Du lịch: Trái tim rộng mở cùng với tầm nhìn

Ai cũng chỉ có một cuộc đời. Những trải nghiệm du lịch luôn đem đến cho chúng ta một cuộc đời đáng sống hơn. Dưới đây là những chia sẻ thú vị của nữ doanh nhân Ngô Thanh Loan, Chủ tịch HĐQT Khu du lịch Làng Tre- Bamboo Village

Nhìn sơ qua trên bản đồ thế giới, tôi đã lãng du qua hơn 80 quốc gia và các thành phố lớn. Càng đi tôi càng thấy thế giới thật ra không có ranh giới. Ranh giới được tạo ra bởi con người. Vì thế, trái tim tôi rộng mở cùng với tầm nhìn qua những hành trình xuyên biên giới.

Đi, nghĩ về “Xanh và Sinh thái”

Nơi tôi dành nhiều thời gian đi – đến nhất là thành phố San Francisco, Mỹ, nơi mà tiêu chí Xanh và Sinh thái được đặt lên hàng đầu. Đi bộ trên lề đường, bạn sẽ thấy các thùng rác có ba màu: xanh lá cây để chứa rác hữu cơ (compostable), xanh dương để chứa rác tái chế (recycle) và màu đen là chứa rác thải (gabage only). Mọi người đều tự giác phân loại rác để bảo vệ môi trường. Nơi đây có công viên Golden Gate. Có lần, tôi đã thử thả bộ dọc theo công viên, từ Đông sang Tây mất hơn 3 giờ, xem bản đồ mới biết mình đã đi 4,8 km chiều dài của công viên.

Khi nói đến những công viên nổi tiếng của nước Mỹ, mọi người thường trầm trồ về Central Park, một công viên rộng lớn giữa lòng thành phố New York đông dân. Có mấy ai biết Golden Gate Park, có diện tích lớn hơn 20% so với Central Park (4,12 km² so với 3,41 km²), trong khi, diện tích đất của San Francisco chỉ bằng 1/6 (121 km²/ 790 km²). Tôi chạnh lòng nghĩ đến công viên ở Việt Nam ngày càng teo lại và có khi biến mất không dấu vết, trong khi công viên ở Mỹ như Central Park đã mở rộng ra từ 3,15 km² đất công của thành phố năm 1857 đến nay là 3,41 km².

Thế mới biết lá phổi của thành phố nước người được trân trọng bảo tồn và chăm sóc đến thế nào!

Công viên Central Park, New York

Công viên Central Park, New York

Những trải nghiệm thú vị

Trên một chuyến bay, tôi tình cờ trò chuyện với một cặp tình nhân người Canada, cô bạn gái đã từng đi lặn biển và chàng trai đã từng đi nhảy dù trên không. Mỗi người đều mô tả cảm giác ngất ngây lẫn sợ hãi ban đầu cho những chuyến đi mạo hiểm này. Trải nghiệm du lịch luôn là điều thú vị.

Tôi có nhiều duyên nợ với biển. Nên dù không biết lặn, tôi vẫn đi snorkel (bơi với một ống thở, úp mặt dưới nước và ngắm cảnh quan dưới đáy biển) khắp những rạn san hô nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Từ Great Barrier Reef ở Cairns – Úc đến Cozumel, rạn san hô lớn thứ hai thế giới ở Mexico, rồi Key West – Florida và đảo Flores – Indonesia… Cảm xúc choáng ngợp trước những rạn san hô vĩ đại được bảo tồn nghiêm ngặt nhất ở Cairns vẫn còn lan tỏa mãi trong tôi. Tôi chỉ có thể thật sự thấu hiểu được hai từ Seascape khi tôi chứng kiến toàn bộ cảnh quan muôn màu sinh động dưới đáy biển. Những rạn san hô lộng lẫy sừng sững, đong đưa, sinh sôi nảy nở không ngừng dưới lòng biển tinh khiết… Từng đàn cá đẹp như tiên nga, bơi lượn lờ qua những ngõ ngách trùng điệp của san hô. Có lần mải ngắm nàng cá lạc bầy thả lỏng đôi mang không thèm bơi để nước cuốn đi, tôi cũng bày đặt thả lỏng đi theo, lúc trồi đầu lên mặt nước bị mất phương hướng, sợ hú hồn. Xem ra các sinh vật dưới đại dương lãng phiêu hơn mình nhiều.

snorkel-woman

Du lịch đến những nơi xa xôi, hẻo lánh ít người biết đến và cũng không có tour phổ thông thường vất vả và tốn kém hơn nhiều, nhưng bù lại, bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị, như Robinson giữa đảo hoang vậy. Mới đây, con gái tôi lên kế hoạch phiêu lưu đảo Flores – Indonesia bằng cách thuê một chuyến tàu riêng, chỉ có hai mẹ con, ba thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên, hai ngày một đêm lênh đênh trên biển khơi, tối neo đậu ở một làng chài và ngủ trên tàu. Nghe cũng hơi ớn lạnh sống lưng, những câu chuyện về hải tặc vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Con gái trấn an: “Mẹ an tâm, con đã đặt tour được Tripadvisor giới thiệu”. Ừ thì đi, hai mẹ con đều có máu mạo hiểm, lo gì nữa. Điểm đến quan trọng trong chuyến đi Indonesia này là ngôi đền lịch sử Borobudur được xây từ thế kỷ thứ 9 ở đảo Java và công viên Komodo ở đảo Flores để tận mắt xem những con rồng Komodo (một loại bò sát lớn). Các nhà khoa học xem rồng Komodo là hậu duệ của loài khủng long thu nhỏ, được Unesco đưa vào danh sách những động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Các con rồng Komodo này có thể chạy nhanh đến 18 km/giờ và ăn thịt người lẫn các loài động vật như hươu, nai, heo, dê, thỏ… Hai mẹ con  tôi ráng lấy can đảm xích lại gần… cái đuôi của nó để chụp một tấm hình cho oai! Trông chúng giống hệt như khủng long trong phim, chỉ có điều đây là những chú khủng long nhỏ bé của thế kỷ 21, chỉ còn duy nhất ở hòn đảo này trên thế giới.

Tâm hồn tươi mới sau những chuyến đi

Mỗi lần đi du lịch về tôi thấy tâm mình như được cày vỡ, tươi xốp, tưới tẩm đủ đầy, vườn tâm đơm chồi nảy lộc, mạch sống tuôn trào… Càng đi du lịch nhiều chúng ta càng có cơ hội trở thành công dân thế giới. Những ngăn cách do định kiến được xóa bỏ, sự đồng cảm và ngưỡng mộ phát sinh. Nếu để tâm khách quan thì nơi nào cũng có chỗ cho mình học hỏi.

travel-woman-3

Tôi vừa là một doanh nhân vừa là người lữ khách. Tôi học ở trường đời nhiều hơn trường học, học từ bạn bè và những chuyến đi. Đi du lịch nuớc ngoài, ngoài việc tham quan các thắng cảnh tôi thường lân la các chợ bán souvenir để xem tranh ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, vào các quầy sách để tìm mua sách về du lịch, kiến trúc và nội thất. Những tuyệt tác văn hóa của thế giới hoàn toàn chinh phục trái tim tôi và tôi cũng đã mượn những cảm hứng đó để tạo nên phong cách riêng cho cơ sở kinh doanh của mình ở Việt Nam.

* Cuộc đời là những chuyến đi:

Bà Melinda Gates, vợ của người đàn ông giàu nhất hành tinh Bill Gates có những trải nghiệm du lịch đặc biệt. Bà bảo: “Nhiều năm trước, tôi đi du lịch đến một vùng rừng núi xa xôi ở Châu Phi và được người dân ở đó đón tiếp rất nồng nhiệt. Nhưng tôi cứ thấy những người phụ nữ phải vác những kiện hàng to đùng trên vai, phía trước còn cõng theo đứa con nhỏ, trong khi có khối đàn ông thì đang ngồi tán gẫu với nhau. Vì sao lại như vậy? Tôi có thể làm gì để hỗ trợ họ? Còn những phụ nữ nào trên thế giới này bị đối xử như vậy nữa? Rồi tôi nghiên cứu, tìm hiểu và đề ra những chương trình hành động của mình. Những hành trình của tôi như vậy cứ tiếp nối nhau”. Lịch trình di chuyển của bà dày đặc, nhưng bà thấy vui, khỏe và thích ứng với sự luôn dịch chuyển: “Tôi rất thích xem phim, và tôi sẽ chẳng phụ thuộc vào những kênh chiếu phim của các khách sạn mình ở mà luôn mang theo bộ đĩa của mình, tha hồ mà xem”. Nhân sinh nhật lần thứ 50, bà cùng người chồng sáng lập tập đoàn Microsoft sẽ đi một chuyến du lịch không có hoạch định, không có điểm đến cố định, không có lịch trình gì rõ rệt. “Chỉ đơn giản là chúng tôi muốn cùng nhau ngẫu hứng để nhìn ngắm thế giới thôi”.

melinda-gates-promo

* Sách giới thiệu về 1000 địa điểm bạn nên đến:

1,000 places to see before you die cuốn sách bán chạy số 1 của New York Times giới thiệu về 1.000 địa điểm trên thế giới mà bạn cần phải đến trước khi qua đời, của nữ tác giả Patricia Schultz, Nhà Xuất Bản Workman. Trong đó, Việt Nam được nhắc đến với: Vườn Quốc Gia Cát Bà,  đảo Phú Quốc, biển Nha Trang, Sapa, vịnh Hạ Long. Ẩm thực có chả cá Lã Vọng Hà Nội, quán bar ở khách sạn Rex, món nướng biển Phú Quốc … Cuốn sách này đến nay có 3 triệu người like trên facebook.

1000-places-to-see-before-you-die

Bài: Ngô Thanh Loan, Kiên Chinh. Ảnh: Getty images, Tư liệu

Xem thêm