Stella McCartney: Tôi không ngại bị xem là lố bịch

Nhà thiết kế Stella McCartney đã có buổi trò chuyện thú vị cùng Chelsea Clinton về thời trang, gia đình cũng như việc cô chọn đi trên con đường riêng của mình

Chelsea Clinton (CC): Chúng ta hãy cùng trò chuyện về gia đình và sự sáng tạo nhé! Chị có nghĩ rằng chị trở thành nhà thiết kế bởi vì chị được thừa hưởng một điều gì đó từ gia đình không? Hay là bởi vì chị được sinh trưởng trong gia đình có bố mẹ là những người đầy tính sáng tạo? 

Stella McCartney (SM): Câu hỏi thật thú vị! Nó khiến tôi nhớ lại mình đã trưởng thành như thế nào. Tôi nghĩ kế thừa không phải là yếu tố quyết định nhưng bố mẹ tôi đã hướng dẫn và định hướng cho tôi. Và điều đó cũng có một phần trong ADN. Thực tế là tôi không theo âm nhạc nhưng trong nhóm anh chị em hay con cái của tôi cũng có người có tài năng âm nhạc. Ông nội tôi cũng từng chơi trong ban nhạc. Trưởng thành bên cạnh những người tài năng là điều kiện để phát huy năng khiếu. Tôi biết nhiều người thường gắn liền công việc của mình với năng khiếu bẩm sinh. Tuy nhiên tôi rất khâm phục những ai đi theo một chọn lựa hoàn toàn khác.

CC: Bản thân tôi cũng đã cố gắng như thế. Tôi làm việc nhiều năm liền trong một lĩnh vực hoàn toàn khác những gì bố mẹ tôi làm. Nhưng nó cũng rất khó vì tôi trưởng thành trong môi trường sống do bố mẹ tôi định hướng cho.

SM: Tôi cũng thường xuyên hỏi mình tại sao đã không nổi loạn nhiều hơn? Nhưng tôi tôn trọng bố mẹ mình nên điều đó không hề dễ dàng. Tôi nghĩ tính nổi loạn trong tôi đã dành cho thời trang chứ không phải âm nhạc, nhiếp ảnh hay lĩnh vực nào đó liên quan trực tiếp đến những gì bố mẹ tôi đã làm.

CC: Riêng tôi là việc tuyên bố rằng mình ăn chay. Tôi thấy hơi buồn khi việc đó chính là hành động nổi loạn lớn nhất của mình.

SM: Tôi nghĩ việc này cũng mang tính nổi loạn khá cao vì ăn mặn là một chế độ được phần đông chọn lựa. Chưa kể còn có những áp lực khi chị chọn ăn chay ở các mức độ khác nhau. À, tôi thấy bây giờ bố chị cũng bắt đầu chuyển sang ăn chay từ từ rồi. Vậy nên ông ấy mới thật sự là một người nổi loạn.

STELLA-MCCARTNEY-DESIGN

Thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2015 của Stella McCartney

CC: Chị thật sự biết đến và đam mê thời trang là từ khi nào?

SM: Tôi được trưởng thành trong thế giới dựa trên những giác quan. Đó là khi tôi sống trong trang trại lúc còn bé. Tôi nhớ mình đã có nhiều cảm xúc khi nhìn thấy việc đối xử với các loài thú một cách dã man. Hoặc như tôi cũng yêu thích các tác phẩm nghệ thuật mà bố mẹ tôi sưu tập. Ngoài ra tôi thích xem phim. Và như chị biết đấy, trong nhà tôi âm nhạc không bao giờ ngừng vang lên. Tất cả những điều đó đã tác động mạnh đến tôi, giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi cũng thích khám phá tủ quần áo của bố mẹ. Từ bé, tôi đã nhận thấy sự khác biệt giữa trang phục dành cho biểu diễn trên sân khấu và trang phục hàng ngày. Tôi vẫn còn nhớ mình đã trầm trồ và thích thú thế nào khi nhìn thấy các bộ trang phục trình diễn của bố tôi (nam ca sỹ Paul McCartney) từ thương hiệu Savile Row cùng với nhóm The Beatles. Đó là phong cách lấp lánh nổi bật của thập niên 1970. Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc đầu tiên tôi có khái niệm về thời trang.

CC: Chị còn nhớ những buổi trò chuyện giữa mình với bố mẹ về thời trang giống như tôi nói với với bố mẹ về những vấn đề sức khỏe không?

SM: Bố mẹ tôi chẳng quan tâm đến thời trang mấy vì nó chỉ là một phần nhỏ trong công việc của họ thôi. Tôi nghĩ chính vì thế tôi đã được truyền cảm hứng bởi vì trong quan niệm của họ thời trang chẳng cần phải có chiến lược hay dành thời gian cho nó quá nhiều. Điều đó chỉ đến một cách tự nhiên, như là sự kết hợp giữa cái cũ, cái mới, những thứ hào nhoáng và bất hủ. Mẹ tôi cũng không nổi tiếng vì cách ăn mặc hay trang điểm. Chính vì thế, chúng tôi hầu như ít khi nói về thời trang một cách cụ thể mà thay vào đó nói về việc chăm sóc sức khỏe.

CC: Chị có thấy điều đó giúp chị phát triển khả năng sáng tạo trên lĩnh vực thời trang không?

SM: Tôi nghĩ rằng việc bố mẹ tôi là những người nổi tiếng đã tạo nên những ảnh hưởng lớn đến việc tôi chọn ngành thiết kế và trong kinh doanh của mình. Nó cũng tác động đến những điều tôi muốn làm vì mục tiêu của tôi không chỉ đơn thuần là tạo nên những
chiếc đầm xinh đẹp và để nó xuất hiện trên sàn catwalk.

