Đỗ Mạnh Cường tiễn Lê Thúy lên đường sang Milan làm việc

Nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường đã chính thức lên đường sang Milan để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp người mẫu vào tối ngày 13-1 vừa qua

Sau 4 năm ghi dấu ấn trong làng mốt Việt, Chân dài Lê Thúy đã chính thức lên đường sang Milan tiếp tục tìm cơ hội vào tối qua 13-1-2016. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã cùng hai người mẫu thân thiết là Lê Xuân Tiền, Lê Thanh Thảo cùng đến tiễn Lê Thúy.

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1626

Tại sân bay còn có sự xuất hiện của mẹ chồng cô. Chồng Lê Thúy, Đỗ An không có mặt vì hiện tại đang làm việc cho một dự án về điện ảnh tại Mỹ nên vắng mặt.

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1583

Lê Thuý ăn mặc đơn giản cho chuyến bay chuyến bay dài 12 tiếng, cất cánh vào lúc nửa đêm. Chuyến bay sẽ quá cảnh tại Đức và nối chuyến đến thẳng thành phố Milan.

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1655

Được biết, Lê Thuý sẽ đầu quân cho công ty quản lí và đào tạo người mẫu Urban models Milano, một đơn vị có tiếng tại Milan. Lê Thúy chia sẻ cô đã phải vượt qua nhiều ứng cử viên nặng kí đến từ các quốc gia có nền công nghiệp thời trang phát triển để có được cơ hội này. Cô là người mẫu châu Á duy nhất được lựa chọn với lợi thế chiều cao 1m84,5 cùng thân hình cò hương, gương mặt góc cạnh phù hợp với tiêu chuẩn của siêu mẫu quốc tế.

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1543

Chia sẻ về việc cô học trò cưng lên đường đến Milan lần này, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Lê Thúy có đủ những yếu tố để trở thành một top model thực sự ở các kinh đô thời trang lớn. Điều tôi lo ngại duy nhất đó chính là cơ hội. Nếu sang Milan Thúy có thể tìm được người hỗ trợ, tôi tin cô ấy sẽ là Kate Moss thứ hai”.

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1594

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ hành trang nhưng Lê Thúy cho biết cô cần học thêm nhiều điều nữa: “Tôi nghĩ bản thân cần trau dồi nhiều hơn về vấn đề giao tiếp bằng tiếng Anh cũng như góp nhặt kinh nghiệm để có thể có được những bước tiến dài hơn. Và tôi chỉ mong muốn những gì mình làm được trong tương lai sẽ góp phần khẳng định được hình ảnh của người mẫu Việt Nam trên thị trường quốc tế.”

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1657

Từ một vận động viên bóng chuyền cao gầy với những bước đi loạng choạng cùng việc bị khán giả “ném đá” không thương tiếc khi bước ra từ Vietnam’s Next Top Model 2011, chân dài gốc Quảng Bình nay đã trở thành một người mẫu bản lĩnh dưới sự chỉ dẫn của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cả hai cũng được mệnh danh là cặp bài trùng trong làng mốt Việt. Nhà thiết kế họ Đỗ cũng ưu ái Lê Thúy với danh xưng “nàng thơ” khi luôn mang đến nguồn cảm hứng sang tạo bất tận cho anh.

LE-THUY-LEN-DUONG-SANG-MILAN_1697

Việc Lê Thúy nối gót các đồng nghiệp như Thùy Trang, Kha Mỹ Vân chinh chiến ở Milan tiếp tục trở thành tín hiệu đáng mừng cho làng mẫu Việt trong quá trình hội nhập.

Harper’s Bazaar Việt Nam – Ảnh: Đinh Trung Tín ​

Xem thêm