ANGELINA JOLIE: TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ MÌNH SẼ LÀM MẸ

Nhân Ngày của mẹ, nữ minh tinh Angelina Jolie đã nhìn lại hành trình làm mẹ của mình với bài diễn văn xúc động về mẹ của mình, bà Marcheline

Dù đã bước vào tuổi ngũ tuần, nhan sắc của Angelina Jolie vẫn khiến nhiều người xuýt xoa. Bạn hẳn ấn tượng với sự sắc lạnh của Angelina trong Tiên hắc ám (Maleficent). Nhưng bạn hẳn sẽ còn choáng ngợp hơn nữa nếu chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ diễn viên những năm đôi mươi.

Mới đây, những bức ảnh xưa cũ của Angelina Jolie được truyền tay, nhanh chóng làm người hâm mộ thương nhớ. Sự trong trẻo và đường nét trên gương mặt của cô chỉ có thể diễn tả bằng đôi chữ “mê hoặc lòng người”.

Trước khi thành công ở vai trò diễn viên, Angelina Jolie từng có thời gian làm người mẫu. Đây là bộ hình Angelina Jolie chụp cho một thương hiệu áo tắm.

Tuy đẹp quyến rũ là vậy, nhưng ẩn giấu dưới bề ngoài tự tin này là một cô gái đầy ưu tư.

“Lúc còn trẻ, tôi khá bất ổn tinh thần. Tôi chưa từng nghĩ tôi có thể làm mẹ”, cô chia sẻ cùng tờ Times.

Khi còn trẻ, Angelina Jolie từng bất hòa với bố, Jon Voight. Ông Jon Voight ngoại tình, khiến cho mẹ cô, bà Marcheline Bertrand, vô cùng đau khổ. Bà quyết định ly hôn, trở thành bà mẹ độc thân nuôi lớn hai con – Angeline và James.

“Bà ấy tên là Marcheline. Nhưng ai cũng gọi bà là Marshmallow, theo tên chiếc kẹo bông gòn. Vì bà ấy là người hiền hòa nhất thế giới”, Angelina Jolie nói về người mẹ quá cố. Khi bà Marcheline qua đời vì bệnh ung thư, Angelina Jolie đã quyết định phẫu thuật nhằm ngăn ngừa mầm bệnh trong cơ thể mình. Để những đứa con của cô không rơi vào trường hợp mất mẹ sớm như cô đã từng.

Có ai ngờ một Angelina Jolie đẹp như hoa tuổi 16 sẽ trải qua những thăng trầm không kém gì mẹ của mình?

Sau khi nhận nuôi đứa con đầu tiên của mình, Maddox, từ Campuchia năm 2002, Angelina Jolie nhận ra thiên chức làm mẹ cao quý đến dường nào.

“Không khó để tôi dành hết thời gian và tình thương cho ai đó quan trọng hơn cuộc sống của tôi”, cô chia sẻ.

Ngày của mẹ vừa qua, Angelina Jolie đã chấp bút viết lại những cảm xúc nhớ mẹ và làm mẹ của mình cho tờ New York Times.

Ngày của mẹ là một ngày khó khăn cho những ai không còn mẹ. Năm nay đặc biệt khó khăn vì dịch cúm corona. Nhiều người bỗng mất đi đấng sinh thành quá đột ngột.

Mẹ tôi qua đời khi tôi mới bước vào những năm 30 tuổi. Khi nhìn lại quá khứ ấy, tôi có thể thấy cái chết của bà đã thay đổi tôi như thế nào. Không đột ngột, nhưng vĩnh viễn. Mất đi tình thương của mẹ cũng như bị ai đó đoạt lấy cái chăn tuổi thơ ấm áp của mình.

Tôi xăm một hình tăm nhỏ trên tay phải khi mẹ qua đời. Nhiều người nghĩ rằng đó là chữ M, cho Marcheline. Nhưng không, thực chất nó là chữ W. Tượng trưng cho ca khúc Winter của The Rolling Stones mà mẹ luôn hát rũ tôi. Mẹ sẽ vừa hát, vừa quấn tôi trong chiếc chăn bông mềm mại, và ôm hôn tôi.

Tôi yêu mẹ tôi. Bà ấy là luôn tràn đầy sức sống. Khi tôi buồn, bà sẽ xướng lên những ca khúc rock, khơi gợi ngọn lửa đam mê trong tôi. Đôi khi, bà cũng sẽ nhảy múa bất thình lình, và cho dù khó khăn đến cỡ nào cũng không mất đi nụ cười.

Khi bố tôi ngoại tình, sự việc đó đã đốt cháy mọi ước mơ có gia đình hạnh phúc của mẹ tôi. Ước mơ trở thành diễn viên của mẹ tan thành mây khói khi phải một tay nuôi hai đứa con. Nhưng bà vẫn muốn làm mẹ, chứ không bỏ rơi chúng tôi để theo đuổi sự nghiệp. Sau khi bà mất, tôi đã xem một vài thước phim mẹ đóng. Thật sự mẹ đóng rất đạt, rất có tài.

Bây giờ, nghe lại ca khúc Winter, tôi nhận ra mẹ có lẽ đã cô đơn đến dường nào. Nhưng đồng thời bà chưa bao giờ bỏ cuộc, để đảm bảo chúng tôi có cuộc sống sung túc.

Các con gái tôi đang lớn lên. Nhìn chúng, tôi lại tìm về với kỷ niệm cùng mẹ. Bây giờ, tôi đã hiểu việc làm mẹ đơn thân ra sao. Tôi đã hiểu cảm xúc khi ôm các con trong mền bông ấm áp. Và tôi luôn cảm tạ khả năng có thể chu cấp vẹn toàn cho các con.

Cho những ai không còn mẹ trong Ngày của mẹ năm nay, tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy sức mạnh trong những ký ức tuổi thơ.

Nụ cười tỏa nắng của Angelina Jolie năm 16 tuổi. Lúc này, mẹ cô, bà Marcheline vẫn còn sống.

>>> Xem thêm: ANGELINA JOLIE ĐƯA CÁC CON LÊN THẢM ĐỎ LỄ RA MẮT PHIM MALEFICENT 2

Ảnh: Weibo Chiclife
Bài: Lược dịch từ New York Times
Harper’s Bazaar Vietnam

Mới nhất về Angelina Jolie

Xem thêm

Nhân vật

ANGELINA JOLIE: TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ MÌNH SẼ LÀM MẸ
Angelina Jolie

Học vấn: Đại học New York , Học viện Nhà hát Lee Strasberg

Năm sinh : 4-6-1975
Nơi sinh : Los Angeles, California, Mỹ
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Diễn viên, nhà sản xuất phim
Gia đình: Bố Jon Voight. Chồng Brad Pitt (2014–2019), Billy Bob Thornton (2000–2003), Jonny Lee Miller (1996–1999). Con Shiloh Jolie-Pitt , Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Knox Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt
Thành tựu chính
    • Giải thưởng: một giải Oscar và ba giải Quả cầu vàng
    • Đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR)