Thanh Hằng: Nữ hoàng không cô đơn

Cùng Thanh Hằng dạo chơi ở cánh đồng nho Ilborro tại nước Ý và lắng nghe cô chia sẻ về phương châm sống của mình.

Giấu đôi mắt lấp lánh sau cặp kính râm, diện áo sơ-mi màu denim, quần jeans ôm sát, gương mặt trang điểm nhẹ, chân đi đôi giày cao gót đỏ, vừa bước vừa như nhún nhảy theo điệu nhạc, đó là hình ảnh của Thanh Hằng khi bước vào studio của nhiếp ảnh gia Tang Tang. Từ lúc cô đặt chân vào, căn phòng như chẳng bao giờ ngớt tiếng cười. Mỹ nhân thích làm cho mọi người cười phá lên, từ cách cô chào “hello” thật to cho đến cách làm điệu bộ khi miêu tả thói quen nghe nhạc của mình: “Buổi sáng hay Buổi chiều lái xe về nhà thì phải nghe nhạc thật sung để có lửa mà làm việc”.

Nhìn cô thật gần, nói chuyện với cô mới hiểu được sao đạo diễn Dũng “khùng” lại thích mời Thanh Hằng hợp tác đến thế. Nhan sắc lộng lẫy đã là một nhẽ, quan trọng hơn là từ cô toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ thậm chí có phần quyết liệt. Người phụ nữ này chắc chắn sẽ không làm gì nửa vời và cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc.

Ngồi duỗi chân thoải mái trên chiếc ghế, cô vui vẻ kể cho chúng tôi nghe chuyến đi đáng nhớ tới Ý tham dự tuần lễ thời trang Milan. Cũng trong chuyến đi đó, Thanh Hằng đã cùng Bazaar ghé thăm khu resort Il borro của gia đình Salvatore Ferragamo và thực hiện bộ ảnh với những trang phục vừa cá tính, vừa dịu dàng, bí ẩn của thương hiệu này.

Thanh Hằng vô cùng yêu thích vẻ đẹp thanh lịch của các trang phục trong buổi chụp ảnh. Sự duyên dáng của mẫu thiết kế đến từ các chi tiết rất tinh tế. Đó là chiếc khuy áo mạ vàng theo kiểu trung cổ, cổ tay áo phồng kết cườm hay những chiếc váy được dập họa tiết hoa và họa tiết đan lát có màu ánh kim với màu xanh cỏ, màu thép xám và xanh Baltic. Và cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế dài mãi ra.

 

Bazaar_12-12-Thanh-Hang-02

 

Làm việc là một cách hưởng thụ cuộc sống

BAZAAR (BZ): Hết đóng phim lại đi dự tuần lễ thời trang, Hằng có tiếc khi phải bỏ lỡ khá nhiều show diễn?

THANH HẰNG (TH): Không đâu. Khi làm việc gì, tôi cũng làm hết sức và muốn đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình quay Mỹ nhân kế, tôi cũng chỉ về Sài Gòn hai, ba lần với những công việc đã có lịch từ trước. Xong việc tôi trở lại ngay, vì hầu như cảnh quay nào cũng cần có mặt. Hơn nữa, việc di chuyển nhiều dễ dẫn đến thiếu tập trung, đó là điều tôi không thích chút nào hết. Tôi làm việc gì cũng đạt đến mức xuất sắc mới có thể hài lòng.

Đóng phim có thể bị kiệt sức, căng cơ nhưng như thế cũng không là gì khi được tham gia một dự án phim hành động, mặc đồ gợi cảm và chiến đấu say mê. Trước lúc quay, tôi đã mua rất nhiều sâm và mường tượng đóng phim sẽ rất vất vả, mỗi ngày phải uống sâm cho đủ sức. Vậy mà khi vào quay, mọi mệt mỏi tan biến hết, ngủ ít, làm việc nhiều, quên luôn uống sâm mà không thấy mệt chút nào hết.

 

BZ: Ôm đồm công việc như vậy, Hằng lấy đâu sức lực?

TH: Đó là đam mê và tôi tận hưởng đam mê đó mỗi ngày. Công việc cho tôi thu nhập, niềm vui khi được chia sẻ với những cộng sự, bạn bè trong giới và nhiều chuyến đi đến những vùng đất mới lạ. Mỗi khi đi xa tôi thường gầy đi rất nhiều vì làm việc nhiều. Thời gian rảnh rỗi dạo chơi, ngắm cảnh có khi chỉ được nửa ngày. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của mỗi chuyến đi, ví dụ như lần đi Ý dự Tuần lễ thời trang Milan vừa rồi chẳng hạn. Đối với tôi, làm công việc mình yêu thích là cách mà tôi hưởng thụ cuộc sống này.

 

Bazaar_12-12-Thanh-Hang-03

 

Cân bằng mâu thuẫn để thấy mình hạnh phúc

BZ: Có vẻ Hằng luôn hiểu rõ giới hạn và cả điều cần đột phá. Phương châm sống của cô còn bao gồm điều gì nữa?

