Đinh Ngọc Diệp: Càng giữ hình ảnh đẹp, càng dễ tổn thương

Sau ba năm vắng bóng, Đinh Ngọc Diệp trở lại với sự thay đổi từ phong cách đến cảm nhận về cuộc đời. Diệp nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và vẫn đẹp, tươi cười khi trò chuyện

Đối diện với tôi là hình ảnh Đinh Ngọc Diệp khác hẳn so với mấy năm trước, thời mà cô nổi tiếng với vai diễn trong phim Cưới ngay kẻo lỡ. Khi người viết chia sẻ suy nghĩ ấy, cô cười bảo “30 tuổi, tôi nhận ra “mình” đấy thôi”. Diệp nói rằng, bây giờ, những hào hoa lộng lẫy của thế giới giải trí đã không còn quyến rũ cô như xưa. Cô lui về hậu trường, bắt đầu một công việc mới.

Làm sách là một cách tịnh tâm

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, Đinh Ngọc Diệp có niềm đam mê với việc viết lách. Việc ra sách hay biên tập sách đến với cô rất tự nhiên.

BAZAAR (BZ): Vì sao vào thời điểm đang nổi tiếng với các vai diễn điện ảnh, Diệp lại chọn việc tạm lui khỏi giới giải trí và đi làm sách?

Đinh Ngọc Diệp (ĐND): Thời điểm đó đúng là tôi có rất nhiều cơ hội đến. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi băn khoăn về những thứ mình đang
theo đuổi vì tôi ít cảm thấy vui cũng không có nhiều niềm tin. Có những lúc tôi chán ghét việc phải chú trọng vẻ bề ngoài để sống giữa thế giới hào nhoáng.

Sống trong ngành công nghiệp giải trí, nếu không muốn thất bại, bạn không thể trần trần ra đường khi không được trang bị đủ loại vũ khí: mặt nạ để cải trang, súng đạn để tự vệ, mưu đồ để cạnh tranh…

Trong khi đó, làm sách mang đến cho tôi nhiều sự thích thú. Tôi như bước vào một thế giới mới, nơi mà có quá nhiều điều tôi còn phải học, khám phá.

BZ: Tôi hơi tò mò về quá trình vì làm sách đâu có đơn giản như… đi tham dự event đâu!

ĐND: Chính xác là như vậy. Tôi thường làm art-book nên phải tổ chức cả một đội ngũ họa sỹ để thể hiện ý tưởng, vẽ tranh và xếp đặt hài hòa để toát lên được tinh thần chung của cả cuốn sách. Đó là công sức của cả một ê-kíp hàng chục người mất ăn mất ngủ. Khi nhìn thấy cuốn sách, tôi rất hạnh phúc.

BZ: Những cuốn sách đã mang lại cho bạn điều gì?

ĐND: Tính đến nay, tôi đã tổ chức xuất bản được ba cuốn sách. Với mỗi tác phẩm, tôi đều học được nhiều. Cái được nhất có lẽ là cảm giác có ích khi một phần doanh thu bán sách của tôi đã hỗ trợ được cho một số người có hoàn cảnh khó khăn. Phần khác, khi làm sách tôi cảm thấy mình không còn bị say mê ánh sáng hào quang như trước. Nhận ra rằng bản ngã nhiều ham muốn chính là nguyên nhân làm cho mình khổ, tôi sống ít tham vọng và bình dị hơn. Nhìn lại từng quyển sách tôi thấy quá trình tịnh tâm của mình.

Từ nhận thức già nua, vô minh của một người hay suy ngẫm về cuộc đời, tâm tôi hồi sinh và thanh thản hơn.

BZ_TalkingPoints_NgocDiep_05_15-2

“nhận ra rằng bản ngã nhiều ham muốn chính là nguyên nhân làm cho mình khổ, tôi sống ít tham vọng và bình dị hơn”

Càng giữ hình ảnh đẹp, càng dễ tổn thương

Đinh Ngọc Diệp bây giờ không còn gây ầm ĩ với hàng hiệu, xe sang như xưa. Phong cách thời trang đời thường của cô cũng khá giản dị, ít trang điểm.

BZ: Diệp bây giờ ít quan tâm đến chuyện nhan sắc, thời trang hay bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc bản thân?

ĐND: Tôi thấy chỗ nào mình càng cố gắng giữ cho đẹp như hình ảnh, danh tiếng, địa vị…thì càng dễ bị tổn thương ở chỗ đấy. Quá quan tâm đến mình, cái tôi càng dễ bị tổn thương trầm trọng. Bây giờ tôi yêu bản thân mình theo cách khác, không nhất thiết là mua sắm vật chất, tự thưởng cho mình một món nội thất, hay thời trang sau dài ngày vất vả.

BZ: Nói một người phụ nữ ba mươi tuổi không còn tham vọng gì thì tôi không tin đâu! Diệp có trông chờ gì ở bộ phim sắp ra mắt tới đây?

ĐND: Nói có vẻ khó tin nhưng với tôi lúc này, tham vọng là một điều xa vời. Tôi chọn một cuộc sống với nhiều khó khăn mới. Tôi cũng khiến cả nhà lo lắng nhiều khi thấy tôi suốt ngày túm tụm với giấy bút, màu vẽ. Nhưng thực sự tôi yêu khoảng thời gian này khi được cộng tác với các em họa sỹ trẻ. Tôi bắt đầu biết dùng hình ảnh, vẽ ra ý tưởng trong đầu. Có thể tự xuất bản, thiết kế, minh họa và cho ra đời những ấn phẩm nho nhỏ là quá vui đối với cả nhóm. Tôi nhận ra, làm gì cũng được, miễn góp thêm niềm vui và vẻ đẹp là lý tưởng của đời mình.

Còn với điện ảnh, vốn đã giữ vị trí đặc biệt trong tim từ rất lâu rồi, bớt đóng phim không có nghĩa là hết yêu đâu. Hay để cho “duyên” định thay mình vậy, bằng mọi giá tôi sẽ không bỏ trốn khi nghệ thuật thứ bảy đến gõ cửa nhà mình!

BZ: Xin cảm ơn những chia sẻ của Diệp!

Phim mới của Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp được biết đến nhiều với các vai tiểu thư kiêu kỳ, xinh đẹp trong các phim điện ảnh như Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến hay Cưới ngay kẻo lỡ. Mùa hè năm nay, khán giả Việt sẽ được chứng kiến một hình ảnh mới của cô trong phim Bảo mẫu siêu quậy của đạo diễn Lê Bảo Trung. Cô sẽ vào vai một bảo mẫu đảm đang, giỏi chăm sóc và thân thiện với trẻ em. Bộ phim phản ánh những sự kiện nóng bỏng về giáo dục thu hút sự quan tâm của dư luận qua lăng kính ngộ nghĩnh, dễ thương. Dự kiến phim sẽ được công chiếu vào ngày Quốc tế thiếu nhi.

Bài: Du Miên. Ảnh: Zun Phan. Stylist: Emil Ty

Dựa theo bài Đời thay đổi khi ta thay đổi trên Harper’s Bazaar tháng 5/2015

Xem thêm