Nữ giám đốc Lê Hoàng Uyên Vy: Tôi tin những điều thần kỳ xảy ra đều khởi nguồn từ những giấc mơ!

Sau cuộc trò chuyện của tổng thống Obama với những doanh nhân trẻ, Lê Hoàng Uyên Vy, nữ giám đốc công ty thương mại điện tử của Vingroup đã nhận được lời chúc từ ngài tổng thống: “Dream big dreams!”. Dưới đây là câu chuyện giải mã những giấc mơ của chị:

Chân dung nữ giám đốc trẻ Uyên Vy

Sau buổi gặp gỡ, tổng thống Obama đã gửi lại cho tôi – và cũng là cho tất cả thế hệ trẻ Việt Nam – một lời chúc tốt đẹp: “Dream big dreams!” – Hãy mơ những giấc mơ thật to lớn!

Tôi đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Obama trong cuộc trò chuyện: “Từ lúc còn trẻ, ông có biết là mình muốn trở thành tổng thống Mỹ hay không?”. Ông nói không hề nghĩ mình sẽ làm tổng thống và chỉ tập trung vào những công việc với mục đích phát triển cộng đồng. Lời khuyên của ông cho giới trẻ rằng thay vì quan tâm đến việc chúng ta sẽ trở thành ai, hãy tập trung nhiều hơn vào việc thực hiện những hoạt động đóng góp giá trị thật sự cho xã hội.

Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giám đốc điều hành trong lĩnh vực thương mại điện tử. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 11 tuổi, khi tôi có may mắn tiếp xúc với Internet. Lúc ấy, tôi chỉ vừa làm quen với việc “chat” trên mạng. Trong một hôm tình cờ, tôi đã được chia sẻ đường dẫn đến website riêng của một “người bạn online”. Đối với tôi, giây phút ấy thật thần kỳ. Tôi chợt ước mơ rằng mình cũng có thể sở hữu một website riêng như vậy. Gần một tháng miệt mài đọc tài liệu trên mạng, tôi cũng đã có thể thiết kế cho mình một trang web tự đăng ký tên miền uyenvy.com. Lúc ấy, cảm xúc của tôi rất đặc biệt vì mình đã tự sở hữu một địa chỉ mà không ai trên thế giới có được.

Cá tính tò mò trong tôi lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày nọ, tôi phát hiện rằng công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam báo giá dịch vụ thiết kế website lên đến hơn 1000 đô-la Mỹ, trong khi tôi nghĩ rằng mình có thể thực hiện việc tương tự với chi phí rẻ hơn rất nhiều. Tôi đã mạnh dạn giới thiệu dịch vụ thiết kế web của mình và tự đặt tên công ty là “Tmspeed Network”. Để có thêm nguồn tài chính cho công ty, tôi lấn sân sang mảng kinh doanh tên miền. Tôi vô tình nghiên cứu được những tên miền ngắn gọn, dễ nhớ có thể được rao bán với giá hàng triệu đô, ví dụ như tên miền Student.com được rao bán với mức giá hơn 2 triệu đô la. Cũng từ đó, tôi dành rất nhiều thời gian trên mạng để tìm kiếm những tên miền đẹp chưa có ai đăng ký. Phi vụ thành công nhất của tôi chính là bán ra tên miền Tivi.org với giá 2.100 đô – một số tiền rất lớn với cô bé chỉ vừa tròn 13 tuổi.

Lê Hoàng Uyên Vy trò chuyện cùng ông Obama

Lê Hoàng Uyên Vy trò chuyện cùng ông Obama

Hiện thực hóa những giấc mơ

Sau khi tích góp được số vốn kinh doanh đầu tiên, tôi quyết định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nơi lưu trữ (web hosting). Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới. Tuy nhiên, tôi chợt nảy ra ý tưởng cung cấp web hosting miễn phí cho các bạn học sinh, sinh viên để tạo uy tín thương hiệu, từ đó có thể bán được những web hosting cao cấp hơn. May mắn thay, chỉ vài tháng triển khai ý tưởng, tôi đã được một tờ báo rất uy tín đăng tin về dịch vụ web hosting của mình. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc chia sẻ tin đó với tất cả người thân và bạn bè. Vô cùng phấn khích, tôi nghĩ rằng cuối cùng công việc kinh doanh của tôi sắp cất cánh.

