Doanh nhân Vũ Ngọc Hương: “Tôi trân trọng hạnh phúc cũng như bất hạnh”

“Vạn sự tùy duyên. Vạn cảm tùy tâm. Biết ơn cuộc đời này” là quan niệm sống và kinh doanh của nữ doanh nhân Vũ Ngọc Hương

Ấn tượng ban đầu của tôi với chị Ngọc Hương là một sự tò mò. Câu chuyện về một nữ doanh nhân mê văn chương, sanh một lèo năm đứa con, đồng thời quản lý ba lĩnh vực hoạt động khác nhau quả là một hiện tượng hiếm hoi. Cuộc đời chị là một chuỗi những câu chuyện hỉ nộ ái ố, nhưng tâm thế an nhiên tự tại đón nhận mọi biến cố cuộc sống của chị thật đáng ngưỡng mộ.

BAZAAR (BZ): Chị từng thi đỗ ba trường đại học, tốt nghiệp hai chuyên ngành của Đại học Kinh tế, và… kịp lập gia đình trước khi ra trường. Nghe nói gia đình chị rất đông vui, có thể lập thành một ban nhạc? Xem ra dù rất bận rộn, chị vẫn “thừa” sức đi dạy học và làm kinh doanh?

Vũ Ngọc Hương (VNH): Một người bạn gái của tôi từng thổ lộ nỗi lo lắng khi tôi lập gia đình sớm (22 tuổi, khi chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học), sau đó lại đẻ vung đẻ vãi. Nhưng đó cũng là trời cho… Tôi có năm bạn nhỏ, bạn lớn nhất đang học lớp 9 và bạn nhỏ nhất vừa mới tám tháng. Tôi chỉ mới rời việc giảng dạy khi sinh bé út, nhưng dự định sẽ quay lại một ngày gần đây. Chồng làm tư vấn đầu tư quản lý xây dựng của nhà nước, ở mặt nào đó anh cũng là một hậu thuẫn vững chắc cho tôi. Hiện Công ty TNHH Sao Kim (Venuscorp) do tôi sáng lập, hoạt động trong ba lĩnh vực Quản lý bất động sản (Property management) – Dịch vụ chăm sóc hộ gia đình (Home care service) – Chăm sóc sức khỏe (Health Care), đi sâu vào chuyển giao công nghệ JCI quản trị chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn Mỹ. Nghề giáo giúp mình ít xô bồ hơn trong kinh doanh và không bất chấp tất cả vì lợi nhuận. Khó khăn là mình kinh doanh lĩnh vực đòi hỏi có trình độ chuyên môn và khá khắt khe, chuẩn mực. Một số trường hợp đòi hỏi công tác tổ chức tốt và khá “va chạm”.

BZ: Chị làm sao để đảm bảo tròn vẹn mọi mối quan tâm đó?

VNH: Đối với tôi, ở khía cạnh nào của cuộc sống cũng vẫn tuân theo một kim chỉ nam: tùy duyên. Cũng phải nói rõ, tùy duyên ở đây không có nghĩa thụ động mà luôn chuẩn bị tâm thế để đón nhận mọi cơ duyên đến với mình. Tôi làm được những việc như đàn ông nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống. Gia đình tôi rất nhí nhố và đầy sinh khí, mọi người trong nhà đều yêu ca hát, nghệ thuật và chấp nhận những khác biệt về sở thích cụ thể để bên nhau lâu dài và hạnh phúc. Tôi có nhiều mối quan tâm và muốn từ cái nhỏ xíu phải đẹp, phải chu đáo. Nhưng điều đó không có nghĩa là khe khắt mà hãy thuận theo tự nhiên. Với nhân viên tôi khá thoải mái, chuyện gì cũng có thể chia sẻ. Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, có sai sót tôi nhắc nhở chứ không la lối hay phán xét. Cái giá tiêu hao về tâm sức để đề phòng hay so đo tàn phá chúng ta rất nhiều, chi bằng hãy dành năng lực tích cực đó hoàn thành các mục tiêu khác của mình. Trong hôn nhân, đối với ông xã cũng vậy, cứ về được là vui. Giận nhau bỏ đi là chuyện bình thường, mình giữ tổ thì kiểu gì đàn ông cũng quay về.

TalkingPoint_VuNgoc_BZ1114-van-gohn

Bức Hoa diên vỹ của họa sỹ Van Gogh là tác phẩm mà chị Ngọc Hương thích nhất

BZ: Nghe cách chị chia sẻ thì mọi lĩnh vực trong đời sống của chị đều suôn sẻ. Còn mặt khó khăn thì sao?

