Lan Phương – Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân tài sắc vẹn toàn

"Sắc đẹp chỉ là cái đẹp bề ngoài, là hình thức. Ở người phụ nữ, vẻ đẹp thực sự còn nằm ở chiều sâu tâm hồn của cô ấy" – Lan Phương

hoa-khoi-duyen-dang-doanh-nhan-0

Vào một chiều thứ Hai đầu tuần, khi Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa tầm tã khiến dân tình chao đảo trên từng dặm phố, Harper’s Bazaar có mặt tại một studio. Hôm nay, chúng tôi chụp hình Lan Phương – Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam 2015. Chị chưa tới. Chúng tôi tranh thủ chuẩn bị máy móc sẵn sàng cho cuộc chụp hình. Vừa làm, tôi vừa tự hỏi rằng một người phụ nữ vừa là doanh nhân, vừa là hoa khôi, sẽ ra sao giữa cuộc đời. Liệu phần nào sẽ lấn át hơn trong con người cô ấy, người doanh nhân kiên cường, bản lĩnh, hay đóa hoa hồng yêu kiều, diễm lệ?   

Lan Phương bước vào studio, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Nụ cười của chị như toả ra một làn ánh sáng nồng nhiệt trong buổi chiều bão tố, làm ấm lòng người đối diện. Nụ cười ấy có phép màu làm ta quên mất chị là tổng giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng tại Sài Gòn. Chị vui vẻ: “Chào các bạn”. Nếu như nụ cười mang đến vẻ thơ trẻ trên gương mặt; thì chất giọng trầm ấm của chị làm ta nhận ra ngay: Đây là người phụ nữ biết mình muốn gì và biết phải làm sao để đạt được điều mình muốn.

Sau vài phút chào hỏi, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Giữa những phút căng thẳng, Lan Phương đôi khi kể một câu chuyện cười; hay rủ rê cả ê-kíp chụp tấm hình selfie kỷ niệm làm không khí buổi chụp hình sôi nổi. Lan Phương hoạt bát và đầy năng lượng. Kiên nhẫn lắng nghe từng lời chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia; chị dồn sức cùng chúng tôi để có được những tấm hình hoàn hảo.

Lan Phương sở hữu một vẻ ngoài ăn ảnh mà ống kính camera rất “yêu”. Buổi chụp hình kéo dài hơn dự kiến, liên tục thay trang phục; liên tục đổi kiểu tóc, nhưng Lan Phương vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn. Chị bảo chị tìm thấy niềm vui vô bờ trong hoạt động sáng tạo. Có lẽ bản lĩnh doanh nhân là đây: giữ cho mình bền bỉ và lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Vào đêm trước buổi chụp hình, Lan Phương chỉ được ngủ có ba tiếng; vì bận một dự án ở giai đoạn nước rút.

20180601-hoa-khoi-duyen-dang-doanh-nhan-02

Đầm, Dolce & Gabbana. Dây chuyền Amulette de Cartier, Cartier. Nhẫn Love, Cartier

Mời bạn xem video buổi trò chuyện của Bazaar cùng doanh nhân Lan Phương:

Tài sắc vẹn toàn

Tôi gặp lại chị tại một quán cà phê ở quận 2 vài ngày sau đó. Trút bỏ xiêm áo lộng lẫy trong buổi chụp hình; trước mắt tôi giờ đây là người phụ nữ kinh doanh, đĩnh đạc, nghiêm trang; khác hẳn sự tinh nghịch, hóm hỉnh hôm trước. Diện bộ váy đen nhà thiết kế Đinh Thành Long thiết kế riêng cho chị; kết hợp cùng chiếc giỏ xách Chanel và đôi giày Christian Louboutin; Lan Phương toát lên nét đẹp tinh tế, đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành và tự chủ.

Bên tách trà chiều, chị điềm đạm kể rằng nghề kinh doanh đến với mình như một cái duyên; nhưng nó cũng là ước mơ mà chị ấp ủ từ thuở ấu thơ. “Ngày đó, trong khi các bạn xung quanh tôi mơ trở thành bác sỹ; hay diễn viên điện ảnh, không hiểu sao tôi chỉ muốn trở thành doanh nhân,” chị cười. Những ngày đầu khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP. HCM tất nhiên đầy ắp khó khăn, thử thách.

Thất bại là điều không tránh khỏi, nhưng những nỗ lực lao động; và học hỏi không ngừng đã đưa Lan Phương đến vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch Vụ địa ốc An Phú ở hiện tại. “Cái gì cũng có cái giá của nó. Tất nhiên, trong cuộc đời bạn cũng cần đến sự may mắn,” Lan Phương chia sẻ.

hoa-khoi-duyen-dang-doanh-nhan-01

Áo, Oscar de la Renta (JACQUELINE Boutique). Chân váy, Balmain (JACQUELINE Boutique). Vòng tay Love và Juste un Clou, Cartier

“Muốn đạt được thành công, bản thân mình luôn phải tự bền bỉ vươn lên. Đặc biệt trong kinh doanh, tôi tâm niệm rằng sự kiêu ngạo sẽ giết chết mọi đế chế, càng khiêm nhường thì bạn sẽ càng thành công”

Bản tính thích thử sức với những cơ hội và thử thách mới đã khiến chị tham gia cuộc thi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam 2015. Lan Phương bảo tôi trước đó chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham dự một cuộc thi sắc đẹp. “Giờ nghĩ lại tôi thấy đó là quyết định khá điên rồ của mình,” chị cười lớn. “Khi ấy tôi nghĩ rằng đó cũng là cơ hội để mình tiếp xúc và kết nối với các doanh nhân khác; nhưng việc đạt giải cao nhất là điều tôi không thể nào tưởng tượng nổi”.

hoa-khoi-duyen-dang-doanh-nhan-05

Đầm, Dolce & Gabbana. Vòng tay Juste un Clou, Cartier. Hoa tai Etincelle de Cartier, Cartier

Sắc đẹp chỉ là cái đẹp bề ngoài, là hình thức. Ở người phụ nữ, vẻ đẹp thực sự còn nằm ở chiều sâu bên trong của cô ấy

Vào đêm đăng quang, chị đã hạnh phúc đến mức không ngủ được; và cảm giác ấy kéo dài cả tuần. Thế rồi niềm vui chiến thắng dịu đi. Một “cuộc chiến” mới bắt đầu thành hình trước mắt chị: Nay đã trở thành một người đại diện cho cái đẹp của doanh nhân; làm cách nào để mình xứng đáng với danh hiệu trên; cũng như truyền tải được cái đẹp ấy một cách trọn vẹn nhất đến với công chúng. “Sắc đẹp chỉ là cái đẹp bề ngoài, là hình thức. Ở người phụ nữ, vẻ đẹp thực sự nằm ở chiều sâu bên trong của cô ấy.” Lan Phương quan niệm.

Tôi hỏi chị: “Một khi đã trở thành người của công chúng, sẽ có lúc chị đọc được những lời bình luận có phần gay gắt về mình trên mạng xã hội. Chị cảm thấy ra sao?” Lan Phương xem đó là điều tự nhiên. “Mỗi người đều có quan điểm, nhận định riêng về cái đẹp. Không phải vì chỉ trích mình mà họ là người xấu. Tôi không bao giờ xem thường những bình luận của họ; mà luôn suy xét, chắt lọc để hoàn thiện mình mỗi ngày”.

Chị cũng chia sẻ thêm: “Thời gian là điều vô cùng quý báu, đừng lãng phí nó quá nhiều vào những nỗi buồn không nên. Thay vào đó, hãy tập trung nỗ lực để phấn đấu. Và yêu thương bản thân mình nhiều hơn”.

hoa-khoi-duyen-dang-doanh-nhan-04

Trang phục, Dior. Vòng tay Love, Cartier. Đồng hồ Hypnose, Cartier

Thời gian là điều vô cùng quý báu, đừng lãng phí nó quá nhiều vào những nỗi buồn không nên. Thay vào đó, hãy tập trung nỗ lực phấn đấu và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Tiếp xúc với Lan Phương, tôi không khỏi nghĩ ngợi về sự bén duyên giữa hai khái niệm kinh doanh và người đẹp. Người phụ nữ làm kinh doanh vẫn có thể đẹp, rất đẹp. Còn một người phụ nữ đẹp hoàn toàn có quyền chứng tỏ tài năng, sự thông minh; và chiều sâu của mình theo cách mà cô ấy muốn. Nghiên cứu những bài viết về Lan Phương trước đây; có thể thấy bên cạnh các thành tựu mà chị đạt được trong công việc còn có không ít những chia sẻ về phong cách thời trang của chị. Chị thừa nhận chị đam mê thời trang từ thuở nhỏ.

Khoảnh khắc mà chị bắt đầu biết yêu thời trang cũng chính là lúc chị nhận được bài học quan trọng nhất trong cuộc sống. Một lần, cô bé Lan Phương nhìn thấy chị hàng xóm diện một chiếc quần jeans rất xinh. Cô ao ước cũng có một chiếc. Nghe con gái nói, bố chị bảo: Nếu con phấn đấu đạt học sinh giỏi tháng này; bố sẽ thưởng cho con chiếc quần jeans đó. Tất nhiên chị đã làm được. “Ngày hôm ấy bố đã dắt tôi ra tiệm mua món quà đặc biệt này. Cả một đêm tôi không ngủ và cứ ôm chiếc quần vào lòng vì sợ người khác lấy mất,” chị cười.

“Đó là kỷ niệm tôi mãi không quên; bởi đó là giây phút tôi nhận ra bản thân hoàn toàn có thể đạt được những ước mơ của mình, một khi luôn cố gắng”.

>> Xem thêm: Nữ minh tinh Felicity Jones trên trang bìa Bazaar tháng 5

Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 6/2018

Ảnh: Kỳ Anh. Fashion Director: Sarah Nguyễn.

Stylist: Emil Vy. Trợ lý: Phong Phạm.

Trang điểm & Làm tóc: Kuny Lee. Bài: Quyên Hoàng.

Xem thêm

Nhân vật

Lan Phương – Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân tài sắc vẹn toàn
Lan Phương
  • Học vấn: Đại học Kinh tế TP. HCM
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Doanh nhân
Thành tựu chính
    • Hoa khôi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam 2015
    • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch Vụ địa ốc An Phú