The Fashionable Woman: Nam Phương – Nàng công chúa thời hiện đại

Sáng theo học tại đại học Oxford ở Anh, trưa tham gia gây quỹ xây cầu ở Việt Nam, tối dự dạ vũ Le Bal ở Pháp. Đó là 24 giờ của một nàng công chúa thế hệ mới

Nếu không thực sự chú ý kỹ thì có thể nói rất khó để nhận ra Nam Phương trong cuộc sống thường nhật. Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy như bước ra từ câu chuyện cổ tích tại dạ vũ Le Bal, là một Nam Phương với áo phông trắng cùng quần jeans trong những hoạt động thiện nguyện, hay “điệu” hơn là những chiếc đầm giản dị khi cô phát biểu, vận động tài trợ cho quỹ từ thiện. Với cô, vẻ đẹp không phải lúc nào cũng đến từ những chiếc váy sang trọng, mà thực sự bắt nguồn từ sự san sẻ yêu thương và lòng đồng cảm.

Ánh sáng nhân văn từ tâm hồn

Những ngày đầu tháng 12, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ MV của ca khúc Shine on Your Birthday. Bài hát cùng MV chính là sản phẩm của dự án ý nghĩa mang tên A Giving Birthday với tinh thần: ngày sinh nhật không chỉ để nhận về, mà còn để cho đi và chia sẻ. Cùng với các nghệ sỹ như Chi Pu, Phạm Anh Khoa, Bằng Kiều, Tóc Tiên, Lê Hiếu, Nam Phương cũng góp giọng trong ca khúc này. Dù chỉ xuất hiện trong chiếc váy trắng hồng đơn giản, nhưng vẻ đẹp của Nam Phương vẫn tỏa sáng một cách trong trẻo nhất. Dự án bắt nguồn từ phép toán đơn giản 1+1. Khi lý tưởng được chia sẻ từ người qua người, cộng thêm sự giúp sức của truyền thông và mạng xã hội, thì kết quả sẽ không phải là con số 2 mà lớn hơn rất nhiều.

Khởi điểm của Nam Phương Foundation là một dự án cá nhân của cô bé Nam Phương năm 17 tuổi. Quỹ được lập ra nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ các học sinh, du học sinh trên toàn thế giới. Cô bắt đầu nhen nhóm ý tưởng sau một cuộc nói chuyện với bố mẹ, về sự việc đau lòng tại các tỉnh xa xôi, nơi học sinh nghèo chết đuối khi phải băng qua sông để đến trường. Không có cầu, đường xá hay phương tiện an toàn, việc đi học trở thành một cơn ác mộng. Nam Phương Foundation gây quỹ không đơn thuần chỉ xây cầu mà còn để lại giá trị nhân văn lâu dài. Bởi quỹ được vận hành dựa trên mô hình cộng hưởng, với 70% hỗ trợ từ quỹ và 30% từ phía địa phương. Như vậy, người dân sẽ có trách nhiệm trong việc gìn giữ những cây cầu cho thế hệ mai sau.

Đầm, Lê Thanh Hoà. Vòng tay, Cartier

Đầm, Lê Thanh Hoà. Vòng tay, Cartier

Nhiều nhận định cho rằng gia đình của Nam Phương đã giàu có sẵn, tại sao còn phải gây quỹ làm gì? Có không ít lời bóp méo cho rằng Nam Phương chỉ là một cô gái nhà giàu đang muốn đánh bóng tên tuổi. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng cô không bao giờ phủ nhận sự hỗ trợ quý giá từ phía gia đình. Bố Nam Phương – ông Đinh Bá Thành, người đứng đằng sau tập đoàn truyền thông Đất Việt VAC chính là hậu thuẫn vững chắc cho cô. “Phương là người thực tế và hiểu rằng mình không nên từ chối sự giúp đỡ của bố. Cái tôi ở đây chỉ làm phí thời gian của mọi người và ngăn cản Nam Phương Foundation đạt được những mục tiêu cần thiết.”, cô chia sẻ. Điều Nam Phương muốn làm còn nhiều hơn nữa, nếu chỉ để sống cho vừa lòng người khác thì cô đã không đi xa được đến thế. Nam Phương khẳng định: “Dù tuổi còn nhỏ thì đã sao, có sức trẻ thì sỏi đá cũng thành cơm”.

Được sự hỗ trợ hết mình từ gia đình nên Nam Phương không bao giờ cảm thấy áp lực trong những lựa chọn của mình. Hiện tại, cô vẫn muốn tiếp tục trau dồi kiến thức và khám phá thêm những điều thú vị từ cuộc sống. Sau tấm bằng thạc sỹ chuyên ngành Triết học – Kinh tế – Chính trị học tại đại học Oxford, Nam Phương dự định sẽ quay về Anh để tiếp tục học cao lên nữa. “Đừng bao giờ nói không thể”, cô trả lời, “Tương lai vẫn còn là một câu chuyện bỏ ngỏ mà.”

5

Đầm, Tuấn Trần

Đẹp là gọn gàng và chỉn chu

Khi được hỏi đến một ngày của một “đại tiểu thư” có gì khác biệt, Nam Phương cười vang và bảo cũng không có gì khác với các bạn sinh viên bình thường. Việc thức xuyên đêm liên tục để đọc sách hay viết những bài luận nghìn chữ là điều bình thường. Tuy vậy, Nam Phương cho rằng phải như thế, mình mới theo kịp nhịp độ của cuộc sống hiện đại. Bây giờ, ai xung quanh cô cũng đang vận động tiến lên phía trước, nếu không muốn bị xã hội đào thải thì phải cố gắng không ngừng.

Có lẽ nhịp sống này đã ngấm vào con người của Nam Phương từ nhỏ. Hồi cấp 2, cô từng học hai trường cùng một lúc. Buổi sáng tất bật tại trường Hòa Bình, đến chiều thì quay lại trường quốc tế trong sự ngạc nhiên của bạn bè. Khi trưởng thành, đó lại trở thành điểm mạnh của Nam Phương, cô vừa giỏi ngoại ngữ, lại chịu được áp lực công việc. Nếu như không bận rộn, cuộc sống của cô sẽ nhàm chán lắm bởi: “Làm nhiều việc để giữ cho bản thân luôn mới mẻ và cho mình cảm giác đang làm việc có ích cho xã hội, tại sao phải thay đổi nó?”

Quãng thời gian tại đại học Oxford có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ với Nam Phương. Để vượt lên trên định kiến người châu Á học rất giỏi nhưng không biết cách hưởng thụ cuộc sống, cô đã phải cố gắng gấp đôi để chứng tỏ rằng mình không thua kém ai. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc việc học tập, Phương luôn tự nhủ phải chăm sóc bản thân thật tốt để có một vẻ ngoài chỉn chu.

Không ngẫu nhiên mà Nam Phương được bầu chọn là Most eligible bachelorette (Cô gái độc thân đáng ao ước nhất) khi còn học tập ở trường. “Khi mình gặp một người, họ chỉ mất khoảng 3 giây để đưa ra đánh giá ban đầu. Bên cạnh cách chào hỏi và nụ cười, trang phục là thứ dễ dàng nhìn thấy nhất. Dù có mặc quần áo đắt tiền đến đâu mà không phù hợp với bản thân, hay để móng tay dài, trang điểm lem luốc, bạn vẫn sẽ để lại ấn tượng xấu. Thay vào đó, để tôn trọng người đối diện, hãy luôn gọn gàng và chỉn chu”, Nam Phương chia sẻ. Qua lối suy nghĩ chín chắn và tâm hồn đồng cảm, Nam Phương đã chứng minh rằng, một cô gái thời hiện đại phải là một người có trí tuệ, hoạt động xã hội tích cực và trên hết, phải luôn chăm sóc bản thân như một nàng công chúa.

Q&A CÙNG NAM PHƯƠNG

Bazaar: Món đồ nào không thể thiếu được trong tủ quần áo của bạn? Và món đồ nào có ý nghĩa với bạn nhất?

Nam Phương: Món đồ có ý nghĩa nhất là chiếc túi Chanel Flap Bag mà mẹ đã tặng cho Phương nhân dịp sinh nhật năm 16 tuổi. Nhưng sau đó mình đã làm mất và không được mua lại nữa. Còn item yêu thích nhất hiện tại là chiếc túi của thương hiệu Ladan. Thương hiệu này chú trọng vào quảng bá các nét truyền thống của Việt Nam như kỹ thuật nhuộm indigo. Điều này xuất phát từ trăn trở tại sao người Việt không quan tâm phát triển những kỹ thuật thủ công được cả thế giới yêu thích?

Bazaar: Phương tự nhận định phong cách cá nhân của mình thế nào?

Nam Phương: Bạn bè thường bảo Phương như một chú tắc kè hoa vậy. Phương thích trang phục màu hồng và những thứ lấp lánh (cười lớn). Thực ra Phương nghĩ mình không nên đóng khung trang phục trong một chuẩn mực nhàm chán, hãy cứ khoác lên những món đồ làm mình cảm thấy tự tin và vui vẻ nhất là được.

Bazaar: Nam Phương tự tin nhất về điểm nào trên cơ thể?

Nam Phương: Phương tự tin nhất là mái tóc và đôi bàn tay. Khi Phương còn đi học, có bạn còn khuyên nên làm người mẫu tay, với mức lương 200 bảng/giờ (cười lớn). Phương rất thích mái tóc rất đen và dài của mình. Nhiều người nghĩ Phương từ nhỏ đã theo học trường quốc tế, lớn lên lại đi du học nên chuyện nhuộm tóc là bình thường. Tuy nhiên, gia đình Phương và cả Phương lại có những suy nghĩ rất truyền thống. Phương yêu đường nét đậm chất Việt Nam của mình và luôn tự hào khi nhận những lời khen từ bạn bè quốc tế về mái tóc dày đen nhánh.

Cô gái Việt và tấm thiệp mời dạ vũ Le Bal

3

Đầm, Alexis Mabille Haute Couture. Trang sức, Payal New York. Giày, Christian Louboutin

Diễn ra tại kinh đô ánh sáng Paris vào tháng 11 hàng năm, dạ vũ Le Bal des débutantes chỉ mời duy nhất 20 thiếu nữ tham dự. Nam Phương được tuyển chọn không phải vì cô là con nhà quý tộc hay hoàng gia, mà bởi những thành công của quỹ từ thiện Nam Phương Foundation do cô sáng lập. Nam Phương nói cô không dám nhận mình là gương mặt đại diện của Việt Nam. Nhưng cô vẫn tự hào vì mình đã góp phần mang hình ảnh nước nhà ra thế giới. Không còn là một đất nước nhỏ bé, chiến tranh, đói nghèo, Việt Nam giờ đây cũng có chỗ đứng bên cạnh bạn bè quốc tế.

Khi giấc mơ trở thành sự thật

Công tác chuẩn bị cho Le Bal đã bắt đầu diễn ra từ một năm trước. Cách thời điểm vũ hội khoảng một tuần, tất cả các cô gái đều tụ họp tại Pháp. Nam Phương kể, để sẵn sàng xuất hiện một cách lung linh nhất trong bữa tiệc, mỗi ngày cô đều vùi mình ngủ để quen với múi giờ. Sau đó, lịch trình của Phương lúc nào cũng kín đặc với những buổi chụp hình, trả lời phỏng vấn hay lựa chọn trang phục. Tuy mệt là vậy nhưng Nam Phương vẫn nhận được niềm vui bất ngờ trong ngày diễn ra vũ hội, cũng chính là sinh nhật của cô. “Bố mẹ Phương không hề biết rõ các cô gái tham dự, nhưng không hiểu sao hai người có thể mời tất cả họ tụ họp lại chúc mừng sinh nhật Phương bên cạnh chiếc bánh 5 tầng do bố mẹ tặng. Đấy là lần đầu tiên Phương bất ngờ trong ngày sinh nhật của mình”.

Nói đến quá trình chuẩn bị trang phục, Nam Phương tiết lộ câu chuyện đằng sau những chiếc váy haute couture của Alexis Mabille mà cô đã mặc đến Le Bal. “Thật ra nhà thiết kế là người chọn mình chứ không phải mình chọn họ”, cô nói. Khi ban tổ chức gửi hình của các cô gái đến các thương hiệu, nhà thiết kế mới chọn ra người phù hợp với hình ảnh và tiêu chí của hãng. Nhà thiết kế Alexis Mabille đã từng đem bộ sưu tập haute couture của ông đến trình diễn tại Việt Nam. Đây cũng là một yếu tố khiến ông quyết định thiết kế trang phục cho Nam Phương. Tuy nhiên, cô tỏ ra chút tiếc nuối khi không được mặc trang phục của nhà thiết kế Việt: “Nếu được chọn một thiết kế Việt Nam đến Le Bal, Phương sẽ chọn trang phục của anh Lê Thanh Hòa hoặc Hoàng Hải. Kiểu đầm haute couture, nhiều chi tiết cầu kỳ sẽ phù hợp với vũ hội”.

4

Đầm, Alexis Mabille Haute Couture. Trang sức, Payal New York. Giày, Christian Louboutin

“Le Bal không chỉ có những điều xa xỉ, sang trọng. Đằng sau đó là những tình bạn thật giản dị và gần gũi ”

Tuy nhiên, điều khiến Nam Phương nhớ nhất tại Le Bal không phải nến, hoa hồng hay những điệu waltz mà là tình bạn thân thiết giữa các cô gái. Tất cả đều xuất thân vô cùng danh giá và được kỳ vọng sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, nhưng không một ai tỏ ra kiêu kỳ hay khó gần. Sau giấc mơ Le Bal, những cô gái, đại diện cho thế hệ của mình, sẽ mang tri thức và những thông điệp nhân văn, để cất lên tiếng nói mạnh mẽ trong xã hội.

 Chân thành cảm ơn Hotel des Arts Saigon và khách sạn Peninsula Paris đã hỗ trợ địa điểm chụp ảnh.

Ảnh: Trí Nghĩa, Anh Huy Phạm– Stylist: Emil Ty

Trang điểm: Cúc Nguyễn – Bài: Vân Anh

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm