Madonna truyền thông điệp mạnh mẽ sau vụ khủng bố ở Paris

Bà hoàng nhạc Pop đã rơi lệ trên sân khấu tại show diễn tại Stockholm, Thụy Điển trong khoảnh khắc tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố ở Paris hôm Thứ Sáu ngày 13 vừa qua

 

Cả show diễn này được dành để tôn vinh cuộc sống và đứng lên cho quyền được sống của bạn, chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng… Tôi đã rất khó khăn khi xuất hiện ở đây vào thời điểm này khi trong đầu vẫn ám ảnh về những gì đã xảy ra ở Paris. Vì thế tôi cần nắm lấy khoảnh khắc này để cất tiếng nói về thảm họa ấy, về vụ thảm sát đã lấy đi cuộc đời quý giá của nhiều người xảy ra ở Paris tối qua. Tất cả những tội ác ấy khiến tôi rất đau lòng. Và thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu khi bắt đầu show diễn này, bởi vì trái tim tôi tan nát”, ngôi sao 57 tuổi chia sẻ. “Tại sao tôi ở đây nhảy nhót và vui vẻ trong khi người người đang khóc khi mất đi những người thân yêu của họ?”

“Tuy nhiên, đó chính xác là những gì mà những kẻ khủng bố muốn chúng ta phải gánh chịu. Họ muốn chúng ta câm miệng. Họ muốn chúng ta im lặng. Nhưng chúng ta sẽ không để họ được như ý. Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục. Bởi luôn luôn có sức mạnh trong đoàn kết và tôi tin rằng khi có quá nhiều chuyện hỗn độn, đau khổ, bạo lực bất nhân và khủng bổ đang xảy ra khắp nơi trên thế giới – không chỉ ở Paris – khi càng có nhiều những chuyện xấu xa như thế xảy ra thì cũng càng có nhiều những điều tốt đẹp trên thế giới này. Và chúng ta ở đây để chứng minh điều đó”.

Trước khi hát phiên bản acoustic của bài “Like a Prayer”, Madonna đã khóc và nói, “chỉ có tình yêu mới thay đổi thế giới này”, và bà yêu cầu khán giả dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nạn nhân của vụ tấn công.

Sau show diễn, Madonna đăng tải trên Facebook những lời cảm ơn dành cho khán giả. “Show diễn đêm nay là một quyết định khó khăn nhưng có quá nhiều tình yêu trong một thế giới đang diễn ra xung đột như thế, khiến tôi càng tin chúng ta có thể biến bóng tối thành ánh sáng”.

Hôm thứ Sáu ngày 13 cuối tuần qua, một vụ tấn công liên hoàn của ba nhóm khủng bố đã xảy ra tại 6 nơi khác nhau, trong đó có nhà hàng, khán phòng hòa nhạc và sân vận động bóng đá ở Paris. Vụ khủng bố khiến 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương theo thông tin từ các nhà chức trách Pháp. Tổ chức khủng bố ISIS được cho là đầu não đứng đằng sau vụ tấn công này.

Harper’s Bazaar – Theo: Time

Xem thêm