CC: Tôi rất ngưỡng mộ chị không chỉ vì những thiết kế mà còn cả công ty mang dấu ấn đạo đức rất mạnh của chị, nhất là khi chị chọn không sử dụng các nguyên liệu từ động vật.

SM: Đó là một sáng kiến không chỉ theo các lối suy nghĩ thông thường mà còn là cách tiếp cận cuộc sống bằng những con mắt khác. Tôi không ngại dù tôi có lố bịch. Tôi cũng biết trong ngành của mình thì tôi là người khác biệt khi không sử dụng da và lông thú. Nhưng tôi cho rằng tôi được thừa hưởng từ bố mẹ khả năng chấp nhận thách thức và làm những điều khác biệt.

CC: Có một điều khi trưởng thành tôi nhận thấy rõ hơn về niềm tin mà tôi học được từ bố mẹ là “không điều gì là không có thể và thách thức nào cũng vượt qua được”.

SM: Khi có con, chị sẽ nhận thấy điều đó từ nhiều góc độ khác nhau. Nó cũng là một thách thức to lớn: Làm thế nào để truyền cảm hứng tốt hơn cho thế hệ sau? Cũng rất quan trọng khi chúng ta cho con cái biết chúng có thể làm gì và khám phá bất cứ điều gì. Có một điều thú vị là nền tảng về sự nghiệp và thân thế gia đình cũng có thể là một gánh nặng. Nó sẽ khiến bạn tự hỏi rất nhiều về bản thân từ khi trưởng thành cho tới khi bạn đạt được những thành tựu riêng cho bản thân mình. Đó là lúc bạn nghĩ: “Bây giờ là lúc ta phải tự chịu trách nhiệm”. Và những câu hỏi kiểu: “Mối quan hệ giữa chị và thời trang như thế nào khi chị còn nhỏ? Nó đã thay đổi chị như thế nào?” sẽ bắt đầu xuất hiện trong đầu bạn.

BZ-STELLAMACCARTNEY-RESORT_12_14-output-1

Nhà thiết kế Stella McCartney (giữa) cùng các người mẫu trong trang trang phục của bộ sưu tập Resort 2015

CC: Khi tôi còn nhỏ tôi thường thấy mẹ mình (cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton) vốn là một luật sư rất thành công và là người luôn ủng hộ quyền lợi của trẻ em bị đánh giá thông qua bề ngoài. Khi cha tôi đứng ra tranh cử, có người chỉ trích rằng bà đã mặc một bộ vest lỗi thời.

SM: Bởi vì bà ấy là phụ nữ sao?

CC: Vì bà ấy là phụ nữ và cũng vì những lời chỉ trích kiểu ấy thường phổ biến hơn các đánh giá sâu sắc của người khác về lập trường chính trị của bà. Khi tôi 12 hay 13 tuổi cũng đã bị chỉ trích vì tôi mặc chiếc đầm cotton mua từ một cửa hiệu địa phương. Tuy nhiên những điều như vậy chẳng quan trọng với gia đình tôi.

SM: Đó cũng là nỗi sợ hãi mà thời trang mang lại cho mọi người. Đáng lý ra, nó không nên khiến bạn cảm thấy tồi tệ hay bị hoang tưởng mà nên là nguồn động viên để bạn cảm thấy đẹp hơn và thể hiện bạn là ai.

CC: Một trong những điều chúng ta vừa trao đổi là việc chị từ chối dùng chất liệu khác để thay thế da trong các thiết kế của mình. Chị có cảm thấy điều đó có ảnh hưởng?

SM: Cũng khó để nói. Tôi chưa thấy nó tạo ra sự thay đổi đáng kể nào. Có lẽ thế hệ những nhà thiết kế sau này sẽ nhận thức về điều đó nhiều hơn. Hoặc giả sử như ngành công nghiệp thời trang không phải dựa vào chất liệu da hoàn toàn thì cũng còn những thứ khác tương tự. Tôi cũng không dùng chất liệu nhựa PVC vì nó độc hại. Tôi nghĩ những nhà mốt lớn bắt đầu việc kinh doanh “sạch”. Cũng giống như chính trị, con người là yếu tố quyết định của mọi thứ. Nếu người tiêu dùng thay đổi thì các nhà mốt phải đáp ứng cho đòi hỏi mới thôi.

Stella McCartney (giữa) và các khách mời ngôi sao, người mẫu nổi tiếng đến tham gia show diễn của cô

Stella McCartney (giữa) và các khách mời ngôi sao, người mẫu nổi tiếng đến tham gia show diễn của cô

CC: Tôi nghĩ kỹ thuật cũng có thể giúp được đấy!

SM: Kỹ thuật chính là yếu tố giúp thay đổi được nhiều nhất. Tôi đã thấy được điều đó khi kết hợp với Adidas. Lý do tôi không dùng nhựa PVC cũng đến từ đó bởi thể thao ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người và người ta cũng quan tâm đến môi trường cho một thế giới bền vững hơn. Tôi nghĩ kỹ thuật đã tiến bộ nhiều trong thế giới hàng xa xỉ, tuy nhiên nó cần sự đầu tư lớn cũng như thời gian chứ không nhanh như mình mong đợi. Nó là câu trả lời cho tương lai và cũng là câu hỏi khi nào thì chúng ta mới thực sự tiến được đến đó.

Ảnh: Marilyn Minter – Làm tóc: David von Cannon – Trang điểm: Vincent Oquendo for Make Up for Ever

Xem thêm