Nữ doanh nhân Tuyết Nguyễn: Để hạnh phúc cần rất nhiều can đảm

Ở vạch xuất phát khi đến với ngành kinh doanh vàng, nhưng cái khó luôn là ẩn số thú vị cuốn hút Phó Tổng Giám đốc Prima Gold Tuyết Nguyễn

Một ngày đẹp trời cách đây 20 năm, cô gái Tuyết Nguyễn đã cắt phăng mái tóc dài vốn hay tết đuôi sam của mình thành tóc ngắn. Mẹ chị mắng mỏ gay gắt, những người xung quanh chê bai. Khi ấy, bố của chị đã nhẹ nhàng nói: “Bố thấy đẹp, hợp với con”.

Đối với chị, đó là lời cổ vũ mạnh mẽ nhất, giúp chị hiểu ra rằng, có những quy củ đã trở thành định kiến, mình phải bứt ra để thay đổi, theo đuổi điều mình mong muốn.

Đừng bao giờ quên ước mơ của mình

Ít ai biết rằng, mong ước được trở thành một nữ doanh nhân đã được ấp ủ kể từ khi chị còn là một cô bé ngồi học trên ghế nhà trường. Nhắc lại thuở ấy, chị cười xa xăm: “Sinh trưởng trong một gia đình có cha là con nhà đại tư sản Hà Nội, mẹ thuộc tầng lớp bần cố nông, tuổi thơ tôi đầy ắp những biến động. Bắt đầu tự lập từ năm 16 tuổi, công việc đầu tiên của tôi là đi bán và cho thuê băng hình với thu nhập 100.000 ngàn đồng/tháng”. Chị nhớ lại: “Hồi đó, chỉ còn 2 môn thi nữa là tốt nghiệp nhưng tôi đã quyết định bỏ học để  Nam tiến. Chỉ cầm 3 triệu tích cóp được, tôi một thân một mình vào Sài Gòn, bỏ lại mọi đồn đoán thị phi để kiếm tìm một công việc kinh doanh…”.

Chị tự cho mình là người may mắn dẫu sự học hành chẳng đến nơi đến chốn. Các ngành nghề chị trải qua như nhân viên dự án của một tổ chức phi chính phủ, kinh doanh thực phẩm, đều là những thử thách đòi hỏi rất nhiều nỗ lực học hỏi. Những gì có được như hôm nay đều nhờ sự biết quan sát, học hỏi hàng ngày từ những người xung quanh cộng với nỗ lực của bản thân cũng như việc biết nắm bắt cơ hội cho chính mình.

Đường do đi mà thành

Đó cũng là một ngày đẹp trời, chị có một quyết định… không bình thường khi từ bỏ vị trí quản lý cao cấp đã 12 năm tại công ty sản xuất và phân phối kem Fanny của Pháp vì muốn tự mình kinh doanh riêng. Rồi cuộc đời đã mở ra một lối đi khác khi chị lọt vào tầm ngắm của tập đoàn Pranda, một tập đoàn đã có 41 năm kinh nghiệm về nữ trang cao cấp.

Tuyết Nguyễn bảo: “Cho đến giờ, tôi vẫn không quên cảm giác hồi hộp và phấn khích khi lần đầu tiên được tham dự cuộc họp toàn cầu của tập đoàn Pranda, hội tụ CEO 12 nước trên thế giới. Khi ấy, tôi chỉ mới gia nhập công ty được 7 tháng, là người lãnh đạo cao cấp có thời gian gắn bó với công ty ngắn nhất nhưng là người phụ nữ thứ 2 được đứng trong đội ngũ CEO toàn cầu của tập đoàn”. Đến với hội thảo, chị phải trình bày một kế hoạch chiến lược hoạt động của công ty trong 2 -3 năm tới. Chưa bao giờ bị thử thách nhiều như thế, chị thức ngày thức đêm để chuẩn bị và khi trình bày đã được đánh giá là nữ CEO có tiềm năng.

Tận hưởng cuộc sống với đam mê và tình yêu

Không có vẻ ngoài lộng lẫy, nữ doanh nhân Tuyết Nguyễn lại có sức thu hút bằng cá tính có phần khác biệt, phong thái tự tin và nụ cười tươi nở. Đến boutique sang trọng bậc nhất Sài Thành của Prima Gold, xem cách chị thu xếp, bài trí từng quầy hàng, đôn đốc nhân viên các bộ phận chăm chút từng sản phẩm, để ý từng nhu cầu thị hiếu của từng khách hàng mới thấy dấu ấn của chị không chỉ ở khả năng hoạch định mà còn bởi sự chú trọng chi tiết và tính cầu toàn. Tự nhận là người rất nóng tính và kỹ tính nhưng Tuyết Nguyễn cũng tự hào vì tính công tư phân minh, vì hiệu quả công việc luôn được chị đưa lên hàng đầu.

Chị chia sẻ: “Với tôi, cuộc sống là một món quà, mỗi ngày mới là một thử thách mới và luôn cần có đam mê và nhiệt huyết để đón nhận những thử thách đó ”.

Bazaar: Nếu chỉ bằng sự may mắn,  liệu chị có được các công ty nước ngoài chọn vào vị trí quản lý cấp cao, và liệu chị có đủ sức vượt qua những khó khăn thử thách ?

Tuyết Nguyễn: Thực ra, đứng trước những thử thách cũng có những lúc mình mất đi nhiệt huyết, thấy nản nhưng rồi … lại thấy mình phải cố gắng  hết sức. Hơn nữa làm việc với đam mê thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, stress cũng theo đó mà tan biến. Làm thuê hay làm cho mình, ở đâu tôi cũng thấy phải làm chủ công việc của mình, làm đến nơi đến chốn. Khi làm việc với cả trái tim, mình không chỉ đang làm việc, mình đang tạo ra một sự nghiệp. Càng làm càng vỡ ra nhiều điều không biết, phải hỏi, phải học, phải cố gắng. Có nhiều thứ mình không biết, mọi người có thể dạy và mình học, nhưng không có chuyện để ai muốn lừa mình cũng được.

Bazaar: Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc. Với tư cách một nữ doanh nhân thành đạt, chị thấy mình có hạnh phúc không?

Tuyết Nguyễn: (Cười). Tôi cảm thấy an nhiên với đời sống độc thân đầy màu sắc của mình. Tôi không có nhiều bạn, không đắm chìm vào những cuộc gặp phù phiếm mà tâm niệm chọn bạn rất là kỹ, cần bạn không cần bè. Đó là những người có thể cùng chia sẻ sở thích, trân quý nhau thực sự và dù không gặp nhau thường xuyên, vẫn luôn ở bên cạnh nhau vào những thời điểm khó khăn nhất. Mười năm trước, bố tôi đã từng nói: “Con không cần thiết phải lấy chồng nhưng hãy có một đứa con để sống hoàn hảo cuộc đời người phụ nữ”. Nhưng cái duyên đó chưa đến, tôi cũng không có ý định sẽ kết hôn hay sinh con một mình. Tất cả thời gian và tâm trí của tôi bây giờ dành để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày với đam mê, tình yêu và những người thân thiết…”.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa cái nhìn thực tế, thái độ làm việc bằng cả trái tim, trí lực và quan niệm sống chân thành đã làm nên đẳng cấp doanh nhân ở chị.

Đến với Prima Gold

EDI_KH_Pima Gold GRAND PHEASANT

Trước kia, chị Tuyết Nguyễn chưa bao giờ nghĩ đến việc mua vàng. Chị từng nghĩ đeo vàng rất “âm lịch”. Đến khi tiếp xúc với sản phẩm Prima Gold, chị thấy đẹp nhưng không biết sử dụng kiểu gì. Sau 3 năm vừa làm, vừa học, 3 năm điều hành công ty, chị nhận ra rằng, trang sức vàng nếu biết cách phối hợp có thể khiến người đeo nổi bật hơn bất cứ loại nữ trang cao cấp nào, vì đó là một giá trị nguyên bản được thừa nhận trên nhiều khía cạnh. Và mọi thứ đi với trang sức vàng đều cần sự sang trọng, nguyên bản và đẳng cấp nhất có thể.

Tất cả các bức tranh, trang sức vàng Prima Gold đều thực hiện bằng tay, nhằm đạt độ tinh xảo, mềm mại nhất cho tác phẩm. Các nghệ nhân thực hiện tranh và trang sức đều có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và thực hiện tác phẩm với độ tập trung cao sao cho mỗi đường cắt, đường gờ không bị gãy nét.

EDI_STU_181214_BZ_NHanVat060_AnhDung

Bài: Mỹ Trang – Photo: Anh Dũng – Make up: Đinh Trần – Stylist: Emil Ty – Phụ kiện: Prima Gold

Xem thêm