Angela Baby lộng lẫy như “công chúa” trong áo cưới của Dior Couture

“Hôn lễ thế kỷ” của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đang là đề tài bàn tán của truyền thông và cộng đồng mạng bởi mức độ xa hoa cũng như tình cảm mà chú rể Huỳnh Hiểu Minh dành cho cô dâu Baby của anh

Sau khi những bức ảnh cưới của cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh được tung ra, các fan hâm mộ không ngừng xuýt xoa bởi vẻ lộng lẫy của cô dâu trong những chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Ngay lập tức các tín đồ thời trang bắt đầu truy lùng những thương hiệu áo cưới mà cô đã chọn.

Trong bộ ảnh chụp tại Paris, Angela Baby mặc hai chiếc áo cưới đều là thiết kế Couture Xuân Hè 2014 của nhà Elie Saab. Chú rể Huỳnh Hiểu Minh thì diện suit của Dior Homme và Dolce & Gabbana. Địa điểm chụp là lâu đài Château de Fontainebleau có từ thế kỷ thứ 12. angelababy-huynhhieu-minh-wedding-37 angelababy-huynhhieu-minh-wedding-7

Trong đêm diễn ra hôn lễ ngày 8-10, Angela Baby xuất hiện như một nàng “công chúa” thật sự trong chiếc váy cưới màu trắng kem cổ chữ V rộng, phần tay dài bằng ren và chân váy phồng xòe, trải dài đậm chất hoàng gia. Đây là thiết kế của Dior couture, được may riêng cho Angela Baby từ xưởng workshop của Dior ở Paris. Để làm ra chiếc áo này phải tốn hết 35 mét vải lụa tuyn (tulle) với 7 lớp layer bên trong, sử dụng ren 3D thêu thủ công và phần voan lúp cũng tốn thêm 50 mét vải tulle. Váy được may trong suốt 5 tháng và Angela phải thử 2 lần mới hoàn chỉnh.

angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-6

    20151009-angelbaby-wedding-03_1

Trong khi đó chú rể Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn bộ lễ phục từ thương hiệu Tom Ford may đo riêng.

angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-5

Hai chiếc vương miện mà Angela Baby đội khi chụp ảnh cưới và làm lễ đều là của thương hiệu kim hoàn cao cấp Chaumet, được lấy từ bộ sưu tập cổ trưng bày tại bảo tàng của Chaumet. Trong bức ảnh cưới chụp tại Paris, Angela Baby đeo vương miện do Joseph Chaumet thiết kế vào năm 1906 cho hôn lễ của Công tước xứ Rohan. Còn trong ngày cưới, cô dâu đội một chiếc vương miện nạm kim cương khác, cũng là loại không dành để bán, do người thừa kế thế hệ thứ 4 của Joseph Chaumet thực hiện năm 1930.

20151009-angelbaby-wedding-04

Trước ngày cưới Angela Baby đã khoe chiếc nhẫn cầu hôn mà Huỳnh Hiểu Minh tặng. Đây cũng là thiết kế nổi tiếng của Chaumet, thuộc dòng Joséphine, được lấy cảm hứng từ vương miện của hoàng hậu Josephine, người vợ đầu tiên của Hoàng đế Napoleon. Trọng lượng của viên kim cương hạt lệ là 5,53 carat, thêm vào đó là 73 viên kim cương nhỏ được cắt hoàn hảo.

Trong hôn lễ, Huỳnh Hiểu Minh còn tặng thêm cho Angela Baby một chiếc nhẫn bạch kim đặt làm riêng đính 277 viên kim cương, khắc dòng chữ “love Baby forever”. Bên cạnh đó, đôi uyên ương còn có cặp nhẫn đôi được làm từ bạch kim nạm kim cương. Nhẫn của cô dâu có mặt kim cương hình trái tim còn của chú rể thì hình vuông. Thiết kế này đặc biệt ở chỗ khi áp sát vào nhau, phần nhọn của viên kim cương hình trái tim trên nhẫn cô dâu trùng khớp với phần lõm chữ V trên nhẫn chú rể, hàm ý cho lời cam kết gắn bó cả đời của hai vợ chồng.

20151009-angelbaby-wedding-05

Ngoài những món vật chất giá trị, Huỳnh Hiểu Minh còn tặng Angela Baby một món quà cưới ý nghĩa hơn, đó là thành lập Quỹ từ thiện “Yêu thương Baby”. Quỹ từ thiện sẽ giúp đỡ nuôi dưỡng 527 trẻ em nghèo khó, tàn tật. Huỳnh Hiểu Minh giải thích: 527 có nghĩa là “Tôi yêu vợ”.

angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-1

Trước những lời chỉ trích của dư luận vì tạo ra một đám cưới quá phô trương nhằm đánh bóng tên tuổi, thu hút truyền thông(ước tính chi phí tới 200 triệu NDT – khoảng 31,5 triệu đô-la Mỹ), Huỳnh Hiểu Minh mới đây đã đăng một bức “tâm thư” trên trang Weibo của mình để giải tỏa dư luận.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hoàng tử, cha mẹ cũng không trông đợi tôi làm rạng danh dòng họ. Từ nhỏ tới lớn, họ nuôi tôi ăn học, mong tôi trưởng thành, làm người đàn ông tốt. Thế rồi tôi lại trở thành diễn viên. Những năm tháng đi qua, lăn lộn trên đường đời, tôi hiểu rõ một điều: Thành công không chỉ nhờ một người. Bạn cần phải có sự thấu hiểu của gia đình, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, người thân. Nhiều năm qua, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã có thể may mắn bước từng bước đến với hạnh phúc của hiện tại.

Nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình là một hoàng tử.

Khi tôi yêu một cô gái, tôi muốn cho cô ấy một hôn lễ hoàn mỹ, khiến cô ấy cảm thấy rằng lấy tôi là quyết định sáng suốt nhất của cô ấy. Baby của tôi, tất nhiên cũng sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhưng cũng như mọi cô gái khác trên thế giới này, cô ấy mơ được làm công chúa. Khoảnh khắc tôi quyết định lấy cô ấy, tôi đã nhủ thầm với mình: Dù không phải hoàng tử, nhưng anh nhất định sẽ biến giấc mơ trở thành công chúa trong ngày cưới của em thành hiện thực. Và thế là tôi bắt tay vào hành động: Tìm nhà tài trợ, tìm địa điểm, cùng nhân viên lên các kế hoạch chi tiết.

Đêm qua, khi tôi đứng trên sân khấu chờ nàng công chúa của tôi xuất hiện… Nói thật lòng, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ mình chính là hoàng tử…”

Cùng Bazaar chiêm ngưỡng lại những hình ảnh đẹp trong hôn lễ cổ tích này nhé!

angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-25

angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-16angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-2 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-3 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-4    angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-33 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-7  angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-22 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-21 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-23 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-11 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-12 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-13 angela-baby-huynh-hieu-minh-le-cuoi-wedding-14

Bazaar Việt Nam – Theo: Sina, Weibo, Harper’s Bazaar Hongkong

Xem thêm