Kỳ Duyên muốn loại bỏ hai chữ “không được”

Dù chỉ trả lời phỏng vấn qua e-mail, Kỳ Duyên vẫn tạo nên câu chuyện về bí quyết giữ gìn nhan sắc, quan điểm sống rất duyên dáng và li kỳ như chính tên của chị.

Jumpsuit đen, Giorgio Armani; Áo khoác nhung xanh, Emporio Armani; Hoa tai, Charles Albert; Vòng tay, House of Lavande

Với một người dẫn chương trình, sắc đẹp có thể không quan trọng bằng người mẫu hay diễn viên. Thế nhưng, khi đã đứng trên sân khấu, đặc biệt là trong lĩnh vực văn nghệ, cả nam và nữ đều phải có vẻ bề ngoài tương đối và quan trọng nhất là phải tự tin.

Không có gì làm người phụ nữ đẹp hơn khi họ tin rằng “mình là người đẹp”. Một ví dụ điển hình là trong các cuộc thi hoa hậu, khi cô hoa hậu năm trước bước ra để chào khán giả rồi trao lại vương miện cho người mới đăng quang thì bao giờ cô hoa hậu cũ cũng có điểm gì đó khiến ta cảm thấy cô ấy đẹp hơn người kế nhiệm. Khác nhau ở điểm nào? Chỉ là sự tự tin.

Cô hoa hậu cũ đã có một năm kinh nghiệm nên nổi tiếng hơn, đi khắp nơi, tiếp xúc nhiều người. Vì vậy, cô tự tin hơn. Sự tự tin đó được thể hiện qua dáng đi, nụ cười, ánh mắt, tất cả sẽ làm cô ta rạng ngời và thu hút sự chú ý khi cô đi giữa bao nhiêu thiếu nữ trẻ đẹp khác. Ngoại hình của Kỳ Duyên may mắn phù hợp với việc làm MC, có nghĩa là không đẹp lắm, không xấu quá, nhìn cũng dễ coi (cười). Như vậy, đàn ông có thể mến mộ nhưng không mê. Đàn bà có thể đến gần mà không có sự ghen tức cạnh tranh.

Kỳ Duyên thấy những người phụ nữ thành công thường có nhan sắc trên trung bình nhưng không quá đẹp. Kỳ Duyên cũng không biết lý do tại sao. Có thể vì xã hội cho rằng những người quá đẹp không có đầu óc nên không cho họ cơ hội, hoặc cũng có thể vì mỹ nhân dễ dàng được người khác cung phụng nên họ không cần phải cố gắng chăng? Cái hại khi phụ nữ chỉ biết dùng bề ngoài để tiến thân là một ngày nào đó, nhan sắc sẽ phai tàn.

GIẤC MƠ TRỞ THÀNH AUDREY HEPBURN

Ky-Duyen-2

Đầm dài bằng vải tuyn và áo khoác lông cừu, Ralph Lauren; Vòng cổ, Charles Albert;
Nhẫn pha lê, Adina Mills; Hoa tai vàng đính ngọc trai, Chanel

Nhật Bình đã trang điểm cho Kỳ Duyên hơn mười năm nay và có hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp nên Kỳ Duyên rất tin tưởng các tư vấn của Nhật Bình về mỹ phẩm sử dụng hàng ngày và khi lên sân khấu.

Trang điểm trên sân khấu, nhất là để quay hình, khó hơn trang điểm ngoài đời thường nhiều. Sân khấu với ánh đèn nóng nên lớp make-up dễ chảy, quay hình một ngày mười mấy giờ, giặm phấn nhiều ra “mặt dày”, giặm phấn ít thành “mặt trơ, trán bóng”, đằng nào cũng chết! (cười)
Hiện nay, người ta toàn xem chương trình bằng đầu HD nên thấy rất rõ mọi khuyết điểm trên mặt nghệ sỹ, dù là một vết nhăn hay cái mụn nhỏ. Nhật Bình phải dùng những loại mỹ phẩm không dầu (non-oily), ngoài ra còn phải đủ độ dày để che mọi khuyết điểm (full coverage) nhưng khi đánh lên thì phải thật mỏng để trông tự nhiên. Điều này còn phải phụ thuộc vào kỹ thuật trang điểm của Nhật Bình.

