GẶP GỠ DOANH NHÂN MỸ CẢNH, NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA LONG BEACH PEARL

Lấp lánh sắc xà cừ dưới ánh mặt trời, ngọc trai mang vẻ đẹp hoàn mỹ sau quá trình tạo tác từ những vết đau trên thân loài nhuyễn thể. Vẻ đẹp ấy có sức hút mãnh liệt với doanh nhân Bùi Thị Mỹ Cảnh

Chân dung doanh nhân Mỹ Cảnh

Khoảnh khắc người đẹp Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là khoảnh khắc tỏa sáng vẻ đẹp của sự tự tin, rạng ngời đón nhận chiếc vương miện được thiết kế lộng lẫy từ ngọc trai và đá quý.

Đó cũng là khoảnh khắc đầy xúc động với chị Bùi Thị Mỹ Cảnh – Tổng giám đốc công ty cổ phần Ngọc trai Long Beach Pearl, nhà tài trợ chính thức vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Người phụ nữ đẹp và có chút “không quen” chụp hình lên báo này không quá kín tiếng như chúng tôi hình dung trước khi gặp. Chị vui vẻ chia sẻ khi Harper’s Bazaar chạm vào điều tâm huyết – cuộc săn đuổi vẻ đẹp ngọc trai và triết lý kinh doanh của Long Beach Pearl.

Cuộc đua săn ngọc

HARPER’S BAZAAR: Lý do chị chọn ngọc trai, mà không phải là vàng bạc hoặc đá quý?

MỸ CẢNH: Cơ duyên mang tôi đến lĩnh vực kinh doanh ngọc trai rất tình cờ. Có khoảng thời gian tôi và ông xã về Phú Quốc làm việc, hai vợ chồng đã nhận thấy thị trường ngọc trai là một thị trường rất mới mẻ và nhiều tiềm năng. Là một người yêu ngọc trai và muốn mang cái đẹp ấy đến với mọi người, tôi và chồng đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực này.

HARPER’S BAZAAR: Những khó khăn chị gặp phải tại thời điểm mới bắt đầu và hiện tại?

MỸ CẢNH: Tại thời điểm khởi nghiệp năm 2012, ngọc trai vẫn chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến, thị trường còn rất hỗn loạn trong việc phân biệt ngọc trai thật-giả. Hiện giờ, thị trường đã dần phát triển, nhu cầu mua trang sức ngọc trai của người tiêu dùng ngày càng tăng cao, các doanh nghiệp bán ngọc trai cao cấp ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Áp lực cạnh tranh trong kinh doanh luôn thúc đẩy chúng tôi cố gắng không ngừng.

Dân trong nghề chúng tôi gọi kinh doanh ngọc trai là một cuộc đua “săn ngọc”. Khi đã bước chân vào cuộc đua này, là một cuộc đầu tư nghiêm túc và lâu dài về tiền bạc, chất xám và tâm huyết để đem đến cho phái đẹp những sản phẩm ngọc trai hoàn hảo nhất.

Chiếc vương miện trao cho Hoa hậu Phạm Hương

Chiếc vương miện trao cho Hoa hậu Phạm Hương

Không có lý do gì để hy sinh

HARPER’S BAZAAR: Ăn mặc đẹp làm người ta nhớ đến trang phục, ăn mặc lôi cuốn nhắc nhớ người phụ nữ. Chị muốn mọi người nhớ đến chị với một hình ảnh như thế nào?

MỸ CẢNH: Phong cách thời trang tạo ra thần thái thu hút của người phụ nữ trong công việc cũng như cuộc sống. Tôi muốn mọi người nhớ đến mình với hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt có gu thời trang hiện đại nhưng không kém phần đằm thắm, dịu dàng đặc trưng của người phụ nữ Á Đông. Bản thân tôi cực kỳ yêu thích chiếc áo dài Việt Nam, mỗi lần có dịp tôi đều mặc áo dài. Thương hiệu áo dài yêu thích của tôi là ABC và Thủy Nguyễn.

HARPER’S BAZAAR: Chị có khó khăn không khi vừa phải cáng đáng công việc kinh doanh vừa phải chăm sóc 4 con nhỏ?

MỸ CẢNH: Hai cháu đầu nhà tôi là sinh đôi, cho nên thời gian đầu tôi khá khó khăn trong việc chăm sóc cho cả hai cháu, cũng may tôi có người nhà giúp đỡ và sự động viên của chồng nên đã vượt qua được thời gian đó. Đến hai cháu sau không còn khó khăn như lúc đầu nữa.

Bản thân tôi quan niệm con cái là trời cho, hơn nữa tôi rất thích khung cảnh sống của một đại gia đình với nhiều con, và dĩ nhiên tôi cũng muốn có thêm một bé gái (cười).

HARPER’S BAZAAR: Có khi nào chị phải hy sinh cuộc sống cá nhân của mình để phát triển sự nghiệp?

MỸ CẢNH: Tôi quan niệm hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Với tôi, công việc là niềm đam mê, do vậy tôi không bao giờ cảm nhận tôi đang làm việc mà là đang tận hưởng cuộc sống, tạo hứng khởi cho mình mỗi ngày. Vì vậy tôi nghĩ không có lý do gì để hy sinh cả, đúng không? (cười).

Đôi khi giữa vòng xoay của công việc bận rộn, tôi cảm thấy rất áp lực vì nhiều yếu tố, thậm chí không có thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Nhưng nhờ sự thấu hiểu và hỗ trợ rất lớn từ ông xã, tôi dần vượt qua được áp lực trong công việc. Anh vừa là chồng vừa là người bạn tâm giao, luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên thiết thực nhất.

Tôi yêu gia đình của mình. Mặc dù phải liên tục đi công tác xa, tôi vẫn cố gắng dành thời gian để chú ý đến việc học tập của 4 đứa con, và tự lên thực đơn hàng ngày cho các cháu. Tôi vẫn giữ thói quen ăn trưa, “hẹn hò” cùng chồng mỗi khi rảnh rỗi để hâm nóng tình cảm.

118-BZ000_PowerWoman_MyCanh_5_16-output

Là một người yêu ngọc trai và muốn mang cái đẹp ấy đến với mọi người, Mỹ Cảnh và chồng đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực này

HARPER’S BAZAAR: Bí quyết để chị vẫn giữ được sắc vóc của mình?

MỸ CẢNH: Bí quyết làm đẹp của tôi đến từ những thói quen đơn giản. Đơn cử như phải uống một cốc nước trước bữa ăn sáng để thanh lọc cơ thể, ăn uống điều độ, tập thể dục ngay tại nhà mỗi ngày. Tôi quan niệm sức mạnh tinh thần giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ dừng lại để nghỉ ngơi. Tôi quan tâm chính mình thật kỹ lưỡng để có thể chăm sóc người thân được tốt.

HARPER’S BAZAAR: Quan niệm của chị về vẻ đẹp của phụ nữ?

MỸ CẢNH: Tôi yêu quý vẻ đẹp cổ điển, cũng giống như yêu quý vẻ đẹp của ngọc trai. Tôi thích hình ảnh của những quý bà thanh lịch, nữ tính và quyến rũ. Phụ nữ sẽ đẹp hơn từ tâm hồn bên trong và thần thái bên ngoài, tỏa sáng bằng chính phong cách của mình, chứ không phải vì món phụ kiện đi kèm.

Tôi không lơ là những nhu cầu làm đẹp, thư giãn, gặp gỡ bạn bè và đi du lịch. Hồng Kông là nơi giao thoa văn hóa Đông Tây rất hấp dẫn tôi. Tôi choáng ngợp bởi những công trình đồ sộ như Disneyland, Sky 100F, nhiều ngôi chùa cổ kính như Đại Nhĩ Sơn… Dĩ nhiên tôi rất thích shopping ở Hồng Kông. Tôi cũng rất yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên của các làng quê ở Hà Lan và châu Âu, nơi có thể tìm thấy cảm giác yên bình cùng gia đình sau những khoảng thời gian bận rộn.

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đọc văn học cổ điển, vừa là sở thích, vừa gần gũi với tâm hồn. Tôi thích nhất là cuốn Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của Tracy Chevalier.

Bài: Tường Vy
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm