Nữ doanh nhân Trần Việt Hương: Điệu luân vũ của mỗi ngày

Quay, xoay tít trong những event lớn nhỏ, nữ doanh nhân Trần Việt Hương lại như người chưa hề nhíu mày nhăn trán với bài toán kinh doanh và thiết kế văn hóa của ngành tổ chức sự kiện

Tự tin lướt êm. Thuần thục, điệu đàng. Tiếng vỗ tay vang rền đêm vũ hội. Nàng mỉm cười cúi chào, hơi “e lệ” vừa đủ cho những ánh flash kịp ghi nhận nét rạng ngời. Xong. Nàng ôm hoa, vẫy chào “fan hâm mộ”(cũng đông ra phết), rồi lặng lẽ lái xe đến một cuộc hẹn.

Nàng đấy, Trần Việt Hương, Giám đốc điều hành Metan Vietnam, như hàng ngàn người đàn bà giỏi giang và đa đoan khác, luôn bận rộn. Nhưng những buổi tối thu xếp được chút thời gian rảnh rỗi, chị lại thư thái thả hồn vào những bước nhảy điệu nghệ. Bước chân và phong cách lả lướt.

Chị cười, khoe khoang đôi chút: “Mấy năm qua mình cũng “rinh” được một mớ giải thưởng dance sport, kiểu như giải Câu lạc bộ Dance Passion (2013), giải slow waltz, giải tango của Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao SagaDance, các điệu Latin giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Mở rộng TP. HCM…

Bazaar (BZ): Việc thu xếp thời gian cho sở thích của mình với chị có quá khó không? Chị có giữ được đều đặn không?

Việt Hương (VH): Hơi khó, có tuần cố gắng lắm tôi chỉ ra sàn nhảy được một buổi, còn lại nào làm việc ngoài giờ, làm event, nào ăn tối với khách hàng, nào đưa đón con… Nhưng vẫn say mê. Nó hấp dẫn và giúp mình xả stress, thấy mọi thứ nhẹ nhõm, dìu dặt và bay bổng hơn. May mắn là được người bạn đời và con trai, hai người đàn ông quan trọng của mình rất ủng hộ, hãnh diện là khác, luôn có mặt ở “trường thi” để tươi cười cổ vũ “thí sinh”.

…Còn công việc, với chị, cũng là một vũ điệu của cuộc sống. Dù yêu tango hơn, nhưng Việt Hương thấy waltz mới thích hợp với những ví von của chị. Mỗi ngày, điệu luân vũ mở ra: điện thoại, các cuộc hẹn, các buổi họp, các sự kiện lớn nhỏ… quay, xoay tít, bước chân cứ nhịp nhàng trong những vòng tròn vừa hiện thực vừa bay bổng những đam mê.

Chị bận rộn nhưng không hề tất bật. Đó là một mẫu người đàn bà trẻ trung bởi luôn hào hứng với điều mới mẻ, đôi mắt có đuôi khi cười dễ chinh phục lòng người, lại sành điệu với áo váy thời trang. Người ấy mạnh mẽ lúc bôn ba vì những việc có tên và không tên trong một công ty đầy ắp dự án, và… dịu dàng mềm mỏng, nụ cười chân thật với khách hàng, tươi như hoa khi trở về nhà, khi nhìn thấy… người yêu hay gặp gỡ bạn bè, như một người rỗi rảnh thảnh thơi nhất.

BZ: Metan Vietnam là một doanh nghiệp khá kín tiếng, nhưng được các khách hàng khó tính đặt niềm tin, gần như là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Vừa qua, công ty chị cũng đã tổ chức thành công sự kiện đón tiếp David Beckham. Điều này có làm chị thấy “sướng”?

VH: “Sướng” thì hiếm khi, nhưng hạnh phúc khi mình lần lượt vượt qua những thách thức thì có. Tổ chức sự kiện lớn cho khách hàng, phải chỉn chu đến từng milimét, phải sáng tạo, thậm chí biết rung cảm với những cái đẹp chi tiết, phải tận tụy và hiểu thấu khách hàng, ngay khi họ chẳng thèm nói ra điều họ muốn…

Như khi tổ chức sự kiện đón David Beckham, bài toán khó đặt ra là làm cách nào vừa đảm bảo tuyệt đối sự an toàn mà vẫn tạo được một không gian thoải mái cho nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới này khám phá Việt Nam theo cách riêng của anh ấy. Ròng rã nhiều tháng trời, chúng tôi đã có không biết bao nhiêu đêm mất ngủ để vạch thảo các kế hoạch rồi cả những phương án dự phòng, đến những chi tiết nhỏ nhất để đáp ứng tất cả nhu cầu cơ bản “5 sao” của một nhân vật nổi tiếng bậc nhất. Và điều làm tôi hạnh phúc nhất không chỉ là nụ cười của David Beckham cho một chuyến đi tốt đẹp, không chỉ là sự cám ơn của khách hàng, mà là thêm một lần nữa chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình cho công việc.

Chị cho rằng, “Ngành tổ chức sự kiện ở Việt Nam còn non trẻ, thiếu bài bản, thiếu điều kiện kỹ thuật hiện đại để dàn dựng, thiếu hành lang pháp lý cho những sáng tạo trí tuệ hay bản quyền, lại bị cạnh tranh vô cùng gay gắt với nhiều chiêu trò xấu, nói chung là như “tay không mà ra trận”. Vì nó “không giống ai” như vậy nên chị luôn tâm niệm làm với một tâm thế an nhiên và bình tĩnh với sự cố, vui cười chào đón một ngày đầy ắp những sự kiện giật gân, rồi kết thúc một ngày – cũng phải hào hứng và vui cười không kém, để “sạc pin” cho ngày hôm sau.

“Dân event mà”, chị nói, “lúc nào cũng cần tươi tỉnh, dù có khi 2, 3 giờ đêm chưa về được đến nhà, hay giữa khuya, rạng sáng phải xử lý email. Tôi vì vậy mà thấy cuộc đời không hề nhàm chán. Nhàm chán là điều tôi rất… chán”.

BZ-TRANVIETHUONG

BZ: Được biết chị tốt nghiệp chuyên ngành luật năm 1995, đã có cơ hội làm việc cho 2 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Coopers & Lybrand và KPMG) trong khoảng thời gian 5 năm. Chị vì đâu mà “cập bến” với nghề tổ chức sự kiện này vậy?

VH: Tôi may mắn được đào tạo kiến thức nền tảng cũng như kỹ năng làm việc chuyên nghiệp khi làm trong những tập đoàn hàng đầu thế giới này. Môi trường làm việc áp lực cao ở đó cũng giúp tôi tự tin vững vàng trong những công việc tiếp theo. Tôi đã trải qua nhiều ngành nghề khác nhau như xuất nhập khẩu, sản xuất, địa ốc và hiện giờ là tiếp thị truyền thông.

Nghĩ lại, có lẽ chỉ vì cái sự ham học và thích khám phá. Tôi mê học, từ nền tảng của gia đình và khâm phục kiến thức của ba má tôi. Tôi học ở bất cứ lúc nào, nơi nào có thể. Dịch chuyển về công việc nhiều, chẳng phải vì tham lam hay tính toán gì, chỉ là tìm cơ hội học hỏi. Đến khi thấy cần phải vừa học, vừa lăn xả vào những nghề nghiệp thách thức một chút, để có lúc dùng đến những gì mình đã học, thì mới thích. Lại có một chút năng khiếu văn nghệ. Thế là bén duyên với nghề “làm dâu vài trăm họ” này.

BZ: Năng khiếu văn nghệ, một yếu tố tưởng chừng như chỉ để… vui chơi thôi lại có sức ảnh hưởng đến công việc của chị?

VH: Nói năng khiếu văn nghệ thì cũng… một chút thôi. Thuở bé tôi có học ballet. Càng vào đời, càng thấy biết ơn ba má đã cho mình biết chơi một bộ môn nghệ thuật, bên cạnh học hành khô khan. Nó nâng đỡ mình ghê lắm, ít nhất nó vỗ về mình những lúc chán nản, khó khăn. Nó giúp mình biết cười, biết chắt lọc, biết nhìn ngắm, biết thẩm định… biết có những điều hay ho khác của cuộc sống ngoài việc lăn lóc, bầm dập vì cái gọi là công việc.

Thế thôi. Chị cười. Hiểu biết đến từng những lễ nghi ngoại giao trong việc đón tiếp các vị quan quyền và các ngôi sao nhiều thể loại, chị và cộng sự luôn để lại những dấu ấn đẹp sau mỗi party mà chị quán xuyến. Dấu ấn của sự tận tụy, biết điều, giỏi ứng phó, cương nhu, quyết đoán hoặc dịu dàng khi cần thiết.

Ngành tổ chức sự kiện vừa thời thượng, vừa “chảnh chọe”, lại vừa bị coi như những loại dịch vụ thuần túy bưng bê, dạ vâng với khách hàng. Chị muốn nó được hiểu đúng hơn, muốn nó sẽ trở thành một ngành thiết kế văn hóa, có chuẩn mực rõ ràng, trở thành biểu tượng của sự sum họp ấm áp, nơi hội tụ của những giá trị, nơi để lại những dấu ấn sâu sắc của các thương hiệu, nơi người ta được tận hưởng mỹ cảm của sự giao tiếp, v.v…

Giấc mơ nghề nghiệp của chị là vậy. Và điệu luân vũ quyến rũ của chị hằng ngày vẫn tấu lên, khoan thai mà dồn dập.

Quan niệm sống, kinh doanh:

– “What does not kill you makes you stronger” – Những gì không giết chết bạn sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn.

– “Smile and the world smiles with you” – Hãy mỉm cười và cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn. Triết lý sống này đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Hãy mỉm cười và bạn sẽ thấy sức mạnh kỳ diệu như thế nào.

Bài: Thanh Thủy – Ảnh: Anh Dũng – Stylist: Emil Ty – Make up: Ngọc Diệp – Trang phục: Huy Trần

Xem thêm