lấy ánh sáng tự nhiên. Quan trọng và cũng đặc biệt hơn hết, chiếm một nửa diện tích căn phòng rộng này là phòng học và giải trí của các con Thủy. “Tôi thích nhìn các con chơi đùa trong lúc làm việc. Chúng là nguồn cảm hứng trong rất nhiều sáng tác của tôi đấy”, nụ cười hạnh phúc và giọng nói dịu dàng của Thủy cho thấy một hạnh phúc viên mãn.

Các con của Thủy bắt đầu thức giấc, bọn trẻ lần lượt chạy đến hôn mẹ, không gian náo động hẳn. Thủy “ra lệnh” cho một bé gái: “Con đánh thức anh dậy, thay quần áo và cùng ăn sáng nhé. Lát nữa là đến giờ học đàn. Mẹ đang bận có khách”.

 

SÁNG TẠO VÀ LUÔN THAY ĐỔI

Không gian phòng khách được trả lại chỉ còn tôi và Thủy. “Chị thấy đấy, tôi có thể ở nhà suốt vì các con và cũng vì tôi thích không gian sống ở đây”, Thủy hào hứng: “Tôi thích thay đổi các món đồ nội thất, vừa đổi vị trí vừa thay món mới. Đặc biệt là màn cửa. Tôi cứ đổi màu toàn bộ tùy theo tâm trạng thôi”.

Tôi hỏi cô: “Vậy Thủy là người thích thay đổi?”. “Cũng không hẳn vậy. Tôi nghĩ, cũng như quần áo, mỗi ngày mình có thể thay vài bộ thì ngôi nhà cũng nên thế. Tôi đổi mới những món đồ như màn cửa, bao gối sofa thường xuyên vì tôi có xưởng may, có thể chủ động từ nguyên liệu đến kiểu dáng”, chủ nhân thương hiệu Thủy Design House cho hay.

THUY-NGUYEN-8

Một góc phòng khách, nơi Thủy Nguyễn trưng bày những bức tượng Phật cô mang về từ Tây Tạng và Campuchia

Gần 3 năm trước, sau khi về Việt Nam định cư, Thủy quyết định mở boutique đầu tiên trong một căn hộ chung cư trên tầng 1 ở đường Đồng Khởi. “Thủy Design House ra đời theo một ý tưởng nhất thời của tôi. Tôi thích tự thiết kế và có thợ may ráp đồ theo ý tưởng của mình. Sau đó, tôi muốn chia sẻ những món đồ này với bạn bè, những người cùng sở thích về phong cách”, Thủy cho biết thêm.

Thủy mỉm cười: “Tôi không nghĩ mình là nhà thiết kế thời trang vì trong ngành này, tôi là tay ngang. Những món đồ do tôi vẽ kiểu và bán trong Thủy Design House đều mang phong cách cá nhân của tôi. Tôi muốn đó phải là những trang phục mang lại sự thoải mái, tôn vinh nét quyến rũ đàn bà trong mỗi người phụ nữ, thể hiện được cái tôi của họ. Có lẽ chính vì vậy nên đa phần khách hàng cũng là bạn bè của tôi”.

Khi tôi thắc mắc về chiếc bàn gỗ đặt kế bên sofa có kiểu dáng như chiếc yên ngựa mua từ đâu, Thủy cho hay: “Tôi tìm mua những miếng gỗ có vân thật lạ, sau đó tự thiết kế và đặt đóng”. Cô bảo trong 3 năm dọn nhà về đây, cô đã sửa nhà 3 lần, mỗi lần đều là một sự thay đổi lớn như đập tường, trổ cửa…

ĐƠN GIẢN CHÍNH LÀ PHONG CÁCH

Cứ tưởng nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này phải có một căn phòng to lớn để chứa hết tất cả những món đồ thời trang hàng hiệu đắt tiền hay tủ giày đồ sộ nhưng không phải vậy. “Tôi cất tất cả chúng vào đây. Miễn sao gọn gàng và dễ tìm thấy khi cần là được. Cái tôi thích là chiếc tủ quần áo đặc biệt này”, Thủy vừa nói vừa chỉ về chiếc tủ nâu. Cô cho biết: “Tôi mua được các  cánh cửa gỗ từ một ngôi nhà cổ. Vì thích quá nên nhờ thợ sửa lại thành cửa tủ quần áo”.

Thủy kể thêm, trước đây, khi còn ở nước ngoài, phòng để quần áo của cô giống của nhân vật Carrie trong phim Sex and the city nhưng khi về Việt Nam, cô thấy nó không cần thiết nữa. Trái lại, trong ngôi biệt thự này, cô dành những căn phòng rộng lớn cho các con để làm phòng ngủ, giải trí và phòng học.

THUY-NGUYEN-3

Thủy Nguyễn thích nhất thiết kế đơn giản nhưng có những chi tiết độc đáo. Cô mặc đầm tự thiết kế, giày TopShop

Tôi hỏi Thủy phong cách thời trang của cô là gì, cô trả lời ngay: đơn giản nhưng pha chút phá cách, nghịch ngợm. Để minh chứng, cô khoe với tôi các trang phục của mình, đa phần là của Thủy Design House từ lụa và gấm. Về màu sắc, cô thích đen, trắng hoặc khi cần nổi bật thì cô dùng màu hồng cánh sen hoặc xanh lá mạ.

Thủy cũng có nhiều túi xách, phụ kiện của các thương hiệu lớn nhưng lại xen kẽ với những món đồ rất mộc mạc và hoàn toàn “no brand” như cách cô nói: “Thủy thích sự đa dạng nhưng đơn giản trong phong cách. Có khi Thủy chỉ cần một chiếc giỏ mây mua ở chợ Bến Thành, vòng tay bạc kết hợp áo đầm vải gấm là đủ”.

Sự “tinh nghịch” trong phong cách của Thủy thường thể hiện trên phụ kiện. Ví dụ như khi mặc một bộ trang phục đơn giản, Thủy sẽ kết hợp với đôi giày có kiểu dáng và màu sắc thật “crazy” để tạo điểm nhấn. Mái tóc khi thì xõa, khi thì búi và phụ kiện đi kèm là 2 chiếc đũa rất ngộ nghĩnh.

THUY-NGUYEN-6

Một bức chân dung tự họa của Thủy Nguyễn

Thật ngạc nhiên khi biết người phụ nữ có làn da đẹp đứng trước mặt tôi không có bàn trang điểm với những hộp phấn hay các lọ chứa kem dưỡng da. “Tôi chỉ dùng son. Tôi thậm chí không có cả sữa rửa mặt. Tôi rửa mặt bằng nước khoáng, dùng yến và sữa nhau thai cừu. Tôi không dùng nước hoa hay lotion mà tắm bằng tinh dầu hoa lavender”, Thủy chia sẻ không chút giấu diếm.

“Tôi tự tập yoga ở nhà. Ngoài ra, để vừa giải trí vừa mang tính thể thao, tôi mời thầy đến nhà dạy khiêu vũ cho mình cùng các con”, Thủy trả lời câu hỏi của tôi về bí quyết giữ dáng.

CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

“Vừa sáng tác vừa kinh doanh, chăm sóc các con và nhà cửa, hẳn Thủy không có thời gian cho một Me–time đúng nghĩa?”, tôi hỏi cô. Thủy chia sẻ: “Ngày bình thường của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng khi thức giấc, chuẩn bị cho các con đến trường. Sau đó tôi làm việc với thợ ở xưởng. Buổi trưa tôi thích hẹn ăn trưa, cà-phê với bạn bè, đối tác. Đến 3 giờ là về đón con và ở nhà chăm sóc con tới lúc chúng lên giường ngủ là 9 giờ tối. Sau đó, nếu thích, tôi lại đi chơi tiếp”, Thủy cho hay. “Thứ Bảy và Chủ nhật với mọi người là weekend thư giãn nhưng tôi lại dành toàn bộ thời gian cho con cái và gia đình. Tuy nhiên, tôi tự sắp cho mình một weekend khác, chỉ riêng cho tôi mà thôi”.