TH: Tôi chưa bao giờ làm việc gì quá đà, từ trong cuộc sống đến công việc. Ở khía cạnh nào tôi cũng có những nguyên tắc của mình và tuân thủ điều đó. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tôi mất kiểm soát. Đôi lúc tôi cũng muốn một cái gì đó quá đà nhưng không làm được, vì tính cách con người là như thế.

À, nhưng riêng trong chuyện mua sắm thì tôi khá nghệ sỹ đấy, vì tôi không thấy tiếc gì cho cái đẹp. Tôi mua sắm theo cảm hứng. Đôi khi một đôi giày, một chiếc túi ưng ý lại mang đến cho tôi niềm vui suốt cả ngày. Công việc cũng vậy, khi có hứng thú, tôi sẽ “phiêu” hết mình đấy. Tôi cũng thích học bắn súng, lái máy bay… Chỉ nghĩ đến điều đó tôi cũng thấy thật hưng phấn.

 

BZ: Hằng mâu thuẫn quá, vừa muốn chừng mực lại vừa muốn nghệ sỹ…

TH: Ồ, chính sự mâu thuẫn tạo nên sức hấp dẫn. Nhưng dù cảm hứng đến mấy, tôi chưa bao giờ để mình mất kiểm soát. Muốn thay đổi hay cập nhật một phong cách thời trang, tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng để người ta không thể nào nói được. Tính cầu toàn luôn thôi thúc tôi không được phép làm người khác thất vọng nên bao giờ cũng tự chủ.

Thay đổi là động lực, điều đó luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Nó sẽ làm cho người ta sáng tạo và đột phá nhưng lý trí của mình sẽ giới hạn lại. Vì thế, kết quả của mình luôn có sự chừng mực. Và chính sự chừng mực đó thuyết phục được người đối diện. Tôi thấy nghệ sỹ nếu bị hưng phấn sẽ dẫn đến sự thái quá và khó làm người khác chấp nhận mình.

 

Bazaar_12-12-Thanh-Hang-04

 

BZ: Người ta luôn thấy Thanh Hằng xuất hiện một mình, như nữ hoàng băng giá. Cũng có người bảo cô tình cảm, thân thiện lắm. Vậy đâu là con người thực của Thanh Hằng?

TH: Là tôi, ngồi trước bạn đây, cười phá lên với những gì thích thú, thẳng thắn từ chối trả lời chuyện riêng tư và chọn chia sẻ những gì phù hợp. Tôi sống cuộc đời một người của công chúng và sống cả cuộc đời riêng. Tôi làm việc nhiều, có gia đình, bạn bè, có đồng nghiệp và cả những giây phút ở một mình. Tôi trân trọng tất cả điều đó.

 

BZ: Bận rộn như thế thì Hằng giữ dáng ra sao?

TH: Tôi nghĩ tinh thần khỏe khoắn là quan trọng nhất. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình hơi lơ là bản thân thì phải, chỉ lo làm việc mà không chăm chút mình (cười to). Tôi coi việc làm đẹp cũng giống như sinh hoạt thường ngày, là một quá trình chứ không nên đốt cháy giai đoạn. Có lẽ chính sự vô tư, vui vẻ mang đến cho mình sự trẻ trung. Không có lịch quay phim, tôi vẫn tập yoga, chạy bộ, vovinam… Vóc dáng vốn đã mảnh khảnh, công việc lại giúp tôi luôn hoạt động, đó chính là cách giữ dáng tự nhiên nhất.

 

BZ: Biết cách chăm sóc cho bản thân như vậy, nhưng ấn tượng về người khác trong mắt Thanh Hằng đầu tiên phải là gì?

TH: Tôi có thiện cảm với mùi hương. Khi nghe mùi hương tôi luôn nhớ tới ai đó. Tôi cũng thường nhận ra và lưu giữ ấn tượng về những người bạn của mình qua mùi hương. Ở nhà, tôi có một bộ sưu tập nước hoa. Bắt đầu một buổi sáng với vài giọt nước hoa yêu thích sẽ mang đến cho mình nhiều cảm hứng.

 

BZ: Giáng Sinh đang gần đến, Hằng có kỷ niệm gì đặc biệt về ngày lễ này không?

TH: Những năm trước tôi thường có những chuyến đi ra nước ngoài kết hợp cùng công việc vào dịp này. Với tôi, Giáng Sinh không mang nhiều ý nghĩa tôn giáo, nó là dịp cho sự nghỉ ngơi và gặp gỡ. Kế hoạch Giáng Sinh của tôi trong năm nay là sẽ giành thời gian cho gia đình, người thân, sẽ rất là vui đây! Còn cụ thể thế nào à? Phải giữ bí mật mới bất ngờ chứ.

 

BZ: Cảm ơn Thanh Hằng rất nhiều.

 

Bazaar_12-12-Thanh-Hang-05

 

Bài: MỸ TRANG – Ảnh: ALBERTO BADALAMENTI

Stylist: PHƯƠNG MY – Làm tóc: STEFANO GALATI – Trang điểm: LOTTE STANNARD

Trang phục và phụ kiện: SALVATORE FERRAGAMO

Xem thêm