Bazaar tái hiện “Vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành Viễn Đông”

Khi phiên bản điện ảnh mới nhất của cuốn tiểu thuyết trinh thám cổ điển ra mắt màn ảnh bạc, Sophie Hannah – một “Agatha Christie” mới – tỏ lòng tôn kính đến nữ hoàng dòng văn học trinh thám và nhân vật nổi tiếng của bà, thám tử Hercule Poirot, thông qua bộ ảnh thời trang do Harper's Bazaar thực hiện

Agatha Christie là một huyền thoại trong giới nhà văn trinh thám. Di sản văn học đồ sộ mà bà để lại bao gồm 66 cuốn tiểu thuyết; 14 tập truyện ngắn với hơn hai tỷ ấn bản được tiêu thụ trên toàn thế giới – một kỷ lục chỉ đứng sau doanh thu phát hành của đại thi hào Shakespeare và quyển Kinh Thánh.

Đã có quá nhiều nhà văn trinh thám chấp nhận từ bỏ những cốt truyện mà họ cho rằng không thực tế nhưng Agatha Christie thì khác. Bà hiểu rằng bất cứ việc gì trên đời đều có thể xảy ra, dù chỉ một lần; bởi con người khá kỳ lạ và khó đoán. Nếu không nắm rõ nguyên lý đó, hẳn Agatha Christie đã chẳng thể nào cho ra đời Vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành Viễn Đông – tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất mọi thời đại.

Vụ án mạng bí ẩn trên chuyến tàu tốc hành

Án mạng xảy ra trên một chuyến tàu. Câu chuyện ghi lại hành trình sang trọng dọc châu Âu bỗng chốc trở nên tăm tối; khi một hành khách khoang hạng nhất trở thành nạn nhân vụ án mạng bí ẩn. Tất cả hành khách trên con tàu chỉ trong nháy mắt trở thành kẻ tình nghi. Đó là lúc thám tử Hercule Poirot xuất hiện. (Thám tử trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết do Harper’s Bazaar thực hiện; nhà thiết kế Alber Elbaz đảm nhận vai thám tử Poirot).

Ông trò chuyện với các hành khách trên tàu trong cuộc chạy đua căng thẳng với thời gian để tìm ra hung thủ. Mọi bằng chứng đều đã ở đó. Hồi hộp đến run rẩy, bạn lần giở từng trang sách cho đến khi Christie; thông qua nhân vật thám tử Poirot, hé lộ danh tính kẻ sát nhân, và bạn vỡ òa cảm xúc.

Quả thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi trong phiên bản chuyển thể phim điện ảnh vào năm 1974, đạo diễn Sidney Lumet nhất quyết cast toàn sao gạo cội cho dàn diễn viên chính. Phiên bản năm nay cũng không hề kém cạnh, bao gồm những tên tuổi như Johnny Depp, Judi Dench, Willem Dafoe, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer và Daisy Ridley.

vu-an-mang-tren-chuyen-tau-toc-hanh-vien-dong-01

Zuzanna Bijoch (trái) mặc đầm xanh in họa tiết trắng, Fendi. Jane Moseley (phải) mặc đầm đỏ in họa tiết, Hermès trong bộ ảnh Vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành Viễn Đông

Sophie Hannah – nhà văn hiện đang được sở hữu quyền di sản của Agatha Christie chia sẻ:

Bạn có thể bảo tôi thiên vị, nhưng cá nhân tôi luôn cho rằng Poirot là nhân vật thám tử tuyệt vời nhất trong văn học thế giới. Tuy ngoại hình của ông được mô tả một cách biếm họa – “một gã đàn ông người Bỉ thấp bé buồn cười”. Nhưng đằng sau tất cả những dị biệt và nhược điểm ấy là một nhân vật có chiều sâu phức tạp; đầy trí thông minh và lòng nhân ái. Ông thấu hiểu nỗi đau con người và luôn ra sức bảo vệ kẻ vô tội. Ông lãng mạn, vô cùng trung thành với bạn bè và sở hữu gu thời trang tinh tế, từ những bộ trang phục không chê vào đâu được cho đến bộ ria mép cong vút đặc trưng.

Những câu chuyện của bà mang lại cho tôi sự thỏa mãn và niềm thích thú tuyệt vời, nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Bởi mặc dù cốt truyện không quá xoáy sâu vào những chi tiết án mạng đẫm máu, mỗi cuốn tiểu thuyết của Agatha Christie đều cho ta thấy những góc tối tăm nhất của tâm lý con người.

 “Nhà thiết kế Alber Elbaz đảm nhận vai Hercule Poirot. Vị thám tử đầy trí thông minh và giàu lòng nhân ái của Agatha Christie”

Nói đến đây, có lẽ bạn cũng hiểu được tôi đã vui mừng và hãnh diện; có một phần sợ hãi đến chừng nào; khi được chính gia đình Agatha Christie mời viết một tiểu thuyết trinh thám mới. Cuốn truyện làm sống dậy nhân vật thám tử Poirot yêu dấu của cả tôi và Agatha. Vào năm 2014, Kỳ án dòng chữ tắt (The Monogram Murders) – cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi dành cho Poirot và Christie; được xuất bản và trở thành ấn phẩm best seller trên toàn cầu.

vu-an-mang-tren-chuyen-tau-toc-hanh-vien-dong-02

Jane Moseley mặc đầm metallic gold, Jason Wu. Bông tai, Bulgari. Vòng tay, Le Vian. Giày, Christian Louboutin; Zuzanna Bijoch mặc đầm đỏ, Alberta Ferretti. Bông tai, nhẫn và vòng tay, Le Vian. Giày, Manolo Blahnik

Câu chuyện bắt đầu khi ba vụ án mạng giống hệt nhau xảy ra; trong những căn phòng khác biệt tại cùng một khách sạn ở Luân Đôn. Mỗi nạn nhân đều được tìm thấy trong phòng khóa kín với một chiếc khuy măng séc trong miệng. Và chỉ có Poirot mới đủ khả năng hóa giải câu đố!

Cuốn tiểu thuyết Poirot thứ hai Quan tài đóng kín (Closed Casket) của tôi được xuất bản vào năm 2016. Hiện tại, tôi đang viết tiếp hai cuốn sách nữa, dự đoán xuất bản vào năm 2018 và 2020. Tôi có cảm tưởng như mình chính là ông cảnh sát trưởng Hastings; luôn ở cạnh bên trợ lực cho thám tử Poirot vậy.

“Có thể bạn nghĩ những cuốn tiểu thuyết Poirot của tôi là lòng tôn kính đối với Agatha Christie; nhưng cá nhân tôi lại cho rằng chúng giống như những lá thư tình mà tôi muốn gửi đến nữ hoàng của dòng văn trinh thám. Và sâu trong tâm khảm, tôi thật tâm mong rằng khi đọc được những dòng văn ấy, bà sẽ hài lòng.”

Ảnh: Michael Avedon. Bài: Deborah Watson. Chuyển ngữ: Vân Anh

Người mẫu: Zuzanna Bijoch, Jane Moseley.

Tóc: Thom Priano @ Garren New York for R+Co; Trang điểm: Souhi. Làm móng: Martha Fekete (Dior Vernis).

Sản xuất: Steven Williams. Set design: Bette Adams (Mary Howard Studio).

Trân trọng cảm ơn khách sạn the McKittrick, New York đã hỗ trợ địa điểm chụp ảnh.

Trích đăng từ tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 12/2017

Xem thêm