Tôi lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ trước mắt mình, tự trả lời từng thắc mắc một vì sao cô có thể đảm đương nhiều việc nhưng vẫn luôn tràn trề năng lượng và sức sống. Thủy kể: “Mỗi tháng tôi đi du lịch một mình khoảng 1 tuần. Tôi nhờ ông bà ngoại chăm con giúp. Đó chính là một weekend thật sự của riêng tôi mà không bị ai chi phối. Tôi đi Tây Tạng để học về Phật pháp, đi Tokyo để nhìn ngắm các công trình kiến trúc khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi thích nghệ thuật đương đại. Khi nhìn ngắm những công trình, những tác phẩm hay thiết kế, tôi học được sự sáng tạo, lòng say mê nghề của những người khác”.

THUY-NGUYEN-5

Nữ họa sỹ trước hai bức chân dung của mình. Cô mặc trang phục Thủy Design House, mang giày Rue Des Chats; Vòng cổ và vòng tay mua ở Hà Nội; Túi xách Kenzo

Ngoài những bức tranh chân dung Phật đặt trên kệ sách, tranh trong nhà toàn do Thủy vẽ. Ở giữa phòng khách là 2 bức chân dung nữ chủ nhân. Trên cầu thang là tranh vẽ hình các con của Thủy. Nữ họa sỹ cũng dành tặng mình một khoảnh khắc đẹp trong bức tranh ghi lại thời gian mang thai treo trong phòng ngủ.

“Thủy Design House mới sẽ có thêm các món trang sức bằng đá do tôi thiết kế. Ngoài ra, ở đó, tôi cũng sẽ trưng bày nhiều tranh của mình sáng tác như một gallery nhỏ. Lý do tôi đặt tên Thủy Design House vì muốn nơi đây như một ngôi nhà để mọi người cùng nhau yêu mến và làm việc vì nó”, Thủy chia sẻ đầy hào hứng.

ĐÔI NÉT VỀ THỦY NGUYỄN

THUY-NGUYEN-BOX

Thủy Nguyễn đang thực hiện dự án cộng đồng “Save the rivers” giúp trẻ em có nhận thức bảo vệ nguồn nước và môi trường

  • Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1981. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Thạc sỹ Đại học Mỹ thuật Ukraine.
  • 1998: Thủy Nguyễn triển lãm cá nhân đầu tiên ở Hà Nội. Trong các năm tiếp theo, cô liên tục có tranh tham gia triển lãm ở nhiều nơi.
  • 2011: Thủy Nguyễn thành lập thương hiệu thời trang Thủy Design House và khai trương boutique đầu tiên ở một căn hộ chung cư trong hẻm Đồng Khởi, quận 1.
  • Tháng 5–2014: Thủy Design House khai trương boutique ở Đồng Khởi, kế khách sạn Continental Sài Gòn.
  • Ngoài kinh doanh thời trang, Thủy Nguyễn vẫn đều đặn sáng tác, gửi tranh bán ở các gallery trong và ngoài nước. Gần đây, cô đã ủng hộ tranh vẽ bán đấu giá gây quỹ từ thiện của tổ chức Unicef.
  • 2014: “Save the rivers” là một dự án mang tính cộng đồng phi lợi nhuận mà Thủy cùng một vài người bạn đứng ra tổ chức và thực hiện. Cô tổ chức các lớp học năng khiếu như vẽ, nghệ thuật, bơi lội… dành cho trẻ em ở các trường tiểu học hay mẫu giáo với mong muốn truyền đạt cho trẻ em một thông điệp: Hãy trân trọng và bảo tồn nguồn nước, môi trường.

***

Thực hiện: Anh Đỗ
Ảnh: Ngô Nhật Hoàng
Stylist: Lina Gonyz
Trang điểm: Phước Lợi

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm