Ngô Thanh Vân thoát khỏi vai “đả nữ” trong phim Ngày nảy ngày nay

Không còn là “đả nữ”, Ngô Thanh Vân đã trở thành một nàng tiên hiền lành và nghiêm túc hết mực

Trong bộ phim mới sắp ra rạp mang tên Ngày nảy ngày nay, Ngô Thanh Vân vào vai tiên trưởng nghiêm túc, chỉ biết thi hành nhiệm vụ, lúc nào cũng sống trong khuôn khổ luật lệ cho đến khi cô ấy tìm được tình yêu.

HARPER’S BAZAAR: Cảm giác của chị thế nào khi lần đầu đóng phim hài?

NGÔ THANH VÂN: Vân thấy rất thú vị vì tuy nhân vật của Vân rất nghiêm túc nhưng lại thường rơi vào các tình huống hài hước, khiến khán giả bật cười.

HARPER’S BAZAAR: Đây cũng là phim đầu tiên chị làm sản xuất chính. Áp lực với các nhà đầu tư và với chính bản thân chị chắc không hề nhỏ?

NGÔ THANH VÂN: Tôi may mắn được các nhà đầu tư tin tưởng. Sau khi đọc kịch bản và dự án của tôi, họ đều thích và ủng hộ ngay. Nhưng điều đó cũng làm gia tăng áp lực cho tôi, khiến tôi phải làm thật tốt để giữ gìn uy tín của chính mình.

Để tạo ra bối cảnh huyền ảo trong phim, Ngô Thanh Vân đã phải chi 1 tỷ chỉ để dàn dựng rạp xiếc này

Để tạo ra bối cảnh huyền ảo trong phim, Ngô Thanh Vân đã phải chi 1 tỷ chỉ để dàn dựng rạp xiếc này

HARPER’S BAZAAR: Phim thương mại chiếu Tết, chị có kỳ vọng sẽ cháy vé?

NGÔ THANH VÂN: Tôi chỉ mong thu lại vốn để không phải chịu áp lực với nhà đầu tư. Họ hài lòng, được thu lại tiền, được lời nữa để lần sau có thể tiếp tục tin tưởng đầu tư cho tôi.

HARPER’S BAZAAR: Chị có nghĩ mình mạo hiểm khi chọn thể loại phim hài fantasy để chiếu Tết, bởi sẽ phải cạnh tranh với Hoài Linh, Chí Tài ?

NGÔ THANH VÂN: Thực tế thì giới làm phim Tết ai cũng sợ anh Hoài Linh hết (cười). Tôi chỉ muốn mang đến một lựa chọn khác cho khán giả. Tôi nghĩ nếu phim của mình tốt thì vẫn sẽ có khán giả đến xem.

HARPER’S BAZAAR: Ở Việt Nam bây giờ các nữ diễn viên nổi tiếng thường tự đầu tư sản xuất phim và đóng vai chính, chị cũng không ngoại lệ. Đó có phải một sự níu kéo đối với điện ảnh không?

NGÔ THANH VÂN: Không biết những người khác thế nào nhưng với tôi bây giờ để tìm được kịch bản vai diễn phù hợp là không dễ. Từ sau Lửa Phật, tôi đã chờ nhưng vẫn chưa có kịch bản ưng ý. Không lẽ mình chờ mãi? Tự sản xuất phim cho mình đóng để tiếp tục đam mê với điện ảnh cũng là điều mà nhiều diễn viên gạo cội trên thế giới đã làm, tôi chỉ học theo thôi.

THÔNG TIN THÊM

Bộ phim Ngày nảy ngày nay có kinh phí sản xuất hơn 10 tỷ đồng, sẽ chiếu ở các rạp trên toàn quốc từ ngày 6-2-2015.

Bài: Lâm An. Ảnh: Tư Liệu
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm