The Fashionable Life: Thăm trang viên đầy nghệ thuật của Agnès Monplaisir

Khu trang viên thể hiện gu thẩm mỹ của nữ chủ nhân gallery nghệ thuật Agnès Monplaisir. Dù được lắp đặt thêm những tiện nghi hiện đại song căn nhà vẫn mang đậm nét truyền thống

Lần đầu tiên Agnès Monplaisir nhìn thấy La Paillardière, khu trang viên ngút ngàn, nơi chỉ cách hơn một giờ xe chạy từ phòng trưng bày nghệ thuật của mình tại Paris, Pháp, cô đã bị chinh phục. Chủ nhân của nơi này là Christian Pellerin, một người chuyên ngành kinh doanh bất động sản. “Chúng tôi lái xe chậm thật chậm qua những thân cây khổng lồ. Cây ăn trái thì ở khắp nơi, có cả mâm xôi và dâu tây”, Agnès kể về khu trang trại. “Không khí quá trong lành. Tôi có thể nghe tiếng của cả ngàn con chim lảnh lót. Cả khu trang trại quá rộng lớn khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Lúc ấy tôi đã nghĩ, một người với cơ ngơi như thế này thì anh ta còn cần gì ở mình?”, cô cười vang.

Nỗi lo âu của Agnès tạm lắng xuống khi cô dừng xe bên cạnh khu nhà chính, một dạng biệt thự kiểu Pháp với tường gạch trát vữa nằm dưới bóng cây thường xuân cùng những bụi đỗ quyên. Khi ấy, Agnès lập tức cảm thấy tràn ngập trong lòng một cảm giác mình thuộc về nơi này. “Tôi nhận ra rằng tôi đã đến đây trước rồi,” cô nói với giọng chắc nịch, “Tôi đã đến thăm nơi đây trong những giấc mơ của mình”. Agnès và Christian Pellerin lấy nhau không lâu sau đó. Cô trở thành nữ chủ nhân của La Paillardière, khu trang viên với hơn 400 héc-ta đồng cỏ xanh trải dài ngút mắt với nhiều hồ nước trong vắt đầy những bông súng và những cánh rừng xanh thẳm. Đây đích thực là một chốn mộng tưởng cho đôi vợ chồng mới cưới.

Trang viên của sự sáng tạo

Agnès Monplaisir trong phòng ăn, mặc đầm Carolina Herrera

Agnès Monplaisir trong phòng ăn, mặc đầm Carolina Herrera

Agnès Monplaisir trưởng thành ở ngoại ô Bordeaux, Pháp trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là nhân viên ngân hàng, mẹ là giáo viên dạy sử. Năm lên 13 tuổi, cô nhận ra thiên hướng nghệ thuật ở bản thân khi một gia đình thân hữu đưa cô đến buổi triển lãm tranh của Monet. “Tôi phải lòng ngay lúc đó. Và tôi đã nói, đây là thế giới của mình” Agnès nhớ lại. Agnès Monplaisir mở phòng trưng bày nghệ thuật đầu tiên của mình khi cô 18 tuổi. Đó là một không gian khiêm nhường chỉ rộng khoảng 8m², tọa lạc tại quận Bastille, Paris. “Nó rất nhỏ. Còn tôi thì quá nghèo”, cô kể. “Món đầu tiên tôi bán là một tác phẩm nhỏ của Luis Tomasello, nhưng giờ thì tôi ước giá mà mình đã giữ lại. Lúc đó tôi đã bán nó đi với giá quá bèo. Gần đây tôi đã cố mua lại từ tay người mua ấy. Ông vẫn là một người bạn tốt. Dù vậy, ông ta đã từ chối nhượng lại vì không nỡ rời xa bức tranh này”. (Tác phẩm này hiện có giá khoảng 118.000 đô-la Mỹ, tương đương 2,5 tỷ đồng).

Tác phẩm của Daniel Hourdé

Tác phẩm của Daniel Hourdé

Sau đó gần ba thập kỷ và sau nhiều lần làm việc với các thượng khách như Yves Saint Laurent, một trong số những  khách hàng thân thiết của cô, Agnès Monplaisir đã cho khai trương một showroom rộng khoảng 160m² ngay tại trung tâm của khu Saint-Germain-des-Prés ở Paris.

Dù đã sở hữu một trong những phòng trưng bày lớn nhất tại khu vực này song Agnès Monplaisir không muốn chỉ dừng lại ở đó. Cô bắt đầu tổ chức triển lãm các tác phẩm tại La Paillardière, chiêu đãi khách viếng thăm vào dịp cuối tuần cũng như các buổi tiệc sôi động. “Có lúc chúng tôi có đến hàng trăm người khách, cùng nến, âm nhạc và nhảy múa đến tận bốn giờ sáng”. “Những dịp khác thì rất thân tình. Chúng tôi cũng mời các nghệ sỹ đến đây để lánh mình và làm việc trong cảnh thanh bình”, cô kể.

Một tác phẩm của Albert-Ernest Carrier-Belleuse đặt trước nhà

Một tác phẩm của Albert-Ernest Carrier-Belleuse đặt trước nhà

Chính cô đã cho dựng nên một mái nhà nhỏ, có sắc hồng ngọt ngào nằm giữa những bụi hoa hồng. Nơi đây chỉ dành riêng cho những vị khách muốn tìm kiếm chút riêng tư dài hạn. “Đó là chỗ dành cho nhà văn viết lách, nhạc sỹ soạn nhạc hay là cho một cặp đôi lãng mạn nào muốn có “visites secrètes” (tạm dịch: chuyến ghé thăm bí mật). Tôi thường tổ chức các cuộc hẹn hò giấu mặt tại nơi đây và nó rất thành công vì bạn chẳng cách nào mà không mềm lòng trước một nơi như vậy”, Agnès Monplaisir nói với cái nhìn đầy ẩn ý về sáng kiến độc đáo của mình.

Mối lương duyên

Monplaisir trong trang phục Valentino

Monplaisir trong trang phục Valentino

Agnès Monplaisir và Christian Pellerin gặp nhau nhờ một người bạn chung, nhà sản xuất phim Jean-Claude Fleury, tại một buổi tiệc tối ở Paris. “Một trong những câu chuyện tình vô cùng đơn giản. Hôm đó tôi chẳng muốn đi chơi nhưng cũng rời khỏi nhà và kết cuộc là gặp được chồng mình. Kể từ đó chúng tôi chẳng bao giờ xa nhau,” cô chia sẻ câu chuyện lãng mạn của mình. Agnès Monplaisir và Christian Pellerin có tổng cộng sáu người con: các cô gái của Agnès Monplaisir: Margot, 26 tuổi, kỹ sư; Laure, 24 tuổi, bác sỹ và Andrea, 16 tuổi, học sinh. Và các con trai của Pellerin: Laurent, 43 tuổi và Edouard, 42 tuổi cùng cô con gái út Julie, 26 tuổi: quán quân giải đua ngựa dành cho nữ. (Trang viên La Paillardière cũng có một khu đua ngựa phức hợp).

Vợ chồng Monplaisir cùng 2 con gái Andrea (trái), và Julie. Agnès Monplaisir mặc đầm Dolce &Gabbana

Vợ chồng Monplaisir cùng 2 con gái Andrea (trái), và Julie. Agnès Monplaisir mặc đầm Dolce &Gabbana

Chồng của Agnès, Christian Pellerin nổi danh nhờ việc gầy dựng một trong những khu vực doanh thương lớn nhất nước Pháp, đáng chú ý nhất là La Défense ở Paris. Với biệt tài nhận ra những khu địa ốc đắt giá chỉ trong tích tắc, ông bắt đầu thu mua điền sản quanh trang viên La Paillardière trong những năm 1970.

Phòng dành cho khách, trang trí giấy dán tường của Pierre Frey

Phòng dành cho khách, trang trí giấy dán tường của Pierre Frey

La Paillardière nằm ở gần Gien, một thị trấn với phong cảnh tươi đẹp bên dòng sông Loire trứ danh. Cảnh đẹp nơi đây nổi tiếng với những vòm cầu cong cong và các món đồ sứ đất nung. Căn nhà chính vốn ban đầu được dựng lên để làm lán nghỉ của thợ săn vào thế kỷ XVIII. Đến đầu thế kỷ XX nó được nhà tài phiệt Georges Lesieur mở rộng và lại được Christian Pellerin nới rộng thêm lần nữa vào những năm cuối thập niên 1970.

Dù có được lắp đặt thêm những trang thiết bị hiện đại và xa xỉ như phòng tắm hơi sauna, gym, rạp chiếu phim, song kết cấu căn nhà vẫn giữ được những nét hấp dẫn vốn bền vững qua thời gian. Đó là những bức tường trát vữa đã ngả sang màu kem; những cánh cửa chớp màu trắng và dãy diềm sắt dập tinh xảo trên nóc nhà.

100-BZ096_101_TheFashionableLife_11_14-output-2

Agnès Monplaisir mặc áo khoác Michael Kors

“Căn nhà mang đậm chất Pháp bởi cách bài trí và bởi quá khứ của nó nữa,” Agnès Monplaisir cho hay, “Nhiều vật dụng đã ở suốt trong gia đình chồng tôi cả thế kỷ nay rồi. Từ những cái đĩa đến ngọn đèn trùm treo trên trần nhà. Chúng mang nặng giá trị truyền thống”.

Ngôi nhà của nghệ thuật và đam mê

Trong nhà, Agnès Monplaisir không ngừng trưng bày các tác phẩm đương đại của các nghệ sỹ có tác phẩm trưng bày trong phòng triển lãm của mình, vốn đến từ Argentina, Colombia và Brazil. Bản thân Agnès Monplaisir cũng có chút liên quan đến vùng đất Nam Mỹ. Cô cho hay tổ tiên cha ông mình thuộc về vùng đảo Caribbean. Mới đây, cô cũng vừa mua một căn hộ hướng biển ở Brazil trong một phút hứng chí: “Tôi mua nó trên mạng sau bữa tối với một người bạn, dù chưa từng tận mắt nhìn thấy nó”.

Một tác phẩm thêu dệt của Olga de Amaral, nghệ sỹ người Colombia với các viên đá được bện xoắn dính vào trong những sợi kéo màu xanh – vàng là tác phẩm đầu tiên được lắp đặt tại La Paillardière. “Tôi đặc biệt chọn tác phẩm đó bởi vì tôi muốn mang gốc gác Nam Mỹ theo mình đi khắp nơi”, Agnès chia sẻ.

Một góc trong phòng khách

Một góc trong phòng khách

Ngày nay, sức ảnh hưởng của cô đã âm vang khắp tòa nhà. Có thể thấy qua những món đồ trang trí do chính cô sưu tập: đế chân nến theo phong cách ý niệm của nghệ sỹ người Pháp

Daniel Hourdé đứng cùng chỗ với đôi ba món đồ sứ cổ Trung Hoa. Hai bức tượng bằng đồng của Do König Vassilakis, nghệ sỹ điêu khắc người Đức gốc Hy Lạp được đặt trong cùng căn phòng khách với tấm bích thảm trang trí hình cây cỏ màu xanh lục được bện từ tơ tằm và lụa. Ngoài ra, khu vườn với những bãi có mênh mông là nơi thích hợp để trưng bày những tác phẩm điêu khắc to lớn của
Agnès. Ấn tượng nhất là tác phẩm Ikaro Blu Caduto – “Icarus Xanh” – một bức tượng có cánh to lớn được tạc bởi Igor Mitoraj, một nghệ sỹ người Ba Lan khác có tác phẩm trưng bày trong phòng trưng bày của Agnès. Tác phẩm điêu khắc cao to bằng đồng này được dựng lên từ năm ngoái, đứng đó sừng sững và được bao phủ chung quanh bởi lác đác những cây mao lương hoa vàng đâm chồi nảy nở. “Khi quyết định đặt tượng nằm đây thì tôi biết mình có thể nhìn ngắm nó từ cửa sổ phòng ngủ của mình cùng cảnh quan hồ nước ngay phía sau”, cô nói.

Agnès Monplaisir trong trang phục Roberto Cavalli, giày Paul Andrew

Agnès Monplaisir trong trang phục Roberto Cavalli, giày Paul Andrew

Ngoài ra trong khu vườn còn có một tác phẩm điêu khắc khác của Igor Mitoraj – một gương mặt với hốc mắt to cỡ quả bóng bãi biển khép chặt mi cùng hàng lông mày cong cong – trông như đang ngắm nhìn cảnh quan từ khoảng sân sau, vốn đặt sẵn bên hông những bức tượng bằng cẩm thạch có tuổi từ thế kỷ XIX của Albert- Ernest Carrier-Belleuse. Với gu thẩm mỹ của mình, Agnès sắp đặt khu trang viên theo kiểu hiện đại xen kẽ cổ kính tạo ra ấn tượng phức hợp cũng như dáng vẻ tao nhã, như thể những quân cờ khổng lồ đã được bày bố trong một thế trận tỉ mỉ cho trang viên La Paillardière.

Chuồng giữ 6 chú chó săn

Chuồng giữ 6 chú chó săn

Bất kể vẻ trầm mặc của vùng ngoại vi, La Paillardière thường xuyên nhộn nhịp với các buổi tiệc tùng. Mùa hè này, một cái vòm lớn màu đỏ đã được Daniel Hourdé dựng lên dưới lùm cây sồi. Rồi mùa thu ghé đến với dòng chảy bất tận của những cuộc tiệc tùng mùa săn bắn. Đó là khi vợ chồng Agnès Monplaisir thưởng thức những khoảnh khắc của thời điểm giao mùa.

“Tôi yêu những bữa tối với rau quả lấy từ vườn nhà. Và tôi luôn chìm vào giấc ngủ với những cánh cửa sổ mở bung vào buổi tối”, nữ chủ nhân của khu trang viên La Paillardière cho hay, “Vào mùa lá rơi, khi lũ nai kết đôi, bạn có thể nghe được cả tiếng chúng kêu Chẳng khi nào nhàm chán len được vào đây. Chẳng bao giờ!”.

Bài: Charlotte Cowles. Ảnh: Simon Upton. Chuyển ngữ: Hoàng Huy. Làm tóc: Jonathan Geimon For Kérastase Paris Great Lengths

Trang điểm: Mick Ael Noiselet. Sản xuất: Ben Faraday For Octopix.Fr. Sắp đặt: Fabienne Eisenstein

Xem thêm