Fashionology Festival 2017: “Hành trình hạnh phúc” của Hồ Trần Dạ Thảo

Diễn ra trong đêm khai mạc Fashionology Festival 2017, BST "Hành trình hạnh phúc" chính là món quà mà nhà sáng lập thương hiệu Tsafari – Hồ Trần Dạ Thảo dành tặng cho Tp.HCM, lấy cảm hứng từ hai mươi năm sống trong lòng thành phố

Khởi đầu với con sông Sài Gòn len lỏi bao quanh thành phố, nuôi dưỡng “mười mùa hoa” và “cây xanh” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… Với sự hào phóng thầm lặng như người mẹ, con sông ấy vẫn chảy qua nhiều thế hệ gia đình. Và cũng như người mẹ ấy, chúng ta, từ khắp muôn phương, đã đổ về thành phố kiếm sống với nhiều nghề khác nhau; mang đến nguồn năng lượng bền bỉ cho cả thành phố này.

20 năm trôi qua, tôi, từ cô gái vùng núi rụt rè vào đại học cho đến tận bây giờ; vẫn nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ trung niên quét rác đường trước nhà vào mỗi đêm. Bà mặc bộ đồng phục màu cam; kéo xe rác với ngọn đèn dầu lạch cạch, từng cử chỉ rất nhẹ nhàng, điềm nhiên. Bà không cho công việc đó là 1 gánh nặng… Tôi ngồi bên ô cửa, nhìn thấy hoa nở trên vai bà! Bà đã biến công việc thành Đóa hoa Trách Nhiệm!

Nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo đã chia sẻ như thế, về bộ sưu tập mới mang tên “Hành trình hạnh phúc” được trình diễn trong đêm đầu lễ hội thời trang Fashionology Festival 2017. Nhân vật đại diện cho Tsafari (thương hiệu thời trang do NTK sáng lập) trong show diễn này là người mẫu Dương Yến Ngọc – người phụ nữ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống như bao người phụ nữ khác. Song, cô vẫn luôn đứng lên vững vàng gầy dựng sự nghiệp và nuôi con khôn lớn. Với Dương Yến Ngọc; “Hoa trách nhiệm gánh trên vai” đã đi cùng cô trong hành trình Hạnh Phúc.

Đọc thêm: Dàn chân dài lộng lẫy của Hoàng Hải tại Fashionology Festival 2017.

Và như bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh; với “dòng sông Bến Nghé” và dòng người ngược xuôi nơi “chợ vui Bến Thành”;… nhạc sĩ Xuân Hồng đã giúp nhà thiết kế truyền đi thông điệp này đến mọi người; theo cách cảm xúc nhất, trọn vẹn nhất có thể.

Xuyên suốt BST, mọi người sẽ thấy sự năng động toát lên từ người dân thành phố với những mẫu thiết kế đồ họa in vải cùng công nghệ chuyển nhiệt. Hòa vào những mảng đan kết thủ công các loại hoa lụa; rễ cây là sợi len truyền thống Sài Gòn vững chắc; như mầm xanh hy vọng – biểu tượng của hạnh phúc và tươi trẻ.

Sau 12 năm thành lập; thương hiệu Tsafari của Hồ Trần Dạ Thảo đã thay đổi và phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn nhờ vào công nghệ; khi kết hợp sáng tạo đồ họa cao cấp với kỹ thuật in vải nhanh chóng; để mang đến sự tiện lợi cho phụ nữ bận rộn; dù mỗi mẫu phục trang trông như một bức tranh nghệ thuật đương đại; khi được lồng ghép các giá trị văn hóa và thiên nhiên.

Đến với Fashionology Festival 2017; NTK Hồ Trần Dạ Thảo cho biết cô muốn thực hiện bộ sưu tập để thể hiện tình cảm với thành phố một cách rõ nét, đúng thời điểm nhất. Cũng theo cô, Fashionology Festival 2017 hứa hẹn tạo nên một mô hình liên kết lớn đến nền công nghiệp thời trang và người tiêu dùng trực tiếp, khi người tiêu dùng có cơ hội nhìn thấy tầm phát triển sáng tạo của ngành thời trang, tiếp cận ngay từ sàn diễn đến gian hàng doanh nghiệp cùng các nhà thiết kế.

Có lẽ vì thế mà sẽ không ngoa khi nói rằng bộ sưu tập cũng chính là “Hành trình hạnh phúc” của chính Hồ Trần Dạ Thảo, cùng đông đảo cư dân chung sống trong thành phố Sài Gòn – để vươn tới một cuộc sống mới tươi sáng hơn, đầy màu sắc hơn.

Bộ sưu tập “Hành trình hạnh phúc” tại Fashionology Festival 2017:

fashionology_festival_2017_02 fashionology_festival_2017_02 fashionology_festival_2017_04 fashionology_festival_2017_05 fashionology_festival_2017_06 fashionology_festival_2017_07 fashionology_festival_2017_08 fashionology_festival_2017_09 fashionology_festival_2017_10 fashionology_festival_2017_11 fashionology_festival_2017_12 fashionology_festival_2017_13 fashionology_festival_2017_14 fashionology_festival_2017_16 fashionology_festival_2017_17

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm