Chinh phục đỉnh Fansipan cùng ngài Đại sứ Cộng hoà Áo

Harper's Bazaar phỏng vấn ngài Thomas Schuller-Götzburg, đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam. Ông kể lại những trải nghiệm thú vị sau chuyến một mình leo đỉnh Fansipan

Khung cảnh nóc nhà Đông Dương Fansipan vào sáng sớm

Về với thiên nhiên là một giải pháp tuyệt vời cho những rắc rối trong cuộc sống thành thị vồn vã. Chỉ những ai phải đối mặt với không gian kín tại các tòa cao ốc; và bao quanh bởi bốn bức tường văn phòng mỗi ngày; mới hiểu rõ niềm khát khao được thả mình vào bầu không khí trong lành của thiên nhiên hùng vĩ.

Mùa mưa ở Việt Nam không phải là khoảng thời gian lý tưởng để chinh phục đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143m so với mặt nước biển. Tuy vậy, ngài Thomas Schuller Göteborg chẳng hề chùn bước bởi thời tiết. Ông đã thực hiện hành trình Fansipan của riêng mình vào đầu tháng 5 năm 2018 vừa qua.

screen-shot-2018-06-01-at-6-27-14-pm

Ngài Thomas chia sẻ với Bazaar ảnh ông chụp lại khung cảnh rừng núi âm u khi bước vào mùa mưa

Không đi tour hay chọn thượng ngoạn cảnh đẹp bằng cáp treo của Sun Group, ông chọn phương thức bộ hành thực thụ, khuân trên lưng 10 kg đồ dùng chuyên dụng cần thiết cho kế hoạch thách thức ngọn núi có chiều cao tương đương 12 tòa nhà Bitexco ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn đồng hành dọc đường đi của ông là người dẫn đường cùng những con giun đất to bằng cánh tay người trưởng thành.

Thomas Schuller Göteborg – Ngài Đại sứ yêu phiêu lưu mạo hiểm

Từ tháng 9 năm 2017, ông Thomas bắt đầu nhiệm kì bốn năm ở cương vị Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của ông với đất nước hình chữ S chính là diện tích chỉ gần bằng nước Đức nhưng lại sở hữu vô vàn những kỳ quan và địa danh thiên nhiên độc đáo. Chưa kể, một đất nước nhỏ bé với gần 100 triệu người sinh sống vẫn mạnh mẽ vươn lên từng ngày, hòa cùng sự phát triển kinh tế của thế giới càng khiến ông thêm yêu tinh thần Việt Nam.

Thomas lớn lên tại nước Áo cùng tình yêu lớn dành cho môn lịch sử, địa lý cũng như các hoạt động leo núi ở quê nhà. Đỉnh Fansipan – ngọn núi cao nhất Việt Nam, trở thành địa điểm không thể bỏ qua trong danh sách chinh phục của ông. Thật may măn, vị trí cũng khá gần Hà Nội, nơi ông đang sinh sống và làm việc.

Niềm tự hào của nước Áo

Để khảo sát địa hình trước khi leo, Thomas đã đến tham quan đỉnh Fansipan bằng cáp treo. Đứng trên cao với tầm nhìn bao quát, ngài Đại sứ nhận định rằng đỉnh núi này có độ dốc tương đối “thân thiện” và hoàn toàn có thể leo bộ dễ dàng. Khi nói chuyện với Bazaar, ông không giấu niềm tự hào khi công trình này được thiết kế bởi một công ty đến từ Áo. Nên biết các công trình cáp treo tại Vịnh Hạ Long và Phú Quốc cũng được giám sát bởi đơn vị này.

Tại lễ khánh thành ngày 02 –02–2016, đại diện Kỷ lục Thế giới – Guinness World Record đã trao chứng nhận hai kỷ lục Guinness cho cáp treo Fansipan Sapa là “Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới 1.410m” và “Cáp treo ba dây dài nhất thế giới 6.292,5m”.

fan15Fansipan Legend là thiết kế của hãng cáp treo nổi tiếng thế giới đến từ nước Áo, Doppelmayr Garaventa.

Trekking – phong cách sống lành mạnh

Ông kể: “Tôi đăng ký với công ty hướng dẫn du lịch Sapa Ua tsaug (tạm dịch: Cảm ơn trong tiếng H’Mông) và cũng là người duy nhất chọn gói leo núi ba ngày từ trung tâm Sapa lên đỉnh Fansipan“. Đồng hành với ông có thêm hai hướng dẫn viên nữa, “Ba bữa ăn của tôi luôn được chuẩn bị mỗi ngày. Bạn chỉ cần chú tâm cho cuộc đua của bản thân và giữ ấm cơ thể. Đây là phương pháp cực kì hiệu quả nếu bạn muốn có thân hình mảnh mai hơn”, Thomas dí dỏm nói.

fan13

Đại sứ Cộng hoà Áo chụp hình cùng chứng nhận chinh phục đỉnh Fansipan

Thông thường, tham gia hoạt động thể thao ngoài trời là điều khá hiếm gặp; đối với nhiều nhà chính trị – ngoại giao, đặc biệt ở những quốc gia châu Á. Ngay cả người dân châu Á cũng khá lạ lẫm với các mô hình vận động này. Ông đã rất bất ngờ khi gặp một đoàn khách người Malaysia trên đường lên núi. Sau khi leo lên tới đỉnh, họ chọn xuống núi bằng cáp treo. Ông cho rằng đó là một bước tiến bộ trong lối sống của người Á Đông mà ông không mấy khi được chứng kiến.

Hành trình leo đỉnh Fansipan

Để leo đến đỉnh núi, ông chỉ mất khoảng 8 tiếng. Ông không thể ngờ hành trình xuống núi mới là vấn đề nan giải. Cơ thể phần nào đã thấm mệt, sự tập trung không còn cao. Đó là chưa kể ông leo núi ngay vào mùa mưa. Cung đường rừng nhiệt đới vô cùng trơn trượt. “Nếu phải thồ hơn 10 kg hành lý trên lưng, bạn sẽ cảm thấy các cơ và bắp chân mình như đang bốc cháy.” Thomas nhớ lại.

Ông cho tôi xem mấy tấm ảnh ông chụp vội bằng điện thoại. Có nhiều đoạn sườn núi chỉ là một tảng đá vôi phẳng lì, nhẵn thín. Hỏi ông cảm thấy thế nào trong ba ngày liên tục xuống núi, ông bật cười: “Đã có lúc tôi nhìn lên những toa xe cáp băng ngang trên đầu; và ao ước mình được ngồi trong đó”.

Ngài đại sứ khuyên gì?

fansipan 6
Sau những trải nghiệm vất vả và nguy hiểm của mình, ông kết luận: “Tôi đã chọn sai thời điểm. Không thể leo núi vào tiết trời mưa. Đường núi trơn trượt rất nguy hiểm. Nếu muốn đi bộ, nên khởi hành vào tháng 3–4 hoặc tháng 10–11.

Khoảng thời gian không quá ẩm ướt, đất đá trên núi ổn định hơn; và không khí đủ lạnh để hạn chế sự quấy rầy của những loài côn trùng trong rừng nhiệt đới. Mặc dù có hướng dẫn viên đi theo giúp đỡ; bạn vẫn phải mang vác những vật dụng tối thiểu của bản thân. Và chắc chắn hướng dẫn viên không thể leo núi giúp bạn; vì thế bạn cần chuẩn bị thể lực thật tốt.

cao-toc-noi-bai-lao-cao-autovinaCao tốc Nội Bài – Lào Cai

Leo núi không giống như đi cắm trại. Bạn cần một túi ngủ chất lượng để bảo vệ cơ thể khỏi hạ nhiệt vào ban đêm. Nhiệt độ trong rừng giảm rất mạnh ở độ cao đáng kể so với mặt nước biển. Ngoài ra, đây cũng không phải là thời điểm để bạn đeo một chiếc đồng hồ Chopard đính kinh cương. Hãy chọn một chiếc đồng hồ điện tử chuyên trekking; có chức năng la bàn, báo động áp suất không khí và dự báo bão…”

Đến với Fansipan

Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai CT05 dài 265 km. Phần lớn tuyến đường đi ven theo bờ sông Hồng. CT05 đi qua Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai; nối với đường cao tốc Côn Minh – Hà Khẩu của Trung Quốc. Khánh thành vào tháng 9 năm 2014; đây là con đường thông thoáng, dễ đi. Ngài Đại sứ chia sẻ: ” Bạn chỉ mất khoảng 3 tiếng rưỡi để đến với Lào Cai. Tiếng cuối của hành trình dành tặng bạn khung cảnh ruộng bậc thang. 

Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng; kết hợp với văn minh lúa nước của các dân tộc miền bắc. Bảng màu đặc sắc mờ tỏ trong làn mây; cùng sự điểm xuyết đến từ những bộ trang phục rực rỡ; của các phự nữ Mường, H’Mông …; sẽ trở thành một trong những kí ức đẹp nhất cuộc đời bạn.”

screen-shot-2018-06-01-at-6-27-00-pm

Thomas Schuller-Götzburg, cựu sinh viên ngành Ai Cập học; Tiền sử – Lịch sử sơ khai và Khảo cổ học Sudan; thành thạo 6 ngôn ngữ Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Serbia-Croatia, Ả-rập. Ông bắt đầu học tiếng Việt ở Hà Nội; khi đến công tác tại đây vào đầu năm 2018. Thomas đến văn phòng làm việc mỗi ngày trên chiếc Vespa của mình.

Xem thêm: Du lịch Y Tý

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm