Ghen thế nào cho đẹp?

Trên lý thuyết, đã yêu thì sẽ ghen. Và ghen là một gia vị khiến cho tình yêu thêm ý vị, màu sắc. Tuy nhiên, cách "nêm nếm" gia vị này ở mỗi người không giống nhau, khiến cho hôn nhân khi nhuốm mùi ghen cũng muôn hình vạn trạng

Ở góc độ khác, ghen là một trạng thái mất cân bằng trong tâm lý con người. Đó là một cú sốc, một tổn thất, một sự xúc phạm. Đó cũng là một trắc  nghiệm hiệu quả và trung thực. Càng yêu nhiều thì càng ghen lắm. Và khi cơn “bão” ghen đã nổi lên thì chẳng ai còn giữ được sự khôn ngoan, bình tĩnh của lúc sóng yên gió lặng. Ghen luôn bắt đầu bằng đau khổ. Đau khổ khi thấy tình yêu bị sẻ chia, bị phản bội. Đau khổ khi bị ruồng rẫy, dối lừa. Càng tuyệt vọng hơn khi bị vùi dập, phủi bỏ.

Ghen là chiếc cầu nối hai con người đang ràng buộc nhau bằng tình yêu đôi lứa. Vì thế ghen cũng là kết quả của sự tương tác từ hai phía. Tại sao cùng trong trạng thái ghen tuông mà người ta có thể ứng xử hoàn toàn trái ngược nhau? Và tại sao trong một số trường hợp, dù không còn yêu nhưng người ta vẫn ghen một cách bạo liệt, máu lửa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?

GHEN NHẰM KHẲNG ĐỊNH CÁI TÔI

Nếu tình yêu vốn muôn hình muôn vẻ thì ghen cũng muôn vẻ muôn hình. Biết rõ mình đang là một trong hai nhân vật chính nên người ta mạnh dạn cho phép mình ghen. Ghen là cách để bày tỏ cái quyền đã được xác lập, để cảnh cáo người kia không được hạ thấp phẩm chất tình yêu giữa họ.

Kẻ biết mình đã bị vứt bỏ lại càng ghen tợn, bởi vì trong đó còn hàm chứa nỗi hận. Nếu anh/cô hắt hủi, phản bội tôi thì tôi sẽ cho anh/cô thấy tôi là người ghê gớm thế nào. Đó sẽ là sự trả thù đích đáng dành cho chính người yêu hoặc cho người thứ ba, kẻ đã cướp mất tình yêu của mình. Nhưng ngay kẻ  không hề được yêu vẫn cho phép mình ghen. Ghen với một đối thủ có thật hoặc những đối thủ vô hình, ngay cả ghen với tương lai của người kia khi không có mình trong đó.

GHEN VÀ NHỮNG ĐIỀU BỊ ĐÁNH MẤT

minh-hoa-couple

Ghen tuông có thể biến cuộc sống vợ chồng thành địa ngục

Có người biết rõ mình đã bị kẻ khác chiếm chỗ trong lòng người yêu nhưng dù ghen đến cuồng điên mà vẫn giả vờ không biết. Họ dai dẳng cố níu giữ người yêu bằng những cách thức không còn hiệu quả. Không được bộc lộ, cơn ghen ngầm trở thành độc dược tàn phá, hủy hoại họ cả thể chất lẫn tinh thần. Họ tự biến mình thành một kẻ mù quáng, chỉ gây ngán ngẩm trong lòng người kia chứ không đánh thức được ngay cả lòng thương hại.

Có những người hiểm ác hơn, chọn cách thà cả ba cùng đau khổ chứ không dại gì buông nhau ra để hai kẻ kia được hạnh phúc. Giam cầm nhau trong nhà tù trách nhiệm, họ biến cuộc sống vợ chồng thành địa ngục màu hồng với những màn diễn hạnh phúc giả tạo. Họ đã sử dụng cuộc đời mình một cách phí uổng cho một mục đích vô cùng phi lý.

GHEN NHƯ THẾ NÀO LÀ KHÔN KHÉO?

Lúc bình tĩnh, ai cũng có thể bình luận chuyện đánh ghen của người khác một cách sáng suốt và hợp lẽ. Nhưng làm sao có thể đoan chắc, khi đã rơi vào tình huống không chờ đợi ấy, liệu chúng ta có còn đủ bình tĩnh và khôn ngoan? Tuy nhiên, vẫn có những cách ghen đã được đánh giá là “cao thủ” tình trường:

Với chồng:

1. Ngọt như mía lùi: Dù bầm gan, tím ruột, chỉ muốn gào khóc nhưng hãy nghĩ, bạn làm thế có ích gì? Anh ấy chỉ càng chán bộ mặt nhàu nát của bạn thôi. Vì thế, hãy tạo bộ mặt vui vẻ để nói với anh ấy điều bạn đang nghi ngờ. “Này anh, cái dấu son trong nách áo anh phải giặt mười lăm phút mới sạch đấy. Cô ấy dùng son hiệu gì tốt nhỉ?”. Hoặc: “Mấy đứa nhỏ cứ hỏi em cái cô áo vàng ngồi ăn với anh ở nhà hàng X có phải là bồ của ba không. Anh trả lời chúng giúp em nhé”.

2. Ván bài lật ngửa: Ra tối hậu thư: hoặc có tất cả hoặc ngã về không. Ra khỏi nhà tay trắng hoặc ở lại với đầy đủ vợ con, tài sản… Đàn ông trên 40 tuổi rất sợ phải làm lại từ đầu nên cách này dễ đem lại phần thắng. Quan trọng là sắc mặt và lời nói vẫn rất nhỏ nhẹ để anh ấy thấy khả năng được tha thứ rất cao. Còn với kẻ đã nhất định ra đi, sẽ không mất thời gian tranh cãi về tài sản.

minh-hoa-ghen

Với tình địch:

1. Mời tình địch đi cà-phê: Khi đã biết chắc kẻ thứ ba, hãy mời cô ta đi uống cà-phê. Diện thật đẹp vào và nhớ mua một món quà cho cô ả. Tỉnh bơ nói với cô ta là bạn biết tất cả mọi chuyện, do anh ấy kể. Thông cảm và xin lỗi cô ấy vì đã bị chồng mình đưa vào thế kẹt: “Cái tật của anh ấy mãi vẫn không bỏ được, cũng may mà vợ con hiểu nên nhà cửa mới bình yên. Chỉ tội cho các cô gái, cứ dốc lòng tin anh ấy”.

2. Vẫn mời tình địch đi cà-phê. Đem theo ảnh các con, bố mẹ, anh chị em chồng và các loại biên nhận: tiền chợ, tiền điện, nước, chi phí giày dép, áo quần, các ngày giỗ, kỷ niệm, sinh nhật cùng bảng ghi chú thói quen, tật bệnh của từng người. Đưa tất cả cho cô ấy xem và hỏi cô ấy muốn bạn bàn giao vào lúc nào cho thuận tiện nhất? Rằng bạn mong cô ấy trả lời sớm vì bạn đã khá mệt mỏi khi phải gánh vác chừng ấy thứ trong khá nhiều năm.

Theo: Shape

Xem thêm