Khám phá những sắc màu ở Đài Bắc

Cảnh quan xinh đẹp và văn hóa đặc sắc đã làm nên sức hút của Đài Bắc

Trong trí nhớ, Đài Bắc không lưu lại một dấu ấn đặc biệt nào khiến tôi nhất định phải quay trở lại. Đây không phải một địa điểm nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh kỳ thú hay những công trình kiến trúc độc đáo. Trong chuyến đi lần trước, cảm nhận của tôi về Đài Bắc là một thành phố đang phát triển ở châu Á với nhiều nét văn hóa tương đồng với Hồng Kông hay Thượng Hải. Bởi thế, lần này trở lại, tôi không mong đợi được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ấn tượng, tinh tế như tôi đã từng thấy ở Nhật Bản. Tôi cũng không chờ đợi không khí náo nhiệt như ở Brazil dẫu đang là mùa lễ hội.

Quảng trường Tự Do

Quảng trường Tự Do

Ẩm thực phong phú

Buổi sáng đầu tiên, tôi cảm thấy mềm lòng trước khung cảnh và sắc màu của thành phố này. Chúng đẹp dịu dàng và tươi mát sau trận mưa như trút nước đêm qua. Nắng đong dài và buông lơi từng vệt vàng úa phủ đầy ô cửa sổ. Đài Bắc hôm nay đã khác, đã thay đổi và biến chuyển nhanh hơn sự tưởng tượng của tôi. Thay đổi đầu tiên mà tôi có thể dễ dàng nhận biết ngay trên đường phố là phong cách thời trang của giới trẻ, qua sự định hình về màu sắc và cách phối đồ. Đường phố và những hàng quán đã thay đổi mô hình hoạt động. Một bộ mặt mới theo trào lưu chung ở những nước đang phát triển đang tô đậm sắc màu trên mỗi con đường.

Nhà hát Red House ở khu Tây Môn Dĩnh

Nhà hát Red House ở khu Tây Môn Dĩnh

Trên đường ra trạm tàu điện, chúng tôi bị hút vào một tòa nhà màu đỏ gạch nối chồng, xen kẽ nhau thành một hình khối lạc lõng và đỏ rực. Đó là “Red House”, kiến trúc tiêu biểu tại khu phố đi bộ Tây Môn Dĩnh (Ximending), hình thành từ thời Nhật chiếm đóng. Red House được xây dựng năm 1908 với thiết kế chịu ảnh hưởng của phương Tây, của kiến trúc sư Kondo Juro. Bây giờ, tòa nhà là một điểm tham quan nổi tiếng, đồng thời là nơi bán các món đồ cổ. Không hiểu sao đi ngang qua tòa nhà này, tôi có cảm giác như mình đang xem một bộ phim quay chậm với nhiều hình ảnh về xứ Đài ngày xưa.

Cung Bảo An (Dalongdong Baoan) nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính ở Đài Bắc

Cung Bảo An (Dalongdong Baoan) nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính ở Đài Bắc

Nơi tôi ở là khu sầm uất nhất Đài Bắc nhưng chỉ nhộn nhịp về đêm, khi du khách đổ bộ về kín những con đường ở Tây Môn Dĩnh. Sau khi uống cà-phê ở khách sạn, chúng tôi men vào những mái che để vào khu phố đi bộ. Theo sự chỉ dẫn tận tình của một người bạn, chúng tôi tìm được quán Mee sua nổi tiếng, quen thuộc với khách địa phương và cả khách du lịch. Mee sua là món ăn khá nổi tiếng ở Đài Loan. Sợi mì rất nhỏ, mềm oặt dính quyện vào nhau sền sệt với vài chú hàu thả lên trên cùng, rau ngò rí cùng một ít dấm đỏ hơi chua và ớt.

Nhà hàng Five Dime ở đường Nội Hồ, nổi tiếng vì thiết kế ấn tượng. Bên trong nhà hàng còn trưng bày nhiều tượng đá

Nhà hàng Five Dime ở đường Nội Hồ, nổi tiếng vì thiết kế ấn tượng. Bên trong nhà hàng còn trưng bày nhiều tượng đá

Điểm đến tiếp theo là phố Vĩnh Khang (Yongkang). Lần nào đến Đài Bắc tôi cũng phải ghé phố này để ăn món Xiaolongbao quen thuộc của Đỉnh Thái Phong (Din Tai Fung). Đây là cửa hàng đầu tiên trong hệ thống Đỉnh Thái Phong nên rất đông khách. Ở Đài Bắc, đi bộ là một việc vô cùng thích thú. Bạn có thể vừa đi vừa ngắm những mái chùa cổ kính xen lẫn giữa những tòa nhà hiện đại mới xây dựng. Từ Vĩnh Khang, tôi đi dạo một vòng qua các quán cà-phê và những tiệm trà xinh đẹp. Người dân ở đây rất thích uống trà nên các quán trà khá đa dạng và được trang trí bắt mắt. Nhưng tôi vẫn thích nhất Wistaria Tea House, nơi từng là chốn gặp gỡ của các chính khách nổi tiếng, nay đã trở thành một di tích lịch sử. Riêng tôi, mỗi lần đến đây đều thấy thư thái vì sự tĩnh lặng trong không gian nhiều màu xanh với hương vị trà ô long thơm ngon hảo hạng.

Cầu Cầu Vồng dài 167m ở quận Tùng Sơn (Songshan) bắc qua sông Cơ Long (Keelung)

Cầu Cầu Vồng dài 167m ở quận Tùng Sơn (Songshan) bắc qua sông Cơ Long (Keelung)

Mua sắm đa phong cách

Đài Bắc không chỉ là nơi thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực mà còn là địa điểm mua sắm yêu thích của tôi. Thành phố này đang vươn mình trở thành một trong những trung tâm mua sắm hàng đầu châu Á với nhiều phong cách mua sắm. Nếu là tín đồ của những thương hiệu cao cấp, bạn không thể bỏ qua trung tâm Bellavita, nơi mua sắm yêu thích của giới thượng lưu Đài Loan. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy các mẫu thiết kế mới nhất của Chanel, Gucci, Tod’s… Tôi lại thích tòa tháp Taipei 101 hơn. Có thể xem tòa tháp đó như một “thiên đường mua sắm” với showroom của các hãng nổi tiếng thế giới, boutique của các nhà thiết kế Đài Loan và các mặt hàng mỹ nghệ địa phương tinh xảo, độc đáo. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn về mặt hàng cũng như giá tiền khi mua sắm ở Taipei 101. Thú vị hơn, sau khi mua sắm, bạn có thể đi lên đài quan sát ngoài trời (ở tầng 85) để ngắm toàn cảnh thành phố.

Trung tâm mua sắm Bellavita

Trung tâm mua sắm Bellavita

Ở Đài Bắc cũng còn nhiều khu phố mua sắm hấp dẫn khác. Bạn có thể tìm thấy nhiều cửa hàng thời trang đẹp và độc đáo ở đường Trung Hiếu Đông (Zhongxiao East). Nơi đây thu hút nhiều tín đồ thời trang khắp Đài Loan tụ về để diện và khoe phong cách thời trang đường phố của mình. Sau khi đi một vòng, tôi đã hiểu vì sao những nhà thiết kế trẻ Đài Loan ngày càng chứng tỏ được tên tuổi tại các tuần lễ thời trang tại London, Paris… Nếu là người yêu thời trang, bạn sẽ không thể cưỡng lại việc mua sắm các mẫu thiết kế này mang về tủ quần áo của mình. Nhưng chẳng phải chính điều đó sẽ làm cuộc sống và những chuyến đi của ta thêm thi vị sao?

Nhà ga công viên Đại An (Daan Park)

Nhà ga công viên Đại An (Daan Park)

Bài: Minh Anh – Ảnh: Getty Images, nhân vật cung cấp

Lễ hội tháng Tư

Hãy đến Đài Loan trong tháng Tư này để tham dự những lễ hội đặc sắc ở nơi đây

Những làn sóng mùa xuân

BZEscape_Taipei_04_15-13

Lễ hội pháo hoa ở Mã Công, thuộc quần đảo Bành Hồ, là một trong những sự kiện lãng mạn nhất mùa hè ở Đài Loan. Diễn ra lần đầu vào năm 2003, lễ hội đã thu hút sự chú ý của du khách với những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp cùng những phần trình diễn của các ca sỹ nổi tiếng. Khung cảnh rực rỡ ấy đã trở thành một cảnh tượng ngoạn mục rực sáng bầu trời đêm trên các đảo mà mọi người mong muốn được nhìn thấy mỗi mùa hè! Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 20–4 đến 25–6 tại công viên tại Quan Âm Đình (Guanyin Pavilion).

BZEscape_Taipei_04_15-14

Lễ hội pháo hoa ở Mã Công

Lễ hội Bà Thiên Hậu ở thành phố Đài Trung là một trong những sự kiện văn hóa dân gian quan trọng và lớn nhất Đài Loan. Lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, đan xen các buổi trình diễn múa lân, võ thuật… Theo truyền thống, trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân sẽ tham gia diễu hành, tổ chức các đám rước lớn và cầu nguyện cho hòa bình, thịnh vượng và sức khỏe. Ngoài ra, nhiều tổ chức văn hóa cũng trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sỹ nổi tiếng khắp Đài Loan và châu Á. Năm nay, Mazu Pilgrimage sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 26–4.

BZEscape_Taipei_04_15-178

Mazu Pilgrimage International Festival

Spring Wave Music and Art Festival tổ chức tại sân bay Hằng Xuân, là một trong những sự kiện âm nhạc ngoài trời thu hút nhiều nghệ sỹ và khán giả nhất Đài Loan cũng như khu vực châu Á. Năm nay, lễ hội này tập trung vào chủ đề “Yêu Trái đất”, quảng bá cho việc bảo vệ môi trường với sự tham gia của nhiều ca sỹ, nhóm nhạc Đài Loan và quốc tế. Sự kiện âm nhạc này sẽ diễn ra trong hai ngày (4 và 5–4), hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc thú vị cho du khách.

BZEscape_Taipei_04_15-16

Bài: Ngọc Thanh

Xem thêm