Đêm chung kết Project Runway 2014 sắp bắt đầu!

Clip hình hiệu mới nhất của Project Runway 2014 vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút được chú ý của khán giả - những người yêu thời trang đang hướng sự chú ý về chương trình chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 6-7

 

Clip hình hiệu chung kết Project Runway 2014 được thực hiện công phu ngay trong chuyến khám phá Paris, Pháp của top 3 nhà thiết kế xuất sắc nhất cùng với tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam. Hồng Lam, Minh Quân và Lý Giám Tiền đã hóa thân thành ba người đang cùng theo đuổi một mục tiêu và ai cũng muốn mình là người giành chiến thắng. Trong clip, host Trương Ngọc Ánh sắm vai… mục tiêu của các nhà thiết kế trẻ.

Để giúp cho ba nhà thiết kế thêm tự tin khi diễn xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã dành khá nhiều thời gian giúp họ học cách diễn xuất và biểu hiện cảm xúc đúng với yêu cầu của đạo diễn.

Hào hứng với “vai diễn” đầu tay của mình, Minh Quân cho biết: “Vì vẻ ngoài của tôi trông hơi khờ khạo nên mọi người trong ê-kíp yêu cầu tôi phải đeo kính đen để có vẻ ngầu hơn, phù hợp với “vai” thám tử lạnh lùng. Ngoài ra, để rút ngắn thời gian, tôi phải lên xe điện ngầm và lập tức bước xuống thay vì lên xe điện và quay cảnh xuống ở trạm kế tiếp. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm nhưng đối với tôi đó lại là một kỷ niệm thú vị khó quên”.

6J0A3989

Tiết trời Paris giá lạnh là yếu tố gây khó khăn cho Hồng Lam thể hiện vai diễn của mình. “Trong quá trình quay, tôi không thể nghĩ được gì vì cảm giác lạnh thấu xương đã chiếm hết tâm trí. Lúc đó, tôi mặc một chiếc đầm dài, hơi mỏng và còn xẻ đùi mà phải quay đi quay lại nhiều lần nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng”.

Lý Giám Tiền có lẽ là “diễn viên” xuất sắc nhất khi liên tục được đạo diễn khen ngợi. “Vì phải chạy bộ quá nhiều, tôi mệt lã người nhưng phải ráng lê chân qua lại ngã tư để quay cho xong. Thật may khi xem lại, tôi thấy mình cứ như đang đóng phim hành động vậy, đúng là một trải nghiệm tuyệt vời!”.

Tham gia ngay mini game của Harper’s Bazaar Việt Nam để có cơ hội nhận vé dự đêm chung kết.

Xem thêm