Thăm chốn bình yên ngập tràn ánh sáng của nữ doanh nhân Hồng Hà

Nữ giám đốc công ty Trang Hà đã chia sẻ với Harper’s Bazaar Việt Nam về không gian sống sang trọng và bình yên của chị Nguyễn Thị Hồng Hà rạng rỡ vui giữa khoảng trời ngập nắng

Nữ doanh nhân Hồng Hà đứng bên cạnh cây đàn Steinway & Sons trong phòng khách. Chị mặc đầm đỏ của Carmen Marc Valvo

Một buổi chiều mùa hạ, tôi đến thăm căn nhà tràn ngập ánh sáng ở quận 2. Nằm trên đường vào đảo kim cương, căn nhà của chị Nguyễn Thị Hồng Hà (Giám đốc công ty Trang Hà) nổi bật với thiết kế hiện đại, tối giản mà tinh tế. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong khu vườn đầy nắng, lẫn trong tiếng gió sông là tiếng cười giòn tan của chị. Người phụ nữ đẹp mặn mà trước mặt tôi được giới kinh doanh hàng hiệu gọi với tên thân mật Hà Orlane.

Người đàn bà có đôi chân thiên di này từng đi đến nhiều thành phố lớn của thế giới, từng nồng nhiệt với các món hàng hiệu “first line” lúc còn con gái, và cũng từng nổi loạn với những giấc mơ phù phiếm. “Khi yêu rồi lấy anh Phúc, đặc biệt là khi phải chọn lựa định hướng trong kinh doanh sản phẩm làm đẹp cho con người, tôi mới hiểu rằng sự hòa hợp giữa con người với những món đồ quan trọng hơn mọi thương hiệu. Đẳng cấp không phải là khi bạn sở hữu những món đồ hiệu đắt giá nhất, chiếc xe xa xỉ nhất hay ngôi nhà vĩ đại nhất, mà là khi bạn được sống và hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất, được nó chiều chuộng và nâng niu”, chị chia sẻ.

Chị Hà ngồi trong phòng sinh hoạt chung của gia đình. Chị mặc đầm của Michael Kors, đi giày Christian Louboutin

Chị Hà ngồi trong phòng sinh hoạt chung của gia đình. Chị mặc đầm của Michael Kors, đi giày Christian Louboutin

Cựu tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines cho biết lý do chị chọn mảnh đất này vì muốn có không gian riêng với thiên nhiên bao bọc, để được tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nữ doanh nhân 42 tuổi này ít xuất hiện trên truyền thông, dù hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp cao cấp. Chị, dù tất bật tới đâu, cũng sẽ không cắt xén thời gian của gia đình.

Chị thích cùng chồng đưa đón con gái tới trường, tự tay nấu các món ăn mà mọi người trong gia đình cùng yêu thích.

Căn nhà trong giấc mơ từ thuở ấu thơ

Khi chị Hà bắt đầu ý định tạo dựng cho mình không gian sống mới, tránh xa sự ồn ào của khu phố trung tâm thì vùng đất quanh bến phà Thủ Thiêm, Q.2 vẫn là những cánh đồng bạt ngàn dừa nước và cỏ dại. Không ít người ngại ngần trước sự hoang sơ ấy, nhưng người phụ nữ này hiểu rõ mình muốn gì. Một căn nhà nhìn ra mặt sông, với khu vườn đầy cây xanh, có xích đu chính là hình ảnh giấc mơ thời thơ ấu của chị. Chồng chị, anh Thân Trọng Phúc, Giám đốc Điều hành Quỹ DFJ Vinacapital, đã hết lòng ủng hộ giấc mơ ấy. Họ đặt nền móng của mình trên mảnh đất mới, với niềm tin rằng đây sẽ là chốn bình yên cho cả gia đình.

Như kiến trúc sư Rem Koolhaas từng nói, một ngôi nhà có ít nhất hai cuộc đời, một là trong tưởng tượng của người làm ra nó và hai là cuộc đời nó sống sau đó, và cả hai không bao giờ giống nhau. Chị Hà cũng đã thao thức với ngôi nhà trong giấc mơ và hoàn chỉnh từng chi tiết cho ngôi nhà trong thực tại. “Mình phải sống trong nó, đi lại như tìm hiểu một người thân quen, xem cái gì là hòa hợp, cái gì là không thể. Cứ như thế, ngày qua ngày, khi ngôi nhà hoàn thiện thì nội thất cũng đã được đặt vào đúng vị trí của nó”. Chị đã dành ba năm, cùng những người thợ xây dựng từ cột móng đầu tiên cho đến khi hoàn thiện những chi tiết cuối cùng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hà và chồng, anh Thân Trọng Phúc, Giám đốc điều hành Quỹ DFJ Vinacapital. Chị Hà mặc trang phục của Ralph Lauren, đi giày Valentino

Chị Nguyễn Thị Hồng Hà và chồng, anh Thân Trọng Phúc, Giám đốc điều hành Quỹ DFJ Vinacapital. Chị Hà mặc trang phục của Ralph Lauren, đi giày Valentino

Anh Phúc kể, những quyết định của chị Hà hàm chứa nhiều cảm xúc và anh muốn trân trọng những điều đó, vì đó chính là người phụ nữ mà anh yêu trong trí tưởng lúc mới quen. “Cô ấy không bao giờ muốn trở thành cây mắc áo của những thương hiệu sang chảnh và cũng hoàn toàn không muốn ngôi nhà của mình trở thành siêu thị nội thất”, người đàn ông bận rộn của các dự án tỷ đô nói về người phụ nữ của mình với giọng trìu mến.

Mọi vật trong ngôi nhà của chị Hồng Hà đều được sắp đặt chính xác với những điểm nhấn về màu sắc rất tập trung trên nền tường màu nhẹ nhàng theo phong cách tối giản. Nữ chủ nhân thích những triết lý của phong thủy và đã sử dụng nó trong bố trí nội thất của ngôi nhà, đó chính là sự hòa hợp và sự cân bằng. Ở trong ngôi nhà, thiên nhiên như vẫy tay với con người và can dự vào một phần cuộc sống của mình. Thế nên, nội thất, màu tường và các vật dụng, ánh sáng đèn…đều có sự hòa hợp và yêu chiều lẫn nhau. “Mình sống với ngôi nhà gần như suốt cuộc đời, nó phải là nơi mình được vỗ về chiều chuộng. Và mình chăm sóc nó cũng như chăm sóc nhan sắc cho chính mình”, chị nói. “Chúng tôi quyết định chọn phong cách tối giản, bởi đúng như Platon nói, cái đẹp của phong cách, của sự hài hòa, của sự duyên dáng và nhịp nhàng phụ thuộc vào sự đơn giản”, anh Phúc chia sẻ thêm.

Phòng khách ấn tượng với bộ sofa của Moroso Gentry, thảm Laroche

Phòng khách ấn tượng với bộ sofa của Moroso Gentry, thảm Laroche

Điểm nhấn ấn tượng trong nội thất căn nhà là cây đàn dương cầm Steinway & Sons được đặt trang trọng trong phòng khách. Câu chuyện về cây đàn đắt nhất thế giới này rất thú vị. Sau khi ngôi nhà hoàn tất, chồng chị ngỏ ý muốn tặng chị món quà là một chiếc xe hơi hạng sang. Và họ đi xem xe. Ngang qua con phố trung tâm là cửa hiệu đàn dương cầm, nơi có một cô gái đang ngồi chơi bản “Pour Elise” quen thuộc. Chị nói với anh, mình vào xem thử nhé? Những cây đàn dương cầm nhiều loại, được tấu lên những giai điệu quen thuộc. Cho đến khi những phím đầu tiên cây đàn Steinway & Sons được tấu lên, chị gần như bị thôi miên. “Anh ơi, mình chọn cây đàn này nhé”. Anh Phúc cười, nhìn chị và bảo: “Đây là loại đàn đắt nhất thế giới, có giá bằng chiếc xe hơi anh muốn mua tặng em. Em chọn đi, xe hay cây đàn này?”. Và buổi sáng ấy, anh lái xe đưa chị về nhà. Cũng trong buổi sáng đó, cây đàn Steinway & Sons được đặt trang trọng trong phòng khách. Chị nói, khi thiết kế không gian này, chị đã nghĩ tới một cây đàn, nơi con chị sẽ có thể vừa ngồi ngắm nắng bên sông vừa chơi đàn cho cha mẹ nghe. Và chị chưa phút giây nào hối tiếc vì điều ấy…

Cây đàn thuộc thương hiệu dương cầm tốt nhất thế giới, Steinway & Sons được đặt trang trọng trong phòng khách

Cây đàn thuộc thương hiệu dương cầm tốt nhất thế giới, Steinway & Sons được đặt trang trọng trong phòng khách

“Cuộc sống sẽ bớt mỏi khi chúng ta ngồi lại với nhau trước thềm nhà, nghe tiếng đàn non nớt của con trẻ, hay đọc cho nhau nghe một đoạn trong cuốn sách dở dang.” 

Bên trong cây đàn Steinway & Sons trị giá gần 2,5 tỷ đồng

Bên trong cây đàn Steinway & Sons trị giá gần 2,5 tỷ đồng

Biết hưởng thụ cuộc sống mới là người hạnh phúc

Sau khi đặt chân đến nhiều thành phố trên khắp thế giới, chị Hồng Hà được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều cách thức, công nghệ làm đẹp. Thời trẻ, công việc khiến chị ở trên máy bay thường xuyên, da mặt bị nổi mụn và dùng nhiều mỹ phẩm không hiệu quả. Cho đến khi được một chuyên gia người Pháp tư vấn, chị mới tìm được cách để khắc phục và chăm sóc cho làn da của mình. Từ đó, chị luôn muốn đưa được dòng sản phẩm phục hồi hư tổn về Việt Nam phân phối. Năm 2003, chị đã chính thức trở thành đại lý phân phối độc quyền hãng mỹ phẩm danh tiếng Orlane Paris. Người phụ nữ này chọn cách tiếp thị bằng chính chất lượng sản phẩm của mình. “Trong kinh doanh mỹ phẩm, bạn sẽ thấy rất nhiều quảng cáo là tốt nhất, là trắn da, là rạng rỡ. Nhưng tôi không làm vậy, muốn dùng sản phẩm của tôi bạn phải soi da, và chúng tôi sẽ tư vấn bạn nên dùng sản phẩm nào trong bao lâu để phục hồi những hư tổn”.

Quan điểm của chị Hà da là một lớp bảo vệ cơ thể, cũng giống như lớp vỏ cây vậy. Nếu bạn cứ bào mòn đi, thì nó sẽ nhanh chóng phô ra lớp lõi sáng đẹp, nhưng rồi nó sẽ bị tổn thương nhanh chóng và khi ấy sẽ thật khó để cứu vãn. Điều này giống như một vẻ đẹp tạm thời, có thể lấp lánh nhưng không bền lâu. Triết lý chọn mỹ phẩm của chị cũng được áp dụng trong cuộc sống.

Chị Hà ngồi trong phòng làm việc, mặc đầm Michael Kors

Chị Hà ngồi trong phòng làm việc, mặc đầm Michael Kors

Phòng làm việc với bộ bàn ghế được thiết kế riêng

Phòng làm việc với bộ bàn ghế được thiết kế riêng

Với những mỹ phẩm bản thân lựa chọn, chị luôn muốn nó là một sản phẩm tái tạo, phục hồi những gì đã mất. Cảm nhận này có lẽ những người phụ nữ trưởng thành sẽ thấu hiểu. “Bạn ở tuổi trung niên bạn cũng có vẻ đẹp của mình, giống như lớp vỏ cây vậy, có chút xù xì nhưng khỏe mạnh và săn chắc, vẫn đẹp hơn là làn da yếu ớt đầy hư tổn. Tôi nghĩ phụ nữ đẹp là phải khỏe mạnh và đời sống tinh thần thoải mái. Không nên làm trái với tạo hóa. Thuận theo tự nhiên là lựa chọn của tôi, theo mọi lẽ, từ kinh doanh tới cuộc sống đời thường”, chị Hà nói giản dị. Có lẽ vì thế mà trong tủ quần áo của chị, bên cạnh có những món hàng hiệu “first line” còn có các món đồ của những thương hiệu trung bình. Chị thích phối hợp các món đồ với nhau, như cách chị phối đầm của Michael Kors với túi Chanel, giày Jimmy Choo để tạo ra những trang phục hài hòa. “Tôi xem trọng những giá trị cơ bản, vẻ đẹp tinh tế và những vật dụng thực sự có ích. Tôi thích chọn những trang phục phù hợp với vóc dáng, làn da mình chứ sẽ không chỉ treo lên cơ thể mình những cái mác hiệu”…

Nữ chủ nhân xinh đẹp thư giãn trong phòng tắm với mùi tinh dầu yêu thích. Chị mặc đầm của Hervé Leger

Nữ chủ nhân xinh đẹp thư giãn trong phòng tắm với mùi tinh dầu yêu thích. Chị mặc đầm của Hervé Leger

Phòng tắm được thiết kế theo tông màu đỏ, xám đen sang trọng, đồ nội thất nhập từ Ý

Phòng tắm được thiết kế theo tông màu đỏ, xám đen sang trọng, đồ nội thất nhập từ Ý

Thời gian nữ doanh nhân này yêu thích nhất trong ngày là những buổi chiều muộn, khi ấy ngôi nhà của chị tràn ngập ánh nắng vàng hắt từ mặt sông lên, như vẽ một bức tranh lớn dưới bầu trời cao rộng. Chị ngồi trong không gian ấy, đợi chồng đi làm về. Và anh sẽ không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh và nói “Ngày hôm nay của em thế nào?”. Đó là một cách hưởng thụ cuộc sống của riêng chị. “Tôi là một người làm kinh doanh, nhưng không mê tiền cho lắm. Tôi thực sự muốn viết một cuốn sách, sau nhiều năm được sống và trải nghiệm, sau những cuốn sách dài mà mình đã đọc dọc đường đời. Tôi muốn viết về ấu thơ, về tuổi trẻ, về ngôi nhà của mình. Và về tình yêu của tôi, với những gì thân thuộc, và với cuộc sống này. Tôi nghĩ, người biết hưởng thụ cuộc sống là một người hạnh phúc”, Hà Orlane chia sẻ chân thành.

Chị Hà và con gái ngồi chơi đùa bên cạnh sân chơi ngoài trời hướng ra sông ở tầng hai. Hai mẹ con mặc trang phục của Burberry

Chị Hà và con gái ngồi chơi đùa bên cạnh sân chơi ngoài trời hướng ra sông ở tầng hai. Hai mẹ con mặc trang phục của Burberry

BZ_FashionableLife_hong-ha-20

5 quan niệm sống của Hà Orlane

– Đừng đánh giá người khác qua những món hàng hiệu, bởi để sở hữu chúng chỉ cần có tiền. Hãy đánh giá cách họ sử dụng đồng tiền, bởi đó là phẩm cách và trình độ, không thể vung tiền là có được.

– Mỹ phẩm đừng giành quyền của thuốc kháng sinh, trị bệnh tức thời. Mỹ phẩm phải là thuốc Đông y, thẩm thấu dịu dàng từng ngày, để phục hồi những tổn thất của sức khỏe từ bên trong. Nhan sắc của phụ nữ được đánh giá bằng cả cuộc đời một con người, không thể vội vàng.

– Ngôi nhà phải là nơi bạn được chiều chuộng nâng niu và mọi đồ vật phải phục vụ mục đích “nâng niu” ấy. Bất cứ thứ gì, dù đẹp, nhưng không biết để làm gì, hãy mạnh dạn loại bỏ. Bởi những gì tuyệt bích đều hữu dụng.

– Bạn có thể kiếm được tiền để mua nhiều ngôi nhà, nhưng bạn chỉ có một nơi để muốn trở về mỗi ngày, người ta gọi đó là tổ ấm. Đừng vì muốn có nhiều căn nhà mà quên lối về tổ ấm.

– Một chiếc áo đẹp vì thiết kế, chất liệu và sự phù hợp với bạn. Chứ không phải nó đẹp vì là sản phẩm của các thương hiệu đắt tiền. Cũng giống như vẻ đẹp của bạn, phải là vẻ đẹp tự thân, chứ không phải vì bạn bước ra từ chiếc xe hơi hạng sang! Nên nhớ, bạn mới là thứ đắt giá nhất chứ không phải những gì đính kèm!

Phòng thay đồ của chủ nhân được thiết kế với màu gỗ tự nhiên trang nhã, nhiều ánh sáng

Phòng thay đồ của chủ nhân được thiết kế với màu gỗ tự nhiên trang nhã, nhiều ánh sáng

“Tôi chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và làn da chứ không muốn chỉ khoác lên cơ thể mình những cái mác hiệu”

Một phần bộ sưu tập túi của chị Hà

Một phần bộ sưu tập túi của chị Hà

Bài: Dương Bình Nguyên. Ảnh : Lê Thiện Viễn. Stylist: Emil Ty

Theo Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 7/2015

Xem thêm