VNH: Nếu nhìn ở góc độ khó khăn thì cái gì cũng khó khăn. Còn hỏi có thất bại không, ồ, tôi thất bại nhiều chứ, cái giá phải trả về tiền bạc có thể không nhiều nhưng công sức là vô biên. Có điều, sau mỗi thất bại lại có thêm nhiều điều nung nấu, những bài học và các kế hoạch mới. Tôi có nhiều sở trường như tính nhẩm nhanh, tầm bao quát rất tốt nhưng cũng không ít điểm yếu đâu nhé. Tôi không rành công nghệ, lên kế hoạch tôi toàn viết ra giấy… Nói chung mình cũng phải có khuyết điểm chứ, giỏi hết phần thiên hạ để làm gì. (Cười lớn)

Chuyện con cái, nếu có bầy con rồi thì bạn sẽ thấy mình thật may mắn vì mỗi đứa con là phần thưởng của người đàn bà trong tình yêu. Tôi dạy con một cách tự nhiên, theo kiểu cổ điển, bạn lớn có trách nhiệm với bạn nhỏ, chỉ cho các bạn đọc sách rồi các con tự động yêu sách, tự học thêm nhiều từ sách. Tất nhiên, thời đại bây giờ trẻ con hay bị nhiễu loạn vì nhiều thông tin, điều đó cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi nhớ lại khi mình còn bé, cũng đọc tất tần tật các cuốn sách đến tay, đặc biệt mê tiểu thuyết và sách tử vi, biết giải tứ trụ từ khi còn là một học sinh cấp 3.

Những tháng năm tuổi trẻ, cuộc đời tôi là một chuỗi xê dịch. Tôi sinh ra ở Hà Nội, theo bố mẹ làm thủy điện ở hồ Trị An, sống nhiều năm với ông bà ở TP. HCM. Quanh tôi toàn người già đáng yêu, có những buổi trưa nghe và hát cải lương với hàng xóm khu Gò Vấp, Phú Nhuận; có những buổi vào rừng hái sim; có những chuyến đi, nhiều cuộc trò chuyện về ước mơ. Tôi cũng mong các con mình có những trải nghiệm phong phú như vậy rồi sau này, chọn con đường nào để đi tiếp là tùy các con.

BZ: Có thể thấy các dịch vụ của công ty chị đều hướng tới sự phát triển của con người, đặc biệt là của phụ nữ. Vì sao lại như vậy?

VNH: Những lĩnh vực tôi lựa chọn phát triển ngoài từ cái duyên, còn do tâm thức tôi luôn mong muốn làm được những điều có ý nghĩa thiết thực. Làm sao để người Việt được thụ hưởng các sản phẩm dịch vụ thiết yếu chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế với giá thành hợp lý nhất. Đặc biệt trong lĩnh vực sức khoẻ và hỗ trợ việc chăm sóc gia đình cho người phụ nữ. Tôi không kỳ vọng nổi tiếng hay thành một doanh nhân thành đạt, nhưng mong muốn trở thành doanh nghiệp tốp đầu trong lĩnh vực với cá tính và sự khác biệt ở chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

BZ: Ý thức sức mạnh chữ duyên, sự linh cảm đến với chị như thế nào?

VNH: Tôi sinh cung Thần Nông, linh cảm mạnh, cảm nhận sâu sắc về vấn đề tâm linh. Nhớ lại, có nhiều điều tưởng như tình cờ cảm nhận được mà rồi lại thành sự thực. Hồi nhỏ có lần tôi đi qua vườn ổi, rất thích và ao ước có được một khu vườn như thế. Thế rồi sau đó người chủ khu vườn bán lại cho mẹ tôi với giá rất rẻ. Nhưng, người đàn bà nhạy cảm biết trước mọi việc cũng dễ dàng bị tổn thương hơn. Tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau và trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc nên trong cuộc sống hay trong kinh doanh, cũng phải làm gì đó để không bị tạo nghiệp, quả báo. Điều này cũng gần giống thuyết Luân hồi của nhà Phật, nhưng Luân hồi nặng về cảnh báo. Còn tôi chỉ mong mọi người nhận thức, an nhiên với gì mình đang có và hướng thiện.

BZ: Say mê văn chương, có nhiều trải nghiệm, chị có thích viết văn?

VNH: Không phải điều gì thích mình cũng làm được. Mỗi một người có lăng kính khác nhau về cuộc đời, nói về góc nhìn của mình tử tế chân thành đã là hay rồi nhưng làm sao để người ta cảm nhận được lại là chuyện khác. Tôi không cố hết phần người khác đâu!

BZ: Cảm ơn những chia sẻ của chị

SỞ THÍCH CỦA VŨ NGỌC HƯƠNG

TalkingPoint_VuNgoc_BZ1114-6

Tranh, sách là sở thích từ xưa của tôi, trong đó phải kể đến cuốn Anna Karenina và bức Hoa diên vỹ của họa sỹ Van Gogh. Mỗi tháng, không nhất thiết phải theo đúng lịch, tôi thường tự thưởng cho mình một món quà. Đó có thể là một cuốn sách, một chuyến du lịch hay một món trang sức.

Tôi yêu những kiến trúc gần gũi với thiên nhiên, có những cánh cửa mở rộng và hiên nhà ngập tràn cây cối và nắng gió. Địa điểm du lịch yêu thích là khu resort ở Long Hải của tôi và Côn Đảo, một nơi gắn với nhiều giai thoại và có một lịch sử đau thương, nhưng vừa bước xuống máy bay tôi đã cảm nhận được sự tốt lành, yên ả của mảnh đất này.

Vẻ yên lành của Côn Đảo

Vẻ yên lành của Côn Đảo

Kiến trúc tân cổ điển của Pháp, Ý với không gian phóng khoáng, tinh tế và sang trọng

Kiến trúc tân cổ điển của Pháp, Ý với không gian phóng khoáng, tinh tế và sang trọng

Bài: Việt An – Concept: Lộc Đỗ – Ảnh: Zuki Nguyễn – Make up: Phước Lợi – Stylist: Lyna Gonyz

Xem thêm