Anne Hathaway, nàng công chúa thời hiện đại

Cô gái vàng của Hollywood trả lời phỏng vấn về quan niệm tình cảm, cuộc sống và về những dự án điện ảnh mới nhất.

Rẽ vào con đường nhựa chạy thẳng đến điểm hẹn, đầu óc tôi miên man nghĩ đến vị khách mời của ngày hôm nay: Anne Hathaway. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô tại bữa tiệc kỷ niệm sang trọng của hãng Valentino ở thủ đô Rome, nước Ý, vào năm 2007. Khi đó, Anne trông rất hạnh phúc khoác tay bạn trai, trùm bất động sản khét tiếng Raffaello Follieri, đến dự tiệc. Trong đầu tôi vụt lên hàng loạt câu hỏi dành cho nàng công chúa nghịch ngợm và đáng yêu của The Princess Diaries.

201111_anne-hathaway-06

Không hiểu cuộc gặp mặt lần này sẽ có gì đặc biệt. Đầu tiên sẽ là vai trò dẫn chương trình gây tranh cãi của Anne trong lễ trao giải Oscar năm nay cùng nam tài tử James Franco, người cách đây không lâu đã so sánh cô với gấu quỷ túi (Tasmanian devil) trong talk show của David Letterman. Thêm vào đó là những màn khỏa thân táo bạo trong bộ phim Love and Other Drugs và câu chuyện tình lãng mạn trong phim One Day.

Chiếc điện thoại của tôi bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ: cuộc gọi từ một số lạ. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khỏe khoắn, tràn đầy sức sống: “Chào chị, Anne đây ạ. Em vừa kết thúc buổi học khiêu vũ. Nhưng này, bộ móng chân của em trông tệ quá. Chị không phiền nếu em dành ít thời gian tỉa tót lại chúng chứ?”.

Lộ trình thay đổi, tôi chuyển tay lái chạy thẳng đến salon với hy vọng bắt được những khoảnh khắc đời thường của một trong năm mươi phụ nữ đẹp nhất trên màn ảnh. Vừa mở cửa salon, tôi bắt gặp ngay hình ảnh Anne Hathaway trong bộ quần jeans ôm sát người và chiếc áo len màu xám đang lượn khắp cửa hàng chọn cho mình màu sơn mới.

Sau vài câu chào hỏi thông thường, cô cầm hai lọ sơn màu đỏ rượu vang và hồng neon rồi hỏi tôi một cách sôi nổi: “Màu nào hợp mốt hơn vậy chị?”. Một Anne Hathaway của các sự kiện thảm đỏ, luôn được bao bọc bởi những bộ trang phục hàng đầu Paris hiện đang đứng trước tôi, không lớp trang điểm, không khán giả hay người hâm mộ xung quanh. Ắt hẳn bạn cũng sẽ như tôi, lầm tưởng nữ diễn viên nổi tiếng này với một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Tôi suy nghĩ và chọn màu đỏ rượu, theo tôi sẽ hợp với nét đẹp cổ điển của Anne. Cô nàng cởi bỏ đôi giày, trầm tư một lúc rồi quyết định: “Màu da ở bàn chân em tái lắm, màu đỏ này sẽ khiến chúng trông khó coi hơn. Em sẽ chọn màu hồng vậy”.

 

Không chùn bước trước thử thách và thất bại

Bất kỳ ai lần đầu gặp Anne, cô con gái cưng của làng giải trí Hollywood, đều bị ấn tượng trước nụ cười quá khổ như Julia Roberts và sự năng động, tràn đầy năng lượng một cách đáng kinh ngạc của cô. Nụ cười rạng rỡ, sự khẳng khái hòa trộn với một ít tinh nghịch trong cá tính, cô luôn khiến tôi liên tưởng đến nàng công chúa Fiona đầy gan dạ trong phim Shrek.

201111_anne-hathaway-01

Cô diễn viên đang sống tại thành phố New York này có lẽ gặp nhiều may mắn khi nổi tiếng ở tuổi 19 với vai công chúa Amelia trong phim The Princess Diaries. Tương tự như vai diễn, từ một cô học sinh trung học biến thành công chúa vương quốc Genovia, Anne Hathaway cũng một bước lên mây, được biết đến như một hiện tượng tại Hollywood.

Tuy vậy, dường như đóng khung trong hình ảnh nàng công chúa mong manh không phải là điều Anne mong muốn. Khi đạo diễn Lý An mời cô tham gia thử vai phim Brokeback Mountain, Anne Hathaway đồng ý ngay tắp lự. Cô tâm sự: “Chắc hẳn mọi người luôn cho rằng em là một cô gái mơ mộng, luôn đi tìm kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Còn với em, đó là phần đáng chán nhất trong câu chuyện. Brokeback Mountain chính là bàn đạp giúp em thoát khỏi mô-típ đấy”.

Ngoài vai trò diễn viên, cô còn được tin tưởng giao cho trọng trách là người dẫn chương trình trong buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 83 bên cạnh chàng diễn viên điển trai James Franco. Cô diễn viên gan dạ này thừa nhận đây là một thách thức “khó xơi” và đầy mới mẻ với mình. Nói về đêm trao giải Oscar, trong khi Anne cố gắng hết sức làm tròn vai của một MC năng động với các điệu nhảy sôi nổi, ngược lại, người bạn diễn Franco dường như đang ngủ gục trên sân khấu. Kết quả, sự phối hợp không ăn ý của bộ đôi đã khiến không khí đêm trao giải có phần gượng gạo và không giành được cảm tình từ các nhà chuyên môn.

Chỉ vài ngày sau, trong một show truyền hình, người hùng 127 Hours lên tiếng lý giải màn trình diễn mờ nhạt của mình bằng cách “lên án” người bạn đồng dẫn chương trình: “Anne Hathaway có quá nhiều năng lượng. Tôi nghĩ rằng đến gấu quỷ túi cũng phải trơ như tượng đá khi đứng cạnh cô ấy!”.

Về phần mình, Anne Hathaway tỏ ra can đảm khi chấp nhận thất bại. Đáng quý hơn, cô nàng còn duy trì những suy nghĩ tích cực về trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa qua. “Em đã có được cơ hội chỉ-xảy-ra- một-lần-trong-đời: gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng và tài năng, khoác lên người những bộ cánh tuyệt đẹp và làm MC cho giải Oscar. Em sẽ không để những mặt trái của vấn đề ám ảnh mình”, Anne tươi tắn nói.

Tuy thế, ẩn sau lớp vỏ bọc tự tin và kiêu hãnh tồn tại một Anne Hathaway tự ti và hoài nghi về bản thân: “Đôi lúc, em chỉ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới một mình cùng ba lô trên lưng và quên hết tất cả mọi thứ. Em luôn cảm thấy mình lạc lõng và nhút nhát”.

201111_anne-hathaway-02

 

Yêu cũng cần phải học

Trông Anne có vẻ đặc biệt phấn khích hơn bình thường khi bộ móng chân đã được cắt da và sơn xong. Cô là người ăn chay trường từ lâu nên chúng tôi quyết định đi ăn trưa ở một nhà hàng chay gần đó. Cô gọi một phần đậu nành với lá húng quế và nhấm nháp từng thìa ngon lành. Thói quen ăn chay đó chỉ bị thay đổi khi cô hẹn hò với chàng doanh nhân tai tiếng Follieri cách đây vài năm. Tôi không nghĩ Anne sẽ hứng thú khi nhắc đến người bạn trai cũ nhưng cảm thấy khá tò mò khi phát hiện cô nàng thôi không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người như trước đây.

Nàng công chúa tinh nghịch của Hollywood tâm sự: “Cảm giác vui vẻ khi làm hài lòng người khác cứ như một sợi dây êm ái buộc chặt lấy em và tự lúc nào trở thành thói quen của em trong cách cư xử. Em luôn nghĩ rằng đấy là một điều rất tốt cho đến khi em cảm thấy mệt mỏi vì không được là chính mình. Đó là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ trước đây rạn nứt. Em nghĩ rằng nhiều cô gái cũng từng trải qua câu chuyện tương tự. Sẽ là khoảnh khắc vô cùng trọng đại khi bạn dám bước ra khỏi thế giới ảo tưởng đó và nói lớn: “Tôi sẽ là chính mình và tôi đủ mạnh mẽ để yêu người đàn ông có thể chấp nhận con người thật của tôi”.

Dường như chính Anne Hathaway đã thực hiện được điều đó: Cô và người bạn trai hiện tại, diễn viên Adam Shulman, đang có một mối quan hệ tốt đẹp. “Sự chín chắn có thể không phải lúc nào cũng tạo nên một câu chuyện tình đẹp nhưng nó giúp bạn có một cuộc sống tuyệt vời hơn”, cô triết lý.