Kỳ Duyên luôn tránh những loại mỹ phẩm trang điểm có chất chì vì sau vài giờ, mặt sẽ sạm lại. Hơn nữa, vì làn da Á Đông khác với da trắng phương Tây, dưới ánh đèn quay hình thì sự khác biệt này lại càng rõ rệt hơn nên Kỳ Duyên thường dùng mỹ phẩm trang điểm của các hãng Nhật hoặc hãng chuyên về da Á Đông, màu sắc sẽ phù hợp với màu da mình hơn.

Về sản phẩm dưỡng da hàng ngày, Kỳ Duyên đã sử dụng Erno Laszlo nhiều năm nay. Erno Laszlo là một hãng mỹ phẩm cao cấp, có mặt trên thị trường Mỹ đã 85 năm, được nhiều huyền thoại sắc đẹp như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly… tin dùng.
Erno Laszlo muốn giới thiệu sản phẩm vào thị trường Việt Nam và chọn The Beauty Store là nhà phân phối độc quyền ở nước ta. Hãng vừa mờiKỳ Duyên quay quảng cáo ở New York. Trong đoạn phim, Kỳ Duyên đến New York chơi và nằm mơ thấy mình trở thành Audrey Hepburn, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi… (cười)

Bây giờ Kỳ Duyên đang ở đúng lứa tuổi vừa phải để quảng cáo kem dưỡng da, kem chống lão hóa. Nếu để một thiếu nữ 20 tuổi bán kem dưỡng da thì ai mua? Khách hàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đó đẹp là vì còn trẻ chứ đâu phải vì loại kem này? Vì vậy, Kỳ Duyên cảm thấy mình may mắn lắm!

ĐIỂM GỢI CẢM NHẤT LÀ VÓC DÁNG

Ky-Duyen-5

Đầm satin màu xanh navy, Zac Posen; Vòng cổ ngọc trai, Tom Binns; Nhẫn, Charles Albert

Nhiều người khen Kỳ Duyên trẻ trung, có thân hình đẹp là nhờ ăn kiêng, tập thể thao và mỗi ngày uống hai viên đông trùng hạ thảo của Nutricep. Kỳ Duyên thường xuyên “sống” ở trên máy bay nên đông trùng hạ thảo giúp cơ thể giữ lại hơn 40% ô-xy khi mình hít thở và tăng cường đề kháng. Mùa lạnh là thời điểm mà Kỳ Duyên thường bay đi biểu diễn nhiều nhất. Lúc đó, trên máy bay thường có nhiều người bị cảm lạnh hoặc ho, Kỳ Duyên uống đông trùng hạ thảo để tăng sức đề kháng, không bị lây bệnh. Ngoài ra, mỗi ngày, Kỳ Duyên còn uống vitamin D3 (do cơ thể thiếu ánh nắng), biotin (dưỡng tóc), red yeast rice (giúp hạ cholesterol), omega-3 (bổ cho não, trí nhớ), calcium (bổ xương). Đó là tủ thuốc hiện tại của Kỳ Duyên.

Khi được ở một nơi, Kỳ Duyên sẽ đi tập gym ba lần một tuần. Nhưng khi phải bay nhiều, nhất là đi về giữa Mỹ và Việt Nam, thú thật Kỳ Duyên không có thời giờ tập luyện nên phải ăn ít lại và ăn kiêng. Muốn xuống cân hay lên cân, mình chỉ cần nhớ một bài toán cộng trừ về calorie ăn vào và calorie đốt ra như thế này: muốn xuống cân = hoạt động nhiều + ăn ít; muốn lên cân = hoạt động ít + ăn nhiều.

Kỳ Duyên rất thích món ăn của Thái Lan vì hương vị tương tự Việt Nam, cũng dùng nước mắm, nhiều món chua cay, sử dụng ít dầu mỡ hơn món Tàu mà đậm đà hơn món Nhật. Nói đến đây lại thèm quá. Trưa nay, Kỳ Duyên phải đi 147 tiệm ăn Thái làm một đĩa “som tum” (gỏi đu đủ), canh chua Thái và cơm cá chiên với cà pháo chấm mắm tôm mới được.

Kỳ Duyên đọc nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, một ngày nạp vào hơn 100 calorie (1 ly cà-phê Starbucks frappuccino đã chứa 190 calorie rồi đấy) mà không tiêu thụ được thì một năm sẽ tăng 4,5kg. Vì vậy, lúc nào Kỳ Duyên cũng cảnh giác “đề phòng củi lửa”, hôm nào ăn nhiều thì hôm sau phải ăn ít lại hoặc tập thể thao. Hơn 20 năm nay, cân nặng của Kỳ Duyên chỉ xê xích trong vòng 1 đến 2kg và vẫn mặc vừa hầu hết những chiếc áo từ 10, 15 năm trước. Đối với Kỳ Duyên, chuyện ăn uống khoa học, tập thể thao đã trở thành một lối sống bình thường.

KỲ DUYÊN BÀN VỀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Ky-Duyen-3

Đầm in hoa, Carolina Herrera; Vòng cổ vàng đính đá turquoise, Dior

Phẫu thuật là con dao, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi. Kỳ Duyên đã thấy giải phẫu thẩm mỹ giúp rất nhiều người kéo lại thời gian, duy trì tuổi xuân và giúp họ đẹp hơn, tự tin hơn. Nhưng Kỳ Duyên cũng thấy không ít những gương mặt “linh hồn tượng đá” cứng đơ hay theo ngôn ngữ bình dân là “búp bê bị hư” do hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Nói chung, cái gì cũng vậy, đừng lạm dụng.

Quan trọng nhất là mình phải tìm được bác sỹ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, có bằng chuyên khoa thẩm mỹ. Đừng chỉ nghe theo quảng cáo mà phải biết người nào đã được bác sỹ đó giải phẫu, kết quả có như ý hay không. Nhất là đừng quyết định dựa trên giá tiền rẻ. Một khi đã giải phẫu hư thì sửa lại rất khó, bạn sẽ ân hận. Trước đây, người ta có câu “không có người đàn bà nào xấu, chỉ có người không biết làm đẹp”, bây giờ, Kỳ Duyên xin thêm rằng: “không có ai sửa thẩm mỹ xấu, chỉ có người chưa tìm đúng bác sỹ”.

CHỈ SỢ KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN ĐỂ KHÁM PHÁ
Kỳ Duyên rất thích đi du lịch để tìm hiểu và tiếp thu những cái mới. Kỳ Duyên đã tự hứa là mỗi năm phải tham quan một nơi chưa bao giờ đến. Cuối tháng Chín, Kỳ Duyên sẽ đi Moscow. Đây là lần đầu tiên mình sang Nga nên đang háo hức lắm đây.

Kỳ Duyên thích nhất là đặt chân đến các thành phố biển như Đà Nẵng, Venice, Phuket, Bora Bora… Kế đến là nơi có nắng ấm vì Kỳ Duyên không thích sương mù, tuyết lạnh. Đừng ai rủ Kỳ Duyên đi trượt tuyết nha! Sau đó là những thành phố nhộn nhịp có đồ ăn ngon, dễ dàng shopping, nền văn hóa đa dạng như New York, Paris, Milan…

Nói chung, Kỳ Duyên là “gái thành thị” nên nơi nào thiên nhiên hoang sơ, ăn ở “màn trời chiếu đất”, đi đứng vất vả và nhất là không có phòng vệ sinh là… không có Kỳ Duyên! Hành trang du lịch không thể thiếu của Kỳ Duyên là thiết bị đọc sách điện tử Kindle vừa nhỏ, vừa nhẹ giúp mình có thể đọc một lúc 6, 7 cuốn sách về các đề tài khác nhau. Hiện giờ, Kỳ Duyên đang đọc 19 cuốn và năm vừa rồi đọc 129 cuốn.

MỐI DUYÊN KỲ NGỘ VỚI NGHỀ MC

Ky-Duyen-4

Đầm dài, Claes Iversen; Hoa tai, House of Lavande

Hồi trẻ, Kỳ Duyên suy nghĩ đơn giản rằng đi học là để kiếm một việc làm vững chắc. Kỳ Duyên học luật, lấy bằng, mở văn phòng vài năm rồi phải đóng cửa. Vì sao? Vì Kỳ Duyên không có đam mê. Khi Kỳ Duyên bước chân vào làm MC thì lúc đó MC chưa được xem là một ngành nghề. Người ta có ca sỹ, kịch sỹ, nhạc sỹ nhưng thời đó không ai xem MC là một nghề đích thực. Nếu là hồi xưa, chắc Kỳ Duyên đã bị các cụ gọi là “xướng MC vô loài” rồi (cười). Ai cũng nghĩ và chính bản thân Kỳ Duyên cũng nghĩ, làm MC chỉ là chơi, ai ngờ làm chơi mà… ăn thiệt.

Trung tâm đầu tiên mà Kỳ Duyên hợp tác là Mây Production. Người chủ trung tâm từng nói: “Ai chẳng làm MC được, quan trọng là phải có ca sỹ hay”. Có lẽ vì vậy mà ông không ký hợp đồng độc quyền với Kỳ Duyên nên sau này Kỳ Duyên mới dễ dàng qua Thúy Nga. Vậy mà nghề MC đã giúp Kỳ Duyên lo cho gia đình đầy đủ bao năm qua.

Kỳ Duyên nghĩ mình thành công là vì đam mê và tất nhiên cũng có chút may mắn. Nếu bây giờ có ai hỏi Kỳ Duyên nên chọn công việc để kiếm tiền hay vì yêu thích, Kỳ Duyên sẽ trả lời ngay là nên theo nghề mà mình yêu thích. Khi có đam mê, mình sẽ cố gắng làm thật giỏi, giỏi rồi thì mình sẽ thành công và có thu nhập tốt. Bên cạnh công việc làm MC, Kỳ Duyên còn biết hát, đàn piano, khiêu vũ, host TV show, CEO của một e-commerce website, đóng phim, làm người mẫu quảng cáo, biết cầm máy chụp ảnh đẹp. Kỳ Duyên nghĩ rằng: “Cuộc đời là một chuyến đi, không phải một điểm đến” (Life is a journey not a destination). Trên đời còn quá nhiều thứ để học hỏi, tìm tòi, càng đi nhiều, biết nhiều lại càng thấy mình hiểu ít.

Một phóng viên từng hỏi Kỳ Duyên: “Có lĩnh vực nào Kỳ Duyên muốn làm mà không làm được không?”. Mình xin sửa lại thành: “Có lĩnh vực nào mà Kỳ Duyên chưa làm được không?” vì Kỳ Duyên muốn loại bỏ hai chữ “không được” trong cuộc sống.

Mọi người chỉ bị ràng buộc ở hiện tại. Quá khứ là những gì chúng ta đã đi qua và mang theo trong ký ức. Nó chỉ là một ý tưởng trong đầu và không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, trừ khi ta cho phép nó. Còn tương lai là tiềm năng không giới hạn. Chốt lại, để trả lời câu hỏi trên, Kỳ Duyên nghĩ chắc phải đợi vài chục năm nữa mới có câu trả lời chính xác.

Harper’s Bazaar tổ chức chụp ảnh tại Mỹ.

Thực hiện: MỸ TRANG – Ảnh: HUY KHIÊM – Stylist: JULIE MATOS – Trang điểm: NHẬT BÌNH

Làm tóc: TRAVIS VU – Sơn móng: THAO NGUYEN

Xem thêm