Nữ doanh nhân Nguyễn Việt Thanh: Sống nhẹ để cân bằng

Làm đầy những ngăn kéo năng lượng là cách mở rộng vùng an toàn và sống nhẹ của nữ doanh nhân Nguyễn Việt Thanh

Thanh“ngoài đời” nhìn trẻ hơn hẳn so với hình ảnh thường thấy trên ti vi – nữ doanh nhân bản lĩnh trong vai người dẫn chương trình “Giữ chân nhân tài” trên kênh FBNC chuyên “căn vặn” các nhân vật nổi tiếng.

Gặp Bazaar một sáng cuối tuần, tóc ngắn có phần điệu đà, áo lụa xòe với điểm nhấn là một dây đeo to bản hình con cú nhiều màu, chị khoe: “Gần đây, tôi thực sự cảm thấy mình trẻ ra, trẻ từ bên trong tâm hồn. Đó là nhờ mình đã “sống nhẹ” hơn trước đây rất nhiều”.

Tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội, chị bỏ qua cơ hội du học hiếm hoi để đi con đường không hề nhẹ nhàng: tìm cơ hội làm việc để được đào tạo trong các tập đoàn nước ngoài danh tiếng. Vượt 8 vòng thi tuyển gắt gao để làm nhân viên marketing, sau đó chị trở thành brand manager ngành hàng chăm sóc da của Unilever Việt Nam. Năm 2005, chị được cử làm giám đốc nhãn hàng Unilever khu vực Đông Nam Á, rồi châu Á, châu Phi và Trung Đông…

Sau 3 năm, sự nghiệp đang thăng tiến, chị dừng lại tất cả để tạo lập con đường mới của riêng mình. “Mỗi người, tại một thời điểm nhất định trong sự nghiệp sẽ có những ngả rẽ khác nhau. Tôi có nhiều tham vọng và mong muốn xây dựng một cộng đồng mà ở đó người ta không chỉ để tuyển dụng mà còn trao đổi kiến thức, cơ hội mới”, chị chia sẻ.

Trên danh thiếp của nữ doanh nhân, thay vì chức danh “CEO” thì chị lại dùng chữ “COC” (Chief Opportunity Connector, tạm dịch là “Sếp kết nối cơ hội”). Nổi tiếng với “biệt tài kết nối”, chị Nguyễn Việt Thanh, tổng giám đốc, người sáng lập Anphabe.com, mạng cộng đồng nghề nghiệp dành cho các nhà quản lý đã lên tới 500.000 thành viên, chuyên gia tư vấn thương hiệu nhà tuyển dụng cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu, thế nhưng chị không chỉ là người của networking.

Hành trình hướng nội để “kết nối” với chính mình của chị đã được bắt đầu từ 10 năm nay…

Mở rộng vùng an toàn

Tranh thủ nhắn tin cho xong cuộc hẹn “đêm của phụ nữ” mà chị tổ chức để nhóm bạn gái thân thiết đi bar cuối tuần, chị Thanh bảo: “Mình luôn nạp năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau để bản thân vui vẻ và có đủ tinh thần làm nhiều việc mình mong muốn”.

Hỏi Thanh, thế nào là “năng lượng”, chị cười và bảo: “Có thể khó để đưa ra một định nghĩa rõ ràng nhưng lại rất dễ để nhận ra khi nào bạn hết năng lượng. Đó là khi tôi thấy mình nổi giận vì những việc không đáng, thiếu kiên nhẫn hay quá lo lắng cho chuyện cỏn con. Những lúc đó, tôi biết là mình đang “thiếu cân bằng”, tự nhắc mình là “phải dừng lại, và tìm cách nạp thêm năng lượng tích cực”.

Chị hứng thú chia sẻ về 9 ngăn kéo quan trọng của cuộc sống: sức khỏe, công việc, gia đình, hoạt động xã hội, sự phát triển về tinh thần, bạn bè, làm đẹp và thời trang. Điều thứ 8 là tài chính, và ngăn kéo cuối cùng là một bí mật: khám phá cuộc sống. Với chị, mỗi năm đều phải có kế hoạch “làm việc gì đó chưa từng làm, học thêm những kỹ năng mới và được đi, được trải nghiệm những vùng đất chưa từng đi, những kinh nghiệm chưa từng có…”.

“9 ngăn kéo cuộc sống đó cũng chính là 9 nguồn cung cấp năng lượng giúp tôi mở rộng vùng an toàn của bản thân mình…”, chị Thanh chia sẻ với tất cả niềm say mê, “và đó cũng chính là mở rộng vùng thành công mà mình có thể chạm tới”.

Với chị: “Khi đầu tư cho các kênh có thể giúp làm đầy quả bóng năng lượng, mình càng làm được nhiều điều mà lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn”.

NGUYEN-VIET-THANH-DOANHNHAN

Hành trình sống nhẹ

Có một câu nói mà Thanh hay nhắc: “Thiên thần có thể bay được, là vì họ rất nhẹ”. 10 năm nay, Thanh đã bắt đầu học cách sống nhẹ. Chị kể: “10 năm trước, tôi vừa sinh con đầu lòng, lại vừa được lên chức và cần chuyển công tác ra nước ngoài, gia đình lại có người bệnh hiểm nghèo. Quá nhiều lo lắng và thay đổi một lúc, tôi chả cảm thấy tí năng lượng sống nào cả. Trong nỗ lực giúp đỡ vợ vượt qua khó khăn tâm lý, ông xã đã tặng tôi quyển sách Feel the fear and do it anyway (tạm dịch: Cảm nhận nỗi sợ hãi và vẫn bước tới). Cuốn sách đó không chỉ là “cứu cánh” mà còn là kim chỉ nam cho rất nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi sau này. Đó cũng chính là thời điểm mà hạt giống nội tâm cho hành trình tìm về bản thân mình của tôi đã được gieo”.

Chị mở điện thoại, khoe những bức ảnh đi Bhutan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan để tìm hiểu Phật giáo, đạo Hồi, thiền định và nhịn ăn nguyên tuần…: “Bây giờ những chuyến đi của tôi có nhiều hơn những khoảng lặng dành để khám phá chính con người thực tại của bản thân và cảm nhận sự bình an thực sự…”.

Phụ nữ thì đa sắc màu

Thanh học yoga cười và thấy triết lý của họ rất đúng: cứ giả bộ cười, tìm mọi cớ để cười, cho tới khi cười thật. Hóa ra, khi mình cố gắng cười, các cơ mặt giãn ra, cơ thể tiết ra hoóc môn hạnh phúc có tác dụng làm mình vui vẻ, và lâu dần, cười sẽ trở thành phản xạ, chúng ta có thể cười thật, cười hết mình.

Hỏi chị “nhưng cười cũng đâu giải quyết được vấn đề?”, chị Thanh cười: “Có rất nhiều thứ không theo ý mình. Cười giúp mình biết cách chấp nhận thực tế cuộc sống và nhanh chóng tập trung giải quyết vấn đề”.

Phụ nữ đồng thời có những vai trò khác nhau, làm sao để hài hòa và trong vai trò nào cũng xử sự gần với con người thực của mình nhất? Chị dí dỏm: “Đội “đúng mũ” trong các tình huống khác nhau nhưng không “đeo mặt nạ” để sống. Làm thế nào để tôi là chính mình. Phụ nữ hạnh phúc vì thế đa màu sắc lắm”.

Thưởng thức cuộc sống

BZ-NGUYENVIETTHANH-1

+ Thú vui riêng: Thích thiền, tập yoga, đọc sách và đi du lịch, nhưng vài năm trở lại đây, tôi tập trung vào hai niềm vui chính: nấu ăn và cắm hoa. Đó là hai thú vui giúp tôi gần gũi hơn với hai cô con gái nhỏ và tạo ra môi trường kết nối cả gia đình.

+ Chăm sóc sắc đẹp: Trước đây, là người được đào tạo bài bản về chăm sóc da, tôi rất tích cực sử dụng các loại mỹ phẩm và có ý thức ngăn ngừa các dấu hiệu lão hoá da. Giờ đây tôi nhận ra là các nếp nhăn thực chất không phải chỉ do tuổi tác mà là do cơ mặt mình hay cau lại do căng thẳng và lo lắng quá. Ánh mắt, làn da cũng phụ thuộc vào việc mình có nhiều năng lượng tích cực hay không. Vì thế quy trình chăm sóc sắc đẹp của tôi bây giờ có thêm liệu pháp quan trọng là tập thiền và thư giãn, thả lỏng mỗi ngày. Tất nhiên, cũng đừng nên thiếu vài cây son đỏ hay chì kẻ mắt nước như thứ “vũ khí bí mật” giúp bạn biến hoá chỉ trong vài phút khi cần.

Bài: Kiên Chinh – Ảnh: Anh Dũng, Tư liệu – Make-up: Ngọc Diệp – Stylist: Emil Ty

Xem thêm