Nữ doanh nhân Phạm Thị Thu Hằng: “Tôi cực kỳ giàu có”

Mê nhà đẹp, thích xe đẹp, tự hào vì đã tạo nên sự nghiệp theo ý muốn, nhưng nữ doanh nhân Phạm Thị Thu Hằng hạnh phúc nhất với 3 "báu vật"...

Trước mặt tôi là một người phụ nữ đẹp, lạnh lùng. Nhưng khi chị nở nụ cười thật tươi, cách chào hỏi hài hước và gần gũi đã xóa tan trong tôi mọi khoảng cách. Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, người đàn bà đẹp nở nụ cười tự tin: “Tôi là người cực kỳ giàu có”. Có một chút choáng váng, ngưỡng mộ, tò mò xen lẫn thách thức và quả nhiên, cuộc trò chuyện với chị, nữ doanh nhân Phạm Thị Thu Hằng đã đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hành trình khám phá “sự giàu có tuyệt đỉnh” của chị không dừng lại ở câu chuyện kinh doanh mà còn mang đến những triết lý “yêu và sống” hết sức nồng nàn, sâu lắng qua trải lòng chân thành của chị.

“Tôi có một nền tảng gia đình vững chắc”

Sinh trưởng trong một gia đình gốc miền Bắc, Hằng tự hào với vốn liếng tinh thần giàu có: bố công tác trong ngành lực lượng vũ trang, mẹ doanh nhân: “Mẹ dạy tôi nữ công gia chánh từ năm tôi 7 tuổi. Bố luôn rõ ràng quan điểm: “chỉ cho cái cần câu, không cho con cá”, và kỷ luật sắt như trong quân ngũ: mạnh mẽ, quyết đoán, nguyên tắc, ngay thẳng. Hồi nhỏ tôi sợ bố lắm, tôi luôn phải để ý từ xa đoán coi tâm ý của bố đang như thế nào để điều chỉnh cường độ nghịch nhằm tránh bị… ăn đòn”.

Cũng hay! Chị nói nhờ vậy chị đã hình thành được thói quen luôn để ý, quan sát đến những người chung quanh mình nhằm làm cho mọi mối quan hệ trở nên tốt đẹp. Chị rất vui và cảm thấy “được” khi thấy mọi người yêu quý mình. Và: “Tôi đã thuộc hết bài của cha mẹ dạy dỗ để hình thành tính cách con người tôi bây giờ: bình thường là phụ nữ nhưng khi vào việc thì mọi người gọi tôi bằng “thằng” đấy ạ!”.

“Tôi có một sự nghiệp ổn định”

Chị học kinh tế, đã từng là một nhân viên nhà nước, nhưng sau này chị mới phát hiện  ra mình có một niềm đam mê đặc biệt trong ngành xây dựng khi may mắn được tham gia một số dự án về bất động sản, rồi tự mình lập nghiệp. Trong kinh doanh chị chọn một con đường riêng, một lối đi độc lập, an toàn, không có chỗ cho những thủ đoạn chà đạp lẫn nhau… Quyết đoán nhưng hài hước, chị nói: “Những cái tôi làm trước tiên là phải thỏa mãn được tôi. Tôi thích nhà đẹp, thích nội thất cao cấp… Và luôn lấy tiêu chuẩn của tôi để thực hiện những công trình của mình. Không ít người nói tôi gàn, thậm chí bảo tôi dở hơi: “làm ăn như thế thì sao có lời???”… Tôi chỉ cười và tự nhủ: “thôi thì mình làm cho những người “dở hơi” giống mình vậy!”. Và mọi thứ luôn đến một cách tự nhiên, xứng đáng với nỗ lực tâm huyết cho từng sản phẩm của chị.

BZ_ThuHang_04_15-1

“Tôi có đầy nhiệt huyết và giàu cảm xúc”

“Tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc mà tôi tin có nhiều người cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chưa bao giờ từng trải nghiệm, trong đó có cả đau khổ tột cùng lẫn hạnh phúc tột đỉnh”. Chị tự nhận mình như con sóng trong thơ của Xuân Quỳnh: “Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ…”. “Bởi sâu thẳm trong con người tôi cũng lắm sự mâu thuẫn gần như đối lập nhau: thỏa hiệp và quyết liệt, yêu bản năng và sống rất kỷ luật, ưa thích tốc độ nhưng sẵn sàng chờ đợi. Cuộc đời tôi không có chỗ cho sự nửa vời”. Chị nói mình là vậy! Yêu, sống hay làm việc thì cũng luôn hết mình, nên cho đến giờ chị chưa hề thấy hối tiếc về tất cả những quyết định trong đời.

Trông chị có vẻ hướng ngoại nhưng: “Tôi yêu gia đình và ưu tiên thời gian cho gia đình là hàng đầu. Tôi hạnh phúc nhất khi được làm người phụ nữ của gia đình”. Trong tình yêu, chị trân trọng và luôn sống thật với những gì thuộc về cảm xúc: “Tôi gạt hết sang một bên những địa vị, vật chất… để hai chữ TÌNH YÊU về đúng với nghĩa thuần khiết vốn có. Dù cho tình yêu ấy không còn bên tôi nữa, nhưng, tôi vẫn cám ơn cuộc đời và sẽ mãi trân trọng những gì đã có. Hôm nay và mai sau nữa, tôi cũng sẽ không lan man, thiếu nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ nào”.

Chị cầu toàn trong công việc, chị trực tiếp giám sát mọi công đoạn thi công để an tâm về chất lượng. “Kết cấu có vững chắc thì đường nét kiến trúc mới sắc sảo và bền lâu”. Làm việc nơi công trường đầy bụi bặm và ồn ào nhưng chị thích thế!

Tôi tốt với bạn và tôi cũng có nhiều bạn tốt”.

“Tôi có 3 đứa con _tuyệt đỉnh của sự giàu có”

Là báu vật của chị, là hạnh phúc, là động lực, là niềm tự hào khi chúng đang phát triển theo đúng tâm nguyện của chị: “Tôi mong các con luôn học hỏi nhân cách làm người trước, chứ không phải chỉ lo trau dồi kiến thức”. Con trai lớn của chị 15 tuổi, đang một mình học tập ở một đất nước xa xôi cách chúng ta nửa vòng trái đất. “Một lần sang thăm cháu, tôi cứ tròn mắt ngạc nhiên khi cháu quen biết với rất nhiều người ở khu vực trung tâm: “Con giao cà phê ở đây hoài mẹ ạ!”. Cháu còn cười khanh khách nói: “Sau này thành đạt con sẽ tặng mẹ một chiếc siêu xe. Lúc ấy báo chí Sài Gòn sẽ đưa tin hot là có bà già tóc đã pha sương lái Ferrari vèo vèo trên đường Đồng Khởi!”. Con trai thứ hai được 10 tuổi: “Cháu hồn nhiên trong sáng nhưng cũng rất đỗi tế nhị và chu đáo, ý thức tự lập rất cao”. Cô con gái út mơ ước mới tròn 8 tháng tuổi bụ bẫm và vô cùng đáng yêu – Chích Bông của chị, là viên kim cương của cả nhà và của cả nhóm bạn thân. “Tôi cũng đến là ganh tị với nàng!”.

Và, “Cho dù có chuyện gì xảy ra, niềm thú vị với cuộc sống của tôi chưa bao giờ tàn lụi. Tôi thấy mình xứng đáng với những gì đạt được hôm nay và tôi cũng tự hào với những gì mình đã có. Bạn đã hiểu tại sao tôi nhanh nhảu tự hào “khoe khoang” rằng “tôi là người cực kỳ giàu có” chưa?”. Những lời gan ruột chị nói ra khiến tôi chưa bao giờ thấy tin vào niềm hạnh phúc của sự giàu có đến như vậy! Chị không đo sự giàu có bằng tiền, mà bằng hạnh phúc, bằng sự hài lòng với bản thân mình, viên mãn với những gì đã có!

+ LÀM GIÀU CUỘC SỐNG:

BZThuHang_04_15

“Tôi thích thả mình thư giãn trong bồn nước ấm, nghe nhạc, ê a hát và thoa kem dưỡng thể thơm ngát trước khi ngủ. Ngày thường tôi không trang điểm cầu kỳ mà chỉ dùng kem chống nắng và dưỡng da, nhưng nếu đi tiệc tùng là tôi lộng lẫy lắm đấy nhé! Tôi không nhuộm tóc, cũng chẳng sơn móng tay vì tôi thấy màu nguyên thủy của nó là đẹp, hợp với mọi trang phục nhất rồi. Tôi không thích lang thang đi mua sắm không đầu không cuối, tôi sẽ tổng hợp những thứ mình cần, đi đúng nơi, mua xong là về ngay. Tôi thích du lịch kiểu bụi để khám phá nhưng cũng thích những chuyến du lịch nghỉ dưỡng bên bờ biển ở những nơi đẹp nhất, bình yên nhất. Cuối tuần, tôi thích mời bạn bè đến nhà, tự tay tôi nấu ăn đãi bạn. Ai cũng khen tôi nấu ăn ngon và còn phong: “phở Hằng ngon nhất Việt Nam!” khiến tôi sướng phổng cả mũi và ra sức thể hiện để được… nghe khen!”.

+ QUAN NIỆM: “Tiền bạc ư? Rất quan trọng và luôn trân trọng! Nhưng với tôi, cái gì còn mua được bằng tiền thì vẫn là rẻ”.

Bài: Mỹ Trang. Stylist: Emil Ty. Ảnh: Quang Khuê. Make up: Hồng Lê. Trang phục: Hoàng Minh Hà, Just Cavalli 

Dựa theo bài Tôi cực kỳ giàu có trên Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 4/2015

Xem thêm