Tuy nhiên, thành công ngắn ngủi của tôi trở thành thảm họa khi máy chủ của hệ thống bị tin tặc tấn công. Rất nhiều cuộc điện thoại giận dữ từ khách hàng được chuyển đến và tôi phải bồi thường thiệt hại cho họ. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi mất hết mọi thứ chỉ sau một đêm. Nhận ra rằng còn rất nhiều kiến thức phải học, tôi quyết định tham gia chương trình trao đổi học sinh tại Mỹ và sau đó tốt nghiệp Đại học Georgetown năm 2009. Tôi trở về Việt Nam để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp của mình.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng thương mại điện tử là một trong những công cụ hiệu quả nhất để cải thiện chất lượng cuộc sống. Chẳng hạn, nếu chúng ta có thể giúp phụ nữ tiết kiệm một giờ mỗi ngày để mua sắm trực tuyến, mỗi phụ nữ sẽ tiết kiệm được 365 giờ mỗi năm, tương đương với 7.300 giờ trong 20 năm. Vậy thì cứ mỗi 20 năm, người phụ nữ sẽ có thể dành thêm được gần 1 năm để chăm sóc gia đình và con cái.

Hồi đầu năm 2010, tôi bắt đầu xây dựng một website để kết nối những thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Việt Nam với những người yêu thời trang. Chúng tôi tạo nên sự khác biệt so với những chợ điện tử khác bằng cách tập trung vào chất lượng. Sau gần 5 năm, trang web của tôi trở thành một trong những địa điểm quen thuộc về thời trang trực tuyến và sau đó tôi có cơ hội tham gia vào Adayroi.com – trang web thương mại điện tử của Tập đoàn Vingroup. Từ thời điểm khởi động, Adayroi.com đã chọn hướng đi đột phá, đón nhận thử thách mới trong lĩnh vực bán thực phẩm trực tuyến, đưa vào vận hành quy trình tự động hóa gần như toàn bộ các công đoạn kết nối giữa khách hàng, website, nhà cung cấp và logistics.

Ngoài mong muốn đem đến cuộc sống hiện đại cho người Việt Nam, tôi còn có ước mơ biến Adayroi.com thành cầu nối để mang những sản phẩm thương hiệu Việt chất lượng cao đến với thị trường toàn cầu.

Tôi tin rằng những điều thần kỳ xảy ra trên thế giới đều khởi nguồn từ những giấc mơ!

NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC

Học hành tới nơi tới chốn, vốn xã hội đầy đặn với đủ “món” thời trang thể thao âm nhạc tiệc tùng, và luôn làm việc với tâm thế “phải chiến thắng”, Lê Hoàng Uyên Vy như gom hết những gì “ngầu” nhất của một thế hệ doanh nhân hoàn toàn mới.

TÔI CHƠI ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG

BAZAAR (BZ): Câu giới thiệu bản thân của chị trên Facebook “Tôi không chơi gì để vui cả. Tôi chơi để giành chiến thắng” có vẻ hơi hiếu thắng nhỉ…

UYÊN VY (U.V): Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Vy thường tự đặt ra mục tiêu cho mình. Ví dụ, khi vừa tập chơi bóng bàn, Vy đặt mục tiêu là sau 3 tháng có thể đánh đều được hơn 100 trái. Mong muốn của Vy là luôn tự tìm ra mục tiêu để kích thích sự cố gắng của mình, giúp mình vượt qua những giới hạn của bản thân. Cũng như khi xác định gắn bó với ngành thương mại điện tử, Vy đặt ra mục tiêu sẽ cùng các anh chị em trong Vingroup có thể xây dựng Adayroi.com trở thành website thương mại điện tử số 1 Việt Nam và có thể mở rộng ra thị trường quốc tế trong thời gian sắp tới.

BZ: Chị có thấy… mệt vì suốt ngày phải chiến đấu và chiến thắng không? “Cô đơn trên đỉnh cao” hay “độc cô cầu bại” đều buồn như nhau cơ mà?

U.V: Mỗi ngày, được làm công việc mình yêu thích là nguồn động lực lớn nhất đối với Vy. Do đó, khi bước vào một thử thách, Vy đều tự tìm ra nguồn cảm hứng cho riêng mình để không bao giờ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ngoài ra, Vy chưa bao giờ nghĩ là mình cô độc vì xung quanh luôn có rất nhiều những đồng đội tuyệt vời.

BZ: Chúng tôi cứ tưởng một người siêu bận rộn như chị thì không có thời gian cho “Hậu duệ mặt trời” chứ…

U.V: Làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, Vy luôn dành thời gian tìm hiểu xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Chính vì thế, Vy luôn có sở thích xem phim, đọc sách và cập nhật kiến thức mới để không bị lạc hậu. Ngoài “Hậu duệ mặt trời” thì Vy còn là fan của rất nhiều TV show phổ biến khác như Game of thrones, House of Cards, Grey’s Anatomy… Nếu không làm thương mại điện tử thì Vy đã từng nghĩ đến việc học làm phim và viết kịch bản TV show.

“CÁ NHÂN VY LUÔN TIN VÀO SỰ TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ CHO RẰNG HAI YẾU TỐ NÀY CHÍNH LÀ NỀN TẢNG CỦA MỘT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN”

Thực hiện bài: KIÊN CHINH

PHOTO: KỲ ANH

STYLIST: EMIL VY

MAKE UP: ĐINH TRẦN

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm