Nữ doanh nhân Quỳnh Trần – người chăm chút vẻ đẹp quý ông Việt

Nữ doanh nhân xinh đẹp nhận thấy đàn ông Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn trong khoản ăn mặc, cô và một người bạn đã quyết định thành lập Cooper & Co. để làm nên những bộ suit trẻ trung, chất lượng cho các quý ông trẻ nơi đây. Harper’s Bazaar đã gặp Quỳnh Trần và nghe cô chia sẻ về hướng đi theo phân khúc khá đặc biệt và không ít đòi hỏi khắt khe trong giới thời trang này

Những ai hay dạo phố trên góc đường Nguyễn Du – Đồng Khởi dạo gần đây sẽ khó rời mắt trước sự hiện diện của một cửa hàng may đo mới mang dáng vẻ hiện đại và xinh xắn, với bộ bàn ghế trắng muốt trước hiên để khách đến chơi thư giãn dưới hàng cây. Đây là địa điểm mới của Cooper & Co., vốn đã được thành lập cách đây 3 năm dưới sự lèo lái của Quỳnh Trần, nữ doanh nhân duyên dáng và xinh đẹp sinh năm 85. Quỳnh sinh ra ở Việt Nam nhưng sớm sang định cư ở nước ngoài từ khi còn nhỏ. Cô tốt nghiệp ngành Fashion Merchandising và đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang tại Mỹ trước khi quyết định quay lại Sài Gòn cách đây 3 năm.

Sau quãng thời gian làm stylist cho một tạp chí dành cho phái nam, Quỳnh nhận thấy đàn ông Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn trong khoản ăn mặc, cô và một người bạn đã quyết định thành lập Cooper & Co. để làm nên những bộ suit trẻ trung, chất lượng cho các quý ông trẻ nơi đây. Harper’s Bazaar đã gặp Quỳnh Trần và nghe cô chia sẻ về hướng đi theo phân khúc khá đặc biệt và không ít đòi hỏi khắt khe trong giới thời trang này.      

TỪ NHỎ TÔI ĐÃ THÍCH THỜI TRANG và rất thần tượng Coco Chanel, Yves Saint Laurent, hay Dolce & Gabbana. Tuy nhiên, tôi chưa biết rõ là mình thích cỡ nào cho đến khi dành 2 năm đầu đại học theo đuổi ngành Y, để rồi cảm thấy rất mệt mỏi và nhận ra thời trang là cái mình thật sự đam mê.

NẾU TRƯỚC ĐÂY THEO HỌC THIẾT KẾ, TÔI NGHĨ GIỜ ĐÂY MÌNH SẼ KHÔNG BIẾT KINH DOANH. Tôi thích sáng tạo, thẩm mỹ và cái đẹp, nhưng lại không giỏi vẽ vời. Tôi chọn học kinh doanh thay vì thiết kế vì đó là mảng tôi hứng thú hơn; và ngày xưa mục tiêu của tôi là trở thành buyer cho các thương hiệu lớn như Nordstrom hay Neiman Marcus. Dù đã từng đạt được nó, nhưng sau 3 năm làm việc cho Nordstrom, tôi mới cảm thấy mình đang đi đúng hướng.    

TÔI LUÔN BIẾT MÌNH SẼ VỀ LẠI VIỆT NAM ĐỂ SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC. Tuy rời xa quê hương từ nhỏ, tôi vẫn rất thích và yêu nơi đây dù bản thân chịu nhiều ảnh hưởng từ phương Tây. Lúc nào tôi cũng nói với bạn bè rằng mình rất may mắn khi có cơ hội được trải nghiệm cả hai cuộc sống, được thụ hưởng những cái tốt ở nước ngoài bên cạnh cội nguồn Việt Nam. May mắn hơn nữa là 3 năm trước, tôi đã tìm kiếm được đam mê của chính mình khi về đây.

THẨM MỸ ĐỐI VỚI TÔI LÀ SỰ CHU TOÀN NHỮNG CHI TIẾT NHỎ NHẶT NHẤT. Tôi là một người khá cầu toàn. Dù thợ may ở Việt Nam có rất nhiều, nhưng để may khéo và kỹ lưỡng thì phải mất một quá trình để tìm kiếm và chắt lọc. Mục tiêu của tôi là luôn mang đến sản phẩm có chất lượng cao nhất với mức giá vừa túi tiền nhất.   

quynh2

TÔI TÂM ĐẮC NHẤT VIỆC MÌNH GÂY DỰNG ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ TỐT VÀ THÂN THIẾT VỚI KHÁCH HÀNG. Có những người không chỉ là khách quen, mà đã trở thành bạn. Nhiều khi họ chỉ cần gọi điện hay nhắn tin và giao hết nhiệm vụ ăn mặc cho chúng tôi. Đó là nhờ vào sự tin tưởng và hài lòng từ những lần đến trước. Với tôi, đó là mối quan hệ lý tưởng mà tôi luôn nỗ lực đạt đến và duy trì.

QUAN NIỆM VỀ CÁI ĐẸP CỦA TÔI LÀ “SIMPLE IS MORE”. Tôi không thích chạy theo xu hướng nên có phần nghiêng về những gì cổ điển và truyền thống. Bạn không cần phải diện tất cả những gì đắt tiền lên người thì mới gọi là đẹp, mà nên cân nhắc liệu nó có phù hợp với độ tuổi và hoàn cảnh xung quanh của mình hay không.

BẢN TÍNH CỦA TÔI LÀ CÁI GÌ CŨNG TỰ LÀM, đặc biệt khi mình làm chủ một doanh nghiệp. Tôi tự nhận mình vẫn chưa cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Với 6 ngày làm việc trong tuần, Chủ nhật là ngày duy nhất tôi được nghỉ để dành thời gian lo toan những việc giản đơn như đi siêu thị, mua sắm, hay làm đẹp cho bản thân. Tôi kiếm sự cân bằng trong việc ăn ngủ đúng giờ và tập thể dục mỗi ngày, để cơ thể không bị yếu hay bệnh và có sức khỏe làm việc.

TÔI KHÔNG THÍCH LỆ THUỘC VÀO AI, NGAY CẢ VỀ TÀI CHÍNH VÀ CẢM XÚC. 4 tháng nữa tôi sẽ tròn 32 tuổi. Với nhiều người Việt Nam tôi thuộc dạng “ế” (cười), nhưng tôi lại cảm thấy vui vì vẫn đang làm những gì mình thích trước, không bị lệ thuộc vào áp lực phải lấy chồng sinh con.

QUAN NIỆM VỀ THÀNH CÔNG CỦA TÔI KHÁ ĐƠN GIẢN. Mình không cần phải là triệu phú hay tỉ phú thì mới gọi là thành công, đối với tôi là được làm việc mình thích và làm tốt công việc của mình. Một anh khách hàng khá thân với tôi, là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn, từng chia sẻ: “Đừng nghĩ ta phải làm lớn thì mới là thành công, bạn cần làm những việc nhỏ trước rồi từ đó dần làm những thứ lớn hơn.”    

TÔI THÍCH BIỂN VÀ MUỐN QUAY LẠI THĂM SANTORINI Ở HY LẠP. Phần thưởng lớn nhất cho bản thân sau những bận rộn chính là những trải nghiệm vô giá từ mỗi chuyến đi.

Bài: Quyên Hoàng. Ảnh: Kỳ Anh. Fashion Director: Sarah Nguyễn. Stylist: Emil Vy.

Trang điểm: CooTam. Làm tóc: Hương Võ. Trang phục: Oscar de la Renta 

 Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 12/2016

Xem thêm