Nữ doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang: Ngôi sao của Misfit

CFO Lê Diệp Kiều Trang được biết đến như một ngôi sao startup tại Mỹ khi đưa sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tên tuổi Misfit Wearables lên bản đồ thị trường 50 nước

Trong phòng khách căn hộ ở Somerset của “cặp đôi vàng công nghệ” Sonny Vũ và Lê Diệp Kiều Trang, giữa những đồ chơi trẻ con hiện đại, mấy quả bí ngô chị Trang đem về từ Mỹ chuẩn bị Halloween cho con gái 7 tháng tuổi vẫn còn vàng tươi và mang nụ cười ấm áp của người mẹ.

Khi stylist Bazaar gợi ý chị làm “mặt lạnh” cho một shot hình, chị duyên dáng nói: “Làm sao đây? Chị không làm mặt lạnh được”. Rồi cười. Nụ cười như một sức mạnh trong chị.

Cho đam mê lớn nhất!

Tôi nhớ như in lần gặp đầu tiên, khi đó, vừa xuống máy bay từ Anh về, Trang lên xe đò đi An Giang ngay để trao học bổng cho học sinh nghèo đồng bằng sông Cửu Long. Tối đó, Trang ăn mặc giản dị, thoa một chút son và đứng dẫn chương trình. Chị hòa vào câu chuyện của các em nhỏ nhịn đói đi học, các em mồ côi có nguy cơ bỏ học… Xong, Trang rủ mọi người đi ăn cháo trắng hột vịt muối rồi lên xe về lại Sài Gòn, sẵn sàng cho công việc đầy ắp số liệu ngân hàng của mình vào sáng hôm sau.

Lần gần đây nhất, tôi gặp Trang ở Hà Nội khi chị tham dự một sự kiện. Trang vẫn vậy, di chuyển như bay, Mỹ-Việt Nam, Sài Gòn-Hà Nội… Nhưng giờ nhìn Trang ngộ nghĩnh hơn vì lúc nào cũng kè kè bên mình một cái thùng… nước đá. Hỏi mang thùng đá làm gì, Trang nói: “Tui đi bán cà rem…”. Hóa ra, cô nàng vẫn tuân thủ việc nuôi con bằng sữa mẹ, nên vật bất ly thân chính là thùng đá ủ sữa cho con gái.

Tự hỏi vì sao Trang cứ phải làm việc suốt như vậy, chợt nhớ, không cày giỏi thì không phải là Kiều Trang. Đó là việc từng mỗi ngày làm 15 tiếng ở một tập đoàn hàng đầu châu Âu về tài chính với chị là “đâu có sao đâu!”. Hay “ngẩng đầu lên thì mới phát hiện trời đã tối mà mình thì chưa ăn trưa…”. Nói chuyện thân tình, Trang bảo: “Cờ tới tay thì phất thôi. Có cơ hội được làm đúng thứ mình đam mê thì sướng nhất rồi”.

Trang không nhận mình là ngôi sao hay siêu sao khi được gọi như thế. Nhưng dẫu thế nào thì Kiều Trang cũng rất… phụ nữ. Có lần Kiều Trang lên cho mình kế hoạch tập làm bà nội trợ. Cô nàng đi chợ, nghiên cứu sách vở một cách hết sức nghiêm túc để đạt vị trí mà mình mong ước trong gian bếp. Và như một quán tính, nàng nghiên cứu một hồi thì phát hiện ra cơ hội kinh doanh cực kỳ hấp dẫn với một siêu trái cây. Đó là trái lựu, một loại thực phẩm chức năng hết sức tự nhiên có thể mang đến những tác dụng tuyệt diệu cho sức khỏe. Vậy là con đường nội trợ bỗng ngoặt qua một ngã rẽ khác: xây dựng dự án sản xuất siêu trái cây. Ôi trời ơi! Mỗi lần nhắc lại việc này, cô nàng vẫn còn cười lỏn lẻn…

Dây chuyền và vòng tay: Sản phẩm của Misfit, là những dụng cụ đo lường về sức khoẻ, với kiểu dáng thời trang, hiện đại như một món trang sức. Sản phẩm hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia, tại các hệ thống bán lẻ uy tín như Apple, Best Buy

Dây chuyền và vòng tay: Sản phẩm của Misfit, là những dụng cụ đo lường về sức khoẻ, với kiểu dáng thời trang, hiện đại như một món trang sức. Sản phẩm hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia, tại các hệ thống bán lẻ uy tín như Apple, Best Buy

Khám phá thế giới mới

Nhiều bạn bè 8X đời đầu từng biết Trang là “siêu sao” từ khi còn nhỏ xíu: đại diện của Việt Nam hát cùng Michael Jackson, thủ khoa trường chuyên Lê Hồng Phong, lãnh nhiều học bổng đáng mơ ước.
Bao nhiêu thứ lấp lánh xung quanh, nhưng Trang dường như không để ý. Chị hứng thú thử thách mình trước những bài toán đa nghiệm. Giờ đây, khi có nhiều trải nghiệm hơn, Trang tin là cuộc sống có nhiều chiều, hạnh phúc có nhiều cung bậc, nên hãy để mở những cơ hội.

