Tận hưởng, không phải ai cũng chạm được

Càng thành công về vật chất, những phụ nữ hiện đại càng cần tận hưởng một cuộc sống bên trong cũng phải giàu có không kém, như cây cao cần gốc rễ vững chắc

Doanh nhân thì bận. Nữ doanh nhân bận gấp đôi. Bà Indra Nooyi – tổng giám đốc toàn cầu của PepsiCo, một trong 5 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới đã từng chia sẻ: “Chăm sóc gia đình là một công việc toàn thời gian. Làm tổng giám đốc một tập đoàn là ba lần công việc toàn thời gian. Vậy nên dù tôi có luôn cổ vũ cho việc cân bằng cuộc sống và công việc, thì cũng rất rất khó…”.

Thế nhưng, ngày càng có nhiều những người phụ nữ vừa giỏi, vừa xinh đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát từ cốt cách, dù cuộc sống của họ cực kỳ bận rộn và tất yếu là không thoát khỏi rắc rối muộn phiền. Thậm chí các chị còn giỏi khi bình tĩnh đi xuyên qua nỗi đau, không than vãn, “đổ rác” vào người khác, biết  lách qua sự trần trụi, lý giải, biến hóa nỗi ám ảnh thành những góc hài hước cho riêng mình. Điều này có được là nhờ đâu?

Khi mình biết thương mình

Bạn bè tôi, những người phụ nữ giỏi giang và hay gồng mình lo toan cân bằng sự nghiệp cá nhân – vun vén tổ ấm gia đình thường nhắc nhau: “Làm gì thì làm, mình phải là số Một”. Các chị lý giải rằng: Số Một (là mình) có “ngon” thì mới đủ sức lo cho số Hai, số Ba (gia đình, sự nghiệp…). Ôi, vẫn là phụ nữ… với những lo toan và sắp đặt, chỉ khác hơn là biết dành hẳn một chỗ cho riêng mình.

Tôi có nhiều dịp nhìn ngắm cách những người phụ nữ giỏi giang xách vali lên đường: đến những phương trời lạ nhưng không ngơ ngác, tự tin vì những trải nghiệm sẵn có, bình thản, ung dung với những chuyến bay, những chuyến tàu liên vận. Họ, những nữ tướng đã quen với việc dịch chuyển và nếm trải màu sắc cuộc sống lạ, mùi vị mới, mối quan hệ năm châu bốn biển.
Chẳng hạn một nữ tướng mà tôi biết, chị là CEO của một công ty nổi tiếng về xuất nhập khẩu phim ảnh, làm phim, có chuỗi rạp chiếu phim hiện đại nhất nhì Việt Nam. Đôi khi tôi cứ nhìn mãi nụ cười lúc nào cũng tươi rói của chị, tự hỏi chị lấy đâu ra năng lượng để thu phục nhân tâm và quản trị hàng ngàn phần việc lớn nhỏ như thế? Một lần tình cờ vào đọc Facebook của chị, tôi chợt nhận ra một trong những cách chị ứng xử với bản thân giữa hàng núi các nỗi lo toan: “Check in… Đi cũng check in, về cũng phải check in… Hôm nay máy bay mới. Đẹp, đẹp, đẹp quá…”. Chị tận hưởng, ngắm nhìn chiếc máy bay mình sẽ đi, giữa bận bịu và thúc bách công việc, để thấy mỗi khoảnh khắc cuộc sống đều có chuyện đẹp và hay.

Thực thế, “tìm sự bình an ngay trong giông bão” gần như là phương châm sống để tự bảo vệ mình của nhiều nữ tướng hiện nay. Nhiều phụ nữ giỏi giang trong những chuyến công tác liên miên biết cách tạo cho mình những tour “trốn thoát”. Họ nói đó cũng là cách để tìm sự cân bằng. Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, tổng giám đốc một công ty bột giấy kể:  “Tranh thủ giữa giờ trưa, hoặc chịu khó dậy sớm để ngắm phố xá xứ người, rồi định bụng sẽ quay lại một cách thật thư thả…”. Chị Tạ Phụng, chủ một doanh nghiệp ngành hóa chất ở TP.HCM bảo: “Càng bận rộn càng khao khát muốn đi chơi, muốn có những phút giây thanh thản ngắm hoàng hôn trên biển…”.

Đúng vậy. Tận hưởng, không phải ai cũng chạm được.

Thêm vào khoảnh khắc tự do cho riêng mình

Luôn nhìn sự việc tích cực theo cách “đầy nửa ly” (thay vì vơi nửa ly), nhưng chị Phạm Ngọc Lưu Uyên, trưởng ban biên tập Harper’s Bazaar Việt Nam đôi khi cảm thấy ngột ngạt khi công việc thì đầy ngập, về nhà là 2 con quấn bên cạnh: “Lấy đâu thời gian sống cho riêng mình?”. Sự việc khác đi khi chị thực hành theo lời khuyên của một người bạn: “Chỉ cần mỗi ngày dành riêng cho mình 15 phút ngồi trên “chiếc ghế vô hình”, tự do làm việc mình yêu thích như nghe vài bản nhạc, đọc vài trang sách hay ngắm bức tranh, riêng chỉ có mình, không vướng bận tâm trí về ai hay việc gì,…”. 15 phút “riêng tư” nhưng quả là thần kỳ, chị thả lỏng mình, cảm giác sự tự do vô cùng… Và chị cảm thấy yêu mình, yêu đời hơn, tái tạo lại năng lượng để tiếp tục với cuộc sống hiện tại.

Tốt nhất, hãy tìm cho mình sự an nhiên trước thực tế. Thực tế đó có khi là phải chiến đấu với mấy “tên khủng bố” Trầm cảm và Cô đơn, cho đến lúc nhẹ nhõm như không khi nhận ra rằng: “Cử chỉ tình bạn bên trong lạ lùng này – cánh tay giúp đỡ từ tôi chìa ra cho tôi… trong một phút giây bất ngờ, mình thừa nhận chính mình là một người bạn” (theo hồi ký “Eat, Pray, Love” của Elizabeth Gilbert).

Hầu hết những người phụ nữ thành đạt tôi biết đều là những người hiểu rõ bản thân và biết cách tận hưởng. Họ biết tạo ra một căn bếp thẩm mỹ mà thiết thực, những không gian ăn uống thanh nhã, ngập tràn hương thơm hấp dẫn lẫn cuốn hút về nghệ thuật tiếp tân, sắp đặt. Sau những va chạm ở chốn thương trường, họ “thả lỏng” và ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra, hoặc đi du lịch, chắt lọc và dung nạp những nguồn năng lượng mới. Khi yêu, dĩ nhiên, phụ nữ luôn cần có một người xứng đáng để yêu và được yêu, một người biết làm cho họ cười,  biết  cách để thú vị với họ,  biết cách giúp họ khám phá thêm những nét đẹp của chính mình.

Hành trình sống cho mình của nhiều phụ nữ thành đạt đang được chính các chị biến hóa thú vị. Những trải nghiệm “sống đầy”, “sống nhẹ”… cho thấy ở họ sự tận hưởng tự do mình vươn tới được.

SÀNH ĐIỆU, TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG THEO Ý MÌNH:

Những phụ nữ thành đạt luôn biết tạo ra và hưởng thụ cuộc sống theo ý mình một cách tinh tế và sành điệu.

BZ_Gocnhin_06_15-tanhuong-3

Nghệ sỹ MINH TRANG:

“Đối với tôi ăn uống là một bộ môn nghệ thuật mà tôi được thưởng thức hằng ngày. Hãy trang hoàng một chút trong khả năng có thể, dù chỉ là một bữa ăn sáng có phần vội vàng, cũng không chỉ để lấp đầy bao tử. Tràn đầy cảm hứng, nhất là những bữa ăn sum họp gia đình, những bữa ăn có bè bạn, tôi nấu ăn mà luôn nghĩ đến cảm giác của người ăn. Trân trọng, chí tình, và dĩ nhiên… rất ngon lành viên mãn”.

BZ_Gocnhin_06_15-tanhuong-6

Doanh nhân NGUYỄN THỊ THU GIAO:

“Khi yêu, hãy học cách chạm khẽ, âu yếm, biết khi nào cần lùi xa hay tiến gần, đừng lạnh lùng cũng đừng đeo bám. Sự nhạy cảm thông minh, biết người khác muốn gì, chính là thứ sắc đẹp hiếm có. Nhã nhặn, biết tôn trọng, luôn tương kính như tân. Đàn bà xinh đẹp hiếm khi ghen tuông, họ biết thế nào là sự riêng tư. Họ ít tò mò và không cố chiếm hữu đàn ông, nên họ luôn ở bên đàn ông hay ho, thông minh. Đàn bà đẹp, chả bao giờ chọn chung sống với đàn ông xấu xí, yếu ớt hay nhu nhược kém cỏi. Họ chỉ yêu được người tử tế, nhân hậu và mạnh mẽ. Bạn thế nào, sẽ gặp người thế ấy”.

BZ_Gocnhin_06_15-tanhuong-1

Doanh nhân NGÔ THANH LOAN:

“Tôi tìm đến những cảnh vật tĩnh lặng, hay giữ cho không gian nhà mình yên ắng vào buổi sáng. Mỗi ngày thiền một chút đủ để lòng nhẹ nhõm. Không quá coi trọng nghi thức rườm rà, chỉ cần thấu hiểu, ung dung hơn và có năng lượng đủ cho ngày làm việc. Tập được thói quen như vậy, tôi thấy cuộc sống của mình luôn mới mẻ, luôn nghĩ ra được những chuyện hay ho tích cực. Dễ cảm thông và tha thứ. Và tôi luôn tận hưởng rất nhiều khoảnh khắc cảm thấy mình được… đẹp như vậy”.

Bài: Thanh Thủy, Kiên Chinh. Ảnh: Tư liệu

Xem thêm