Helena Bonham Carter – Đóa hoa lạ từ nước Anh

Sau thành công với nhiều vai diễn đa dạng và đặc sắc, bông hồng nước Anh đã trải lòng kể về tình yêu, nghệ thuật và những thăng trầm trong cuộc sống của mình

Trước ngày gặp gỡ Helena Bonham Carter, ê-kíp Bazaar đã tìm đến ngôi nhà của cô tại phía bắc London. Trở về, họ thi nhau kể lại những điều thú vị, như chiếc chòi nhỏ mang phong cách boho trong vườn, bộ sưu tập đồng hồ đủ loại và hình nộm các chú chim bé xíu. Ấn tượng nhất là lối vào ngôi nhà mô phỏng như một chiếc tủ, cả ê-kíp như đang đi vào Thế giới thần tiên Narnia.

Cứ ngỡ rằng, những bộ phim kịch tính như A Room with a View, Howards EndThe Wings of the Dove sẽ làm Helena khó lòng thoát khỏi hình ảnh cô gái thời Victoria trong chiếc corset. Nhưng không, cô đã thành công khi nhập vai cô nàng New York hiện đại gợi cảm bên cạnh Brad Pitt trong bộ phim bất hủ Fight Club và sau đó là hóa thân thành một cô vượn chimpazee trong Planet of the Apes. Tháng Tám này Helena sẽ trở lại màn ảnh với vai Nữ hoàng Đỏ trong bộ phim Alice Through the Looking Glass. “Chắc chắn tôi không phải là diễn viên chỉ đóng được một tuýp nhân vật”. – Helena Bonham Carter tự nhận và kéo theo điệu cười lúng liếng duyên dáng.

Nữ diễn viên của các vai diễn kỳ quái

Helena Bonham Carter, dù chuẩn bị bước sang tuổi 50, vẫn đẹp xuất thần với đôi mắt nâu to tròn, dáng người nhỏ bé và làn da trắng ngần không tì vết. Cô nhỏ nhẹ nói: “Đôi khi tôi có tiêm một chút Botox, nhưng bây giờ thì không làm nữa vì nhân vật tiếp theo của tôi không cần Botox. Tôi sống theo cách của nhân vật mình sẽ đóng”.

Helena đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ trong chiếc trùm đầu để được trang điểm: “Bộ phim như một cuộc hội ngộ. Đã quá lâu rồi tôi không gặp lại mọi người”. Cũng nhờ Alice, cô lại có dịp đóng chung với tài tử Johnny Depp, “em trai” đã đóng cặp cùng cô bảy phim trước đây. Trong buổi phỏng vấn, Helene Bonham Carter bỗng hóa thân vào vai Nữ hoàng Đỏ một cách tài tình giữa quán café tại khách sạn ở London với bánh và trà khắp mọi nơi. Cô trả lời nhát gừng y hệt nhân vật của mình và điệu bộ bất bình trước tất cả mọi thứ, đến mức tôi phải xin cô ngừng lại trước khi cô ấy ra lệnh chém đầu tôi. Thật sự quá tài tình và cũng khá đáng sợ. Tôi hỏi có khi nào cô ấy mang nhân vật về nhà không? Helena trả lời dí dỏm: “Có lần Nữ hoàng Đỏ nhập vào tôi khi đang ở nhà, và bọn trẻ sợ chết khiếp. Chúng không hề thích bà ta”.

“Tôi vừa nhận được vai diễn một tay quyền anh. Tôi cảm giác lời mời đến từ cách tôi thể hiện cá tính nhân vật, không phải dựa trên ngoại hình của mình nữa”

Là con gái của một nhà tâm lý học, Helena kể rằng bản thân cô rất hứng thú khi phân tích tâm tính của từng nhân vật mình đóng và động cơ đằng sau những thứ họ làm: “Tôi rất thích đóng những nhân vật có vấn đề về tâm lý, xấu tính hoặc thậm chí rất bệnh hoạn. Bạn phải hiểu họ, chứ không phải phán xét họ”.

Phía sau vẻ đẹp là sự kiên cường đáng nể

Cuộc đời của Helena Bonham Carter đã trải qua nhiều thăng trầm. Mẹ của cô, bà Elena, trước khi trở thành một nhà tâm lý học, đã trải qua một cơn bệnh nặng về thần kinh khi cô chỉ mới 5 tuổi. Đó là lý do bà quyết tâm trở thành một nhà tâm lý học. Đến bây giờ, bà vẫn dành thời gian đọc kịch bản của con gái mình để chắc chắn tâm lý nhân vật là hợp lý và chặt chẽ. Không lâu sau khi mẹ cô khỏi bệnh, cha của cô trải qua một cuộc phẫu thuật và trở nên bại liệt. Sau đó, hai anh trai của cô lại bỏ nhà ra đi.

edi_hmi_powerwoman_helena_ralphlaurenHelena chia sẻ: “Tôi nhớ khi lớn lên, tôi tin rằng mình có 2 lựa chọn; một là tiếp tục đau buồn vì hoàn cảnh của mình, hai là tự diễn một cuộc đời tốt hơn”. Vì thế cô đăng ký vào một công ty môi giới diễn xuất và bén duyên với điện ảnh. Thành công đến với cô khá sớm, năm 16 tuổi, cô xuất hiện trong một đoạn quảng cáo trên ti vi, và năm 18 tuổi, cô nhận được vai diễn lớn của đời mình trong phim A Room with a View.

Lần trở lại với đoàn làm phim Alice lần này, cô gặp lại Tim Burton – nhà sản xuất bộ phim cũng là chồng cũ của cô. Helena trước mặt tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Chúng tôi rất hiểu nhau trong công việc. Có vẻ như chúng tôi dễ dàng làm việc với nhau hơn khi tình cảm đã không còn là lá chắn. Nếu có dịp, tôi vẫn muốn được làm việc chung với anh ấy”. Ấy thế, vẫn có gì đó lặng buồn trong đôi mắt nâu to tròn chỉ mới đây đang tươi vui kể chuyện: “Hiện giờ tôi đang tự do, tự do nhất có thể. Và vì thế tôi cũng không vội vã lao vào bất cứ chuyện gì. Tôi đã có 2 đứa con, và chúng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi bây giờ.”

Helena Bonham Carter chưa bao giờ mất sự hồn nhiên, tươi trẻ và năng động trong tâm hồn mình. Sau nhiều năm, cô vẫn là một bông hồng Anh Quốc thơm ngát đầy quyến rũ. Không phải là vẻ đẹp rực rỡ hiếu thắng, mà thay vào đó là sự đằm thắm của một phụ nữ trưởng thành đã qua nhiều cảm xúc ngọt bùi, đắng cay mà chính cô hằng ngày vẫn phân tích trong từng nhân vật mình đóng.

10 Điều thú vị về Helena Bonham Carter

  • 1. Cô là cháu cố của Thủ tướng Anh Herbert Henry Asquith nhiệm kỳ 1908 – 1916
  • 2. Helene Bonham Carter có khả năng nói tiếng Pháp một cách lưu loát
  • 3. Năm 2006, cô cho ra mắt hãng thời trang riêng mang tên The Pantaloonies
  • 4. Johnny Depp là cha đỡ đầu của con trai đầu tiên của cô, Billy Raymond Burton
  • 5. Ít ai biết, Helena Bonham Carter  là chị em họ xa với công nương nước Anh, Kate Middleton
  • 6. Helena là một trong số thành viên ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes năm 2006
  • 7. Trường đại học Cambridge từ chối nhận cô không phải vì học lực mà vì họ nhận ra niềm đam mê diễn xuất của cô quá lớn
  • 8. Trong phim Fight Club, cô yêu cầu nhân viên trang điểm cho mình bằng tay trái bởi nhân vật cô đóng không phải người khéo trang điểm
  • 9. Cô được phong tặng tước hiệu CBE (Commander of the Order of the British Empire). Tạm dịch: Sĩ quan hoàng gia Anh
  • 10. Công việc đầu tiên của cô là đóng vai Juliet trong một quảng cáo trên truyền hình

Bài: Nina Lê. Ảnh: Tư liệu.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm