The Fashionable Life: Chị em nhà Herrera

Patricia Herrera Lansing và Carolina Herrera Báez, con gái nhà thiết kế Carolina Herrera cùng chia sẻ về thế giới của mình

Previous Next

Là con của Carolina Herrera, người phụ nữ đã tạo ra một đế chế thời trang lẫy lừng, không có gì đáng ngạc nhiên khi Patricia Herrera Lansing và Carolina Herrera Báez đều là những phụ nữ thanh lịch và có gu thời trang tuyệt vời. Cho dù Patricia sống tại New York (Mỹ) và Carolina sống tại Madrid (Tây Ban Nha), hai chị em vẫn giữ một sự kết nối chặt chẽ với nhau cả trong đời sống và thế giới tinh thần.

Hiện nay, cả hai chị em đều đang cùng chung tay phát triển đế chế mà người mẹ xinh đẹp của mình đã sáng lập nên. Cô em Patricia đang là cố vấn sáng tạo cho thương hiệu thời trang Carolina Herrera, trong khi đó, người chị cùng tên với mẹ lại là giám đốc sáng tạo dòng nước hoa. Hơn thế nữa, dù đang sống ở hai môi trường văn hóa khác nhau, họ vẫn có chung quan điểm và sự đồng cảm trong phong cách thời trang và lối sống.

HAI TRÁI TIM CHUNG NHỊP ĐẬP

Người mẹ tài năng đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên khiếu thẩm mỹ của hai cô con gái. Bà chính là cầu nối và người định hướng cho cả hai cô con gái. Cô chị Carolina chia sẻ: “Tôi và Patricia thường đi du lịch cùng gia đình hai lần mỗi năm, và khi mở va-li ra, chúng tôi thấy hai chị em có rất nhiều thứ giống nhau”. Cô cũng khẳng định, việc lớn lên giữa những trang phục và đồ nội thất đẹp đẽ do người mẹ tài năng tạo ra đã hình thành nên cảm quan của cô về thế giới.

Cả hai chị em nhà Herrera đều có chung phong cách thanh lịch và thoải mái. Khi đi làm, họ đều thích mặc những chiếc quần jeans ôm sát kết hợp với các mẫu giày năng động, khỏe khoắn. Sự khác nhau duy nhất giữa họ là quan điểm về những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy. Patricia luôn cảm thấy việc mặc đầm dạ hội cũng thật đơn giản và tự nhiên như mọi trang phục khác, còn Carolina thì không. Cô chị cười vang khi bàn về điều ấy: “Patricia trông tuyệt đẹp khi mặc đầm dạ hội, còn tôi thì trông như con kiến ấy”.

Thế nhưng, khi nói đến chuyện hội hè, thì cả hai người lại quay về cùng một thế giới. Patricia kể, hàng năm lễ Giáng Sinh ở nhà cô không chỉ có một mà tới hai cây thông: một cây để bọn trẻ thích quậy gì thì quậy và một cây trang trí toàn màu đỏ. Trong khi đó, ngày lễ của Carolina tại Madrid cùng chồng vốn là một vận động viên đấu bò và ba đứa con là phải có một bữa tiệc tưng bừng dành cho ba mươi người.

Có lẽ, tinh thần hội hè ấy đã nằm sẵn trong gien của gia đình Herrera. Nhớ về thời thơ ấu, Patricia tươi cười kể: “Tôi nhớ mẹ vẫn tổ chức những bữa tiệc hóa trang, đặc biệt là lần diễn ra ở Mustique, hòn đảo tại vùng Caribbean. Mẹ đã thiết kế ra một chiếc mũ nhìn thật quái với những chiếc lông vũ”. Cả hai chị em cũng thường được mẹ đích thân chọn vải và yêu cầu thiết kế áo tắm cho riêng mình. “Mẹ là người tạo nên tình yêu dành cho màu sắc và vải dệt trong tôi”, cô khẳng định.

KHÔNG GIAN CỦA TÌNH YÊU

Tình yêu ấy được thể hiện rõ trong căn hộ ở tòa nhà D&D mà Patricia chia sẻ cùng chồng và ba đứa con của mình. Cô dí dỏm chia sẻ: “Thú vui của tôi là dạo khắp tòa nhà. Đôi khi tôi mua về cả đống vải, cất giữ với hy vọng mình sẽ sử dụng chúng”. Ngôi nhà của cô, cũng giống như tinh thần của thương hiệu Carolina Herrera, là sự kết hợp tinh tế giữa sự cổ điển và hiện đại. Ở đây, người vợ khéo léo cũng chọn giữ lại những món đồ trang trí mà chồng cô đã có từ thời còn độc thân: chiếc bể cá và một bộ sưu tập thú nhồi.

“Đây là căn hộ chồng tôi đã sống khi vẫn còn một mình,” Patricia kể. “Chúng tôi đã tháo dỡ và thiết kế lại. Tôi đã chọn màu cho từng phòng – màu xanh lá cây, màu xanh da trời…”. Kết quả là một căn hộ tràn đầy không khí nghệ thuật đã ra đời. Trong phòng ăn, vợ chồng cô cho treo hình mấy chú cún cưng do nhiếp ảnh gia nổi tiếng William Wegman chụp, chưa kể một loạt ảnh ba đứa con do nhiếp ảnh gia Duane Michals thực hiện được xếp quanh nhà. Tiêu chí của người phụ nữ mang họ Herrera này là: “Hãy để gia đình ở quanh bạn, thường xuyên cười vang và tạo ra một không gian chứa những món đồ bạn yêu thích”.

Nơi đây, bàn tay của một người vợ, người mẹ có khiếu thẩm mỹ đã tạo ra dấu ấn tuyệt vời. Điều đầu tiên khách đến chơi nhà cô nhận ra là cảm giác bình yên, cân bằng. Đó không chỉ là sự hài hòa trong cách phối hợp quá khứ và hiện tại, sự hoàn hảo trong lựa chọn màu sắc và đồ trang trí mà còn cả ở tính công năng. Nơi đây, cô và chồng có thể cùng làm việc mà vẫn tận hưởng được niềm vui và cái đẹp trong cuộc sống.

Điều quan trọng hơn cả trong cách bài trí của Patricia là sự thoải mái. Cô nói: “Tôi nghĩ bạn phải có một không gian để con cái mình có thể chạy nhảy tự do”. Các con cô thậm chí có thể trượt pa-tanh trong nhà mà chẳng ngại bị va chạm hay bố mẹ la mắng. Đó là vì người mẹ phóng khoáng này “không muốn có một ngôi nhà nhồi đầy đồ chơi trẻ em, nhưng cũng không muốn một ngôi nhà con mình cảm thấy không thể nhảy nhót trên ghế”.

Patricia cũng thường xuyên tổ chức các bữa tiệc mời bạn bè thân thiết. Tất nhiên, với người kế thừa tinh thần thời trang của Carolina Herrera, một bữa tiệc không chỉ là việc ăn uống mà còn là dịp cô thỏa sức với đam mê sáng tạo của mình: “Tôi nghĩ chỉ bằng việc trang trí, bạn đã có thể tạo ra không khí cho bàn tiệc rồi. Với tôi, một bữa tiệc hoàn hảo là sự kết hợp giữa trang trọng và tự do, một bàn tiệc tuyệt đẹp nhưng hơi lộn xộn. Có ai đó say mèm sau bữa tiệc luôn là một điều rất vui”.

Trong khi đó, với Carolina, một bữa tiệc cuối năm luôn là sự hòa trộn tuyệt vời của văn hóa ẩm thực: “Ở Tây Ban Nha, theo truyền thống thì chúng tôi sẽ ăn hàu, ngoài ra tôi sẽ nướng thêm gà tây, lợn sữa, gà lôi và nấu nước sốt… Tôi hòa trộn văn hóa Tây Ban Nha và Mỹ vào nhau”.

Ngôi nhà của cô tại Madrid cũng trưng bày những món đồ nội thất gợi lên tinh thần kết nối gia đình. Trong số đó, phải kể đến chiếc ghế tựa kiểu Venice từ thế kỷ XVIII do chính người cha tặng cho. Cũng như Patricia, cô có tình yêu lớn dành cho vải vóc và đã tự thiết kế rất nhiều món nội thất trong nhà mình.

Tuy nhiên, dù ở Madrid hay New York, hai cô con gái nhà Herrera luôn đặt gia đình lên trước hết, như lời Carolina nói: “Con cái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Đó là tất cả những điều quan trọng nhất”.

Bài: Christine Whitney. Chuyển ngữ: Phương Thủy. Ảnh: Christopher Sturman

Xem thêm