Khi Giorgio Armani trả lời phỏng vấn…

Đơn giản vì ông là Giorgio Armani

Cây đại thụ của làng mốt Ý, nhà thiết kế Giorgio Armani đã dành cho tờ The Sunday Times một cuộc phỏng vấn thẳng thắn, không chỉnh sửa về những quan điểm của ông đối với các vấn đề như đồng tính, phẫu thuật thẩm mỹ và cả nhà mốt Prada. Một phần của bài phỏng vấn mới đây đã được tiết lộ…

“Một người đàn ông đồng tính vẫn là đàn ông 100%”, nhà thiết kế tuyên bố, “Anh ta không cần phải ăn mặc một cách đồng tính. Khi sự đồng tính bị phơi bày quá lố, giống như tự nói, ‘À, bạn biết đấy tôi là người đồng tính’, thì thật không cần thiết. Một người đàn ông thì phải ra một người đàn ông”.

Về phẫu thuật thẩm mỹ: “Một bộ ngực nhỏ không cần phải làm cho to ra”, ông nói, “Tôi thích ngắm nhìn những người phụ nữ tự nhiên hơn. Phụ nữ nên đủ dũng khí đối mặt với tuổi tác, không cần phải tuyệt vọng đi tìm vẻ trẻ trung hơn so với tuổi của mình. Theo thời gian, cơ thể của họ sẽ càng đẹp hơn. Khi một người phụ nữ đi làm, có em bé, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và cá tính. Hãy nhìn vào Cate Blanchett mà xem”.

Armani cũng không ngần ngại gọi các thiết kế của Miuccia Prada là “thời trang dành cho trưởng giả học làm sang”.

Vâng, khi bạn là Giorgio Armani, bạn có quyền phát ngôn như thế…

Theo: Racked 

Xem thêm