Vậy nên mới có chuyện Trang chọn ngã rẽ khi quyết định học kinh doanh thay vì theo đuổi món tài chính sở trường trước đó. Rồi khi nhận học bổng tiến sỹ, Trang lại chọn xin… thôi để đi làm. Quyết định lớn nhất là rời vị trí mà Trang từng rất ao ước ở Tập đoàn Tài chính McKinsey (Boston) để bước sang một thế giới mới hoàn toàn của những người khởi nghiệp và muốn phá cách bằng công nghệ.
Đó là khi Sonny Vũ và cựu CEO Apple, John Sculley sáng lập công ty Misfit Wearables sáng tạo thiết bị thể thao theo dõi đo đạc các chỉ số sức khỏe gắn liền với công nghệ cảm ứng di động, Trang cùng chồng sóng đôi lèo lái Misfit. Hiện Misfit Wearables có hai trụ sở: đội ngũ tại Mỹ đảm nhận khâu thiết kế và phần cứng sản phẩm, còn những kỹ sư Việt Nam chịu trách nhiệm về các thuật toán phân tích dữ liệu và nhận diện chuyển động, phần mềm điều khiển. Không ít những tiến sỹ người Việt từ Mỹ, Anh, Pháp… Trang “rủ rê” về công ty mình là bạn học thời phổ thông chuyên toán của chị.

Sản phẩm Misfit trở nên thú vị với những  thiết bị thể thao thông minh có thể đeo cổ hay vòng tay như đồng hồ, hoặc các sản phẩm cho ngôi nhà thông minh (Smarthome) như màn ngủ và bóng đèn thông minh. Sản phẩm của Misfit có thể tương tác với app trong smart phone. Ví dụ, chỉ cần chạm nhẹ lên bề mặt Misfit Shine, một vòng sáng sẽ hiển thị cho thấy mức độ vận động trong ngày so với mục tiêu đặt ra của mỗi người dùng. Thuật toán độc đáo của Misfit Shine đo được số vòng quay khi đạp xe và số sải tay khi bơi, ngoài việc đếm số bước đi trong ngày như các thiết bị đã có trên thị trường. Được thiết kế tối giản, tinh tế và sang trọng, Trang nói, sản phẩm đo sự vận động này có thể sử dụng như một món trang sức đẳng cấp khi phối với trang phục.

Chọn cách sống giản đơn, chị dành năng lượng cho những đam mê lớn trong đời. Hỏi chị có bỏ quên bản thân mình? –“Trang thú thật cũng chưa biết yêu thương mình đủ. May là có gia đình bên cạnh nhắc Trang chăm sóc bản thân”.

Nếu lúc nào đó thấy phân vân…

BAZAAR: Chị có cảm thấy điều gì bất ổn khi khoa học càng tiến bộ, mọi người dường như càng lao mình vào sự sống bằng một tốc độ thật nhanh?

KIỀU TRANG: Trang nghĩ vận tốc không có lỗi. Sống hết mình, dốc hết sức cho cuộc sống là một điều đáng khích lệ. Nếu có lỗi, có lẽ là do đi chệch hướng, hoặc không có định hướng cho những nỗ lực của mình. Nếu lúc nào đó thấy phân vân trong ý nghĩa của cuộc sống, mình nên đi chậm lại, tìm ra hướng đi phù hợp nhất rồi hãy tăng tốc.

BAZAAR: Và những lúc ấy, hát cũng là một cách hay. Nghe nói chị hát hay từ hồi nhỏ, cũng đã từng đại diện Việt Nam hát cùng Michael Jackson. Giờ chị có còn hay hát không?

KIỀU TRANG: Ha ha, Trang hát hò thì cũng… được được, nhưng amateur thôi à. Trang thích nghe nhạc, nghe nhạc chủ yếu là một kênh thư giãn, chia sẻ cảm xúc của mình.

 Bài: Trần Nguyên. Stylist: Emil Ty. Ảnh: Thái KID’s. Make up: Lê Quân. Trang phục: MAGONN

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm