Sáng tạo lại bản thân để tìm ra cái tôi mới mẻ

Không ai có thể ép một ai thay đổi trừ khi người đó khát khao. Nếu muốn vấn đề thay đổi thì ta cần bắt đầu với việc thay đổi chính bản thân mình

Cuộc sống phụ nữ hiện đại vốn nhiều sắc màu và luôn có những biến hóa thú vị. Và một khi đã quyết định thay đổi mình, họ có thể tạo ra một cái tôi mới mẻ, khác biệt với sức bật mới. Mặt khác, hành trình sáng tạo lại bản thân đôi khi chỉ đơn giản là trở về với chính mình, làm mới những giá trị tưởng đã cũ xưa.

Biến hóa từ những bất ngờ trong cuộc sống

Gặp lại cô bạn Quỳnh Anh một cách tình cờ trong quán bar ở trung tâm thành phố vào ngày cuối tuần, suýt chút nữa tôi không nhận ra gương mặt “siêu tiểu thư” ngày nào của nhóm những thực tập viên quản trị (management trainee) của một công ty đa quốc gia. Làn da bánh mật khỏe mạnh, nụ cười rộng hết cỡ đầy sảng khoái, cầm ly vang đỏ hết sức sành điệu, chỉ thiếu điếu thuốc lá nữa là thành một cô gái đến từ vùng đất nổi loạn nào đó. Quỳnh Anh vỗ vai đầy hào sảng trước ánh mắt e dè lẫn kinh ngạc của người đối diện: “Thấy ngộ không? Người ta đã được tháo cái vòng kim cô kia rồi, phải sống cho mình chớ…”. Còn nhớ một thời chưa xa, cô gái lớn lên trong một gia đình gốc Hoa ở khu Chợ Lớn này là mẫu hình của sự đài các: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, thi vào chương trình tuyển chọn tài năng của một công ty lớn và… có người yêu. Người yêu của Quỳnh Anh học tại một trường danh giá ở nước ngoài về, đúng kiểu đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nên rất nhanh thành công. Họ đẹp đôi, lộng lẫy đi bên nhau trong những sự kiện của giới doanh nhân. Đùng một cái, họ chia tay. Cô gái mất tích hẳn. Và bỗng nhiên xuất hiện trở lại, tràn đầy năng lượng sống, cô hồ hởi kể về công việc mới ở một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các tài năng thể thao trên toàn thế giới, hào hứng khoe ảnh mới đi leo núi, vượt thác và quăng mình không trọng lực xuống thung lũng sâu với sợi dây buộc vào chân… Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như xưa, nhưng có thêm một đường viền eyeliner đầy cá tính. Bờ vai vẫn gầy, nhưng giờ khoe ra hình xăm điệu nghệ dưới lớp áo thun ngắn… Cô nói “Nhiều khi cũng không nhận ra mình trong gương nữa kìa. Nhưng nhìn lại những tấm hình ngày xưa, thấy muốn xỉu, sao mình có thể nữ tính nghiêm trọng đến vậy”.

Không ít phụ nữ khi trải qua những bước đột phá thay đổi bản thân, đã phải thốt lên: “Đúng là suốt ngày sống theo cách mà mọi người muốn, rồi tưởng đó là cách mà mình muốn… Cũng may có cơ hội thay đổi để sống lại lần nữa, cho đúng cuộc đời của mình…”.

Không làm kẻ bơi ngược dòng bằng con thuyền cũ

Ngô Thái Uyên, nhà thiết kế từng nổi tiếng vô cùng với hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước, giờ sang Mỹ, mà nói theo cách của bạn bè cô: “Đi tìm giá trị đích thực của mình”. Thái Uyên tỉ tê trên trang blog cá nhân của mình vào ngày giới thiệu công việc hoàn toàn mới: “Đến một lúc tôi chợt nhận ra mình đã bỏ phí nhiều thú vị của nghề thiết kế. Lý ra phải dành thời gian cho việc khám phá cái mới, tôi lại dùng nó chỉ để sửa chữa cái đã cũ và cố gắng phát triển nó như kẻ bơi ngược dòng bằng con thuyền cũ. Đã nhiều lúc tôi tự đánh mất sự liều lĩnh của kẻ đi chinh phục trong sáng tạo để làm một bà quản gia cố gắng kiên trì duy trì và thu vén mọi thứ quanh mình. Lúc này đây khi bạn đọc đến dòng này, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng: bà quản gia từ lãnh địa cũ kỹ ấy đã xách va-ly thảy qua bên kia bờ rào và hiện đang ngày ngày thực hiện dần các gạch đầu dòng theo thứ tự danh sách tự lập: “Khám” và “phá” mọi thứ có thể…”.

Giờ thì Uyên làm những việc mình thích, sáng tạo và kết hợp các chất liệu làm nên những sản phẩm độc đáo theo ý mình. Cô hạnh phúc là một nghệ sỹ tự do, không phải lo nghĩ gì đến thị hiếu khách hàng, đến những giải thưởng mà cô từng mang nặng trên vai như một áp lực “phải thành công”, phải gây tiếng vang, phải kiếm được nhiều tiền nữa. Uyên thấy vui khi quá trình sáng tạo sản phẩm được hình thành trong văn hóa mua bán qua giao tiếp trực tiếp giữa người làm và người sử dụng.

Khởi đầu mới không bao giờ là muộn

Ai cũng muốn chọn một cuộc sống được làm điều mình thích, nhưng bước ra khỏi vùng an toàn của cơm áo gạo tiền vẫn là điều khó nhất, nói như Cassandra Stavrou, một nữ doanh nhân đang rất nổi tiếng ở Anh. Cô gái 31 tuổi ở Luân Đôn này đang có một công việc thời thượng ở công ty quảng cáo, mỗi ngày chạy theo hợp đồng, khách hàng, báo cáo và một núi những công việc. Cô kiệt sức nhưng rồi lại phải tiếp tục nói cười, hào hứng để tiếp tục làm việc, tiếp tục phát triển. Cho tới một ngày, cô quyết định tái tạo lại sự nghiệp của mình. Cô dọn về nhà mẹ để sống cùng, nhằm tiết kiệm các khoản chi tiêu. “Nhiều người nghĩ đây là một bước lùi trong cuộc sống, nhưng tôi biết mình đang làm gì và muốn gì”. Cô khởi động công việc bán bắp rang bơ của mình với thương hiệu Propercorn. Với mớ kinh nghiệm của ngành quảng cáo, cô gởi thông cáo báo chí đến các tòa soạn kèm theo túi bắp rang của mình và gây ấn tượng với giới truyền thông. Rồi ngay cả siêu sao ca nhạc cũng muốn có bắp rang trong lễ ra mắt đĩa hát mới nhất của mình. Đến giờ, Propercorn bán được hai triệu túi bắp rang mỗi tháng với doanh số lên đến 5,5 triệu bảng Anh một năm.

“Tư duy lại cuộc đời”, đó là một trong những từ khóa mà Google trả về rất nhiều kết quả. Hóa ra, ai cũng có những khát vọng thầm kín, những dự định của bản thân khi còn rất trẻ. Nhưng rồi đa phần chọn cho mình một con đường an toàn và cố gắng sống vui trong vùng an toàn này. Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ lại đời mình có đang bị quanh quẩn trong một cái tổ nhỏ tối mù hay không?

Nữ doanh nhân Trần thị Thanh Hằng: Khi nhìn ra điều mới mẻ

BZ-goc-nhin-doanh-nhan-thanh-hang

Bước qua những thăng trầm trong cuộc sống, có những lúc tâm trí bị chùn và tính ì thống trị toàn trí não, mọi động lực dường như ngừng lại, tôi nhận ra:

– Biết tìm thấy trong hiện tại những điều mới mẻ từ khả năng quan sát, chấp nhận thực tế sẽ giúp cho chính mình sống vui tươi hơn và mọi vấn đề được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi không ngại chia sẻ rằng chính lúc tôi tuyệt vọng nhất trong tình yêu, tôi đã quyết định chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan cùng một nhóm bạn, để rồi trong chuyến đi thử thách đó, tôi đã gặp được người yêu thương mình nhất và chúng tôi nên vợ nên chồng. Tôi tin rằng “thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn là nguyền rủa bóng đêm”.

– Một chút thay đổi cũng đủ khơi dậy tinh thần cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Mỗi sáng đến công ty, bước vào căn phòng quen thuộc, mở màn hình laptop cũ, mọi thứ lặp đi lặp lại và trở nên nhàm chán… Thế nhưng, một cái bàn ngăn nắp với mớ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng mỗi ngày, bình hoa tươi được thay hoa mỗi tuần, màn hình laptop được thay đổi background mỗi tháng… là những hành động dù nhỏ nhưng sẽ tạo ra một không gian sinh động đầy sinh khí và tái tạo bản thân cực kỳ hiệu quả.

– Chinh phục những đích đến khác sau những ngày làm việc dài, du lịch hay tham gia vào những hoạt động xã hội, tham gia các câu lạc bộ phù hợp ngành nghề, sở thích… cũng là những cách giúp tái tạo bản thân hiệu quả. Tôi đã từng ngồi xuống bàn để nghĩ và viết về tầm nhìn mới, chiến lược mới cho công ty mình, nhưng mãi đến khi tôi rời xa bàn làm việc quen thuộc, trong một chuyến đi du ngoạn nước ngoài, bước ra thế giới mới, lại là lúc tôi viết được một chiến lược ưng ý nhất. Hãy phá cách để tránh lối mòn, hãy thử thách bản thân, một người bạn đã tặng tôi câu này khi chúng tôi bàn về chương trình 2030 World Challenge: “The climb is hard, but the view is great” (tạm dịch: “Khung cảnh tuyệt vời chờ đón những ai sẽ chinh phục được đỉnh núi”) và kế hoạch chúng tôi tiếp tục cùng nhau chinh phục những đích đến khác trên thế giới.

Bài: Kiên Chinh, Thanh Hằng. Ảnh: Getty Images

Theo Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 7/2015

Xem thêm