201111_anne-hathaway-03

 

Một Anne Hathaway ở thì hiện tại

Trên màn ảnh, trong bộ phim sắp ra mắt One Day, dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của David Nicholls, Anne Hathaway sẽ hóa thân thành Emma, một cô gái trẻ người Yorkshire, Anh quốc. Để bắt chước chất giọng bản xứ của vùng đất này, cô đã ngồi xem loạt phim truyền hình lâu năm của Anh, Emmerdale, lấy bối cảnh ở Yorkshire.

Ngoài ra, lịch làm việc hiện nay của Anne còn bao gồm vai diễn miêu nữ trong tập phim Batman sắp tới, The Dark Knight Rises, của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Để chuẩn bị cho những cảnh quay, cô Kym của Rachel Getting Married phải làm việc năm ngày mỗi tuần với các bài tập thể lực nặng, khóa huấn luyện về đóng cảnh nguy hiểm cùng với một tiếng rưỡi học khiêu vũ.

Thế nhưng, cô nàng năng động này không hề có một lời than thở, ngược lại, tỏ ra phấn khích với thành quả sắp đạt được: “Đợt rèn luyện này sẽ giúp em trông mảnh mai hơn nữa. Tuy nhiên, để làm tốt vai này, em sẽ phải có một cơ thể mạnh mẽ và cứng cáp hơn”.

Có lẽ ngoài phim ảnh, nét điềm đạm của cô diễn viên từng được đề cử giải Oscar còn được bắt gặp ở khoảnh khắc cô đang ngấu nghiến đọc một cuốn sách. Một lần tôi bất chợt hỏi Anne đang đọc sách gì, cô nàng đáp The Edge of Physics. Đó là câu chuyện về người đàn ông thám hiểm vòng quanh thế giới để tham quan và trải nghiệm vũ trụ. Cô cho biết nếu quay lại trường học, cô sẽ tìm hiểu triết học, thần học và vật lý, những môn cô đã bỏ lỡ trước đây.

201111_anne-hathaway-05

Gần cuối buổi phỏng vấn, nàng công chúa Amelia tỏ ra khá lo lắng khi đã vô tư thổ lộ nhiều tâm sự lên mặt báo. Ngược lại, tôi cho rằng nàng diễn viên có nụ cười quá khổ này luôn muốn mình là người chủ động xây dựng hình ảnh bản thân hơn là để cho các thông tấn xã mặc sức đoán già đoán non.

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh cho Bazaar, nữ điệp viên quyến rũ trong Get Smart rất nhiều lần thổ lộ với tôi về sự may mắn của mình khi được khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy của các nhà thiết kế hàng đầu trong những năm qua. Ngoài đời, hầu hết các bộ trang phục của Anne Hathaway mặc thường đến từ các hãng thời trang nổi tiếng như Isabel Marant hay Vivienne Westwood.

Tuy nhiên, cô dâu Emma trong Bride Wars lại hào hứng chia sẻ tình yêu khó lý giải với thương hiệu Chanel: “Có một lần, em nhìn thấy một chiếc váy và cảm thấy không thể thích nó. Thế nhưng, ngay khi em biết đây là sản phẩm của Chanel, ngay lập tức chiếc váy trở nên đẹp hẳn lên”.

Qua thời gian, cô công chúa Genovia ngày nào nay đã trưởng thành hơn với vai diễn trong phim và cả ngoài đời. Tôi tự hỏi liệu bố mẹ cô, luật sư Gerald Hathaway và nữ diễn viên đã giải nghệ Kate McCauley, có nhận ra sự thay đổi của cô con gái nhỏ.
Như đoán được sự thắc mắc của tôi, cô diễn viên dí dỏm: “Đêm giao thừa năm nay, khi em đang ăn tối cùng vài người bạn, bố mẹ đã ghé thăm và bắt gặp em trong một bộ trang phục khá kỳ quái. Thế nhưng, mẹ em đã mỉm cười và nói: “Trông con là chính mình hơn rồi đấy!”. Dưới bàn ăn, những ngón chân màu hồng vừa mới sơn đầy xinh xắn của Anne Hathaway bỗng nhiên trở nên có một ý nghĩa đặc biệt hơn trong mắt tôi.

BÀI: CATHY HORYN. ẢNH: ALEXI LUBOMIRSKI. BIÊN TẬP THỜI TRANG: JULIA VON BOEHM. CHUYỂN NGỮ: MAI HƯƠNG
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm